1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn nào.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi meo_nhung_trang, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Quên, có vẻ như ko kịp rồi. Chắc bạn phải đến SG lúc 7h rồi đi thuê xe máy ngay, đến từ SG-Củ Chi mất khoảng 2h, tức là khoảng 10h bạn tới Củ Chi, đi vòng vòng ở đây, ăn trưa, nghỉ ngơi, 1h phải bắt đầu đi về. Đến Cần Giờ ngay không ghé đâu cả, chắc mất 2,5h (vì phải đi từ đầu này đến đầu kia của TP, đi đò mất nửa tiếng, và đi quãng đường 35km nữa). Đi tham quan Vàm Sát (sợ đến chiều 4h thì người ta nghỉ qúa), nếu ko kịp thì sáng hôm sau lại đi tham quan ở Vàm Sát tiếp, rút ngắn chương trình tắm biển lại, chỉ tắm 1h thôi chẳng hạn. 11h phải lên xe máy đi về để 12h30 về tới TP, đi ăn, đi chụp hình làm kỉ niệm ở khu trung tâm TP, ghé qua 1 khu TTTM nào đó. 2h lên tàu cánh ngầm đi VTàu.
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi, xuyên việt 9 ngày bằng ô tô được không nhỉ. cho tớ lời khuyên với
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi, xuyên việt 9 ngày bằng ô tô được không nhỉ. cho tớ lời khuyên với
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Cứ nhằm xe buýt, xem ôm mà đi cho dân dã. Riêng xe ôm thì cứ hỏi giá trước cho chắc ăn để tránh lằng nhằng về sau.
    Năm 2003 DHLV có dịp vào lại Sài Gòn, đầu tiên xuống ga SG, DHLV nhìn anh xem ôm nào đi xe honda67 nhìn mặt mũi càng bặm trợn càng tốt. Hỏi luôn "trung bình những ngày này, thì anh kiếm đc bao nhiêu" ...OK ! thằng em trả "anh hai" với giá xông xênh hơn 1 tí với điều kiện là ông anh chở em đi đến tất cả những tụ điểm, chốn ăn chơi và những nơi đặc trưng của Sài Thành .
    Đi lòng vòng một hồi thì 2 anh em vào quán ăn của khu toàn người Hoa (Quảng Đông) . Chết cười nhất là sau đó 2 anh em vào quán cafe của hầu như dân xăng pha nhớt ngồi Mấy chú xăng pha nhớt thấy 2 anh em trông kiểu cách bô nhếch - dân dã nên ai cũng phải ngó nghiêng . Đến khuya và một quán nhậu (có mấy em váy ngắn phục vụ) gần chỗ nhà nghỉ làm vài chai bia...rồi về đi ngủ
    Hôm sau cùng cô bạn gái phóng xe máy vung vít trong thành phố , đi ăn vào siêu thị xem phim....thăm mấy điểm du lịch
    Vài hôm sau nữa ghé thăm họ hàng , thăm hỏi nhậu lai rai...và lấy vé máy bay về HN.
    Xong một chuyến lang thang !
    Đến 2006 thì nhảy xe buýt ngắm nhìn thành phố đổi thay . Kể cũng hay !
    Làm quen với mấy bác tài lái xe liên tỉnh , ngồi cafe lai rai...và hôm sau tiếp tục hành trình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nói chung đi du lịch thì nhiều kiểu tuỳ vào điều kiện về thời gian, tiền bạc , có người quen - bạn bè hay ko. Tất nhiên là cả phong cách nữa !
    Nhưng bây giờ phương tiện thông tin và đi lại tốt nên có tiền huặc thẻ ATM thì chả ngại cái gì, chứ ko như những năm 1992 đổ về trước có tiền toàn phải cho vào ruột tương như mấy chị - bác ở quê đi xe ôtô, đi tàu sợ bì móc túi và chôm đồ. Còn đi máy bay chỉ sợ mỗi máy bay rơi mà thôi

  5. dhlv

    dhlv Guest

    Cứ nhằm xe buýt, xem ôm mà đi cho dân dã. Riêng xe ôm thì cứ hỏi giá trước cho chắc ăn để tránh lằng nhằng về sau.
    Năm 2003 DHLV có dịp vào lại Sài Gòn, đầu tiên xuống ga SG, DHLV nhìn anh xem ôm nào đi xe honda67 nhìn mặt mũi càng bặm trợn càng tốt. Hỏi luôn "trung bình những ngày này, thì anh kiếm đc bao nhiêu" ...OK ! thằng em trả "anh hai" với giá xông xênh hơn 1 tí với điều kiện là ông anh chở em đi đến tất cả những tụ điểm, chốn ăn chơi và những nơi đặc trưng của Sài Thành .
    Đi lòng vòng một hồi thì 2 anh em vào quán ăn của khu toàn người Hoa (Quảng Đông) . Chết cười nhất là sau đó 2 anh em vào quán cafe của hầu như dân xăng pha nhớt ngồi Mấy chú xăng pha nhớt thấy 2 anh em trông kiểu cách bô nhếch - dân dã nên ai cũng phải ngó nghiêng . Đến khuya và một quán nhậu (có mấy em váy ngắn phục vụ) gần chỗ nhà nghỉ làm vài chai bia...rồi về đi ngủ
    Hôm sau cùng cô bạn gái phóng xe máy vung vít trong thành phố , đi ăn vào siêu thị xem phim....thăm mấy điểm du lịch
    Vài hôm sau nữa ghé thăm họ hàng , thăm hỏi nhậu lai rai...và lấy vé máy bay về HN.
    Xong một chuyến lang thang !
    Đến 2006 thì nhảy xe buýt ngắm nhìn thành phố đổi thay . Kể cũng hay !
    Làm quen với mấy bác tài lái xe liên tỉnh , ngồi cafe lai rai...và hôm sau tiếp tục hành trình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nói chung đi du lịch thì nhiều kiểu tuỳ vào điều kiện về thời gian, tiền bạc , có người quen - bạn bè hay ko. Tất nhiên là cả phong cách nữa !
    Nhưng bây giờ phương tiện thông tin và đi lại tốt nên có tiền huặc thẻ ATM thì chả ngại cái gì, chứ ko như những năm 1992 đổ về trước có tiền toàn phải cho vào ruột tương như mấy chị - bác ở quê đi xe ôtô, đi tàu sợ bì móc túi và chôm đồ. Còn đi máy bay chỉ sợ mỗi máy bay rơi mà thôi

  6. yentu3217

    yentu3217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    - Nếu các bạn đi bằng tàu lửa vào Sài Gòn thì chịu khó đón tuyến xe bus số 7 ( nó sẽ dừng ngay trước cổng ga ) và dặn khi nào đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi thì cho xuống . Sau đó các bạn ra đường Nguyễn Văn Trỗi và đón tiếp tuyến xe bus lên trung tâm Sài Gòn ( Tuyến Sài Gòn - An Sương ) như vậy với 6000 đồng / người bạn đã có mặt ở trung tâmj thành phố
    - Nên mướn khách sạn ở đường Bùi Viện , Đề Thám ( gần trạm xe bus trung tâm ) vì giá rẻ , lại gần các chỗ tham quan - Khu này tâp trung Tây balô nên rất vui
    - Ngày 1 : Các bạn nên đi tham quan 1 vòng sài Gòn ( nên thuê xe máy ở Bùi Viện ) đi vòng vòng các đường trung tâm gồm : Lê Lợi - Pasteur - công viên thống nhất - (nhà thờ Đức Bà - Bưu điện thành phố ) - Đồng Khởi - ( nhà Hát thành phố - bến Bạch Đằng ) - Hàm Nghi - (Chợ Bến Thành ) - Có thể tham quan thêm 2 ngôi chùa của người Ấn Độ trên đường Pasteur và Trương Định . Nói chung nên đi tham quan vào buổi sáng và mang theo khẩu trang vì áo khoác chống nắng vì đường Sài Gòn có nhiều bụi ,buổi trưa trời rất nắng , buổi chiều hay có mưa rào và dông rải rác
    - Ngày 2 , 3 , 4 : Mua vé đi Đà lạt tại Phương Trang ( đầu đường Đề Thám khoảng 70.000 ) và hưởng không khí mát mẻ và khám phá Đà Lạt
    - Ngày 5,6 mua tour mekong delta của sinh cafe để tham quan Mỹ tho , Tiền Giang , sông nước Nam Bộ . Tuy tour có vẻ nghèo nàn nhưng đây là cách đơn giản nhất để cảm nhận được sự khác nhau giữa sông nứơc Bắc Bộ và nam bộ
    - Ngày 7 ; Mua tour của Sinh đi Tây Ninh - Củ Chi để tham quan địa đạo , một trong những kì tích lịch sử của nhân dân Nam Bộ trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ . Sau khi tham quan xong bạn sẽ hiểu được vì sao người dân Việt nam chúng ta thắng Mỹ và sẽ có thêm một cái nhìn khác về Sài Gòn
    - Ngày 8 : Đi Chợ Lớn tham quan khu phố tàu ( bạn có thể đi xe bus - đón xe ở đường trân hưng đạo tuyến Bến Thành - Chợ Bình Tây ) và mua sắm ở chợ Bình Tây một trong những chợ đầu mối lớn nhất thành phố - Tất nhiên cũng nên mặc cả . Sau đó từ trung tâm xe bus ở đối diện chợ Bên Thành bạn có thể lên xe bus tuyến Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất để ra sân bay và đáp chuyến bay về Hà Nội
    Sài Gòn là một thành phố năng động và trẻ về bề dày lịch sử nên các di tích lịch sử cần phải tham quan không nhiều . Nhưng nếu các bạn để ý cac bạn sẽ cảm nhân được như mình đang ở nhà . Sài Gòn rộng mở luôn dung nạp tất cả những cái mới , tất cả con người từ nhiều nơi . , tất cả các món ăn ... , tất cả các phong cách sống ...
    Hãy đi , ở và cảm nhận
  7. yentu3217

    yentu3217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    - Nếu các bạn đi bằng tàu lửa vào Sài Gòn thì chịu khó đón tuyến xe bus số 7 ( nó sẽ dừng ngay trước cổng ga ) và dặn khi nào đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi thì cho xuống . Sau đó các bạn ra đường Nguyễn Văn Trỗi và đón tiếp tuyến xe bus lên trung tâm Sài Gòn ( Tuyến Sài Gòn - An Sương ) như vậy với 6000 đồng / người bạn đã có mặt ở trung tâmj thành phố
    - Nên mướn khách sạn ở đường Bùi Viện , Đề Thám ( gần trạm xe bus trung tâm ) vì giá rẻ , lại gần các chỗ tham quan - Khu này tâp trung Tây balô nên rất vui
    - Ngày 1 : Các bạn nên đi tham quan 1 vòng sài Gòn ( nên thuê xe máy ở Bùi Viện ) đi vòng vòng các đường trung tâm gồm : Lê Lợi - Pasteur - công viên thống nhất - (nhà thờ Đức Bà - Bưu điện thành phố ) - Đồng Khởi - ( nhà Hát thành phố - bến Bạch Đằng ) - Hàm Nghi - (Chợ Bến Thành ) - Có thể tham quan thêm 2 ngôi chùa của người Ấn Độ trên đường Pasteur và Trương Định . Nói chung nên đi tham quan vào buổi sáng và mang theo khẩu trang vì áo khoác chống nắng vì đường Sài Gòn có nhiều bụi ,buổi trưa trời rất nắng , buổi chiều hay có mưa rào và dông rải rác
    - Ngày 2 , 3 , 4 : Mua vé đi Đà lạt tại Phương Trang ( đầu đường Đề Thám khoảng 70.000 ) và hưởng không khí mát mẻ và khám phá Đà Lạt
    - Ngày 5,6 mua tour mekong delta của sinh cafe để tham quan Mỹ tho , Tiền Giang , sông nước Nam Bộ . Tuy tour có vẻ nghèo nàn nhưng đây là cách đơn giản nhất để cảm nhận được sự khác nhau giữa sông nứơc Bắc Bộ và nam bộ
    - Ngày 7 ; Mua tour của Sinh đi Tây Ninh - Củ Chi để tham quan địa đạo , một trong những kì tích lịch sử của nhân dân Nam Bộ trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ . Sau khi tham quan xong bạn sẽ hiểu được vì sao người dân Việt nam chúng ta thắng Mỹ và sẽ có thêm một cái nhìn khác về Sài Gòn
    - Ngày 8 : Đi Chợ Lớn tham quan khu phố tàu ( bạn có thể đi xe bus - đón xe ở đường trân hưng đạo tuyến Bến Thành - Chợ Bình Tây ) và mua sắm ở chợ Bình Tây một trong những chợ đầu mối lớn nhất thành phố - Tất nhiên cũng nên mặc cả . Sau đó từ trung tâm xe bus ở đối diện chợ Bên Thành bạn có thể lên xe bus tuyến Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất để ra sân bay và đáp chuyến bay về Hà Nội
    Sài Gòn là một thành phố năng động và trẻ về bề dày lịch sử nên các di tích lịch sử cần phải tham quan không nhiều . Nhưng nếu các bạn để ý cac bạn sẽ cảm nhân được như mình đang ở nhà . Sài Gòn rộng mở luôn dung nạp tất cả những cái mới , tất cả con người từ nhiều nơi . , tất cả các món ăn ... , tất cả các phong cách sống ...
    Hãy đi , ở và cảm nhận
  8. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình đi là để tìm hiểu đời sống văn hoá, con người... chứ không phải đi mua sắm. Để cảm nhận Sài Gòn "chợt mưa chợt nắng..." và nhiều thứ khác nữa muh...
  9. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình đi là để tìm hiểu đời sống văn hoá, con người... chứ không phải đi mua sắm. Để cảm nhận Sài Gòn "chợt mưa chợt nắng..." và nhiều thứ khác nữa muh...
  10. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    'Ăng vậy , nếu nĂi về ưu vĂ khuyết 'ifm m-i nơi thĂ nơi nĂo toĂn ưu 'ifm bạn ch? ra xem... nĂi thật mĂnh 'ọc bĂo thấy về cĂi vfn hoĂ chửi như bĂn chửi ,chĂo chửi Y HN mĂ mĂnh vẫn thĂch 'i HN mĂ. sao bạn lại cĂ Ăc cảm v>i tpHCM như thế. MĂ xe cT cĂ 'Ăng lĂ do dĂn tứ xứ 'ều '. về tpHCM sinh s'ng vĂ lĂm fn. Chứ nếu dĂn SG s'ng thĂi thĂ sẽ chẳng cĂ cảnh kẹt xe 'Ău. MĂnh chẳng cĂ Ă gĂ nhưng mĂnh ch? mu'n nĂi kẹt xe ,khĂi mc ngoĂi rằng HN ch? cần 'i chưa 'ến 1 ngĂy lĂ 'Ă hết ch- chơi chưa. Đấy lĂ do họ vẫn chưa biết những ch- lĂ thĂ khĂc thĂi, 'Ăng khĂng. Đến SG mĂ 'i vĂo Su'i TiĂn ,Đầm Sen chơi thĂ xin l-i, hơi bi Sing vĂ Malay nh?, nĂi như bạn du khĂch qua VN chơi chắc toĂn lũ khĂng , k biết chọn ch- mĂ 'i du li chạy vĂ từ 12h trY 'i cư>c xe cao hơn , như thế lĂ lc nhĂ, mấy anh ấy lo cĂi khoản ấy chứ khĂng phải người dĂn SG 'Ău, trĂch SG tTi nghi?p lắm .Nếu 'f cho dĂn SG lĂm thĂ khĂng khĂo chắc SG cũng tương 'ương Sing vĂ Malay của bạn 'ấy .... Ui ,mỏi cả tay mĂ vẫn cĂn thấy bực. Nếu lỡ mĂ cĂ chiến tranh v>i Sing hay Malay chắc bạn nĂy xin giơ tay hĂng 'ầu tiĂn quĂ

Chia sẻ trang này