1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀi gòn là đất nhiều dân chơi nhất cả nuớc

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi PCL, 22/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    to gái và rượu : ha ha nói thật nhìn nick bác đã thấy "phê" rồi vote bác 5*
  2. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ngồi cùng anh em, bạn bè trong quán "cóc" cứ thế mà "cóc" là vui rùi, buồn buồn ngồi cùng nhau cóc vài chai (nói vậy chứ là vài két) buồn cỡ nào cũng bay hết. Bay giờ xa SG, không biết cóc chỗ nào thì tự mình cóc mình thôi.
    bác ruou va gai , chí lí lém, dân Việt Kiều chả là gì cả (đa số thôi, à mà mình cũng là người sống ở mẽo mà ta ^_^ ). sáng me.c xe det, tối về mì gói, ở nhà share, chí lí lém. Tình củm là quan trọng nhất, qua đây nhớ đất SG gia giết, lại càng ghét cái mã VK (tức là chính mình) hơn nữa. Người việt bên đây hình như không hiểu từ "hảo quynh đệ", buồn qué
    thôi thì hẹn ngày ta cùng cóc vài chai tại qua''n cóc
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Các em gái SG lại mê mác VK hê hê ... thế mới đau chớ . Bác là việt kiều thì sao đâu quan trọng mình vẫn là người Việt Nam . Beer thôi chần chờ gì nữa
  4. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các em gái SG lại mê mác VK hê hê ... thế mới đau chớ [
    [/quote]
    Bình tĩnh, đừng bi quan !
    Việt Kiều cũng có lắm loại. Việt Kiều không bằng Việt Gian mà.
    Chỉ có mấy em nhà quê mới nhắm mắt ... iu Việt Kiều thôi.
    Ăn thua mình chơi đẹp là đuợc. Nói cho ngay cũng có vài tay Việt Kiều mafia tiền thì bằng trời bằng bể. Đám này thì mình chịu lép vế về khoản chi đẹp ! Chứ chơi đẹp thì cũng còn phải bàn lại.
  5. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Đọc nảy giờ mới thấy có bác này nói 1 câu nghe lọt lỗ tai...hehheh cụng bác 1 ly này....
    Nhưng mà như vậy thì chắc là dân chơi toàn cỡ U50
  6. TIMNHO

    TIMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`... noi the thi oan cho con gai Sai Gon wa''.. chang le o Sai Gon thi em gai na`o cung thích các anh Vet Keu sao??? Co`n con gai o cho khac thi khong a`h???
    Ma` các members o box na`y thich bia bot qua hen... thôi cụn cụn di nào
  7. lop_truong_12b1

    lop_truong_12b1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nội dung bài này đã bị xoá vì dùng lòi lẽ rất thô tục và xúc phạm thành viên khác.
    Được pickou sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 08/07/2004
  8. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu có những người quá khích rồi. Sao không thấy ai xóa bài này đi nhỉ.
  9. phitzu

    phitzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Post for a friend:
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Các bác nói chuyện dân chơi... thì ra chữ chơi cũng nhiều nghĩa .
    Tôi là Duy, năm 17 tuổi bỏ văn học võ, năm 20 đoạt giải vô địch boxing, và sau đó 7 năm liền tôi giữ chức vô địch toàn quốc.
    Năm 1982, có thằng Campuchia và Muay Thái qua làm nhục võ sĩ An Nam, biết mình không có chân đá để đánh Thai boxing, tôi vào chùa học phái Tây Sơn Nhạn, năm sau tôi ra thách đấu, đánh tên đó đo ván vào hiệp 2, với cái giá phải trả là gãy cánh tay trái.
    Sau đó tôi được Sở TDTT Th Pho HCM tuyển, công tác của tôi là đi thanh tra mấy cái lò dạy võ bịp . Đây là cơ hội ngàn vàng, vì tôi được dịp xem những võ sư biểu diễn tuyệt chiêu, vì nếu học không chứng minh được là có thực học, Sở TDTT sẽ không cấp giấp phép hành nghề . Trong 6 tháng công tác, tôi học được không biết bao nhiêu những món võ độc , và cũng đã bị ăn no đòn không biết bao nhiêu lần . Nhưng tôi thực sự trưởng thành kể từ đấy .
    Bây giờ nhìn lại, càng đánh gục nhiều người, lại càng thấy mình thua nhiều người khác, vì cái sự đời, hơn tiền bạc, hơn tay chân thì dễ, nhưng hơn cái học, cái suy nghĩ, thì thật là khó .
    Hồi đấy tôi cũng không muốn bỏ học, mà vì thằng Thắng học 12 A7, Nguyễn Du trong Cư Xá Bắc Hải (Q. 10, TP HCM), nó cậy bố nó, đã dám đánh thầy giáo (thầy Luân).
    Tôi ức quá, mà ban giám hiệu thì hèn, nên tôi bọc tay vào khăn mùi xoa, tát nó vài ba cái ... Thế là bố nó làm ầm lên, tôi phải bỏ trường ra đi. Những năm sau đó, tôi là dân chơi trong các quán cafe . Từ Khánh Hội, Tôn Đản cho tới Bảy Hiền, tôi đếch ngán thằng nào. Cafe Hoàng Gia, bấy giờ là chỗ đóng đô của dân nghe Rock ở Sài Gòn, thường xuyên mời tôi tới giữ trật tư. Còn như Mây Chiều, Ngự Uyển (là chỗ xưa kia Đàm Vĩnh Hưng còn mặc quần thủng đít đứng đá pistong), họ phải trả tiền cho tôi để tôi đuổi mấy thằng du đãng hay tới uống quit . Dân chơi thời trước 1975 như Sơn Đảo, Tư Giê, Hoàng Tì, ... đám bạn tôi thường so sánh tôi với những bậc tiền bối như thế .
    Tôi vung tiền như nước, vì tôi kiếm tiền quá dễ dàng . Thuốc lào Trương Minh Giảng (tiếng lóng của bồ đà), tôi có cả gói . Gái đẹp thì hàng tá, họ tình nguyện yêu tôi, yêu cả tiền mà cũng yêu cả người hùng boxing của Việt Nam .
    Năm 1984, Cuba gửi võ sĩ qua đấu giao hữu . Do chỉ thị của ban Thể Thao Thành Phố, tôi phải đánh hoà để giữ quan hệ tốt với nước bạn . Thế là dân fan boxing nói tôi hèn ... Ức quá, tôi chặn đường anh chàng Cuba, thách đấu amateur trên sân Gò Vấp . Tôi đánh anh ấy đến hiệp thứ 7 thì anh ta xin thôi .
    Sau vụ đó, tôi bị đuổi ra khỏi ban TTTP, rồi bị loại ra khỏi danh sách đi thi đấu ở Hàn Quốc . Thế là cuộc đời tôi lại rẽ vào một con đường khác ...
    Có lẽ bạn nghĩ tôi nổ hay quá . Nếu bạn có anh em trạc ba mươi mấy, hỏi xem biết Lê Đình Duy không ?
    Tuổi trẻ của tôi đã bỏ phí chỉ vì hai chữ "dân chơi" Hôm nay người bạn của tôi gửi lại cho tôi những bài viết về dân chơi Sài Gòn,... tôi đọc và thấy buồn quá . Nước mình nghèo, cần dân chơi trên học đường, chư" không cần dân chơi trên hè phố như tôi và bạn
    Hẹn dịp khác nói chuyện
  10. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Anh Duy có biết anh Nguyễn Vạng Thắng ở Phú Nhuận không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này