1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn, những đêm không ngủ.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hai con mắt dạo này sâu lắm rồi đây. Mặt mũi cũng xuống sắc dữ lắm. Ừ, thì thức đêm cho nhiều vào, nhớ cho nhiều vào, rốt cuộc khổ ai, khổ mình chứ khổ ai, biết không.....Rose?
    Đêm qua nhờ cơn mưa ban chiều mà đất trời mát dịu hẳn đi. lại nằm nghĩ vớ vẫn lung tung. Tại sao những kỷ niệm, những suy nghĩ đó không biến mất cho mình được nhờ nhỉ? Tại sao cứ hiển hiện lên mỗi phút mỗi giây, để trong đầu cứ ngập tràn mãi hình bóng anh. Chán thật đấy. Chẳng muốn nhớ chút nào. Chẳng muốn đêm đêm cứ phải trở mình hoài để dỗ giấc. Ngủ ngoan thôi, ngốc ơi......
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bao đêm rồi không ngủ, người ta bảo tời đêm tĩnh mịch sẽ khiến người ta trầm lắng lại để nhận ra mọi thứ xung quanh nhưng sao vẫn chẳng chiêm nghiệm ra được điều gì cả, hay là chính bản thân đang lẩn tránh
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    đêm nay hứa hẹn 1 đêm không ngủ đây, hông bít có ngâm cứu ra được dzấn đề gì hay không nữa
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm thức trắng chỉ để coi phim hay đánh bài với lũ bạn thân từ hồi học trò. Chỉ thế thôi, không có suy nghĩ hay lo lắng gì.
    Thế mà... lâu rồi không thấy mày tham gia những đêm như thế đấy thằng khỉ già ạ! Dạo này chỉ có 4 thằng đánh bài với 1 thằng ghi điểm thôi, còn thiếu 1 thằng lo nước lạnh, mì gói, hột vịt bách thảo đó mày.
    Trốn đâu mà kỹ thế không biết?
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Thọ ơi, các anh giờ có còn nhỏ bé gì nữa đâu mà cứ thức khuya đánh bài hoài thế? Anh có nhớ ngày xưa khi em còn là sinh viên không? Em đã từng phê bình các anh chuyện này và còn có cả bản hợp đồng viết tay về chuyện thức khuya nữa mà. Thế mà các anh chẳng ai chịu nghe hết! Con trai các anh là vậy đó!
    Mấy ngày nay cũng thức rất khuya, để nhìn lại mình, nhìn lại người và tìm lại chút bình yên trong những đêm không ngủ.
    P/S: Có 1 bí mật dành cho anh đó anh Thọ à!
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ta chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta, khi một sớm mai thức dậy người ấy không còn bên ta nữa.
    Chỉ bởi vì em đã chẳng yêu anh như cách anh mong đợi ở em. Nhưng điều này không có nghĩa rằng em không dâng hiến tình yêu của em cho anh bằng tất cả những gì em có. Những gì trong tâm trí của em có thể ra đi, nhưng những gì trong trong trái tim em sẽ còn ở lại mãi mãi.....
    Một đêm không ngủ được và ta biết chắc chắn là ta sẽ không thể ngủ được.... không biết đến khi nào ta mới cảm thấy ngủ ngon giấc lại đây.
  7. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    lại một đêm nữa ta lại thức trắng vì bóng đá , môn thể thao vua đã ngấm vào máu thịt ta từ lúc còn thơ trẻ . Không phải ăn bóng đá , uống bóng đá nghủ bóng đá mà chỉ đơn giản là bóng đá đã ngấm vào máu thịt tôi , nó là đời sống tôi , và tôi không thể thiếu nó trong cuộc sống này được . Nay mai chẳng may người yêu tôi hỏi " giữa em và bóng đá anh chọn ai ? " chắc chắn câu trả lời của tôi là không thể từ bỏ bóng đá được , và cũng không thể xa người tôi yêu . Tôi có tham lam quá không khi tôi chọn lấy cả hai , chắc là không rồi ! Em là em và bóng đá là bóng đá , không thể đem ra so sánh và chọn lựa một trong hai được . Tôi cần có cả hai , với hai thứ này cùng song hành thì tôi mới có thể tồn tại , cuộc sống của tôi mới có ý nghĩa được .

Chia sẻ trang này