1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn nơi ta lớn lên

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi congaisaigon, 05/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaisaigon

    congaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nơi ta lớn lên

    Sài Gòn, nơi ta sinh ra và lớn lên...

    2 tuổi, ta đã biết yêu Sài Gòn ^o^ Từ lúc mẹ dắt ta đi dạo chơi ở trung tâm thành phố, đặt vào tay ta cái bánh, để ta chịu đứng yên chụp
    hình, và ta có tấm hình xinh xinh (với vụn bánh dính đầy trên mép ^_^) Nhờ Sài Gòn mà ta có bánh ăn, kèm theo tấm hình kỷ niệm...

    3 tuổi, sung sướng được theo ông ngoại lên xe bus đi dạo quanh Sài Gòn, vì ta biết sẽ vòi vĩnh được đồ chơi khi vào thương xá Tax, và vì ta là đứa cháu cưng nên muốn gì có nấy ^_^

    5 tuổi, ta được ngồi sau xe đạp của cô Hai, đi lang thang Sài Gòn, xem phim, ăn kem (bây giờ mà đi là phải chở cô Hai )

    6 tuổi, ta được bác Bảo chở đi chơi, ta ngồi đằng trước (xe sườn ngang) đi thăm bạn gái của bác cũng lòng vòng Sài Gòn ^_^
    (ham đi chơi nhiều hơn là quan tâm đi với ai)

    Học cấp 1, nhà nhiều cháu quá, ta bị xuống hạng, văng ra khỏi top "cháu yêu", chỉ có đi Sài Gòn cùng ba mẹ thôi.

    Học cấp 2, ta biết đi xe đạp, thời đó học trò toàn là đi xe đạp, thế là ta sung sướng tận hưởng cảm giác tự chạy xe đạp đi Sài Gòn (ông cậu đi xe đằng sau canh chừng, sợ ta đi bậy ). Vậy mà ít ai biết rằng, ta ngồi sau xe bạn ấy, lang thang Sài Gòn, sung sướng vô cùng (thời đó mà ba má biết được chắc ta được chở đi học mỗi ngày cho dễ canh chừng í mà, xe đạp hả, đừng có mơ )

    Học cấp 3, rồi lên đại học, Sài Gòn không còn xa lạ với ta nữa. Ta có sở thích tự khám phá đường phố Sài Gòn, đường lớn hay nhỏ, đường đông hay vắng, nhớ rất rõ những con đường đã từng đi qua dù chỉ một lần, thế là lại có dịp lang thang Sài Gòn sau những buổi đi học, yêu Sài Gòn biết bao... Rồi bạn ấy ra đi, cách xa ta nửa vòng trái đất... giữa 2 đứa có nhiều hiểu lầm trẻ con nên xa nhau luôn, thế là ta thay bạn ấy, yêu luôn Sài Gòn cả phần của bạn ấy vì biết chắc 1 điều: bạn ấy cũng yêu Sài Gòn như ta, yêu Sài Gòn lắm... yêu nhất là những con đường bạn ấy từng chở ta đi qua... Sài Gòn đầy ắp niềm vui nhưng Sài Gòn cũng đón nhận cả nỗi buồn của ta...

    Ra trường, ta bắt đầu bon chen với cuộc sống như mọi người xung quanh, nhiều khi ta cũng thả hồn theo điệu nhạc dịu nhẹ của những quán cafe Sài Gòn. Ta yêu sự yên tĩnh, thích sự nhàn nhã nên những nơi ta đặt chân là những cafe Sài Gòn có cá tính, trải mình trong mảng xanh của Sài Gòn, tận hưởng thiên nhiên cùng bạn bè và... cùng anh nữa... Anh không phải là dân Sài Gòn như ta, nhưng cuộc sống đưa anh đến Sài Gòn này, và anh cũng bắt đầu yêu Sài Gòn, cũng yêu những khoảng lặng của Sài Gòn nhộn nhịp này như ta...

    Nhưng... Sài Gòn này không níu được chân anh, cô nhóc Sài Gòn này không giữ được trái tim anh... Một lần nữa, Sài Gòn lại phải cùng ta cảm nhận nỗi đau, chia sẻ nỗi buồn với ta. Có phải vì vậy mà Sài Gòn tuy lớn rộng nhưng không có chỗ cho cả 2 người, tấm lòng người Sài Gòn ấm áp nhưng không đủ để níu kéo bước chân người phương xa? Đi giữa Sài Gòn rộng lớn mà luôn cảm thấy lẻ loi...

    Ta lại bắt đầu yêu luôn mưa Sài Gòn, có khi là cơn mưa làm ta ướt như chuột lột trên đường đi làm, có khi là cơn mưa thoáng qua trên đường ta lang thang mỗi tối. Có phải vì trong mưa Sài Gòn mang cả giọt nước mắt của ta chăng?

    Sài Gòn chợt mưa rồi lại chợt nắng... Lòng ta rồi cũng thanh thản, chấp nhận những gì đã xảy ra...

    Ta yêu Sài Gòn vì Sài Gòn có gia đình thân thương của ta...
    Ta yêu Sài Gòn vì Sài Gòn có bạn bè ta...
    Và ta yêu Sài Gòn vì Sài Gòn có... anh, cho dù anh mãi mãi không thuộc về ta...
    Yêu lắm Sài Gòn ơi
  2. Cappu

    Cappu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bạn viết hay lắm, SG cũng là nơi mình sinh ra và lớn lên, cũng có những người mình rất yêu thương
  3. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sau 1975 thì chỗ này mang tên Cửa hàng Thiếu nhi, chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng hình như toàn bán những mặt hàng phục vụ cho thiếu nhi : quần áo, giày dép, cặp sách, đồ chơi... Tớ vẫn còn nhớ nguyên cảm giác háo hức của mỗi lần được ba má dắt tới đây cùng mấy chị em trong nhà. Cái thời niên thiếu ấy, thiếu thốn nhưng sao tràn ngập yêu thương

    Mấy năm gần đây mới lấy lại tên Thương xá Tax thôi
    Tớ cũng như bạn, đi đâu cũng chỉ yêu mỗi Sài Gòn, nơi cất trọn tuổi thơ và cùng ta lớn lên từng ngày, bây giờ thì là già đi từng ngày rồi . Mọi trải nghiệm, mọi chuyến hành trình đến một miền khác đều giúp mình nâng niu, ôm ấp tình yêu đối với Sài Gòn hơn
  4. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    mình cũng sinh ra và lớn lên ở sàigòn. bình thường thì luôn miệng bảo "ko thích sàigòn","sàigòn chán fèo","sàigòn bon chen",v.v...thế mà tuần rồi mình đi vũng tàu,buổi tối ngồi cùng mấy người bạn nhậu nhẹt,nhìn ra biển bỗng nhiên thấy nhớ sàigòn wá trời, ui trùi ui,tôi yêu rồi,yêu sàigòn từ lâu mà ngay cả bản thân cũng ko nhận ra...
  5. nhockabe

    nhockabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Uh mình cũng sinh ra và trưởng thành ở SG, nhưng mình k rành rẽ SG như bạn. Mình k đc đi chơi nhiều và cũng k đc cái cảm giác rong ruổi mọi con đừơng như bạn. Mình chỉ toàn vòng vòng wanh khu gần nhà thôi. Tình yêu SG nơi mình bây h chưa hình thành rõ ràng lắm, chỉ là thấy nhơ nhớ mỗi khi đi xa. Nơi đó cũng có xe cộ, cũng có khói bụi, cũng có những con đường tráng nhựa, có những hàng cây rì rào trc gío nhưng SG vẫn nhen nhóm đâu đó trong mình...những lúc đi xa. Àh mà k biết gọi là SG có đc k nhỉ? Vì SG nơi lòng mình những lúc ấy là con đường nơi khu nhà mình hàng ngày vẫn đi đi lại lại, là mùi khét lẹt of cái nóng nắng giữa trưa hè. LÀ những âm thanh xô bồ, ồn ào khó chịu, là những gương mặt thân quen và cả những gương mặt thoáng wa trong cuộc sống of mình... NÓi chung là SG, SG-19tuổi ngước nhìn SG ^^
  6. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Hu hu đọc mà nhớ Sài Gòn quá nè.
    Nhà em ở gần sân bay TSN nên nhớ nhất tiếng máy bay rú

Chia sẻ trang này