1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN, NGƯỜI SÀI GÒN!...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    SÀI GÒN, NGƯỜI SÀI GÒN!...

    Mọi người hình như ai cũng nghĩ đất Sài Gòn dể sống lắm! Kẻ ngoài Bắc, người miền Tây, ai cũng đổ xô về Sài Gòn để bắt đầu cho một cuộc đời mới! Có ai biết được, người Sài Gòn đôi lúc họ lại cũng muốn bỏ nơi này mà ra đi chỉ vì một lý do khá đơn giản: nơi này hông còn là nơi đặc trưng riêng của người Sài Gòn nữa! Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi...Sài Gòn ơi!...Nhưng Sài Gòn ơi...Sài Gòn phức tạp wá! Bon chen wá, đông đúc wá! Sài Gòn có còn không khi một ngày nào đó, Sài Gòn hông còn chỗ đứng cho người Sài Gòn nữa?!...

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...

    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 06/03/2003
  2. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, sao mọi người cứ fải đổ xô về SG nhỉ? Thế mà có kẻ sống 18 năm 11 tháng 6 ngày tại cái nơi này lại muốn bỏ SG mà đi, mặc dù nơi này có tất cả... người thân, bạn bè, những người mà có lẽ nếu thiếu họ sẽ khó sống biết bao. Ừ, thế mà có đó, có người đang muốn thử thách cuộc sống đấy. Nhất định, nhất định một ngày nào đó fải xa chốn phồn hoa đô hội này, xa nơi mà mọi người khao khát được sống và làm việc. Nhất định, chỉ chưa biết là bao lâu thôi.
    BUL
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đi rồi...mới thấy nhớ !
    Hãy quí những gì mà mình đang có, dù nó có méo mó đặt dẹo xấu xí thì...nó vẫn là một phần của mình

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Nơi sinh ra, lớn lên và nơi trường thành thường thì ai may mắn mới cùng một nơi, cùng một mảnh đất gắn bó, với tôi, đó là 2 nơi, mỗi nơi có một tính chất, một tình cảm riêng mà không thể nói thành lời. Chỉ khi xa, khi không có cơ hội quay về, ta mới thấy nhớ, thấy mong, thấy muốn quay về dù chẳng để làm gì, dù chỉ để đi dạo, chỉ để nghe, để nhìn những thứ rất dỗi đời thường mà thôi....
    Phải, SG ồn ào, rộn rã, bon chen và tất bật. Nó mở rông vòng tay ôm tất cả mọi người như một tấm lòng hào hiệp nhưng rồi cũng vô tình hất ra bên lề cuộc đời bao nhiêu số phận, một thành phố hoa lệ, bóng loáng khi lên đèn bao nhiêu thì đêm về, nó hiện rõ mặt trái của nó bấy nhiêu, nhưng gương mặt thất thiểu, mệt mỏi sau những thâu đêm thác loạn, những mảnh đời nằm ven vỉa hè, những quang gánh chen chúc nhau dưới mái hiên sau một ngày mưu sinh, những giấc ngủ say hiếm hoi của bác xích lô giữa đất trời SG, những chuyến xe đêm nối nhau vào thành phố, những tấm lưng đẫm mồ hôi của xe kéo cho những chợ đầu mối,.....thế đấy, ban ngày là một vẻ mặt bình thường , những công sở đầy người, khói, bụi của xe cộ và ban đêm. Bất cứ giây phút nào, Sg cũng mang hai vẻ mặt của nó, một bao dung, hiền hoà, năng động và một khắc nghiệt, chói chang và tàn nhẫn......Và có lẽ, chính cái khác biệt đó đã làm cho nó trở thành một nơi ta không thể quên.......


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 07/03/2003

Chia sẻ trang này