1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn một đêm không ngủ ! 29-12

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi bob43, 30/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn một đêm không ngủ ! 29-12

    hừ hừ..............................lạnh wá..................
    10h: Truongdu chưa về KS, membé một phen lo lắng vì hẹn nhau tại KS Thiên Tùng, nơi Truongdu đang ở và gần trung tâm TP.
    10h2': Rome bị chạm dây hôm nay mở lòng tốt, gọi cho BOB và chị Gungcay đến hai lầnvà lên chở chị Gưngcay đến KS, rồi lại than tốn tiền điện thoại ( đáng đời)
    10h7': Truongdu về. Whisper đến, Moon và bạn cũng đến. Hoan nghênh thành viên mới gia nhập 24 h trước tham gia nhiệt tình dù là 12h phải về.
    10h15: Bob đến với 4 thùng mì gói, 2 sau lưng và 2 ở trước.
    10h20: Mitdac, Mitdac's friend đến, Sometime , Domino, uncleBí, và 4 người nữa đến, mỗi người chở 2 thùng mì.
    wa....vượt wá mong đợi, gần 20 người.........zui nhỉ....Mỗi người ai cũng thủ sẵn cái áo lạnh ( đi đêm chiên nghiệp wá....trừ bác Truongdu vì buông câu "Trời mát"...hihihi hay là không mang theo áo lạnh không biết...?)
    10h 30: đi qua khu Nguyễn Huệ định ghé ra Hai Bà Trưng, nhưng mới đi đến Tân Đinh thì "ngựa xe như nước", người ta còn thức đông quá vì khu buôn bán, không biết phải cho ai, lúc này phải biệt phái Whisper đi đón chú Viethoa ở tận khu Bà Chiểu.....
    Thay đổi lộ trình, rẽ Trần Quang Khải, ra bờ kênh qua ngã tư Ngưỹen Đình Chiểu và Nguyễn Bỉnh Khiêm, stop 10' vì chờ tìm một chíp hôi đi lạc, tập trung lại full, lại đi tiếp Nguyễn Đình Chiểu, lúc này Viethoa Whisper có mặt.
    Đối tượng thì đủ loại, ngủ lang thang có, ngủ bụi bờ có, ngủ một mình, hai mẹ con, có khi cả gia đình và cả những người đi nhặt rác đêm khuya.....
    Bob chở Truongdu đi mở đường, Rome chở Sư tỉ đi giữa, và bọc hậu là Mitdac và bạn.
    Đi hết Nguyễn Đình Chiểu thì rẽ sang Hùng Vương ( hàng cứu trợ mới hết 1/3 vì còn sớm nên họ chưa ngủ nhìu.....:()
    Lại đi lạc và chờ thêm vài tí nữa, vì dọc đường cứ bên trái rồi bên phải, cả trong hẻm, đâu cũng có thể thấy những người lang thang ngủ không nhà dù là ngoài trời khá lạnh, một vài người ho, trời càng khuya càng lạnh......hừ.......
    Đi Hùng Vương qua tới Thuận Kiều, ráng gần tới ngã tư Cây Gõ định rẽ 3 Tháng 2 nhưng thấy bên đường còn cũng nhiều người ngủ lang thang, thế là vòng lại Hùng Vương-An Dương Vương.
    Nhưng xuất hiện thêm một tình huống không có trong từ điển, một bác ở tận Nha Trang đi thăm con ở TP không biết không may thế nào không còn tiền về nhà, hội ý 5', cuối cùng mỗi người một tí, thế là đủ cái vé xe cho bác ấy về nhà, hihihi....bất ngờ wá nhưng khong ai phản đối......cái này phải cảm ơn bạn của Mitdac, đi Su xìpo chở bác ấy đỡ một đoạn.
    Lúc này BabyBoom gọi điện đã 3 lần mà chưa thấy mặt, qua ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ, lại đứng chờ, thế là BabyBoom xuất hiện có một mình ?? (mọi người cứ tưởng như lần trước có hậu vệ kèm...hihi)
    Đi tiếp Minh Khai và rẽ CMT8, những phần quà lại tiếp những phần quà, những gói mì mì tôm, những gói cháo...chỉ một ít thôi mà có lẽ đối với những người lang thang, có thể qua bữa được 2 đến 3 ngày. Đến nỗi bác Truongdu than thở "Ai cho tui mượn cái mền ra ngủ vỉa hè để được một xuất nào...". Cái này có ai đồng ý không ?
    Hết CMT8, lại qua Lê Văn Sĩ, nhưng nửa đường không hiểu sao lại rẽ Phạm văn Hai, ra bờ kênh ??, đến Trần Huy Liệu lại rẽ lên Lê Văn Sĩ, rồi qua Kỳ Đồng, ra Bà Huyện Thanh Quan, đến Lý Chính Thắng.....lúc này có lẽ căng thẳng đã xuất hiện khắp nơi,!, phải ghé vào tiệm CD RFC của bạn Mitdac, thế là một loạt căng thẳng được giải quyết, lúc này đã 1h30 sáng, một vài chíp hôi đã lờ đò , phê phê buồn ngủ,
    Nghỉ ngơi 30', trước khi đi tiếp, một í kiến lúc sáng sớm của hội trưởng là đứng giữa đừờng chụp hình liu niệm, thế là mọi tư thế làm duyên xuất hiện và hai pô hình saved. OK
    Lại đi tiếp Lý Chính Thắng ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa vừa đưa vài thành viên về ngủ vì OVER FLOW, Còn lại 14 người, lại tiếp tục từ nhà Sometime ở Hoàng Hoa Thám TB ra Trường Chinh, tới ngã ba Ông Tạ, quẹo vào chợ thịt heo nhưng không phải để mua hay ăn thịt mà ăn bún và uống sữa Đậu nành nóng, hihihi ly 1000đ, Sư tỉ đãi và không chỉ có uống sữa mà thảo luận bất thường giữa Rome, Mitdac, Viethoa....về Mail....( hơi ...hơi...)
    Sau khi quyên góp số tiền đóng góp cho chi phí mua Mì Gói và Cháo gói, lại tiếp tục.
    Từ Phạm Văn Hai ra Hoàng Văn Thụ, lại ra Phan Đình Phùng, tiếp tục Hai Bà Trưng còn lại và ra Nam Kì khúc Sài Gòn vì định ra Công Viên trước Dinh Độc Lập nhưng đã bị dọn sạch sẽ chuẩn bị cho tết Dương lịch. Đành rẽ sang Nguyễn Trãi, và đến gần Nguyễn Văn Cừ, lúc này số quà chỉ còn 1/5, Bob sực nhớ tới một địa chỉ có vài gia đình làm nghề Cái Bang là người Miên ngủ ngay ngã 7 Lý Thái Tổ và Điện Biên Phủ, Nhưng lúc đến đấy và quẹo sang Ngô Gia Tự thì không còn đủ quà để có thể cho những gì mà mình thấy, dù là rất muốn........
    Lúc này xe của Mitdac bị cán đinh nên xin về sớm và Anh Truongdu có í kiến là làm vài chén cho ấm bụng, Bob thì ăn cái gì cho no, Sometime thì ngủ một chút cho khoẻ, bà Sư tỉ thì còn mở có 1/2 con mắt, và đứng ngay giữa bùng binh chợ Bến Thành họp Quốc Hội HCMC, và quyết định sau cùng của Bob là chiếu theo ý mọi người, đi INTERNET. ( Chắc đi khuya wá chạm dây số nào ấy...)

    Mọi người đều nở một nụ cười hơi mếu vì mệt và buồn ngủ ...nhưng rất hạnh phúc, một đêm không ngủ nhưng không như những chuyến đi chơi thâu đêm......, tặng những món quà không như những món quà bình thường mà ta thường tặng....., và tặng cho người ta không hề quen biết , có khi chưa một lần gặp.....Cám ơn Sometime's Mother, người đã ủng hộ chúng ta những thùng mì gói.
    Hoan nghênh mọi sự cố gắng dù lớn dù nhỏ của mọi người, có thể chuyến đi có những lần không vui vì cứ đi lạc và không hiểu đường đi , nhưng dù sao, một chuyến đi thành công và niềm vui cũng trọn vẹn, phải không các bạn.
    Có lẽ không nói ra nhưng ai cũng có một hạnh phúc gì đó nho nhỏ của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người.

    Sài Gòn, ngày cuối năm 2001


    HCMCC




    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?












    Được sửa chữa bởi - Soledad on 30/12/2001 14:33
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Em ko đi được!!!!!
    Thôi thì em cũng cám ơn mọi người đã đi hộ phần của em. Cám ơn nhiều lắm ạ!
    TK
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hì, mọi người chắc đã có một tối khó quên....
    Nhân đây, xin được chúc các thành viên TTVNOL Sài gòn, một năm mới dồi dào sức khoẻ, thành công trong cuộc sống và tiếp tục có những đêm không thể quên như đêm qua nữa nhé.
    ATC
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    vui qu'a , khi nào về em cũng đi chơi
    BP liên tục phát triển
    91 cours Richard Vitton Lyon France
  5. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Viec lam cua cac ban,cac anh,cac chi.......lam minh rat cam dong!Neu co dip minh se tham gia chung
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hichichic sao không rủ tui đi dzí......tui cũng thích làm mấy chuyện này á.........mà mai mốt có đi thì đi sớm sớm một chút được hông dzợ? Đi trễ như thế này tui không ra khỏi nhà được ;-(
    Mai mốt mọi ng có làmviệc từ thiện nữa thì hú tui một tiếng nghen.thanx ;-)
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  7. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hi moi nguoi ,
    cac ban da lam mot viec rat tot va cam dong,mac du la minh khong o SAiGOn nhung doc bai tuong thuat rat la hay, Bob co phai ban hoc van khoa khong day ma sao viet bai hay qua:). khi nao co dip ve lai Sai Gon ,hy vong la se co co hoi gap cac ban.Chuc moi nguoi mot nam moi vui ve va hanh phuc
  8. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    hihi, bob nghe xong đừng có mà phổng mũi lên đấy nhá
    BabyBubu đích thị là GF của BB rùi
    cutie: thông báo bao nhiêu lâu rùi muh, bạn ko xem ah?
    TK
  9. rome

    rome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tui tắt đài luôn rồi hic hic.Nói hết ra tiếng rồi có ai trị dùm không
    Ta muốn đến ROME
  10. Ngoi_nha_chung_new

    Ngoi_nha_chung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Um , mot dem y nghia qua ha . The anh Bob co thay em gui loi chuc tot dep toi ho khong ? Doi vai nam nua , khi da du tuoi di dem em dam bao la se ko thieu NNC nay trong cac hoat dong tu thien day y nghia nhu the nay cua HCMC dau !!!
    Ngoi Nha Chung

Chia sẻ trang này