1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN OFFLINE / Box Vo?f thuật TTVNOnline - CN, nga??y 27/04/2008.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 21/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Wow !!!... Đó là từ đầu tiên và cũng là cuối cùng mà chắc chắn tất cả những ai tham dự buổi offline của box Võ Thuật chi nhánh TP.HCM ngày hôm nay đều phải thốt lên, dù là biểu hiện bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng tay chân hay chỉ đơn giản là những suy nghĩ trong đầu...
    Họ là những ai?
    - Võ sư (VS) Vũ Kim Trọng, cựu VS huấn luyện đội biệt cách Biên Hòa trước 1975, người đã đào tạo nên rất nhiều VS và huấn luyện viên (HLV) tên tuổi của môn phái VoViNam.
    - Cô Thiều Thị Tân, phụ trách bộ môn VoViNam Q.12, người tù trẻ tuổi nhất Côn Đảo khi xưa mà đã từng có rất nhiều bài báo trong và ngoài nước đăng tải.
    - Sư Thầy Lý Phước Thành
    - VS Văn Chu Đồng, huấn luyện võ thuật ĐH An Ninh Nhân Dân.
    - VS Hiền, huấn luyện bộ môn Vịnh Xuân (dòng VS Nam Anh) tại ĐH Hồng Bàng.
    - VS Nguyễn Ngọc Minh, huấn luyện bộ môn VoViNam tại ĐH Luật TP.HCM
    - VS Nguyễn Văn Hiếu, phụ trách bộ môn VoViNam Q.1
    - HLV Nguyễn Thiều Vũ Nhật, huấn luyện VoViNam tại Q.12
    - VS trưởng bộ môn Taekwondo Q.12
    - VS trưởng bộ môn Karatedo Q.12
    - Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Q.12
    - 1 HLV Aikido Q.3
    Các thành viên: chú MinhTrinh, 1 chú thành viên khác mới tham gia diễn đàn mặc dù chưa có nick nhưng rất đam mê và tìm hiểu võ thuật gần 40 năm nay (rất cám ơn sự tham gia của chú và hy vọng những lần sau chú không phải đi tìm hơn 1 tiếng đồng hồ mới tìm ra địa điểm), motdikhongtrolai, chentaibk, devil2005, lonelymanus, nothing_can''''t_change và một vài HLV, môn sinh vovinam, aikido khác...
    Họ nói gì?
    - VS Hiền (Vịnh Xuân): tôi cho rằng đây là một suy nghĩ và hướng đi đúng, có ích trong việc tập luyện võ thuật...
    - VS Nguyễn Ngọc Minh (VoViNam): được trực tiếp tham gia trong các ví dụ, tôi cảm nhận lực có thật và sự hiệu quả của những động tác này...
    - HLV Hùng (Aikido): những nguyên lý trên từ trước đến giờ mình có sử dụng đến, nhưng hôm nay mới có được một cái nhìn đầy đủ hơn...
    - Cô Thiều Thị Tân: đây là một hướng đi, lối suy nghĩ khá mạnh dạn, có nhiều sự khác biệt so với những gì đã tồn tại cả ngàn năm nay...
    ...
    Những vấn đề chính được đề cập trong buổi offline hôm nay: (Do bác motdikhongtrolai làm chủ xị thuyết trình)
    - Một kỹ thuật đấm dựa trên một sự vận động hoàn toàn khác, không nhất thiết phải có sự xoay chuyển eo hông, vai, tấn pháp nhưng vẫn có những uy lực nhất định và có thể gây tác dụng trên không gian đa chiều với 5 phương tương tác lực...
    - Một trong những ví dụ cho một cú đá "hợp lý" trong khoảng cách "phi lý"
    - Một phương pháp tạo lực dựa trên sự đột ngột...
    - Tính hiệu quả của sự đồng bộ...
    Một vài hình ảnh về buổi offline:
    Lời giới thiệu của cô Tân về nội dung buổi offline hôm nay và thành phần tham dự
    [​IMG]
    Các thành viên tham dự đang tự giới thiệu về mình
    [​IMG]
    Cơ sở lý luận với những công thức vật lý và minh chứng khoa học cụ thể
    [​IMG]
    ý kiến nhận xét và câu hỏi phản biện của một thành viên tham dự
    [​IMG]
    Một minh chứng thực tế rút ra từ lý luận khoa học vận dụng vào tay
    [​IMG]
    Ôi, mấy công thức vật lý kinh khủng thật... (nothing_can''''t_change)
    [​IMG]
    Một ví dụ về cú đá ngắn hình thành ra từ lý luận khoa học
    [​IMG]
    Trao đổi kỹ thuật giữa motdikhongtrolai và VS Minh (Vovinam ĐH Luật)
    [​IMG]
    Thị phạm khái niệm "Tính Đồng Bộ"
    [​IMG]
    Chia tay, tạm biệt một số thành viên phải về trước
    [​IMG]
    Xin cám ơn cô Tân, chú MinhTrinh và một vài thành viên khác đã có những hỗ trợ cho buổi trao đổi offline hôm nay. Xin chia sẻ và rất xúc động trước sự nhiệt tình của chú gì đã phải tìm đến hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến được nơi. Xin cám ơn bài thuyết trình của anh motdikhongtrolai. Xin cám ơn các thành viên đã tham gia buổi offline hôm nay và cuối cùng, xin cám ơn bữa ăn rất ngon, khiến nhiều người sau khi ăn vẫn còn thòm thèm :)
    Hẹn gặp lại ở chủ đề offline lần sau.
    Phóng viên tường thuật: Lonelymanus.
    Được lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 01/04/2006
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Xin chúc mừng các anh em trong Sài Gòn đã có buổi offline thành công.
  3. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline thật là hoành tráng. 1 khu sân vườn lý tưởng, sự nhiệt tình của "chủ nhà", bài thuyết trình của anh MĐKTL, bữa ăn tuyệt vời,..... tất cả còn để lại ấn tượng sâu sắc. Xin chúc mừng. Hẹn gặp lại các anh em ở lần offline sau.
  4. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tức chết đi thôi, chỗ mình làm việc không được nghỉ ngày thứ bảy. Chỉ còn cách xem tường thuật liveshow của phóng viên Lonelymanus, chúc mừng mọi người thật nhiều.
    Mà nè, phóng viên Lonelymanus cho tôi hỏi nhỏ, cuộc offline vừa rồi có món cá tháng Tư hông đó?
  5. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Quá hoành tráng với sự góp mặt của các VIP. Trông Mr Võ thật phong độ.
    Thế mà bác cứ phải lo những cái không đâu vào đâu trước tết.
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc offline về động vật toàn món thịt heo và tôm thôi, không có món cá
    Anh em còn offline dài dài mà. Hy vọng những lần sau bác tham gia.
  7. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    - Tui thấy có 1 ông Cụ đang ngồi ngủ gục, không biết là VS nào ? trông hãy còn "phong độ" lắm, ốm mà có cái bụng (khí công), nhìn vào là biết ngay cao thủ .
    - Bài thuyết trình chắc hay lắm, nhưng ông cụ xài thuốc lắc nhiều quá tối hôm qua ?
    -VS (ĐH Luật ?) "uke" mang dép trông tuổi trẻ tài cao ! Thành Phố có thua gì Thủ Đô đâu ! Nói cho ĐHLV biết nhé .
    Được MSGvovit sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 02/04/2006
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    - Chắc do tầm nhìn xa, máy ảnh lia không tới rõ nên bác MSGvovit nhìn không rõ. Mắt người đó vẫn đang mở và quan sát người thuyết trình, như mọi người khác mà. Người đó chỉ là một cựu môn sinh, không phải VS.
    - Không có dấu hiệu mệt mỏi của bất cứ ai trong buổi thuyết trình, mọi người đều khá hào hứng.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ủa? Uống thuốc lắc thì phải LẮC chứ sao lại GẬT há?
    Mà sao Trí tuệ Việt Nam, Trái tim Việt Nam, Tuổi trẻ Việt Nam gì mà thấy toàn U50-60 không hà.
    Dù sao thì cũng xin chúc mừng đại hội thành công rực rỡ.
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cụ không ngủ gục đâu. Chắc có tâm sự gì thôi vì cụ có vẻ buồn buồn và trầm lắng. Trong các tấm hình, em thấy cụ cứ cúi xuống trong khi mọi người đều chăm chú theo dõi thuyết trình "Tình đi xin không nhận lại". Chắc đầu óc mang nặng suy tư, nên đầu hơi nghoẻ qua một bên :-)
    Hay là cụ nhớ đến Trịnh Công Sơn (tuần nầy là ngày giỗ 5 năm của ông nhạc sĩ nầy), nên đang ca thầm "cúi xuống, cúi xuống thật gần ..." ????
    Mà cụ nà ai thế ???

Chia sẻ trang này