1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn, những đêm không ngủ.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 07/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, những đêm không ngủ.

    Chiều , tan sở, tan tầm. Sài Gòn kẹt xe.
    Mùi khói xe bị lấn át bởi mùi nước hoa. Người hối hả, Người thẩn thơ.

    Chập choạng tối, Sài Gòn đông nghịt người.
    Tại khu vực Diamond, tràn ngập người mua sắm. Ai cũng xinh, ai cũng mode, supermode.

    Tối hơn, tại các quán cafe. Từng cặp từng đôi dập dìu ra va`o như đi trẩy hội.

    Tối hơn nữa, tại các trung tâm nhạc, điện ảnh : Tràn ngập người và mode.
    Trễ hơn nữa, Tại các bar, các vũ trường : Tràn ngập người dẹp và xe đẹp.
    Khuya hơn nữa, ...



    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Christy@ cảm thấy tanit@ giống paparazzi .
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bely@ đi ngủ .....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    1h Ngày 4/9, ko hiểu sao đường phố bây giờ vẫn đông, Chạy một mạch trên đường Nguyễn Trãi, khu vực Quận 5, xe cộ nườm nượp.
    Những chiếc @, delta,alphaZ, atila,evanue,ecu được trình diễn đầy đường.
    Tiếp theo là nhưng cô nàng trong rất xinh, đẹp, thon thả có, mập mạp có, phóng vùn vụt có, chạy từ từ có.
    Một cảm giác rất lạ, bỡ ngỡ của thanh niên sài gòn về khuya


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    em thích nhát sài gòn đem , chẳng nơi nào đẹp bằng cả vừa ồn ào vừa tĩnh lặng...khuya....đêm ....mưa....sáng mai thể nào cũng lạnh ...lại nớ cái hồi áo dài , sáng sớm đến trường trực(sao đỏ sao xanh gì ấy) lạnh run lại còn fải đi mở cửa sổ mấy cái hành lang , gớm sao mà sợ ma thế ...bây giờ mà hết sợ ....sợ người....đến là....em ứ ngủ...về mau nào ,,,,tránh xa chốn hồng trầnmơ dzề nơi xa lém

    Amie
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, đã lâu rồi. nghe mới lạnh lùng như thế


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe tanit@ dzí Amie@ ma` như la` truyện Bồ tùng Linh, Liêu trai ấy. Riêng tớ thì cũng thích SG dzìa đêm. Đã từng thức đến sáng để chở nàng đi dạo Sg khuya. Nhưng bi chừ thì chỉ để... ngủ. Sướng nhất là ngủ ki SG đã dzìa đêm
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới sài gòn mưa mới nhớ.
    chập choạng tối, sài gòn mưa tầm tã. Đứng đợi mưa ở tầng 11, Diamond. Đây là tầng của công ty Prudencial. Từ cửa kính nhìn xuống, cả một rừng trắng xoá. Người vẫn đi, xe vẫn chạy. Hối hả có. Từ từ có.
    Nước mưa hắt vào cửa kính, làm mờ mọi thứ. Chợt nhớ các cảnh trong phim, khi có tuyết hay khi trời mưa, những tấm kính mờ đi, và người ta đưa tay ra lau lau. Nhưng đâu có được gì.
    Chạy xuống lầu 4, khu ballards. Từ đó là cả một không gian rộng lớn. Dưới nhà văn hoá thanh niên, rất đông người đang trú trong những chiếc áo mưa bé xíu. Tấm bạt lớn ở giữa sân khấu làm cho người ta đứng sát lại với nhau hơn thì phải. Cơn mưa làm hoãn buổi ca nhạc.
    8h15 tối, trời đã ngừng mưa được hơn 30?T. Vác xe chạy ra ngoài đường. Một cảm giác rất lạ. Cái se se lạnh của saigòn sau cơn mưa. Mọi thứ trong dịu hẳn.
    Ko hiểu sao, những lúc như thế, tôi rất thích chạy vòng vòng khu vực nhà thờ đức bà. Có thể đó là cái ko khí sau cơn mưa, cái ko khí của con người sau cơn mưa, và những ánh đèn vàng bên cạnh những metropolis, bưu điên building, Nhà thơ đức bà, và cả cái dòng chữ Thánh đường bên cạnh trường Nguyễn Du.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    5/9, mấy thằng kéo nhau vào Cổ Ngư (Đường Phạm Ngọc Thạch). Một không gian trầm hẳn. Xa khỏi cái ồn ào bận rộn trước đó. Thưởng thức các món ăn có hương vị rất lạ, nhưng đều đan xen 1 chút hương vị của sài gòn. Nếm một chút cay cay nồng nồng của rượu. Mọi thứ cứ rôm rả lên khi mấy đứa thắc mắc về những món ăn. Vị nóng của cay, Vi mặn của hấp. Vị bùi của nướng. ?
    Vẫn mang phong cách Huế, cổ kính. Cõi Riêng (Nguyễn Cảnh Chân-q5) là điểm dừng chân kế tiếp. Tôi biết quán này khá lâu rồi, từ khi nó mới thành lập. 2 phong cách được kết hợp từ 2 người chủ: một huế và một là hoạ sĩ.
    Ngày xưa, quán còn vắng, còn thưa. Ko đông, ko sát nịt nhu bây giờ. Khi đó tôi cảm nhận được cái hồn của nó.
    Tôi thường thích ngồi trong nhà, vì từ đó có thể nhìn ra sân trước hay sân sau. Tôi thích ngăm nhìn các hoạ tiết trong nhà, cách bày biện, trang trí. Tôi thích được nhìn trên tường, trên trần. Một cảm giác, dường như tác giả đã chú tâm đến từng chi tiết rất nhỏ.
    Một chút lãng mạn là các cây đèn mỡ, hay đèn cầy, hay là đèn gáo dừa được đặt trên bàn. Cùng với một lọ hoa. Tôi cũng thích ngắm nhìn các lọ hoa. Mỗi cái nó rất khác nhau. Rất vô duyên mà dường như có duyên. Rất lộn xộn, lung tung mà lại rất hợp lý. Trong thời trang, người ta gọi là phá cách, biến cách.
    Đến đây, chúng tôi nói chuyện về đời, về công việc, về tình cảm. về hiện tại, quá khứ và tương lai.
    Ở góc sân vườn, một chút gì rất làng quê việt nam, là ccon cò, lại bụi tre, bụi trúc, là cây chuối, là ánh đèn măng xông. Là những cái thang được treo, được hoạ tiết cùng những cành cây khô trên tường.
    Đến rồi đi, đi rồi đến. Cứ thế, chúng tôi lại cùng nhau nghĩ về một ngày.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ngoài các khu vui chơi giải trí, có lẽ Ẩm Thực là một nét văn hoá riêng của Sàigon. Nhắc tới ẩm thực, là nhắc tới sự đa dạng phong phúc.
    Shusi , món ăn nổi tiếng của Nhật.
    Thứ 7, phải làm việc. Và phải làm tới 6.30h mới xong. Mệt mỏi, nhưng lại nhanh chóng khỏe lại, tươi tỉnh lại khi ngày mai là CN, có thể tha hồ nghỉ ngơi.
    Mấy đứa tôi hò hẹn, lôi kéo nhau ra quán KaDa (Nguyễn Đình Chiểu - gần tạp chí Điện Ảnh), thưởng thức các món ăn Nhật. Nhưng tôi ko thích Kada cho lắm,
    Tôi thích ăn shusi ở một quán Nhật trên đượng Tôn Đức Thắng, đối diên với Bason. Shusi ở đây tôi mới cảm nhận được cái cay, cái mùi, cai thơm, cái bùi, cá mặn, cái dai , cái chua, ? kim chi, cá, đậu,rau? và cả nước chấm.
    Còn nói về nơi ưa thích , thì tôi chọn 1 quán Nhật trên đường Pasteur, đối diện với cổng sau của REX, hay gần nhà hàng Ngọc Khánh. Giữa xung quanh là các của trang bán đồ lưu niệm, thêu rệt, mây tre, đan lát là một quán nhật với 2 cái đèn giấy của nhật. Trắng và đen, nét nhận diên ra cái quán này. Tôi thích nói chuyện với ông chủ người Nhật. Bạn sẽ cảm thấy một không khí rất gia đình, khi nói chuyện với ông. Tôi đã hiểu biết một phần văn hóa Nhật từ ông. Đối với những người khác quen, ông luôn ra chào hỏi, hỏi thăm và đưa ra tận cửa. Nó rất thân tình, nhưng cũng rất tôn trọng, nể trọng. Sự tôn trọng, sự cảm ơn giữa khách và chủ, những người bạn. Tôi hiểu ,người Nhật rất gia phong, trong động tác, trong trang phục, trong lời nói. Một cử chỉ tay để hướng dẫn , giới thiệu về món ăn thôi, cũng đã là 1 vấn đề rồi. Rất điệu nghệ, thành thạo, uyển chuyển. Trong những lần đầu, tới đó. Tôi đã cúi gập người khi chào hỏi ông. Rất nhiều người Nhật tới đây. Người Việt ko có nhiều. Những ngày mùa đông bên Nhật, ông thường mang tới việt nam những cành anh đào. Nhưng anh đào chóng tàn lắm, chỉ 1 tuần thôi là nguyên 1 cây hoa anh đào đã rụng hết rồi , nói gì tới 1 cành đào. Và cả những cây anh đào mùa xuân. Nhưng ông vẫn muốn mang tới. Nhìn ông nói về cây anh dào, tôi thấy ông rất tội nghiệp. Các món ăn của người nhật rất cầu kì, sự bày trí về các hương liệu, màu sắc. Đồ dùng để đựng , để gắp thôi cũng thấy vẻ tinh tế của nó rồi. Đồ ăn ko nhiều, rất ít. Một chút rượu sake, một chút rượu hâm nóng. Nó nhẹ, ngọt, uống ko thấy say. Chắc là do uống ít. Mà cũng ko dám uống nhiều,vì nó mắc quá.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn

Chia sẻ trang này