1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn nhớ....!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi gladiator, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nhớ....!

    Đi xa anh nhớ quê nhà.
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

    Nhớ SG quá, SG ơi....SG ơi sắp được gặp mi rồi.....
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Gladiator đi đâu mà dzìa SG vậy? Chị cũng nhớ SG quá nè trời!!!!
    Được Gungcay sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 08/12/2004
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Gladiator đi đâu mà dzìa SG vậy? Chị cũng nhớ SG quá nè trời!!!!
    Được Gungcay sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 08/12/2004
  4. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ba tháng chinh chiến ở đất nước mặt trời mọc, mà có mấy khi thấy được mặt trời.... Nhớ Việt Nam, nhớ SG, nhớ đủ thứ.....thèm đủ thứ...
  5. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ba tháng chinh chiến ở đất nước mặt trời mọc, mà có mấy khi thấy được mặt trời.... Nhớ Việt Nam, nhớ SG, nhớ đủ thứ.....thèm đủ thứ...
  6. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nhớ SG, nhớ nhiều ghê lắm...
    mà gần Tết rồi... vậy là 3 cái Tết ko đc ở SG, ko đc đi chùa đầu năm, ko đc xách xe chạy quanh SG, tấp dzô chỗ này 1 tí, chỗ kia 1 tí như hồi đó...
    nhớ từng quán ăn của tụi học trò, nhớ những xe bột chiên, xe nước mía, sâm lạnh... thèm cảm giác chui dzô Bố Già "2 trái dừa anh uiiii", thèm ghé vào 1 xe cá viên "2 xâu viên ko ớt"... etc..
    nhớ quá SG ơi...
  7. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nhớ SG, nhớ nhiều ghê lắm...
    mà gần Tết rồi... vậy là 3 cái Tết ko đc ở SG, ko đc đi chùa đầu năm, ko đc xách xe chạy quanh SG, tấp dzô chỗ này 1 tí, chỗ kia 1 tí như hồi đó...
    nhớ từng quán ăn của tụi học trò, nhớ những xe bột chiên, xe nước mía, sâm lạnh... thèm cảm giác chui dzô Bố Già "2 trái dừa anh uiiii", thèm ghé vào 1 xe cá viên "2 xâu viên ko ớt"... etc..
    nhớ quá SG ơi...
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm là những gì ko trọn vẹn !
    Lâu quá bác Du nhỉ ? Vẫn khỏe chứ ?
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm là những gì ko trọn vẹn !
    Lâu quá bác Du nhỉ ? Vẫn khỏe chứ ?
  10. mua_thu_cho_anh

    mua_thu_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nhớ SG nữa, mặc dù tui không phải người SG cũng chưa từng đặt chân tới SG bao giờ. Nhưng trái tim tui thì đã đến SG rất nhiều, rất nhiều lần qua những giấc mơ. Để rồi lại nhớ SG da diết vào những ngày đông lạnh giá. Nơi tôi sống, có những khi 2 người từng một thời gắn bó đi ngang qua nhau cũng chẳng thể nhận ra nhau. Cũng có thể vì cố tình và cũng có thể vì sương mù dày quá! Nhưng ở SG, người ta có thể phân biệt rõ ràng giữa sự vô tình và cố tình, để giấc ngủ đến mà không phải băn khoăn với những câu hỏi trong đầu....

Chia sẻ trang này