1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn, những đêm không ngủ.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 07/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Quay cuồng , quay cuồng ......việc làm , công việc cứ nối tiếp nhau . Mệt nhoài nhưng lại không muốn về nhà . Làm gì đây ? Đêm Sài Gòn dài quá .
    Online với nhỏ bạn , bây giờ mà chạy qua nhà nó chỉ mất có 5 phút thế mà vẫn không chịu , cứ ngồi lì bên comp gần cửa ra vào , ngắm bà con đi đi lại lại , vừa trò chuyện vừa nghe Sài Gòn đang sống .
    Không khí đang nóng dần lên , những cơn mưa lê thê có lẽ rồi cũng sẽ chấm dứt . Đêm sôi động , đêm lặng lẽ , đêm cho những suy nghĩ , đêm cho những giấc ngủ nặng nhọc và đêm vẫn cứ trôi , quay trở lại với ban ngày của bản thân thôi , mộng mị quá nhiều rồi , quá đủ rồi ......
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    hì hì nhớ SG buổi tối ghê , hơi lành lạnh , lại được rong ruổi đi khắp nơi , dừng ăn tô cháo trắng trên đườn g Lý chính Thắng thì ngon tuyệt ...chẹp cjep , bên nì cũng có hột vịt muối nhưng ko ngon bằng , mà cháo trắng thì còn phải có lá dứa nữa , lại còn món phá lấu bên trường nguyễn thị diệu ăn với nước me , tự dưng thèm quá mấy bữa nay toàn là, cũng tại lười quá đây mà , nhưng một người ăn qua loa cũng được rùi ...humh ở sì gòn thích bít bao

    Amie
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đang ngoài NamSaigòn, TRời khuya, gần sáng. Vác ghế ra ngoài sân thượng nằm ngắm sao trời. Đẹp lắm. Chẳng có nơi nào đẹp bằng bầu trời sao lúc này. Mọi thứ thật yên tĩnh, thật trogng lành.
    Sài Gòn đang đi vào giấc ngủ say.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    mất ngủ hay không muốn ngủ , khiếp viết xong chả thấy hay , mai viết lại , thứ 5 mới nộp bài
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có những đêm không ngủ , đêm nào tới quãng 12h30 đến 1h là bắt đầu thăng ^_^ Chẳng còn những đêm thao thức , trằn trọc nằm nghe tiếng chắc lưỡi của thằn lằn , mà có muốn cũng không được . Cả ngày mệt nhọc thế này đặt lưng xuống là chỉ muốn ngủ mà thôi , vậy mà cũng quay cuồng đến gần 1 h mới có thể yên giấc , kiệt sức.....
    Phòng ngủ có cái cửa sổ nhìn ra một khoảnh trời nhỏ , chỉ một khoảnh thôi vì xung quanh bao bọc bởi những bức tường các nhà lân cận . Đôi khi nằm mãi mà không ngủ được , lại lò dò ngồi dậy ngắm trăng . Khung trời bé tí , một mảnh vàng treo lơ lửng khi to , khi nhỏ , lúc ấy lại tha hồ mà suy nghĩ , mà nhớ .....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  6. SaoDoiNgoi_

    SaoDoiNgoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một đêm không ngủ, một không khí se se lạnh, một bầu trời đêm tĩnh mịch, một khu phố yên lặng, một vòng tay siết nhẹ, một nụ hôn âu yếm, cảm nhận vị ngọt đôi môi. Thế là bồi hồi, xao xuyến, thế là tình yêu đến, thế là tôi biết đợi chờ ...vì một đêm không ngủ ...
  7. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có một lần thời sinh viên, khi trường tổ chức đêm văn nghệ kỷ niệm 5 năm thành lập trường (kể từ khi tách ra từ Tổng Hợp). Đêm đó, vui vô cùng.
    Bạn rủ ta chạy một vòng ra trung tâm thành phố lúc 2g sáng. Bạn nói để cho ấy biết SG về đêm như thế nào?
    Ngồi sau lưng bạn, hồi hộp muốn chết. Lúc đó, bao nhiêu chuyện đọc về những vụ trấn lột, cướp xe cứ hiện rõ trong đầu.
    Giục bạn trở về lại trường, bạn cười và bảo ấy nhát thế?
    SG về đêm thú vị lắm. Thích đi dạo SG về đêm. Nhưng từ sau đêm ấy, không còn dịp để lại đi dạo SG như thế nữa.
    Ước gì lại được như thế một lần? Với một người
    Được ngay_nang_len sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 27/04/2005
  8. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sài gòn, nhớ lắm phải không? Dù Sài Gòn ngay bên cạnh thôi. Nhưng cứ như là xa xa lắm
    Được ngay_nang_len sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 27/04/2005
  9. phale81vn

    phale81vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu đêm không ngủ rồi. Chẳng hiểu dzì sao mà đã 2 tuần nay không tài nào nhắm mắt trước 1 2h sáng. Không ngủ rồi nằm suy nghĩ vẩn vơ. Trời thì nóng. đã thế con có mấy đêm cúp điện nữa chứ. phải chi trời mát mẻ tí thì cũng ráng thưởng thức SG by night. Hic. mà khu nhà mình thì yên tĩnh quá. Đang muốn nổi loạn đây
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa những đêm mất ngủ, ôi chao, đến bao giờ. Chạy trốn Sài Gòn, chạy trốn những con đường quá đỗi quen thuộc, chạy trốn những kỷ niệm về anh, nhưng rốt cuộc lại thế.....Thành phố buồn đi ngủ sớm, đường vắng, không gian im ắng đến lạ lùng. Đồng hồ chỉ mới nhích qua con số 10 một tí. Nằm trên giường đọc mãi cuốn "Cạn chén tình" mà không xong. Kim ngắn nhích dần qua 11,12 rồi đến 1....nhớ anh đến nao lòng. Cứ chợp mắt là bao hình ảnh hiện về. Tại sao cứ mãi nhớ một ánh mắt nheo nheo cười, khoé môi, bàn tay, và bờ vai ......đến bao giờ trong đêm tối thôi không còn vấn vương những điều ấy, cho những giấc ngủ được trọn vẹn không mộng mị.....
    Sài Gòn những đêm mất ngủ, Buôn Mê Thuột cũng thế...........nhớ quá........

Chia sẻ trang này