1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn mùa hoa vàng tháng 3.

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguoibantra, 26/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùa hoa vàng tháng 3.

    Bữa nay chủ nhật, mình dạo vòng vòng chơi kiếm mấy cây hoa Lan Hoàng Hậu nào ít vướng dây điện thoại chụp vài tấm đặng mời các bác thưởng thức. [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] Giữa trưa nắng, chụp xong thấy hứng thú định bình loạn vài câu thì bỗng mấy bài hát của lão Trịnh chợt hiện về tràn trề cảm xúc nên đành nghêu ngao : "Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay, Có mùa thu nào đang ở lại, Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối, Kết hoa vàng cho lộng lẫy đời..." [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Ờ, Lan Hoàng Hậu là cái khỉ gì chả bít, Hoa này là Bò Cạp Nước chớ, hoặc gọi là Muỗng Bò Cạp.
  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    dzạ đúng òi đó ss, hoa Bò Cạp, nhà iem có 1 chậu Lan Hoàng Hậu, để hum nào nó ra bông , iem chụp cho, đâu có giống đâu.. .........
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ưhm...bé dzí hanah noái đúng áh. đóa lè cây bò cạp nước chứ hoàng hậu dzí hoàng tử cí giềmờ 02 bác thông củm ...bác ấy chơi hoa nhưng hok coá chơi tên của hoa
  6. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mí đứa noái sai hít òi .. cí đoá là Hoa Vàng ^^ hí hí
  7. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hề hề.... cái tên loài hoa này mình cũng chứng kiến nhiều cuộc cãi vã về tên của nó loạn xí ngầu rồi. Bữa nay lại thêm được cái tên Hoa ***g Đèn của SMKT , Muỗng Bò Cạp của Hanah
    Thiệt ra tên cúng cơm của nó là "Bò Cạp Nước", sau rồi vì nó có màu vàng rực nên người ta gọi nó là "Bò Cạp Vàng". Còn nhiều tên khác nữa như "Muồng Hoàng Yến", "Hoàng Lan Vàng", "Hoàng Hậu"... tùy theo ý thích người đặt tên. Nhưng gần đây tại SG cái tên "Lan Hoàng Hậu" chiếm thế thượng phong do nhiều cụ chuyên trồng lan đặt và giải thích nghe rất chí lý: "Trồng phong lan may mắn lắm với có một giỏ hoa vàng đẹp như một chùm hoa "Bò Cạp Nước" , trong khi, "Bò Cạp Nước" mỗi khi ra hoa có cả ngàn chùm cùng đẹp đồng đều như thế. Đặt lại cho nó cái tên là "Lan Hoàng Hậu" tức là Hoàng Hậu của các loài hoa Phong Lan là quá đúng luôn"
    Hà hà... lại nữa, mình nhớ năm rồi, đang ngồi ở cái quán nước chỗ mũi tàu giao giữa đường Nguyễn Trãi và Lê Lai ngắm "Lan Hoàng Hậu". Có lão nước ngoài hỏi mình đấy là hoa gì thế, mình phang ngay cho nó cái tên "Queen Orchid" Nghe xong thấy lão có vẻ khoái chí chạy ra lấy cái máy chụp hình chụp lấy chụp để wá trời tấm luôn.
    Hề hề... nếu mà dùng đúng cái tên "Bò Cạp Nước" thì mình nên dịch là gì cho mấy pác du khách tây khoái nhỉ?
    Lại nữa, với riêng mình thì tên gì kệ, cứ miễn là đẹp là mình khoái ngắm. Ngắm rồi chụp
  8. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
  9. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    cái này mới là Lan Vũ Nữ nè pak, pak đừng có tán bậy pak nhá, iem tuy ko rành về hoa , lá cỏ cây, nhưng hổng fai là hổng biết đâu nhá
    còn về Bò Cạp Nước, tối zìa iem sẽ nói thêm nhá
  10. ong-ngoai

    ong-ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bé này điêu thế,rõ ràng là cây Vú sữa muh lại bào là Lan, Bò Cạp gì huh.Ngoại tuy già,mắt toét,nhưng mắt còn sáng lắm nhá,trí tuệ còn minh mẫn lắm đấy.Cứ cãi ngoại không.

Chia sẻ trang này