1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn, những đêm không ngủ.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    không khóc , nước mắt rơi thôi , có gì đâu , cũng chỉ là một giọt nước vô tri, quệt mặt tự lau khô nào , cho mình , riêng cho mình thôi....chỉ cho mình thôi . đâu có gì thừa thãi như vậy ....rơi ...trôi rồi cũng tan ....hạnh phúc là chờ đợi à , làm gì có cái gì gọi là hạnh phúc , vớ vỉn

    Amie
  2. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cái thời ấy đang dần dần tan ... nhưng sao??? vẫn còn thức ?? chẳng lẽ ... khó dứt bỏ cái thói quen đến thế? tốt cho ai đâu ... cho bản thân mình mà ...
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa. 23h Tôi chạy trong mưa về nhà. Mưa to lắm. Khi ấy sài Gòn lạnh hẳn đi. Tôi đi qua CV 30/4 cạnh nhà thờ Đức Bà. Và tôi hiểu, tình yêu là gì. Yêu nhau là như thế nào? Họ yêu nhau, hôn nhau trong mưa. Mặc kệ cái lạnh đang bao phủ dần.
    Sài Gòn bây giờ vẫn mưa.
    Tôi chợt nghĩ về 1 người bạn của tôi.Anh thông báo là bão sắp đi qua nơi anh ở. uh, cảm giác của người trong cơn bão, chờ đợi nó tới. Chắc khác lắm nhỉ. Khác với cái cảnh tôi đợi cơn mưa tạnh để có thể về nhà. Khác với cảnh tôi mong cơn mưa đêm, để có cái se lạnh. Để có 1 giấc ngủ ngon.
    chào anh bạn của tôi.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa thay lá (Trịnh Công Sơn)
    Bốn mùa như gió bốn mùa như mây
    Những dòng sông nối đôi tay với biển khơi
    Đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao vừa cao vừa gần
    Con sông là thuyền, mây xa là buồn
    Từng giọt sương thu hết mênh mông
    Những giọt mưa, những nụ hoa
    Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà
    Không hẹn mà đến, không chờ mà đi
    Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta
    Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới
    Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười
    đêm sg mà nằm nghe nhạc trịnh thì rất là...
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Những con đường rụng đầy lá me .
    Những con đường thăm thẳm .
    Những con đường mát rượi.
    Những con đường tôi đi trong đêm.
    Có những đêm, tôi chạy xe trong khu vực Tú Xương, Nguyễn Thị Diệu, Phùng Khắc Hoan, Trần Cao Vân, Trần Quốc Toàn...
    Sài gòn , yên ả.
    Tôi thích điểm nhấn của SG như thế.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    coi chừng bị cảm á!
    [​IMG]
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay trời cứ mưa rả rích như chưa từng được mưa bao giờ. Mưa không xối xả, không nặng hạt nhưng cũng đủ làm cho lòng người nặng nề thêm.
    Thế là chiều cuối tuần chẳng còn cái cảm giác bình an thong thả khi chạy xe qua các trục đường chính để đón những cơn gió chiều nhè nhẹ. Chẳng còn được đứng trên những toà nhà cao tầng để đưa tiễn 1 ngày cuối nắng tắt.
    Sau cơn mưa trời lại sáng, biết thế mà vẫn mong chờ, vẫn đợi, vẫn hoài mong... Ước gì...
    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõSài Gòn vào thu...chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn những đêm ko ngủ.
    Đêm nay,
    Ta ở Sài Gòn
    Và vẫn chưa ngủ.

    Trời lạnh hơn rồi. Có lẽ cả ngày hôm nay mưa, mưa cả buổi tối. Bây giờ vẫn còn rả rích.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm này sàigon mưa liên tục. Mưa cả ngày. Chán quá.
    Chán vì đường phố bây giờ ngập lụt nhiều quá.
    Lúc chiều tối, chạy ra Thanh Đa ăn cháo. Ngập 30 cm. Chán ghê gớm.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    EM lau mắt
    Mùa dông về bên cửa
    Cây bàng già
    Gầy guộc ngón kiêu sa
    EM lau nước mắt cho cuộc tình đã xa
    Để quên mùa đông một mình bên cửa
    Tiếng lá xa đưa
    Hoang tưởng bước anh về.
    sài gòn ko có mùa đông

    Amie

Chia sẻ trang này