1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn nào.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi meo_nhung_trang, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là: Sing sạch hơn Sài Gòn, điều đó ai cũng biết. Sự thật là: Cả Sing và Sài Gòn đều có chỗ dơ chỗ sạch, điều đó ai cũng biết. Không ai là không biết. Cả bạn WC2006 và cả chúng tôi.
    Tất cả đều có hai mặt.
    Chúng tôi, khi nói về Sài Gòn, thì nghiêng về mặt ngợi ca nhiều hơn. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng, khi nói với một khách du lịch từ nơi xa đến SG thì chúng tôi sẽ nói về những gì thật sự đọng lại trong lòng chúng tôi nhất về nơi chúng tôi ở, và đối với chúng tôi, SG là nơi chúng tôi đã sinh ra và lớn lên, những gì ở sâu thẳm trong tâm hồn chúng tôi về SG: đó là nơi này qúa tuyệt, do đó, chúng tôi ngợi ca SG, dù thừa biết là nó có nhiều, rất nhiều điều không tốt. Giống như là khi nói về ba mẹ thì mình có xu hướng nói tốt về ba mẹ ấy mà. Công nhận là chúng tôi có phần thiên vị SG, nhưng liệu thiên vị đó có sai không khi chúng tôi đang nói về chính quê hương mình?
    Chúng tôi đã đủ trưởng thành để hiểu rằng, quê hương là quan trọng như thế nào, và chúng tôi không trẻ con gì cả. Tuy chúng tôi thiên vị quê hương mình, nhưng chúng tôi vẫn rất tỉnh táo, nghĩa là chúng tôi vẫn thấy nó còn nhiều điều chưa tốt, và đó là động lực để chúng tôi sửa chữa. Chúng tôi vẫn rất muốn nghe về những gì chưa tốt, chứ không phải là không quen nghe. Tuy nhiên, khi nói với một người khách phương xa, thì chúng tôi chỉ nói những gì đúng thật là bản chất của SG, và bản chất đó là tốt (nhân chi sơ tính bổn thiện).
    Còn bạn, bạn không phải người SG, thì bạn phải có nhận xét khách quan, nghĩa là có cả tốt lẫn xấu chứ, tại sao bạn chỉ nói điều xấu? Liệu đó là nhận xét khách quan hay là sự chỉ trích? Tại sao bạn lại chỉ nói xấu về SG và không nói tốt một chút nào hết ? (điều này lạ à nghen) (bạn chê rồi, bây giờ thử khen SG xem là có khen được không nào?)
  2. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mầy đúng là thằng rỗi hơi,bị phản nối dzữ quá nên dĩ hoà quy quý hả ku,dẹp mịa cái tính lặt vặt của 1 thằng rỗi hơi với giọng điệu xấc láo ấy đi
  3. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mầy đúng là thằng rỗi hơi,bị phản nối dzữ quá nên dĩ hoà quy quý hả ku,dẹp mịa cái tính lặt vặt của 1 thằng rỗi hơi với giọng điệu xấc láo ấy đi
  4. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, loa loa loa, sau đây là những cảnh báo cho khách du lịch khi đến SG:
    -Đi xe máy thì phải thật cẩn thận, vì đường SG rất đông, mọi người chạy xe nhanh, và cần luôn luôn chú ý, vì sẽ có một chiếc xe chạy đến bất ngờ. Mọi người cũng hay áp sát bạn, chỉ có một khoảng bé tí xíu để bạn đi, nếu ko cẩn thận bạn sẽ té.
    -Không nên chạy và sợ hãi khi qua đường, dù xe đi rất nhanh nhưng thường thì mọi người vẫn làm chủ tốc độ và có thể tránh bạn.
    -Đường trong nội thành rất bụi, nên đeo khẩu trang, nhớ đeo loại khẩu trang to cho nó kín. Tuy nhiên, đi Cần Giờ hay Củ Chi thì không cần. Bạn cũng không cần đeo khẩu trang ở công viên, mặc dù đường phố ở ngay gần đó (ko hiểu sao, chứ neweco thấy vào công viên không khí khá tốt).
    -không có vỉa hè rõ rệt để bạn đi bộ, nếu buộc phải đi xuống lề đường thì nên đi sát vào bên trong.
    -Không nên ngồi ở các ghế đá ở SG, vì ko ai lau chùi nó cả, nếu muốn ngồi thì nên tạt vào một quán nào đó.
    -ăn thức ăn ven đường thì có hai loại: sạch và không, dù nó ở ven đường và ít ai kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Để chắc ăn thì bạn nên ăn ở quán vỉa hè nào nổi tiếng ấy.
    -nạn chèo kéo khách thì có, nhưng ở các điểm du lịch thì có cảnh sát du lịch, có gì cứ nhờ họ. Còn ở nơi khác thì cũng có chèo kéo khách, nhưng bạn chỉ cần lắc đầu lịch sự với họ (vì những nơi ko có nhiều khách du lịch thì họ biết mình ko có tiền, họ cũng ko tha thiết mời chào lắm). (nhưng mà cũng tội nghiệp họ, họ nghèo)
    -ở các chợ thì nói thách rất nhiều, ngay cả trong chợ Bến Thành, tốt nhất là nên vào siêu thị hay mua sắm ở những điểm du lịch đạt chuẩn của Sở Du lịch TPHCM ấy nếu như không muốn trả giá. (tuy nhiên, trả giá khi đi mua hàng cũng là một nghệ thuật, nó chứng tỏ sự đảm đang của bạn, thiệt mà).
    -có nhưng mà ít nhà vệ sinh công cộng trên đường.
    -thùng rác thì cũng có nhưng ít, nhưng bạn có thể bỏ vào bất cứ thùng rác nào của người bán hàng rong bên đường hoặc nhà người dân bên đường, họ không phiền hà gì đâu.
    -an tâm, không có ai vứt rác hay đổ nước trúng bạn đâu, dù có nhiều người hay đổ nước trước nhà cho nó mát.
    -TP cũng rất ô nhiễm tiếng ồn. Nếu như ko chịu được tiếng ồn thì ko nên đến TP. Nếu như thế thì bạn chỉ nên đến ngoại thành thôi, yên tĩnh lắm.
    -Biển Cần Giờ đen nhưng mà bảo đảm là sạch lắm (bảo đảm sạch hơn biển Vũng Tàu), tắm không sao đâu (mà còn thú vị nữa).
    -Sông thì dơ và không nên tắm. Ngắm cảnh bên bờ sông thì có nơi dơ, nơi sạch.
    -Dễ xảy ra cướp giật, lừa đảo, cho nên, phải cực kỳ cẩn thận, cấm để hớ hênh bất cứ cái gì, dù chỉ một phút (tốt nhất là nên tỏ vẻ am hiểu Sài Gòn, dù mình chả biết cái gì). Tuy nhiên, ko phải ai cũng thế nhé, có khi họ nói ko đúng là do họ ko biết chứ ko phải là họ lừa bạn đâu, cho nên đừng nghi ngờ thái qúa. Tốt nhất nên hỏi cảnh sát giao thông bên đường, những người già và ai đó trông hiền hiền.
    -Thức ăn thì ngọt so với ngoài Bắc (ráng ăn). Có những món lạ ví dụ như chuột đồng, nhưng mà ăn không sao đâu. Trái sầu riêng có mùi nhưng mà ăn không sao, ăn riết bạn sẽ thấy nó thơm.
  5. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, loa loa loa, sau đây là những cảnh báo cho khách du lịch khi đến SG:
    -Đi xe máy thì phải thật cẩn thận, vì đường SG rất đông, mọi người chạy xe nhanh, và cần luôn luôn chú ý, vì sẽ có một chiếc xe chạy đến bất ngờ. Mọi người cũng hay áp sát bạn, chỉ có một khoảng bé tí xíu để bạn đi, nếu ko cẩn thận bạn sẽ té.
    -Không nên chạy và sợ hãi khi qua đường, dù xe đi rất nhanh nhưng thường thì mọi người vẫn làm chủ tốc độ và có thể tránh bạn.
    -Đường trong nội thành rất bụi, nên đeo khẩu trang, nhớ đeo loại khẩu trang to cho nó kín. Tuy nhiên, đi Cần Giờ hay Củ Chi thì không cần. Bạn cũng không cần đeo khẩu trang ở công viên, mặc dù đường phố ở ngay gần đó (ko hiểu sao, chứ neweco thấy vào công viên không khí khá tốt).
    -không có vỉa hè rõ rệt để bạn đi bộ, nếu buộc phải đi xuống lề đường thì nên đi sát vào bên trong.
    -Không nên ngồi ở các ghế đá ở SG, vì ko ai lau chùi nó cả, nếu muốn ngồi thì nên tạt vào một quán nào đó.
    -ăn thức ăn ven đường thì có hai loại: sạch và không, dù nó ở ven đường và ít ai kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Để chắc ăn thì bạn nên ăn ở quán vỉa hè nào nổi tiếng ấy.
    -nạn chèo kéo khách thì có, nhưng ở các điểm du lịch thì có cảnh sát du lịch, có gì cứ nhờ họ. Còn ở nơi khác thì cũng có chèo kéo khách, nhưng bạn chỉ cần lắc đầu lịch sự với họ (vì những nơi ko có nhiều khách du lịch thì họ biết mình ko có tiền, họ cũng ko tha thiết mời chào lắm). (nhưng mà cũng tội nghiệp họ, họ nghèo)
    -ở các chợ thì nói thách rất nhiều, ngay cả trong chợ Bến Thành, tốt nhất là nên vào siêu thị hay mua sắm ở những điểm du lịch đạt chuẩn của Sở Du lịch TPHCM ấy nếu như không muốn trả giá. (tuy nhiên, trả giá khi đi mua hàng cũng là một nghệ thuật, nó chứng tỏ sự đảm đang của bạn, thiệt mà).
    -có nhưng mà ít nhà vệ sinh công cộng trên đường.
    -thùng rác thì cũng có nhưng ít, nhưng bạn có thể bỏ vào bất cứ thùng rác nào của người bán hàng rong bên đường hoặc nhà người dân bên đường, họ không phiền hà gì đâu.
    -an tâm, không có ai vứt rác hay đổ nước trúng bạn đâu, dù có nhiều người hay đổ nước trước nhà cho nó mát.
    -TP cũng rất ô nhiễm tiếng ồn. Nếu như ko chịu được tiếng ồn thì ko nên đến TP. Nếu như thế thì bạn chỉ nên đến ngoại thành thôi, yên tĩnh lắm.
    -Biển Cần Giờ đen nhưng mà bảo đảm là sạch lắm (bảo đảm sạch hơn biển Vũng Tàu), tắm không sao đâu (mà còn thú vị nữa).
    -Sông thì dơ và không nên tắm. Ngắm cảnh bên bờ sông thì có nơi dơ, nơi sạch.
    -Dễ xảy ra cướp giật, lừa đảo, cho nên, phải cực kỳ cẩn thận, cấm để hớ hênh bất cứ cái gì, dù chỉ một phút (tốt nhất là nên tỏ vẻ am hiểu Sài Gòn, dù mình chả biết cái gì). Tuy nhiên, ko phải ai cũng thế nhé, có khi họ nói ko đúng là do họ ko biết chứ ko phải là họ lừa bạn đâu, cho nên đừng nghi ngờ thái qúa. Tốt nhất nên hỏi cảnh sát giao thông bên đường, những người già và ai đó trông hiền hiền.
    -Thức ăn thì ngọt so với ngoài Bắc (ráng ăn). Có những món lạ ví dụ như chuột đồng, nhưng mà ăn không sao đâu. Trái sầu riêng có mùi nhưng mà ăn không sao, ăn riết bạn sẽ thấy nó thơm.
  6. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Không phải ức gì bị chê, mà là ức vì bạn đang bêu xấu SG thì đúng hơn. Bạn cũng biết Sing hay SG cũng có chỗ dơ chỗ sạch, vậy mà bạn lại khen Sing rồi lại tói Malay , trong khi đó bạn dùng những câu cú ,từ ngữ tệ hại nhất dành cho SG, nào là đường xá dơ, dân thiếu lịch sư, buôn bán gian dối ,chém đẹp ..... Mình đi qua Sing chơi mấy ngày mà xém bị lừa mua hàng giá cao mấy lần. Từ cửa hàng to đùng bán nữ trang đến xe bán hạt dẻ .... Sing sạch hơn VN thì ai cũng biết, nhưng bạn đừng quên là bạn cũng từng sống ở SG , mà xin lỗi biết đâu bên Sing vứt rác phạt nặng quá nên ai cũng phải kiêng dè vì sợ phạt nhiều hơn là ý thúc ... , SG cũng có luật đó thì hay biết mấy .
    Phải chi bạn chỉ góp ý một cách nhã nhặn hơn thì chắc sẽ không bị nhiều người phản đối như thế .
  7. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Không phải ức gì bị chê, mà là ức vì bạn đang bêu xấu SG thì đúng hơn. Bạn cũng biết Sing hay SG cũng có chỗ dơ chỗ sạch, vậy mà bạn lại khen Sing rồi lại tói Malay , trong khi đó bạn dùng những câu cú ,từ ngữ tệ hại nhất dành cho SG, nào là đường xá dơ, dân thiếu lịch sư, buôn bán gian dối ,chém đẹp ..... Mình đi qua Sing chơi mấy ngày mà xém bị lừa mua hàng giá cao mấy lần. Từ cửa hàng to đùng bán nữ trang đến xe bán hạt dẻ .... Sing sạch hơn VN thì ai cũng biết, nhưng bạn đừng quên là bạn cũng từng sống ở SG , mà xin lỗi biết đâu bên Sing vứt rác phạt nặng quá nên ai cũng phải kiêng dè vì sợ phạt nhiều hơn là ý thúc ... , SG cũng có luật đó thì hay biết mấy .
    Phải chi bạn chỉ góp ý một cách nhã nhặn hơn thì chắc sẽ không bị nhiều người phản đối như thế .
  8. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    được, nhưng cỡi ô tô xem hoa là chính
  9. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    được, nhưng cỡi ô tô xem hoa là chính
  10. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mình có lời khuyên chân thành là bạn đừng đi Vũng Tàu. Dạo này biển dưới đó không biết sao khá dơ và hay có hiện tượng dầu tràn vào (với lượng nhỏ thôi) nhưng chẳng tốt tý nào nhỉ? Dân SG bây giờ ít ra VT lắm. Mà nếu muốn tắm biển đẹp một chút thì không nơi đâu bằng miền Trung. Bạn không có thời gian nhiều thì đừng tốn cho VT làm gì, để thời gian đi những chỗ khác hay hơn.
    Ở đây các bạn cũng đã tư vấn rất nhiều rồi, nói chung bạn nên càng cụ thể yêu cầu của mình thì các bạn sẽ dễ hướng dẫn hơn. Chẳng hạn bạn thich bụi đời, bạn thích sạch đẹp, bạn thích mua sắm? bạn thích biết 1 SG by night? hay bạn thích 1 SG với những người lao động? những cảnh sống thật và vất vả??? Và cũng phải nói thêm rằng bạn nên clear khỏi đầu mọi cảm nhận và những lời khen của mọi ngươờ về SG. Lúc đó bạn sẽ nhìn SG một cách khách quan hơn. Mình đã từng có chị bạn, đi SG về gặp mình trách ngay, "chị không ngờ ai cũng bảo dịch vụ SG là thế này thế kia, thế mà chị thất vọng tràn trề" hơhơ đừng trông đợi nhiều quá thì bạn sẽ thấy dễ nhìn nhận nhiều thứ hơn.
    Giống như tớ lần đầu đến HN, một hai đòi đi ăn cho bằng được bánh tôm Hồ Tây. Khổ nỗi đến lúc ăn xong lại cứ có cảm giác như mình bị ... lừa. Mà có gì đâu, trong thâm tâm tớ tưởng nó ngon ơi là ngon, đặc biệt ơi là đặc biệt, lại còn khái niệm nữa chứ, cái con tôm trong món bánh đó dân miền nam chúng tớ còn chưa cho nó lên hàng con tép nữa kìa. Nhưng chuyện đó đâu phải tại bánh tôm Hồ Tây?
    Thế nhé, bạn hãy tạm thời quên mọi ý kiến phán xét và hãy để tự mình cảm nhận về Sg. Có thể bạn sẽ không thích SG vì cái vè xô bồ xô bộn, bụi bặm, nhưng ít nhất bạn cũng biết SG có gì hay.

Chia sẻ trang này