1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn nhớ....!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi gladiator, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    nói về Sài Gòn,tôi nhớ những cơn mưa bất chợt làm tôi phải chạy đua với nó....Nhớ những con đường đến trường rợp bóng mát của 2 hàng cây....nhớ mẹ con cô bán xôi buổi sáng dễ thương và tốt bụng...Nhớ những cây xương rồng mà tôi đã trồng...và nhớ cả những lúc cafe 1 mình,thật yên tĩnh nhưng cũng có 1 chút buồn.....
  2. raven

    raven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ... người nhớ không thương .. người thương không nhớ
  3. chea_rim

    chea_rim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vẫn giữ trong lòng nổi nhớ không tên. Nhớ da diết một hình bóng mà mình cũng chưa thật sự mường tượng rõ. Nhớ Sài Gòn, nhớ góc phố mà lâu rồi không đến, nhớ con đường mà lâu rồi không đi, nhớ cả người mà lâu rồi ko nói chuyện.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nhớ ........ vẫn nhớ ư? Lạ nhỉ?
    Đừơng êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương

  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ko ai nhớ sài gòn nữa sao?????

Chia sẻ trang này