1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn nơi tôi không sinh ra...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi khucduca, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tôi không hiểu sẽ thích hay sẽ yêu SG đây. Nhưng sẽ xem cảm xúc của mình ra sao. Hy vọng sẽ có những cảm xúc đẹp...hihi....
  2. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    tôi ghét sg,sg làm chio tôi trở thành 1 ng mất dần đi cảm xúc,hư hỏng,ko còn vui vẻ như khi còn ở quê,làm cho tôi trở nên vô cảm.....tôi ghét sg
  3. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    @tancung : ko biết đổ lỗi cho ai huz???
    SG- đấtlành trym đậu
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ! nơi tôi không sinh ra nhưng là nơi nuôi sống tôi ư ? tôi cũng mong và hy vọng là như thế.
    nhiều nỗi niềm trăn trở chẳng tâm sự cùng ai !
    Buồn wua má ơi !
  5. thanhvienbcc

    thanhvienbcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Là con gái Hà Nội. mới vô Sài Gòn lần đầu. Chưa quen, cái gì cũng lạ lẫm và mới mẻ. Phố phường tấp nập. Quán xá nhiều. chỗ ăn chơi cũng nhiều. Nhớ Hà Nội yêu thương. Sống không quen mất rồi. thành phố rộng, nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều cạm bẫy. Mai lại trở về Hn. Chắc sẽ lại nhớ lắm- Sài Gòn của tôi- một chuyến đi ngắn và vui vẻ!!!
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1

  7. shipship

    shipship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mới vào SG đc 4 tháng mà nhớ HN cồn cào, ko thik SG, bụi bặm và ôn ào quá, ko có vẻ đẹp lãng mạng buồn buồn như ở HN, ko co'' nhiều hồ, nhiều cây, cái ji` cũng gâp gáp
    tuần sau lại vào SG típ rùi,
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sống nơi nào lâu thì quen chỗ đấy thôi mà.
  9. petropna

    petropna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    HN sắp mưa, không hiểu sao mấy hôm nay tớ thấy nhớ SG thế. Người ta vẫn bảo, mảnh đất nào cũng níu chân người đi, chỉ một lần ghé qua thôi, khoảnh khắc thôi cũng chẳng thể sạch băng nỗi nhớ. SG níu chân tớ, vương lãng đãng trong lòng tớ. SG mấy hôm nay ngày nào cũng mưa. Những cơn mưa SG, vừa xa, vừa lạ mà sao vẫn nhớ. Tớ ở SG, nắng. Tớ trong lòng HN, SG đổ cơn mưa. Tớ không gặp cơn mưa SG, tớ thắc mắc, mưa SG.
    Trưa nay tớ chợt nghĩ về cafe SG. Những quán cafe SG sao đẹp thế, duyên thế. Vào google gõ "quán Rita", tớ nhìn thấy trong đầu tớ buổi trưa nắng vàng mà mát lạnh, li nước lọc vương chiếc lá vàng tí xíu. Từng con nắng nhảy nhót trên chiếc bàn lặng tênh. Tớ cũng lặng tênh. Nỗi buồn lặng tênh rồi đi mất.
    Serenata đúng là Khúc ban chiều réo rắt trong con ngõ nhỏ trên đường Ngô Thời Nhiệm. Tớ sợ nếu tớ ở SG lâu chắc tớ yêu quán mất thôi. Yêu thật thà, thương thật lòng. Cây hiền, nước thoảng, sỏi mềm, nhà cũ, sao hợp nhau đến thế. Con đường trải sỏi, róc rách tiếng nước mùa hè chắc mát lắm, yên lắm.
    Cả cái quán trên đường Alexandre de Rhodes, gần Nhà thờ Đức Bà, tớ lạc bước chân, đi mãi mới đến được nữa. Quán ấy cũng đẹp.
    Quán HN không đẹp như quán SG, không đa chiều như quán SG. Quán HN chật hẹp, quán HN cũng ít phù phiếm.
    Trời oi, muốn mưa không biết có mưa nổi không. Lòng ngân nga về một khoảng trời khác...Tớ thấy lòng mình sao chật hẹp. Lại nhớ SG!
    [​IMG]
    Được petropna sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 09/03/2008

Chia sẻ trang này