1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn một ngày mưa....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AirbusA320, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AirbusA320

    AirbusA320 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn một ngày mưa....

    Sài Gòn hôm nay lại mưa, trời se lạnh. Mà mỗi khi trời trở lạnh lại thấy có một cảm giác buồn man mác, mưa giống mưa Hà nội, nhỏ nhưng mãi mà không ngớt. Đã sắp vào mùa thu rồi?. Hình như con người ta càng già thì lại càng ĩ?lẩm cẩm hơn thì phải!
    Không muốn đưa chân về căn nhà trọ, sợ cái cảm giác trống vắng, biết rằng sẽ chỉ có mình đối diện với mình thôi. Có đôi lúc tự hỏi cái tận cùng của cuộc sống là gì, là những bon chen trong công việc hay là một gia đình ấm áp hạnh phúc, một ánh mắt ấm áp đợi chờ?
  2. kalia_8x

    kalia_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình đoán bạn từ HN vào SG làm việc phải ko? Chỉ đoán mò thôi Mình cũng từ HN vào SG. Mỗi khi nhìn trời mưa thấy nhớ HN quá, nhớ cả mùa thu HN nữa, SG ko có mùa thu, những cơn mưa đến nhanh và cũng qua nhanh quá.
    SG ồn áo và náo nhiệt quá, có lúc chỉ muốn trở lại HN, tìm một chút j đó yên bình hơn...
    Yêu Hà Nội!!!
    Được kalia_8x sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 20/09/2006
  3. dark_ghost

    dark_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chao nhé các bác,
    tớ làm việc xong, lang thang trên nét , đọc o đâu cung thấy tin báo gió mùa đã về , lòng tớ nôn nao 1 cam giác khó tả, tớ nhớ Hà Nội quá ...
    tớ cũng di cư vào SG gần 15 nam rồi, lúc ấy tớ mới 10 tuổi , bé tí , nhưng tình yêu hà nội trong tớ ko biết sao mãnh liệt lắm.
    Hồi học DH , tớ cũng hay ra HN chơi , chẳng khi nào muốn về, tớ lang thang 1 mình khắp Hà Thành , cafe cũng 1 mình, buồn lắm , nhưng lại thấy thích...
    tớ nhớ lắm....
    YM: chicuong_le83@yahoo.com
    http://blog.360.yahoo.com/chicuong_le83
  4. AirbusA320

    AirbusA320 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy thời gian trôi đi nhanh quá. 30 tuổi, vẫn lẳng lặng sớm tối đi về. Tự hỏi sao mình vẫn không sao quên được những chuyện ngày xưa nhỉ. Đâu phải chỉ có con gái mới là những người khó quên?Không nỡ dối lòng một người con gái khác và cũng không muốn làm cho ai phải đau khổ nữa nhưng nhiều lúc lại phải đối diện với sự cô đơn cuộn về.
    Trời lại đang chuyển mưa?.
    To kalia_8x
    Minh da vao SG lau roi, 6 nam. Vẫn nhớ những chiều mùa thu HN. Ở đây không có mùa thu, chỉ có nắng và mưa?và cũng hiếm khi được nghe một giọng nói HN thật dịu dàng
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ rằng người miền bắc thì lại thích nghe giọng miền nam chứ nhỉ? .Đặc trưng chất giọng của người Hà nội trầm, ấm, nhẹ nhàng cũng có nhưng phải nói thật nếu trong số người nói chuyện mà có một người giọng miền nam thì tự dưng lại thấy giọng Hà nội sao cứng và khó nghe thế, đó chỉ là quan điểm của tôi thôi nhé ( tôi cũng là người hà nội nè )
    Bạn Airbus ơi ở Hà nội trời đã bắt đầu vào thu rồi, những con phố như Điện Biên Phủ, Nguyễn Du thêm một chút ở Phan Đình Phùng đã ngập tràn hoa sữa rồi, cũng rất lâu tôi mới có một đêm đi ngắm những con phố và ngửi mùi hương đặc trưng thu cách đây mấy ngày, Tiếc quá hôm đó ko mang máy ảnh nếu ko bây giờ đã có thể post cho bạn cùng xem và bạn cũng có thể vơi phần nào nỗi nhớ. Hôm gì có một người bạn trong nhóm tuổi của tôi sinh nhật, một số người bạn ngoài này đã gửi một món quà vào đó bạn biết là gì ko? là hoa sữa đấy mà mấy người đó đã phải đi hái cả buổi chiều, nhựa đầy tay gửi vào được đến nơi thì cũng héo mất rồi nhưng may mùi hương vẫn còn. Thôi giờ tớ ko có hoa sữa thì tặng bạn bức ảnh phố phan đình phùng vào thu mà tôi thấy rất đẹp, cũng ko phải do tôi chụp đâu mà mượn tạm nơi khác để làm quà vậy
    [​IMG]
  6. dark_ghost

    dark_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chi biết nói lời cảm ơn mathuyen... nhìn tấm hình mà lại thấy lòng nao nao... chẳng biết nói thêm gì... mặ dù hình là tặng cho bác AirBus...nhưg thôi xem ké cũng được...
  7. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vừa xa HN có mấy ngày mà đã thấy nao lòng khi xem hình về HN.
    Nhớ lắm HN ơi!
    __________________________________________________
  8. AirbusA320

    AirbusA320 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giọng nói miền Nam có hay không nhỉ?Giọng Việt Nam mình ở đâu cũng hay cả chỉ có điều giọng HN hay hơn một chút vì đó là giọng của một người ngày xưa....
    Con gái HN cũng thật khác con gái Sài Gòn, không sôi động bằng nhưng lại thật sâu sắc và đằm thắm. Giọng con gái HN hay lắm, có lẽ khi người ta quá quen với nó thì thấy thật bình thường, đến khi thật xa, một chiều hơi lạnh được nghe một giọng con gái HN thì sẽ thấy nao lòng
    Đêm qua nằm nghe Ngọc Tân hát ?oHà nội mùa lá bay sao mà da diết thế?: ôi mùa thu, mùa thu Hà nội, Trời xanh trong chẳng đâu xanh hơn thế, Và lá bay trong chiều thu?.Bài hát vẫn còn đó nhưng người cũng đã xa rồi
    Mathuyền: Cảm ơn bạn vì tấm hình. Một hình ảnh rất thu Hà nội, phố yên bình lặng lẽ và lá vàng rơi trên vỉa hè... Những người bạn của bạn thật tốt và tình cảm, đã kì công đi hái hoa để gửi cho một người bạn ở xa. Giờ với những email, điện thoại, cell phone, va đủ các thứ phù phiếm những thứ tưởng như bình thường của ngày xưa lại ấm áp biết chừng nào.
    Dark-ghost: Rất vui được chia sẻ tấm hình với bạn?hẳn người tặng cũng vui lòng vỉ một phần quà mà lại tặng được cho 2 người.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, cậu ơi, đoạn này là đường Trần Hưng Đạo chứ nhỉ, con phố trồng đầy sấu. Đây là đoạn trước cửa đại sứ quán gì ý, luôn luôn có một hè phố ngập đầy lá vàng. Hì, trung thu năm ngoái tớ ướt rượt đứng ở đây chụp ảnh nên nhớ lắm, hihihi.
    Trung thu năm ngoái nó đây nè
    [​IMG]
    Tớ tặng bạn 1 chút HN sớm mai, ảnh cũ rồi.
    Bình minh ở một khoảng không gian rộng lớn bình lặng giữa lòng thủ đô
    [​IMG]
    Không biết ở trong đấy có nhìn thấy những gương mặt thanh thản như thế này không
    [​IMG]
    Cốm
    [​IMG]
    Tớ xin lỗi vì phá bĩnh topic một chút nhé, Chủ topic có muốn một chút hoa sữa và cốm xanh
  10. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cho tớ góp chuyện vào đây với nhé.
    Chiều nay SG mưa, lại xem mấy tấm ảnh về HN, nhớ Hn đến nao lòng, cả buổi chiều chẳng làm được việc gì nên hồn.
    Tâm trạng quá. Nhớ!

Chia sẻ trang này