1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN OFFLINE / Box Vo?f thuật TTVNOnline - CN, nga??y 27/04/2008.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 21/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Võ Thuật mà có tình đi tình về , tình cho không biếu không gì trong đó vậy ông Vove ? Mắc giống gì mà bày đặt nói năng văn wa khó hiểu wá vậy ?
    Thấy bộ vó 2 ông VS giống Lì Xà Lũng wá hén ? cũng wơ tay đuổi ruồi (tính đồng bộ ?), chân nhảy cà nhắc, cà thọt , y hệt trong film Lì Xà Lỏon . Tui đề nghị kỳ tới phải bán vé vô cửa lấy tiền cứu đói giảm nghèo .
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Dễ ợt, vậy mà không hiểu :-) Quả đấm "một đi không trở lại", cấm bác đấm trả :-)
    2. Cơ khổ, tui phải nghĩ chừng 3 giây mới biết bác nhắc đến BruisedLy :-)
    Muốn làm việc ở trên, liên lạc qua riêng tư đi, tui đang cần bác 7 và anh em ủng hộ đó, chừng vài tô phở mỗi tháng thôi.
  3. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hay quá, sao không gọi cho tui? có anh em vovinam nữa sao ? lần sau nhớ gọi tôi với.
  4. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    He he người bác nói có phải là VS mặc áo trắng kô ạ ? VS này kô ít thì nhiều có chút ít liên wan đến bác Vove đó he he.
  5. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    He he người bác nói có phải là VS mặc áo trắng kô ạ ? VS này kô ít thì nhiều có chút ít liên wan đến bác Vove đó he he.
    [/quote]
    Tui nói cái ông cao cao mặc áo màu đà nhạt nhạt ấy.
    Ông áo trắng trong ...trinh nguyên, tinh khiết, cao cả quá, tui chẳng dám với cao nhận bà con. Mà tại sao ông bạn nghĩ thế?

  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Cụ ngồi ngủ gục là một võ sư niên trưởng của một môn phái, bác có thể vào đọc lại tô píc về "Vovinam ở Hà Nội có chỗ này dạy ko", chú ý diễn biến tình hình. Hôm qua, gặp offline mở rộng ở 18A Ngô Quyền cũng có Cụ và 4 người. Trong buổi trao đổi, cụ có diễn giải một số công phu, khẩu quyết bằng "mồm" rất hữu dụng cho những ai làm nghề "lấy lưỡi làm vũ khí" như Tôi và một số nhân vật như kenvin, kidfun....thực sự mất thời gian vì buổi gặp vớ vẩn đó     Nhật xét về buổi offline ở Sài Gòn : rất nghiêm túc, rất khoa học mà vẫn vui vẻ, hi vọng sẽ có nhiều nam thanh nữ tú tham gia nhiều hơn.
  7. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác VOVE và bác MSGVOVIT ,không hiểu các bác quan tâm tới cái gì trong buổi tường thuật offline kể trên,người ta quan tâm tới nội dung thì các bác lại đi nhìn ,đánh giá hình thể lẫn thái độ ,buồn ngủ với ngủ gục,nghẻo với không nghẻo,người được mô tả nếu biết các bác miêu tả người ta thế này chắc sẽ khinh thường mấy bác lắm lắm,như thế là không tôn trọng người khác,họ ngủ họ nghẻo thì mắc mớ gì đến các bác mà các bác lên đoán này đoán nọ người ta như thế,
    ,topic này ngừoi ta lập ra để hỏi những vấn đề về nội dung của các buổi offline chứ không phải là đánh giá hình thể lẫn thái độ của những người đi off line,nếu muốn biết thái độ của người tham gia thế nào thì các bác chỉ cần hỏi một câu là các bác í sẽ nói cho khỏi cần đoán và luôn chính xác,để nếu không đúng như thế thì khỏi cần : à,tôi cứ nghĩ là, à tôi cứ tưởng là ,,à,cả trăm các loại à,
    còn nếu các bác muốn biết nội dung thì hỏi thẳng người thuyết trình chủ đề chính của buổi offline ,thông tin cũng luôn chính xác và các bác chẳng phải đoán mò nữa,
    và hình thể con người ta là vấn đề cá nhân ,chắc chả ai muốn hình thể của mình được đem ra mổ xẻ ,và đến cái áo người ta các bác cũng đem ra nói thì các bác tiểu tiết và không tôn trọng người khác một cách nghiêm trọng luôn,các bác post bài lên đây mà không chú ý người ta sẽ nghĩ gì về những điều các bác đề cập à
    cũng cái này nữa,tên tuổi nick người khác mong các bác đừng làm biến dạng nó ,gây phản cảm cho người đọc,và đó cũng là không tôn trọng người khác,
    các bác thông cảm ,anh em ở đây không muốn làm loãng topic bởi những bài phát biểu cảm tửong của các bác,mong các bác VOVE và bác MSGVOVIT,hoặc những bác có ý định post những bài viết giống như vậy thì post sang một topic khác(phải hỏi ý kiến mod trước nhé ),chứ đừng làm anh em ở đây khó khăn khi tìm thông tin mà mình cần,mong các bác chú ý cho
    to moidikhongtrolai
    ,thực sự chỉ qua bài tường thuật trên kia thì nội dung của buổi offline khong được đề cập nhiều đủ để người đọc hình dung được nội dung của nó và chắc phải nhờ tới anh tường thuật và hệ thống lại giíup anh em mới được ,tôi rất thích những buổi offline nhưng không có đk tham gia,mong anh em đi off về,(nhất là nhân vật chính) từong thuật kỹ hơn một chút về nội dung được đề cập ,và các hoạt động khác xung quanh buổi off line để anh em một số người khỏi phải đoán mò ,xin cám ơn
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thằng em mầy khó khăn chi li tiểu tiết quá, hèn chi cứ khóc suốt mà vẫn ế vợ
    1. Ô hay, anh được quyền tò mò chứ, vì buổi thuyết trình vui vẻ, có 1 cụ trông buồn buồn và có vẻ không quan tâm đến các biểu diễn, thì tấm lòng tương lân tương ái, ân cần cho người khác của anh lại nổi dậy, và đâm ra thắc mắc, thế thôi.
    2. Ô hay, thì có bác nào bảo anh có liên quan đến ông mặc áo trắng, anh phải điều tra chứ .
    3. Cái nầy quan trọng à nhen. Đủ thấy chú em mầy chẳng có tinh tế tí nào cả . Chú em mầy học theo anh MDKTL bấy lâu nay mà chẳng hiểu gì hết. Có lẽ phải nghe nhạc tình cảm, nhạc vàng nhiều vào, như kiểu "tình cho không biếu không", "tình cho đi không lấy lại bao giờ", "tình yêu đơn phương" gì gì đó. Lý do là, cái nầy em mầy nghe cho kỹ, khi quả đấm phóng ra, phải cho hết, phải "xả" hết, để nó đạt được hiệu quả tối đa. Khi ra, thì đừng do dự, đừng trở lại, phải đi cho trọn đường tình. Một đi là không trở lại. Không có mắc chứng gì mà ông bà ta ngày xưa gọi là xả, đâm, lòng, kiền, bức ...(chú em mầy muốn biết thêm khoảng nầy, hỏi anh MSGVovit hay các ông võ ta đó, chứ anh KHÔNG đủ tư cách bàn thêm)
    Đây là nguyên lý cơ bản và quan trọng nhất trong võ. Đại ca của em dùng nó làm tên, mà em vẫn không hiểu ý, thì e rằng em chưa xứng ! :-)
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mình xin chúc mừng buổi offline thành công !
  10. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cái này là 2 ông Võ vẽ và Võ vịt đang trêu ông ngủ gật chứ có phải ác ý gì đâu? Đọc văn thì giấy trắng mực đen thật nhưng nhận ra ngay ý tứ mà.
    Mà qua đoạn đấy thì cũng đoán được ông ngủ gật là ai.

Chia sẻ trang này