1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn nào.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi meo_nhung_trang, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hi, mình ở SG nè. Đến SG rồi thì bạn chỉ cần đi xe búyt (www.buyttphcm.com.vn)+ đi bộ là có thể đến thăm mọi điểm ở SG, mua 1 bản đồ để biết đường trước rồi tự lên lịch để đi. Nhưng nếu đi ở trung tâm TP thì nên đi bộ cho thư thái, có nhiều cửa hàng, TTTM (Parkson, Tax, Diamond), nhà hàng món ăn nước ngoài sang trọng ở đó, bạn sẽ hưởng được cái thú "go downtown", "go shopping". Ở trung tâm bạn cần đến thăm đầy đủ các di tích lịch sử để biết về lịch sử SG: UBND TP, bưu điện trung tâm, nhà hát lớn, bảo tàng TPHCM, sở thú, nhà thờ Đức Bà, dinh Thống Nhất, bảo tàng Tôn Đức Thắng, thư viện Tổng hợp TP, chợ Bến Thành. Nhớ đi bộ dọc sông SG (đường Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng- ăn kem Bạch Đằng nữa) để cảm nhận một thành phố sông nước Nam Bộ, nơi phố chợ, nơi giao nhau giữa các dòng sông, các luồng văn minh là thế nào. Đi dọc con đường này là đến Bến Nhà Rồng-nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đi nữa là đến khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng- khu đô thị hiện đại nhất nước, dọc nữa là ra Cần Giờ- khu dự trữ sinh quyển của TP và ra biển. Đi dọc con đường này, đi từ Bến Bạch Đằng đến Bến Nhà Rồng, bạn dường như sẽ cảm nhận thấy con đường mà năm xưa người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đi, con đường từ qúa khứ đến hiện tại và ra biển tương lai. Nên uống cà phê ở một nhà hàng ngoài 1 tòa cao ốc để cảm nhận cái nhộn nhịp của đường phố (nếu uống cà phê trong 1 quán vườn hay 1 kiểu quán khác thì không thấy được cái khoáng đạt của TP). Nên dậy sớm, ra công viên Tao Đàn, Lê Văn Tám hay một công viên nào đó tập thể dục để cảm nhận sự bình yên của TP vào sáng sớm dưới những hàng cây cổ thụ ("hàng me đứng đó cho em làm thơ"). Nên đến thăm 1 trường ĐH hay 1 trường chuyên của TP (Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Năng Khiếu), và nhất quyết đừng quên ghé Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM để thấy được giới trẻ TP là như thế nào (cứ việc vào, không ai la bạn đâu, có rất nhiều hoạt động ở đó vào cuối tuần). Nhớ đến bán đảo Thanh Đa, ở đây có khu du lịch Bình Quới, đây là bán đảo rất mát mẻ của TP, ở bên sông SG. Nhớ đến quận 5, quận 6- khu của người Hoa- "Hongkong bên hông chợ Lớn"- người Hoa có vị trí rất quan trọng ở TP- đến chợ Bình Tây, chùa Bà Thiên Hậu và ăn món Hoa để xem vị của nó khác ở bên Trung Quốc như thế nào. Nên đi theo quốc lộ 22 đến Hóc Môn- 18 thôn vườn trầu và Củ Chi- "đất thép thành đồng" (ở đây có đền Bến Dược và địa đạo) để thấy TP HCM anh hùng là như thế nào, nơi đây giống như là cội nguồn của TP, nơi mà mọi trái tim người TP đều hướng về, nhưng ngày nay, "vành đai đỏ" năm xưa đã thành "vành đai xanh" của nông nghiệp (à quên, nhớ đến bảo tàng Chứng tích chiến tranh để thấy cái khốc liệt của cuộc chiến). Giải trí ư? Ca nhạc, phim, game, lễ hội, hội chợ...tổ chức thường xuyên nhất là vào cuối tuần, nhớ xem trên báo hoặc bạn có thể đi dọc đường và đọc băng rôn quảng cáo. Nói chung là bạn cứ đi dọc các con đường, đi một cách ngẫu nhiên và tự khám phá, mỗi ngày bạn sẽ khám phá được 1 cái hay, cái mới lạ của TP. Nếu bạn khám phá được cái gì đó không hay thì cũng không sao, bạn sẽ trưởng thành lên với những khó khăn, bạn sẽ thấy TP này đa dạng, muôn hình muôn vẻ như thế nào, cũng như là cuộc sống vậy. Và cho đến khi bạn đã cảm nhận TP này qúa nhiều rồi, và bạn cảm thấy muốn nghỉ ngơi, thì TP vẫn có những góc phố yên tĩnh, hoặc bạn có thể ra bờ sông SG, hoặc ngồi 1 mình ngắm sao vào buổi tối ("TP đêm nay đầy sao"). Nhưng mình bảo đảm là ngay ngày hôm sau bạn lại muốn hòa mình vào dòn chảy sôi động của TP, muốn là 1 phần trong đó.
    Nếu tất cả những điều này chưa đủ để thuyết phục bạn đến và yêu mến SG thì mời bạn vào box Đất Sài Gòn để...các bạn trong đó thuyết phục bạn tiếp.
  2. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Chết cười bác này. Hic!
    Kiểu này chắc bác sống vô trùng nhỉ? đeo khẩu trang kẻo nhiễm H5N1 bác ơi. Đọc xong không biết bác quê đâu mà ghét sài gòn-Việt nam mình thế?
    Chắc không phải dân hà nội rồi, hà nội ăn phở 24 nghe nó thế nào ấy ?. Ăn phở 24 thì vào sài gòn ăn làm gì nhỉ, sang thailand cũng có nhượng quyền thương mại mà?
    Khác gì cái cafe Starbuck- pha bằng máy pha cà fe bán trên toàn thế giới đó bác, hic,.việt nam cũng xuất cafe thứ mấy thế giới kô biết?
    Thôi thì nghe bác đã đến sài gòn, bạn meo_nhung_trang cứ mạnh dạn đi qua Parkson nhé rồi đi tiếp chút nữa ra KS Caravel, hùng dũng bước vào uống cà fê Starbuck, đi ra thì xin cái bản đồ du lịch sài gòn miễn phí nhé hoặc ghé KS Sheraton cũng được.
    Không ăn bún ốc Kỳ đồng thì bác cứ túc tắc ra đầu Đường Nguyễn thái Bình khúc giao Bạch đằng (gần bến thành) có bún ốc chấm đấy, ở hà nội kiếm cũng còn hiếm, đảm bảo cụ già đẹp lão bán hàng vẫn nhớ ngâm ốc vào nước gạo .
    Đi bộ ngắm cảnh Dinh độc lập , Nhà thờ đức bà mỏi chân, sợ ca fe vỉa hè thì chịu khó qua mấy quán MTV hay Cà phê 5 star Phạm ngọc thạch nhé, hay ra hồ con rùa vào quán nào cũng đc.
    Chứ nghe bac worlcup thì cái hòn ngọc viễn đông nó thành hòn đất sét mất rùi, ở nhà dạo net cho nó lành.
  3. giandi_xinhxinh

    giandi_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vô SG, buổi tối đi cafe với GD_XX.
  4. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    A vô mấy năm nay rùi màh có tối nào đc GD_XX dẫn a đi đâu nè
  5. CHIMCOHCM

    CHIMCOHCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    theo mình, nếu bạn có thời gian và chi phí không hạn chế thì nên sắp xếp đi như một tour như sau Tây Nguyên: Buôn Ma Thuột hoặc Đà Lạt đều được để biết về núi rừng trong vòng khoảng 2 ngày dù rằng bây giờ kiếm rừng chả dễ. sau đó về Tp, HCM lượn lờ khoảng 2 ngày và còn lại thì xuống miền tây cho biết vùng sông nước. có thể tới Cà Mau xuống cực nam tổ quốc, thời gian cũng khoảng 3 ngày và nếu muốn đi tiếp thì có thể đi ngược lên vùng hà tiên hoặc ra phú quốc(còn tương đối hoang sơ) thưởng thức biển nữa là ok.
    ăn chơi thì tớ chả rành nhưng ở Tp. HCM thì như các bạn khác đã nói rồi. tớ góp thêm một chút:
    di chuyển: nếu không thuê xe máy thì đi xe buýt cũng được
    ăn: phở 24 thì an toàn nhưng thấy chả có hương vị phở nữa(cảm giác lần đầu vào ăn nhưng ăn vài lần rồi ra ngoài ăn thì lại thích quay về 24 mà ăn tiếp) hoặc phở Quỳnh ở Trần Hưng Đạo, phở Hòa trên Pasteur. mình thấy có quán NGON trên đường Lê Thánh Tôn ăn buffer theo phong cách ẩm thực của người Việt. có dịp thì ghé qua quán chè Nam Bộ trên đường Đinh Tiên Hoàng giá rất mềm, còn quán nhậu thì nhiều vô kể, nếu muốn thưởng thức món bún chả Hà Nội thì có một quán nằm sau lưng tòa án TP(chả nhớ tên đường lẫn tên quán nhưng ăn thì khỏi chê). Có hai chợ đêm Bến Thành và Cao Thắng nhưng chẳng có gì hấp dẫn.
    uống: cafe thôi nhé. thích phong cách tây thì ra Đồng Khởi, sôi động thì ra Sao, Napoly đường Phạm Ngọc Thạch, hoài cổ thì vào Niết Bàn( ngã tư Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Đình Chiểu) gần đấy có quán lẩu nấm ăn cũng cool, Vô Thường ở Tân Canh, thích phong cảnh một chút thì lên 33 tầng mà ngắm SG hoặc vào Sông Mê trên đường Hòa Hưng cho có cảm giác quê hương.
    chơi: thật sự chả biết đi chơi đâu cả, Đầm Sen, Suối Tiên thì chán, có cái nhà Thờ Đức Bà đầu Đồng Khởi, xung quanh lại có Dinh Thống Nhất, Diamond, Bưu Điện, hồ Con Rùa nếu thích dạo chợ thì đi vào Bến Thành. thương xá Tax hoặc Bình Tây(mua ở đây tớ chả bị nói thách nhưng người khác thì không biết, hihi). có một cái chợ trời bán hàng Sida chả biết phải đường Lê Văn Hưu không nữa(cạnh BV Nhi đồng 1 hay 2 gì đó) nói thách hơi nhiều nhưng cũng có những món hàng độc. nếu vào thứ 7 thì Nhà Văn Hóa Thanh Niên có chương trình ca nhạc.
    nói chung chi phí trong Tp.HCM tương đối cao hơn ngoài Hà Nội
    nếu có thể thì vào forum Chim cò Group mà tham khảo thêm mấy chuyến đi chơi trong Nam.
    một số góp ý hi vọng tốt cho chuyến đi của bạn
  6. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cả ngày mắc bận vào đây có nhiều bác tham gia phết.
    Tớ nói rồi, các bác dễ tính cứ việc tọng món ngon giá rẻ bình dân Sài Gòn vào bụng rồi sau vài năm làm bênh nhân ung thư sớm!
    Đọc cái link của bác rùng cả mình!
    Có vài bác cáu gắt tớ, cái đó chẳng qua là phản ứng tự nhiên của cái tự tôn dở hơi made in Viet Nam, không biết nhìn ra ngoài miệng giếng.
    Lúc nào cũng tự hào với chả tự hào, vớ vá vớ vẩn mấy cái đồ ăn nhiễm hóa chất , tạp chất ...tớ chả chấp. Tớ cảnh báo rồi ,ai dại thì cứ mà tự hào đi ăn rồi kễng cái bụng ra bổ nhào .
    Dinh Độc lập chả có gì đáng xem, góc Dinh phía Nguyễn Du lại bị khoét làm một dãy khách sạn, trông nhố nhăng và phản thẩm mỹ. Chả biết quân sư nào nghĩ ra trò này.
    Thanh Đa thì tớ được dẫn đi rồi, đi 1 lần tởn tới già, sáng đi câu cá bạn SG giới thiệu và rủ, sáng trời đẹp đường khô ráo , chiều tối về trời ko mưa nhưng triều cường ngập đến đầu gối! Khu Bình Quới tràn trong nước ngập ! Quần xe ướt và hôi rình! Ôi Sài Gòn Hòn ngọc mùi nước cống !
    Bạn nào đó nhắc đến Cần Giờ nhể, tớ đã đi 1 lần cho biết : biển đục như nước sình, chả dám tắm, lại bọn bán hàng rong chèo kéo và chặt chém. Chiều về chứng kiến 2 cặp ngã lăn quay đo đường vì phóng nhanh máu me thấy ghê!
    Tới cái phà gì gần Sài Gòn thi ôi trời : tắc phà tắc xe 1 tiếng đồng hồ ngửi khói xe sặc sụa và nóng nực.
    Nói chung Sài Gòn chán tệ, chả đọng lại cái gì, tối thì người xe ở đâu ra như kiến vỡ tổ.
    Cảm quan của tớ là thế, còn ai cảm quan khác thì cứi pót lên cho cân bằng.
    Chúng ta học cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía, đừng bao giờ tả theo kiểu tán dương khô không khốc những "tự hào" và "niềm vui" giả dối một chiều.
    Chán phèo!
  7. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Topic về du lịch mà sao lại có con nào vào phán như thánh sống về SG như thế này nhỉ? Mà toàn nghe đông nghe tây nghe bạn bè nói thôi mà cũng chắc như đinh đóng cột.
    Chán, chẳng muốn nói với hạng người này. Vào SG sống đi rồi biết. Và nhớ đến cả toilet của Parkson nữa nhé, ko lại bảo ... hôi như cú mà chẳng biết cú nó hôi thế nào. Đúng là cú!
  8. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cô bé (cậu bé) này may mắn được ra nước ngoài học sao không tìm cách nào giúp ích cho nước nhà, lại quay sang học kiểu chửi toẹt vào chính ông bà cha mẹ của mình thế?
    Thế mới biết, ông bà ta nói cũng hay. TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN. Rõ ràng là qua WC2006 (Có lẽ là Water-closet mới đúng), chúng ta thấy truyền thống và giáo dục của Tây trắng, Tây đen, Sing, Mã, Thái ... còn kém xa chúng ta khoản này

  9. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mỗi nơi đều có cái hay cái dở, cuộc sống nó là vậy. Nhưng bọn mình đều là những đứa nhìn cuộc sống theo chiều hướng tích cực nên vẫn hi vọng sẽ khám phá được nhiều nét đẹp Sài Gòn.
  10. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình lại xuất phát từ tối 8/6/07 và dự định 17/6 hoặc muộn nhất là sáng 18/6 sẽ về đến Hà Nội. Như vậy thật tiếc là không gặp được bạn rồi. Nếu có thể đi sớm hơn kế họch của bạn 1 tuần, đi cùng bọn mình thì hay quá !

Chia sẻ trang này