1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn mùa này ra sao ?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vunguyen, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vunguyen

    vunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùa này ra sao ?

    Nhớ quá .....
    Ai rảnh kể tôi nghe xem Sài Gòn mùa này ra sao ?
    Vẫn chợt nắng chợt mưa ?
    Vẫn ồn ào náo nhiệt ?
    Vẫn có những buổi trưa hè nóng đổ lửa chứ ?
  2. Frack_B

    Frack_B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vốn dĩ chỉ có hai mùa mưa nắng thế mà nay thật lạ ... Những buổi sáng sớm trời âm u một màu trắng đục chẳng thấy đâu chút ánh sáng mặt trời , có những hạt mưa nhè nhẹ lẫn vào trong hơi lạnh ngọt ngào ... Và đêm , những cơn mưa rải nước khắp mặt đường , đường phố vắng vẻ hơn ... Sài Gòn đi ngủ sớm ...
         StreetBall - Nhịp điệu cuộc sống ...
         Let's Dunk !!!
  3. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    rãnh thì có rãnh ... nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu .. à, thế này ..
    đêm Trung Thu ... không một bóng sao .... một màu xám xịt .. 2 đêm liền đều thế, mưa tầm tả ...
    chẳng biết tả Sài Gòn đẹp hay ra sao? thích nhất ... vào lúc chiều ... khoảng 3h30-4h ... dạo quanh Hồ con rùa, nhà thờ Đức bà ... đẹp, nắng cũng đẹp, mưa cũng đẹp ... Sài Gòn buổi ấy chả đông người như về đêm ... thưa người, hông ồn ào ... thích ...
    mấy ngày nay, mưa nhiều lắm ... ra đường ... lạnh ..nên chả có ra đường ... chỉ thấy phố xá sạch sẽ ...
    người Sài Gòn hong còn phân biệt đâu là chủ nhật, đâu là thứ 7 .. lúc nào cũng đông đúc, ra đường .. toàn người với người ... bất kể là ngày nào .. miễn nó là đêm ...
  4. vunguyen

    vunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm rồi , Trung Thu nào trời cũng mưa
    Nhớ hồi còn nhỏ , mà có xa mấy đâu , vài năm trước chứ mấy , Trung Thu lại đòi mẹ mua ***g đèn đi chơi . Lạ , không thích mấy cái ***g đèn TQ , chơi chán lắm . Thích nhất là ***g đèn làm từ mấy lon sữa bò đẩy vòng vòng khắp xóm . Rồi còn chơi trò nấu sáp , nấu lá cây , ... nữa chứ ....................
    Thế mà đã xa rồi đấy , đã là kỷ niệm rồi .
    Bây giờ hình như con nít khoái ***g dèn điện tử TQ hơn , mà chơi lại an toàn , tiện lợi nữa ......... Nhưng mà làm sao có đượ cái thú ngắm ánh sáng lung linh của ngọn nến , làm sao có cái thú cả lũ trai lẫn gái xúm lại chơi đun đun nấu nhỉ ?
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để gió cuốn đi

Chia sẻ trang này