1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai gon... mua bat chot va nang cung bat chot....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thulehien, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thulehien

    Thulehien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cac ban than men!
    .."Dòng sông lặnng yên, bổng một ngày dậy sóng...
    Có một ca sỉ đã hát: Dù dòng đời không giống như dòng sông....Con người có thể nào tồn tại cùng một lúc hai tình yêu được không? Chắc một lần nào đó trong cuộc đời bạn rơi vào 1 hoàn cảnh tương tự như vậy, và nếu như vậy bạn sẽ nghĩ gì cho người trong cuộc va người ngoài cuộc?

    Tôi là ai mà còn trần gian thế ...
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn tính tình nhõng nhẽo như một cô gái mới lớn, trời đang nắng gay gắt bỗng sầm tối và mưa rơi ào ào
    Tôi yêu những cơn mưa ở Sài Gòn, những khi trời mưa tôi thích phóng xe thật nhanh trên đường, chạy ào qua những vũng nước làm chúng bắn lên tung toé rồi cười vui thích. Mưa ở Sài Gòn lạ lắm, ào ào rơi, sấm chớp ầm ầm nhưng tạnh nhanh và nắng không biết từ đâu đã chiếu rực rỡ trên đầu
    Tôi cũng hay buồn khi ngắm trời mưa, nhất là hôm nào mưa phùn hay có chút "tâm trạng", những khi lang thang trong mưa tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường khi nhớ tới một người. Bao lâu rồi cảm giác khi nhớ về người đó vẫn không thay đổi, có chút gì thương nhớ, chút gì ấm áp, có niềm vui nhẹ nhàng khi nghĩ về người đó, vậy làm sao mà tôi thôi không nhớ được cơ chứChính vì thế tôi mới hiểu rằng trong mỗi người chỉ có một người, không thể cùng một lúc có hai người trong tim ta được, chỉ duy nhất một và chỉ một mà thôi
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    sai gon la the day,,nen khi ra ngoai nho mang a/o mua va non,,,khogn thi se bi cam lanh day,,,,kakaka

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới được được bài này mới biết, mà cũng đâu đã biết...Trái tim có lý lẽ riêng của nó. Một nguời đã từng làm cho mình nghĩ rằng sẽ ko có người thứ hai như vậy trên thế gian này. Thế mà rồi qua bao giông bão cuộc đời lại nhận ra rằng ôi còn có ko phải một mà là... hai ba người nữa. Mình ko đa tình (ko biết có đúng ko?) nhưng nghĩ rằng có thể nghĩ đến một người khác trong khi yêu một người thì nỗi đau về tình yêu được xoa dịu đi rất nhiều.

Chia sẻ trang này