1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn nào.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi meo_nhung_trang, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mình có lời khuyên chân thành là bạn đừng đi Vũng Tàu. Dạo này biển dưới đó không biết sao khá dơ và hay có hiện tượng dầu tràn vào (với lượng nhỏ thôi) nhưng chẳng tốt tý nào nhỉ? Dân SG bây giờ ít ra VT lắm. Mà nếu muốn tắm biển đẹp một chút thì không nơi đâu bằng miền Trung. Bạn không có thời gian nhiều thì đừng tốn cho VT làm gì, để thời gian đi những chỗ khác hay hơn.
    Ở đây các bạn cũng đã tư vấn rất nhiều rồi, nói chung bạn nên càng cụ thể yêu cầu của mình thì các bạn sẽ dễ hướng dẫn hơn. Chẳng hạn bạn thich bụi đời, bạn thích sạch đẹp, bạn thích mua sắm? bạn thích biết 1 SG by night? hay bạn thích 1 SG với những người lao động? những cảnh sống thật và vất vả??? Và cũng phải nói thêm rằng bạn nên clear khỏi đầu mọi cảm nhận và những lời khen của mọi ngươờ về SG. Lúc đó bạn sẽ nhìn SG một cách khách quan hơn. Mình đã từng có chị bạn, đi SG về gặp mình trách ngay, "chị không ngờ ai cũng bảo dịch vụ SG là thế này thế kia, thế mà chị thất vọng tràn trề" hơhơ đừng trông đợi nhiều quá thì bạn sẽ thấy dễ nhìn nhận nhiều thứ hơn.
    Giống như tớ lần đầu đến HN, một hai đòi đi ăn cho bằng được bánh tôm Hồ Tây. Khổ nỗi đến lúc ăn xong lại cứ có cảm giác như mình bị ... lừa. Mà có gì đâu, trong thâm tâm tớ tưởng nó ngon ơi là ngon, đặc biệt ơi là đặc biệt, lại còn khái niệm nữa chứ, cái con tôm trong món bánh đó dân miền nam chúng tớ còn chưa cho nó lên hàng con tép nữa kìa. Nhưng chuyện đó đâu phải tại bánh tôm Hồ Tây?
    Thế nhé, bạn hãy tạm thời quên mọi ý kiến phán xét và hãy để tự mình cảm nhận về Sg. Có thể bạn sẽ không thích SG vì cái vè xô bồ xô bộn, bụi bặm, nhưng ít nhất bạn cũng biết SG có gì hay.
  2. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung thêm: dịch vụ ăn uống Vũng Tàu tệ lắm, chặt chém và rất vô văn hóa với khách. Nên hỏi giá trước khi vào.
    Đồ để khách sạn coi chừng mất cắp, đồ quý nên mang theo.
  3. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung thêm: dịch vụ ăn uống Vũng Tàu tệ lắm, chặt chém và rất vô văn hóa với khách. Nên hỏi giá trước khi vào.
    Đồ để khách sạn coi chừng mất cắp, đồ quý nên mang theo.
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Người mNam or người SG nói chung rất hào sảng, chỉ cần người khác có lỗi mà đứng ra nhận mình sai lầm thì chả ai trách làm j , bạn nhỉ! Không biết cái tính này có bằng người Sing hay kg thì chưa biết
    Thỏ nhớ rất rõ 1 điều, Spore no free vì thế bạn cẩn trọng nghen ^^, kg có lại rước họa vì lại cứ nghĩ người Sing hào sảng như người Sg chúng tôi
    Nếu ban đầu bạn góp ý về nhg mặt chưa tốt của SG một cách khách quan thì sẽ kg ai nói bạn nhiều như thế đâu. Có ai dám chắc quê hương mình chỉ toàn điều tốt đâu. Ở đâu cũng có thế này thế kia ngay cả Đảo Quốc Xanh như Spore.
    Tôi kg rành về Spore lắm, thật!, chỉ có điều khi bạn bè hay người nhà sang tôi toàn dẫn đi lòng vòng nên thấy những điều hiển nhiên mà có lẽ khách DL theo tour ít được thấy thôi..
    Nói nào xa xôi, bạn cứ đứng bên Takashimaya building ( building sang nhất của Spore ah, bạn dễ dàng tìm thấy món hàng trị giá $200k trg này ) thì biết. Chỉ cách nhau 1 con đường bé xíu, phải vượt qua = cái cầu vượt ọp ẹp bé tẹo ( có khi thua cầu vượt ở SG, chỉ khác Sg thang bộ còn nó thang máy :D) mà bên này FE plz đấy, nhìn luộm thuộm, rác vẫn có nhiều đó bạn ......Nói như thế để bạn thấy mặt trái của Spore chứ còn thì đúng là Spore không khí thật tuyệt vời, đi cả ngày bạn đưa tay lên mặt quẹt 1 cái mà kg thấy chút xíu bụi nào . Iu SG nhưng vẫn nhớ về Spore lắm ah !
    Chúc bạn chủ Topic có nhg ngày nghĩ tuyệt vời ở SG nghen
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Người mNam or người SG nói chung rất hào sảng, chỉ cần người khác có lỗi mà đứng ra nhận mình sai lầm thì chả ai trách làm j , bạn nhỉ! Không biết cái tính này có bằng người Sing hay kg thì chưa biết
    Thỏ nhớ rất rõ 1 điều, Spore no free vì thế bạn cẩn trọng nghen ^^, kg có lại rước họa vì lại cứ nghĩ người Sing hào sảng như người Sg chúng tôi
    Nếu ban đầu bạn góp ý về nhg mặt chưa tốt của SG một cách khách quan thì sẽ kg ai nói bạn nhiều như thế đâu. Có ai dám chắc quê hương mình chỉ toàn điều tốt đâu. Ở đâu cũng có thế này thế kia ngay cả Đảo Quốc Xanh như Spore.
    Tôi kg rành về Spore lắm, thật!, chỉ có điều khi bạn bè hay người nhà sang tôi toàn dẫn đi lòng vòng nên thấy những điều hiển nhiên mà có lẽ khách DL theo tour ít được thấy thôi..
    Nói nào xa xôi, bạn cứ đứng bên Takashimaya building ( building sang nhất của Spore ah, bạn dễ dàng tìm thấy món hàng trị giá $200k trg này ) thì biết. Chỉ cách nhau 1 con đường bé xíu, phải vượt qua = cái cầu vượt ọp ẹp bé tẹo ( có khi thua cầu vượt ở SG, chỉ khác Sg thang bộ còn nó thang máy :D) mà bên này FE plz đấy, nhìn luộm thuộm, rác vẫn có nhiều đó bạn ......Nói như thế để bạn thấy mặt trái của Spore chứ còn thì đúng là Spore không khí thật tuyệt vời, đi cả ngày bạn đưa tay lên mặt quẹt 1 cái mà kg thấy chút xíu bụi nào . Iu SG nhưng vẫn nhớ về Spore lắm ah !
    Chúc bạn chủ Topic có nhg ngày nghĩ tuyệt vời ở SG nghen
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn nên dành cho bạn ngay từ 1st post i'' bạn ah. Nếu bạn nói kg khó nghe như thế thì mọi người đâu có vào góp ý cho bạn nhiều thế đâu, nhất là bạn lại là con gái nữa. Con gái ăn nói phải ý tứ chứ bạn, nhỉ !
    Kg biết có phải bạn làm ở Lor9 kg nhỉ
    Nhắc bạn WC 2006 nà: Kỹ Sư VN làm ở Sing kha khá ng , nhưng fải xem họ ở nhà HDB hay Condo , họ ở riêng hay share với bao nhiêu người hén . Chứ không phải ai cũng " ngon" mà dính vào đâu bạn ah .
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn nên dành cho bạn ngay từ 1st post i'' bạn ah. Nếu bạn nói kg khó nghe như thế thì mọi người đâu có vào góp ý cho bạn nhiều thế đâu, nhất là bạn lại là con gái nữa. Con gái ăn nói phải ý tứ chứ bạn, nhỉ !
    Kg biết có phải bạn làm ở Lor9 kg nhỉ
    Nhắc bạn WC 2006 nà: Kỹ Sư VN làm ở Sing kha khá ng , nhưng fải xem họ ở nhà HDB hay Condo , họ ở riêng hay share với bao nhiêu người hén . Chứ không phải ai cũng " ngon" mà dính vào đâu bạn ah .
  8. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Từ dạo đó tới giờ sao biệt tăm nhỉ??! Nhóm SG họp mặt thường xuyên mà ko thấy.
  9. kingnothing79

    kingnothing79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Từ dạo đó tới giờ sao biệt tăm nhỉ??! Nhóm SG họp mặt thường xuyên mà ko thấy.
  10. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Bạn khỏi lo chúng tôi đương nhiên sẽ làm cho ko chỉ SG mà cả đất nước của chúng ta đẹp hơn, làm thay cho cả phần bạn nữa .
    Bạn khỏi cần giới thiệu vì bạn bè tôi ở Sing cũng nhiều lắm và toàn dân trường chuyên Lê Hồng Phong, theo đuổi tôi từ hồi
    cấp 3 nên tôi chả cần phải qua đó kiếm làm gì.Đối với tôi người học trong nước mà kiến thức rộng lớn, trái tim rộng lớn là đủ rồi ko cần du học gì đâu, với lại ước mơ của tôi là cùng người đó bước trên những đại lộ rộng lớn, những quảng trường cổ xưa của Châu Âu, học hỏi thế giới để trở về xây dựng quê hương mình.Bởi nước mình còn nghèo, ba mẹ còn cực khổ kiếm tiền lo cho chúng ta ăn học ko phải để chúng ta bay đi và ngoái lại chê cái nơi đã sinh ra ta là dơ bẩn, chật hẹp
    Nói Sing mới nhớ, em bị lừa vô nhà máy kim cương mua cái dây chuyền có mặt con thú cầm tinh. Nó bảo là kim cương và vàng trắng, thế mà đeo mấy tháng bị đen, em cú quá vứt luôn rồi.Mà nhà máy đó to uỳnh, quảng cáo bảo đảm khiếp lắm.
    Mua đồ điện tử cũng thế. Đầu DVD quá kén đĩa, nghe được mấy lần, bỏ đĩa nào cũng ko chạy.Đĩa nhạc Mỹ xịn cũng bó tay.Em vẫn đang vứt ở nhà đây.Thế có gọi là lừa đảo ko.

Chia sẻ trang này