1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn nào.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi meo_nhung_trang, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nghe có vẻ hấp dẫn quá ta!
  2. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Rừng ngập mặn có vẻ hay nhỉ? Mình cũng ước ao được đến khi xem các bộ phim về miền Nam, truyện ngắn cũng hay đề cập đến. xóc và bụi thì mình cũng không lo gì cả, đi bụi mà . Nghe các bạn nói bao nhiều chỗ để đi! Nhanh nhanh đến tháng 6 nào!
    Được dieuqueen sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 25/05/2007
  3. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Những gì mà WC phản ánh không những đúng mà còn rất đúng. Tôi không bàn về nội dung.
    Tôi nói về thái độ.
    Tôi có một ví dụ đơn giản thế này:
    Cô bé tạm gọi là WC xuất thân ở chốn quê. Ông bà già cực khổ cả đời trồng lúa dành dụm tiền gửi cho cô bé lên thị thành học hành cho bằng chị, bằng em, mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Thế nhưng, cô bé ấy chỉ sau một thời gian ngắn ở thị thành, tiếp xúc nhiều cái hay, cái mới, cái lạ. Trở về quê nhà, cô bé "toẹt" thẳng với ông bà già
    "Ông bà già ở bẩn quá, thời buổi này mà đi ị bằng cầu cá. Chứ ở thành phố à, sạch sẽ lắm"
    "Ông bà già ăn ở mất vệ sinh quá, uống nước sông, ăn thức ăn không có kiểm dịch gì cả"
    "Đường về nhà ông bà già tệ quá, toàn đường đất, đá, cầu khỉ"
    "Ông bà già ơi, bạn bè hỏi tui quê ở đâu, tui đâu dám nói. Tui toàn nói là dân thành phố không. Cho dễ lsống và làm việc. Chứ không họ khinh mình"
    ....
    Liệu có ổn không? Sao không xắn tay áo lên, cùng góp phần làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, chí ít là cho chính gia đình mình? Sao không giải thích, vận động mọi người sống văn minh hơn? sao không tự hào là ông bà già chúng ta đã cực khổ không biết bao nhiêu để nuôi nấng ta, cho ta ăn học đàng hoàng?

  4. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    mot su so sanh khap kieng giua sai gon voi dat nuoc singapore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! toi noi vay thi ban tu suy nghi nhe!!!
    Khi du lich den sai gon ban nen hieu dac trung cua sai gon la gi?!?! the nen dung voi che tai sao bien can gio lai do , bun , den ....ac ac dot dac can mai!!!! ...bien ngap man co bao gio xanh trong ma sach se co chu!!! Ma o do ban an dac san thi cung ok nhe!! O singapore co muon bien nhu vay ....cung ko co ....den noi phai dem cat de tao thanh bien nhan tao day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Roi ban noi la sai gon do mua mua ngap nuoc cong .....do la van de ma chinh quyen thanh pho rat buc xuc...cung la noi long cua nguoi dan sai gon day!!!
    to : ban chu topic nay!!!!!! ban nen xac dinh di sai gon theo tieu chi gi?? neu tim hieu ve doi song van hoa , hay mua sam ????????????? thi de cho cac ban o sai gon tu van cho ban hon!?!?!
    thuc ra cac diem tham quan o sai gon thi cung ko it dau tuy thuoc vao y thich ban muon xem gi o sg!!!!
    An uong o sai gon thi ban khoi lo nhe!!!! vi sai gon la tap trung dan u cua ca nuoc ve day va la trung tam phat trien lon nhat nuoc the nen ban dung lo : an kieu nao cung co tu O sao den ..ngan sao ... cung co cho ban chon lua day!!!!!!!!!!!!!!!
    ranh thi vao trang chim co group cua minh de tham quan nhung dia diem o mien nam nhe!!!!!
    ma bay gio ma vao sai gon de cam nhan " sai gon chot mua ..chot nang " thi nhanh len nhe .... dang vao mua mua ma!!!
  5. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Các bạn đã cho bọn mình những lời khuyên rất hữu ích. Tất nhiên khi đi du lịch , nhất là bụi thì cái tiêu chí đầu tiên đó là khám phá vùng đất mà mình chưa biết ấy - bao gồm cả tham quan danh lam thắng cảnh và món ăn đặc sản- còn chuyện mua sắm chỉ là phụ vì bây giờ mua sắm cũng đơn giản mà. Thực ra ở đâu cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt, ngay cả những nước văn minh nhất trên thế giới thôi cũng vậy- dòng sông Sent của Pháp thơ mộng là thế nhưng các bạn đã bao giờ nhìn thấy chưa..........trời ơi.........người dân họ dắt chó ra ị đầy hai ven bờ. Đấy, nói chung là nơi nào cũng thế có những cái hay và những cái dở. Và bọn mình đi du lịch chỉ quan tâm xem SG hay ở chỗ nào thôi. Còn dở thì ngay HÀ NỘI mình cũng nhiều cái dở lắm nên mình không quan tâm tới vấn đề đó. Cái quan trọng là mình thấy vui là được.
    Bọn mình dự trù đi hết khoảng 4 triệu/người, mất 2 triệu tiền tàu và máy bay lúc vào SG và ra Hà Nội. Còn lại 2 triệu thì chơi và ăn tiêu thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm nhất. Mình khoái đi vào vùng miệt vườn tham quan cũng có thể sẽ lên Đà Lạt 2 ngày chơi- mình nhớ Đà Lạt hi- Nói chung SG bọn mình chỉ có dự định ở đó trong 1,5 ngày, thêm một ngày chuẩn bị về là 2,5. Còn lại khoảng 4 ngày là mình sẽ đi những nơi khác như Đà Lạt, miền Tây, Vũng Tàu......không biết liệu có kịp không nhỉ. Các bạn thấy thế nào. Thôi thì thời gian ít nên chạy đua vậy
    Có bạn nào đi trong thời gian này cùng tụi mình không. À quên hỏi các bạn chỗ nghỉ ngơi. Mình nên nghỉ ở khu nào, giá cả ra sao.......tiêu chí bụi thôi nhé, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn. Chỉ giúp bọn mình với. Camun các bạn nhièu nhé
    Được meo_nhung_trang sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 26/05/2007
  6. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Quên. những bạn cho mình số điện thoại trên topic này mình xin phép lưu số nhé. Khi vào SG có gì mình gọi nhờ các bạn giúp đỡ được không. Camun các bạn, các bạn nhiệt tình quá.
  7. OldCat75

    OldCat75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo tí nha các bạn.
    Nắng Sài Gòn
    25-05-2007 23:54:13 GMT +7
    Cái nắng nóng chói chang của buổi trưa hôm đặt chân đến TPHCM làm tôi hoa mắt. Tôi như thấy mồ hôi rịn trên da, ướt cả từng sợi tóc. Nóng bốc lên từ đường nhựa, trong đông đúc xe cộ. Cô em họ người Vũng Tàu đang là sinh viên ở TP chở tôi từ sân bay về nơi em đang trọ. Đó quả thực là một khu trọ tồi tàn, từng phòng san sát nhau với tường gạch, mái tôn càng thêm nóng bức.
    Thấy tôi ngồi thẫn thờ, cô em họ cứ sợ đã làm gì khiến tôi phật lòng: ?oNhìn chị buồn em thấy lo lo?. Tôi cười: ?oĐược ở cùng với một thiên thần như em làm sao chị buồn được. Chị chỉ thấy nhớ Hà Nội thôi?. Mà đúng hơn là tôi nhớ không khí giao mùa ở Hà Nội, thèm một chút mát mẻ giữa cái nắng chói chang này.
    Sáng hôm sau tôi đón xe ôm đến cơ quan, bắt đầu 2 tháng công tác tại văn phòng đại diện. Người chạy xe ôm ân cần hỏi tôi về đâu, rồi chạy xe rất cẩn thận. Theo ước tính của cô em, tôi trả anh 20.000 đồng từ khu trọ đến nơi làm việc, nhưng anh đã trả lại tôi 5.000 đồng với nụ cười rất tươi. Buổi chiều, tôi lại tiếp tục đi xe ôm, vừa đi, người chạy xe ôm vừa chỉ cho tôi con đường gần nhất và vui vẻ trò chuyện với tôi. Tôi nhận thấy sự chân thành, nhiệt tình của người Sài Gòn, dù họ chỉ là những người chạy xe ôm.
    Tắt nắng, tôi gọi điện thoại hẹn gặp cô bạn thời đại học đã vào làm việc ở TP này 5 năm. Khác với hình dung của tôi, bạn tôi ăn mặc rất giản dị, khuôn mặt không hề trang điểm. Tôi cứ nghĩ với vị trí làm việc hiện nay của cô ấy cùng mức lương cao gấp mấy lần lương của tôi, cô ấy phải có bề ngoài ?osành điệu? lắm. Bạn tôi nhìn tôi cười hiền lành: ?oỞ trong này làm việc suốt ngày, nhiều người giờ này mới rời công sở, không có nhiều thời gian ăn diện đâu?. Ngồi trên xe với chiếc váy ngắn, tôi thấy mình lạ lẫm trong dòng xe cộ tấp nập. Bạn tôi nói rằng người Sài Gòn lạ lắm, vội vã là thế nhưng nếu thấy mình chưa gạt chống, hay quên bật đèn xe khi trời tối, thể nào cũng có người chạy theo nhắc nhở...
    Tôi ở lại với nắng Sài Gòn 2 tháng, rồi cũng đến lúc phải quay trở lại Hà Nội. Đang lúi húi với túi đồ ở sân bay thì một người đàn ông không quen biết chạy đến giúp hai chị em tôi đẩy xe đồ đi. Tôi đâu có nhờ, vậy mà anh sẵn lòng giúp đỡ, rồi cũng chẳng kịp nghe lời tôi cảm ơn, anh đã vội vã quay đi với túi đồ lỉnh kỉnh của mình... Chia tay tôi, em họ tôi không buồn mà hồn nhiên cười nói: ?oChị đã hứa vào lại Sài Gòn rồi nhé, em sẽ đợi để đón chị đó nha!?.
    Nắng Sài Gòn vẫn rực rỡ như ngày tôi đến, nhưng giờ đây tôi thấy quyến luyến với nắng nóng nơi này...
    Khánh Lam
    http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/190419.asp

  8. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình đề nghị thế này: vd 8h bạn xuống sân bay, thì đi kiếm ngay 1 cái bản đồ TP và 1 nơi nào đó (mình ko biết nơi nào)cho thuê xe máy (sợ là đi xe buýt rồi có chỗ ko có xe ôm để đi). Xong rồi đi xe máy đến Củ Chi (khoảng 60-70km): từ sân bay, đi đường Trường Sơn, rẽ sang đường Cộng Hoà, rẽ sang đường Trường Chinh, đi thẳng, đường Trường Chinh ở đoạn sau là quốc lộ 22, đến bến xe Củ Chi rồi hỏi người ta đường đến địa đạo ở đâu, ăn trưa ở khu di tích Củ Chi (ăn khoai mì như du kích ngày xưa), thăm đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Bến Dược, thăm địa đạo.
    Quay trở về, đi Cần Giờ (TPHCM-Cần Giờ khoảng 35km) từ đường Trường Chinh, đến Bà Quẹo thì rẽ sang đi đường Cách Mạng Tháng Tám, đi thẳng, gặp chợ Bến Thành, đi sang đường Hàm Nghi, rẽ sang Tôn Đức Thắng, đi tới Nguyễn Tất Thành, đi thẳng tiếp đến đường Nguyễn Văn Linh thì hỏi người ta xem bến đò Hiệp Phước ở đâu, đi thuyền (có chở cả xe máy) trên sông Soài Rạp, đến bờ bên kia là bến đò Doi Lầu, đi đường Lý Nhơn sẽ đến Khu du lịch Vàm Sát (www.vamsat.com). Ở đây là khu rừng đước, bạn có thể chèo thuyền (10 ngàn), lên chòi cao ngắm toàn cảnh, xem quy trình sản xuất muối, câu cá sấu, cho khỉ ăn, tắm ở một cái hồ có muối mặn nên lúc nào mình cũng nổi, ko cần bơi, vào Đầm Dơi (có dơi nghệ). Tối thì ở đây, đi "soi nước" để bắt tôm cá, cắm lửa trại, ăn đặc sản cơm nắm+cá lìm kìm+cá thòi lòi+ba khía và thuê phòng ngủ giá từ 80-200 ngàn.
    Sáng hôm sau dậy sớm, ra biển Cần Giờ (hỏi người ta đường đi nha, chắc khoảng 5,6 km thôi) ngắm mặt trời mọc (nếu kịp), tắm biển, ăn hải sản. Trở về, buổi trưa tranh thủ đi quanh khu trung tâm để chụp hình, đến 1 quán nào đó mà bạn thích ở SG (www.amthuc.com, phần các quán ăn uống), đi trả xe. Chiều đến bến Bạch Đằng trên đường Tôn Đức Thắng, đi tàu cánh ngầm đến Vũng Tàu (http://greenlines.com.vn) (nhớ đặt vé trước, 120 ngàn/1 chiều).
    Tổng cộng là 100 thuê phòng ở Cần Giờ+ khoảng 300 ăn chơi ở Củ Chi, Cần Giờ và TPHCM+ tiền thuê xe máy là đủ cho 1,5 ngày của bạn ở SG.
  9. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình đề nghị thế này: vd 8h bạn xuống sân bay, thì đi kiếm ngay 1 cái bản đồ TP và 1 nơi nào đó (mình ko biết nơi nào)cho thuê xe máy (sợ là đi xe buýt rồi có chỗ ko có xe ôm để đi). Xong rồi đi xe máy đến Củ Chi (khoảng 60-70km): từ sân bay, đi đường Trường Sơn, rẽ sang đường Cộng Hoà, rẽ sang đường Trường Chinh, đi thẳng, đường Trường Chinh ở đoạn sau là quốc lộ 22, đến bến xe Củ Chi rồi hỏi người ta đường đến địa đạo ở đâu, ăn trưa ở khu di tích Củ Chi (ăn khoai mì như du kích ngày xưa), thăm đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Bến Dược, thăm địa đạo.
    Quay trở về, đi Cần Giờ (TPHCM-Cần Giờ khoảng 35km) từ đường Trường Chinh, đến Bà Quẹo thì rẽ sang đi đường Cách Mạng Tháng Tám, đi thẳng, gặp chợ Bến Thành, đi sang đường Hàm Nghi, rẽ sang Tôn Đức Thắng, đi tới Nguyễn Tất Thành, đi thẳng tiếp đến đường Nguyễn Văn Linh thì hỏi người ta xem bến đò Hiệp Phước ở đâu, đi thuyền (có chở cả xe máy) trên sông Soài Rạp, đến bờ bên kia là bến đò Doi Lầu, đi đường Lý Nhơn sẽ đến Khu du lịch Vàm Sát (www.vamsat.com). Ở đây là khu rừng đước, bạn có thể chèo thuyền (10 ngàn), lên chòi cao ngắm toàn cảnh, xem quy trình sản xuất muối, câu cá sấu, cho khỉ ăn, tắm ở một cái hồ có muối mặn nên lúc nào mình cũng nổi, ko cần bơi, vào Đầm Dơi (có dơi nghệ). Tối thì ở đây, đi "soi nước" để bắt tôm cá, cắm lửa trại, ăn đặc sản cơm nắm+cá lìm kìm+cá thòi lòi+ba khía và thuê phòng ngủ giá từ 80-200 ngàn.
    Sáng hôm sau dậy sớm, ra biển Cần Giờ (hỏi người ta đường đi nha, chắc khoảng 5,6 km thôi) ngắm mặt trời mọc (nếu kịp), tắm biển, ăn hải sản. Trở về, buổi trưa tranh thủ đi quanh khu trung tâm để chụp hình, đến 1 quán nào đó mà bạn thích ở SG (www.amthuc.com, phần các quán ăn uống), đi trả xe. Chiều đến bến Bạch Đằng trên đường Tôn Đức Thắng, đi tàu cánh ngầm đến Vũng Tàu (http://greenlines.com.vn) (nhớ đặt vé trước, 120 ngàn/1 chiều).
    Tổng cộng là 100 thuê phòng ở Cần Giờ+ khoảng 300 ăn chơi ở Củ Chi, Cần Giờ và TPHCM+ tiền thuê xe máy là đủ cho 1,5 ngày của bạn ở SG.
  10. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Quên, có vẻ như ko kịp rồi. Chắc bạn phải đến SG lúc 7h rồi đi thuê xe máy ngay, đến từ SG-Củ Chi mất khoảng 2h, tức là khoảng 10h bạn tới Củ Chi, đi vòng vòng ở đây, ăn trưa, nghỉ ngơi, 1h phải bắt đầu đi về. Đến Cần Giờ ngay không ghé đâu cả, chắc mất 2,5h (vì phải đi từ đầu này đến đầu kia của TP, đi đò mất nửa tiếng, và đi quãng đường 35km nữa). Đi tham quan Vàm Sát (sợ đến chiều 4h thì người ta nghỉ qúa), nếu ko kịp thì sáng hôm sau lại đi tham quan ở Vàm Sát tiếp, rút ngắn chương trình tắm biển lại, chỉ tắm 1h thôi chẳng hạn. 11h phải lên xe máy đi về để 12h30 về tới TP, đi ăn, đi chụp hình làm kỉ niệm ở khu trung tâm TP, ghé qua 1 khu TTTM nào đó. 2h lên tàu cánh ngầm đi VTàu.

Chia sẻ trang này