1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn, những đêm không ngủ.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 07/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Có một thời gian phải lao đao để làm luận văn. Vì nó trùng với mùa WorldCup. Thế là mấy đứa cứ kéo nhau ra ngoài đó hò hét. Sướng thật.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    thời gian....vậy là sắp đi ....đã xa....sắp tới ......đã bảo ko được như thế mà vẫn vậy .....sg hôm nay lạnh hơn mọi ngày , có lẽ vì mưa mà cũng có lẽ bởi ...sẽ nhớ rất nhiều...sẽ cố gắng ...mưa rồi ....mưa mặn...imu
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Quận 5, những con đường có nhiều người Hoa. Ai đã từng 1 lần đi qua các phố người Hoa, cảm nhận ngay tức khắc một không khí rất lạ.
    Bạn có bao giờ ghé Chợ Lớn chưa ? ChinaTown. Chợ Lớn về đêm.
    Từng con phố, từng dãy hàng là một khu vực riêng của hàng hóa. Khu bán toàn vải, khu bán toàn quần áo. Khu bán dược, thuốc. Khu bán cảo : há cảo, sủi cảo, cảo sập?
    Nói chuyện với người Hoa, nhiều khi bạn sẽ cảm thấy rất thú vị. Như là bạn đang xem phim đó. Con gái của rất đẹp, và rất trắng.
    Những dãy phố, là những chiếc ***g đèn treo trước nha. Đặc biệt là khu vực Hải Thượng Lãn Ông, bây giờ các phố giăng ***g đèn luôn. Trông rất thơ mộng và rất đặc sắc.
    Ghé vào một quán ăn của người Hoa, thưởng thức những khẩu vị của người Hoa. Có thể bạn sẽ rất khó ăn, hương vị rất lợ . Nhưng khi đã quen rồi thì bị nghiền luôn.
    Ăn đồ ăn của người Hoa nhanh mập và tăng ký lắm.
    Ở quận 5, có rất nhiều lễ đường, nhiều nhà chùa đó. Vào những ngày rằm ,lễ, tới đây bạn sẽ hiểu thêm về 1 nền văn hoá Trung Hoa. Múa Lân , múa rồng, biểu diễn ca hát?


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Gọi là Hồ Con Rùa vì nghe nói ngày xưa Tổng Thống Ngô Đình Diệm nghe lời 1 thầy tướng số đặt 1 con rùa ngay tại long mạch đó thì sinh mệnh VN Cộng Hòa mới trường thọ như con rùa được.
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn về đêm , xe cộ qua lại đông tấp nập .Người người đi chơi nhà nhà đi chơi . Thanh niên nam nữ ăn mặc thật đẹp chạy xe khắp phố phường . Những ánh đèn đường , những tấm panô sáng rực góc phố , những tia sáng lách qua tấm rèm dày rọi vào khoảng không đen kịt . Tôi thích ngắm những ánh đèn của Sài Gòn vào ban đêm . Ánh sáng hắt ra từ ô cửa của bất kỳ dãy nhà cao tầng nào đó , từ khung cửa các khách sạn cao tầng , từ những ngôi nhà bé xíu trong một khu phố tĩnh lặng trông thật xa lạ mà cũng thật quyến rũ . Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi , đằng sau những ánh đèn ấm áp đó là gì , họ thuộc về thế giới thế nào , họ sinh hoạt ra sao ? Những con người xa lạ ,những mẩu đời xa lạ luôn khiến tôi tò mò . Nhiều lúc tưởng tượng rằng đằng sau tấm rèm dày kia có lẽ là một gia đình đang quây quần thật hạnh phúc , một nhân viên làm việc muộn , một bữa cơm thật ấm cúng hay một trận cãi vã ầm ĩ ....tất cả đều có thể xảy ra ....
    Mơ về những ánh đèn không bao giờ tắt , mơ về những tia sáng vàng dịu dàng thay cho sự lạnh lùng của nêon trắng xoá , mơ mơ , mơ......ban đêm cho ta những giấc mơ .....
    Trăng đừng sáng đến thế , người đừng cười vậy nữa .....xin ai kia đừng làm tôi nhớ
  6. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em có chiếc xe khi học lớp 11 ... tính ra thì cũng khoảng 3 năm nay ... từ khi có chiếc đầu chó đó thì em đã lang thang khắp đường rồi lại bén mảng tới những quán cafe hay tới lui những chỗ chưa từng đến như ngồi la liệt ở Hồ Con Rùa, hay bù khú ở chỗ có cụ Minh ôm các cháu thiếu nhi ... gọi là chiếc đầu chó vì từ ngày em gắn 2 cái càng vào mà chẳng bao giờ nhìn cả, chỉ cho nó cụp xuống như 2 cái lỗ tai chó ý ...
    Từ bén mảng đến các cafe trên Hồ Con Rùa thì lại trở thành lê la ở đó cả ngày, à hong ... cả buổi ... Miss Sài Gòn, góc Hai Bà Trưng, 1 góc ngồi trong kẹt cùng của ghế đôi .. nơi dành cho những người đang xé nát con tim ... thì vào đấy lại là 2 đứa con gái ... rồi cũng từ giã chỗ ý khi mọi chuyện đã thay đổi .. à hong, tư tưởng thay đổi ...
    1 trong những lần ngồi ở cái vòng tròn phun nước ấy ... em được biết Hồ Con Rùa có được là khi ông Ngô Đình Diệm nghe theo ông pháp sư nào ấy, đặt con rùa ở bên trên để có thể trường tồn cho sinh mệnh của đất nước và nó được xây theo hình bát quái .... ngồi đấy mà nhìn mọi người qua lại, khi thì dễ nhìn, khi thì khó nhìn ...
    thức trắng đêm thì ... hình như cũng có ... 11h là giờ cấm cung và cũng là giờ để kết thúc mọi hoạt động trong ngày ..... chỉ nằm thôi, nhắm mắt để đó ... có gì đấy cứ vây quần trong đầu ... từ từ thì thấy đèn đường cũng tắt ....
    thay nguoi thi ghet thi thuongvo duyen thi men, yeu thi lay luon
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn xưa , nhưng năm 85
    Nhiều người bạn nói là tôi rất khó hiểu.
    Một sài gòn ban ngày đẹp như thế mà sao lại còn ko thích nữa. Đâu có. Tôi vẫn thích chứ, và cả yêu nữa. Yêu sài gòn ban ngày. Nhưng tôi yêu Sài gòn ban đêm hơn.

    Còn nhớ, những năm 1984-1985-1986, khi ấy tôi còn bé lắm. Đối với tôi, được bố mẹ chở đi vòng vòng sài gòn là sướng lắm. Mà tôi lại thích nhất là khi nào bố mẹ cho tôi đi về tối. Khi ấy, tôi được tha hồ ngắm những ánh đèn màu. Tôi còn nhớ, khi tôi đi qua khách sạn Rex bây giờ, tôi được nhìn rất nhiều đèn. Xanh đỏ tím vàng, nháy nháy. Đèn sáng và to nữa. Lạ lắm.
    Hồi ấy, sài gòn ko ồn ào như bây giò. Hồi ấy sài gòn ít xe máy lắm. Chứ nói gì ô tô. Trên đường tôi bắt gặp thường xuyên là những xe xích lô, ba gác. Tôi nhìn thấy những chiếc xe đạp. Những chiếc suzuki 100 đời 50, những chiếc 67, những chiếc dame,..Toa`n xe lam. Bavesta. Lâu lâu, mới có 1 chiếc xe đò chạy qua. Đường phố Sài Gòn buổi tối ko nghịt nghịt như bây giờ. Buổi tối ko có nhiều quán nhậu như bây giờ. Và những đêm, trước các rạp chiếu phim đông nghẹt người xếp hàng.
    Có những buổi tối, bố mẹ tôi chở tôi đi ngang qua đường Tôn Đức Thắng bây giờ. Tôi vẫn thắc mắc hoài là tại sao lại có nhiều cô ko mặc đồ đứng ở các gốc cây. Những người lớn vào thời ấy đều biết.
    Rồi những lần vào Thảo Cầm Viên. Ngày ấy sao mà nó đẹp thế. Ngày ấy sao mà đông người vào sở thú thế.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn và Những củ khoai lang nướng bên đường
    Hôm qua, đi hát karaok của off phía Nam về. Từ cmt8, tôi chạy ngược về đài truyền hình. Khi đi qua trước công Tao Đàn, tôi thấy người ta xúm lại ở trên vỉa hè. Khói cũng bay ra từ đó. Thì ra, dạo này sài gòn có mốt khoai lang nướng.
    Tôi chạy thêm 1 đoạn, tới góc Namkỳ Khoi nghĩa, nguyênthi minh khai, ngay dinh thong nhất thì phát hiện ra cũng có 2 người bán khoai nướng ở đây. Chắc là 2 mẹ con. Tôi dừng lại, một số người khác cũng dừng lại. Chạy vào lề, xem chị nướng khoai.
    Uh, đêm qua sài gòn mưa, se lạnh. Một chút se lạnh thoáng qua. Và thưởng thức 1 củ khoai lang nướng còn gì bằng. Nhưng tôi ko thích khoai lang nướng. Tôi thích khoai lang lùi hơn. Hồi nhỏ, và những lúc đi cắm trại , tôi thường ném củ khoai vào bếp lửa, vào than đang cháy. Ăn nóng, nhưng thơm lắm, bùi lắm.
    Bây giờ, chuyển qua xài viba, bếp ga hết rồi.Ko kiếm đâu ra bếp củi, bếp than.
    Thế đấy, một sài gòn náo nhiệt ban ngày. Một sài gòn sôi động ban đêm. Một sài gòn thơ mộng trong đêm. Có những lúc, sự ồn ào náo nhiệt dừng lại, thay vào đó là một chút thôn quê. Tôi yêu sài gòn như thế.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở, như trái tim bí mật vẫn có một lối đi vào....ai viết câu này thế nhỉ. SG những trưa không ngủ....khò khò.Mai.
  10. kfc

    kfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn dêm không ngủ, ngồi trên tầng sáu nhà cao tầng, nhìn mông lung, nhìn xa xăm, nhìn những kiếp người thống khổ dang oằn mình trên xe dạp cho kịp buổi chợ sáng, nhìn những chiếc xe máy sang trọng cùng với những người mà người ta gọi họ là sang trọng. Gương mặt của họ ánh lên một niềm sung sướng tột cùng pha chút mệt mỏi sau những gì họ mới trải qua.

    Dêm dài...... Nhìn xa xăm, nhìn mông lung.............đợi chờ.......... chờ đợi.........chờ một vì sao đổi ngôi.
    Le Trung Linh

Chia sẻ trang này