1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN OFFLINE / Box Vo?f thuật TTVNOnline - CN, nga??y 27/04/2008.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 21/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Dzậy mới là Sài gòn. Xài zippo đã rồi thì xài qua hộp quẹt xoè xoè.
  2. hiepsg

    hiepsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Còn ai nhớ tới bé Hiệp cao kều này không, hu hu, nhớ mọi người quá, cho em tham gia chầu này với. Có gì anh Kiên nhắn tin gấp cho em biết nha.
    Dế: 0908474774
    hay Y!M: hiepsggmailcom
    Mong gặp tất cả như xưa...
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Contacted! Wow... chiều nay xôm tụ à nha... Mà mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường quá ... viêm họng rồi... chiều nay uống gì đây trời?
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa ... Dĩ độc trị độc Lonely ah - càng "viêm" càng uống ... ặc ... !!! ...
    @hiepsg !... Lâu lắm rùi mới thấy chú em xuất hiện lại box... dạo này còn chơi Kendo và tập Aikido không vậy ?
    Chiều nay cố gắng Offline với mọi người luôn nhé
    ....
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Lonelymanus đang dụng ... võ đây .
    Môn này là bộ môn : Tại, bị, bởi vì ....; Cứ khi nào đụng độ là Lonelymanus sẽ viêm họng hay ho hoặc cảm cúm thôi ... hihi .
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Khừa.. khừa ... Off ẩm & thực ngon_bổ_rẻ kết hợp.... buôn dưa lê xuyên lục địa ... ặc
    11 người cả thảy xơi mất 12 dĩa mồi gồm 7 món ... bia bọt tràn lan ... tổng cộng tiền thanh toán mất 501nghìn đồng ( rẻ pà cố ... )

  7. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đắt thế! 501K thì quá đắt. Hôm nào off ở Bình Định thì hú một tiếng. 500.000 ăn uống bét nhè, toàn món ngon - bổ rẻ: Hàu sống mù tạc. hàu nướng trứng cút, cá mú, hải sản tươi sống bắt lên xơi ngay. Bia uống vô tư! Nếu chiến rượu thì bảo đảm biến các bác thành mấy cái mền (chăn) ... Ở box Võ thuật này ai là người tửu lượng khá nhất, bầu một tiếng cho anh em Bình Định học hỏi nào! Hôm nào thích ghé box Bình Định lôi lại mấy bài về võ trong "Lịch sử 5 năm TTVNOL" nhé!
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa ... Bác đúng là Quảng cãi thật ... ặc !!!...
    So sánh vật giá và thu nhập giữa SG >< BĐ như bác thì pó tay ...
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Dạ đâu có dụng gì đâu. Cũng vài ba chai như ai... mà hôm nay em cảm thiệt... (hay là do ngồi cạnh baby_ccc???)
    - 5:20 PM: lên Hoa Nắng, không thấy ai hết, thôi đành nhắn anh em lên thẳng Thanh Bình luôn.
    - 5:30 PM: có mặt tại Thanh Bình, kéo ghế ngồi ngay bàn nhận đặt tiệc chờ đợi, chờ gần nửa tiếng đến 6h kém 5'''''''''''''''' vẫn chưa thấy ai hết, không thu thập được thông tin gì ngoài chuyện ông bảo vệ có 1 bà vợ, 2 người con, người con gái đầu đã đến tuổi lấy chồng...
    - 5:58 PM: bác motdikhongtrolai xuất hiện, 2 anh em đành lên lấy bàn ngồi chơi trước...
    - 6:05 PM: bác Bình HP đến, 3 anh em kêu bia và ngồi nhai đậu phọng chờ đợi. Bác motdikhongtrolai nói, anh em box VT này cũng chơi dây thun ác...
    - 6:10 PM: điện thoại reo, một giọng oanh vàng thỏ thẻ cất lên: "mình đang ở Hoa Nắng, chỉ mình đường đến Thanh Bình đi" .... hic ... lưu ngay số đt dưới cái tên: "baby" (lát nữa chắc sẽ e*** lại chứ không ai nhìn vào đt lại tưởng nhầm mình có "em bé")
    3 anh em tiếp tục tán dóc chuyện công sở, chuyện mấy cha sếp đi nhậu uống thì ít mà bắt nhân viên uống giùm nhiều, trong khi đó có mấy cái mấy ổng nhiều mà hông cho nhân viên hưởng xái....
    - 6:15 PM: "Ôi, cô ấy đang nhìn mình!" ... mình mắt mũi kèm nhèm nhưng vẫn nhận ra... baby_ccc dạo này không thay đổi mấy (cái profile của mình có mục tình trạng gì đó cũng chưa thay đổi) ...
    Từ giờ không nhìn đồng hồ nữa, có cái khác để nhìn rồi....
    - Bác chentaibk đến... giới thiệu làm quen... bác chentaibk cười tươi như hoa khi biết baby_ccc.... (chắc tại do mừng vì hồi đó bầu chọn nàng làm mod mà đến tận hôm nay mới biết mình bầu cử không nhầm người)...
    - Một vài món được kêu ra, tất nhiên là do phụ nữ đi chợ.... ôn nghèo kể khổ cùng với nhấm nháp đặc sản...
    - Bác quantutamtuyet đến, nhìn mặt trời hồng trên đôi mắt em... ah không, mặt trời đỏ nâu trên khuôn mặt bác quantutamtuyet này là biết bác vừa sương sương ở đâu đấy rồi... đúng thật, bác chỉ kêu nước suối uống vì mới có một trận cũng ngà ngà rồi...
    - Một đội quân aikido kéo đến với bác devil2005, Tristian_the_fall, 2 anh em khác... bia rót tùm lum... ai không uống thì đổ...
    Chuyện cuộc đời, chuyện hội họa, chuyện âm nhạc, chuyện thi ca, chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay, chuyện hiện tại và chuyện tương lai... và tất nhiên cũng có chuyện võ... rôm rả đến nỗi cái tivi đang chiếu bóng đá cũng như không còn nghe thấy gì ... (mặc dù dân tình xung quanh ai cũng nhìn và chú ý vào màn hình tivi) ... tội nghiệp baby muốn xem tivi nhưng quán lại chỉ mở có một cái...
    - Baby_ccc về trước.... kể từ lúc đó hết bị cảm... hồi nãy do có baby_ccc ngồi cạnh nên hình như bị cảm tay bị run run, không dám gắp thức ăn... giờ phải chơi tới bến luôn.... (tại baby_ccc ăn uống e thẹn quá, nên mình cũng ngại)
    - Bác quantutamtuyet và 2 anh em bên aikido sau đấy một lúc cũng phải về trước (bên có lẽ "nhà" gọi, bên có lẽ "vườn" gọi, một bên già, một bên trẻ, chẳng ai kém ai)
    - Một hảo thủ Bình Định xuất hiện, dắt vợ con đi theo vì tưởng anh em đang uống... cafe... thằng bé con nhìn mấy chai bia và mấy đĩa mồi mà ngáp ngáp... "thôi mình ở lại nhưng ra kêu taxi cho vợ con về"....
    - Những câu chuyện về một số môn phái chưa từng bao giờ nghe đến tên ở Vn...
    - 10h kém (lúc này hết nhìn cái khác nên nhìn đồng hồ): anh em quyết định ra về kẻo có người đang mong...
    Hết.
    Note: nhìn cái khác hay có cái khác để nhìn... cái đó là ly bia và mấy dĩa mồi, nhìn xem vơi hay cạn để liệu cơm gắp mắm...
    Được lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 30/04/2006
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá, làm tớ lại thèm được chắp cánh bay về .
    Biét thế, tuần trước sếp bảo về thì bay luôn cho xong ! Cũng chỉ tại mới về với bà xã được có 3 ngày nên phải kiếm cớ thoái thác .
    Cường ơi là Cường, Cô thư ký xinh đẹp của anh sẽ thay mặt anh ra Vũng tàu ngày 3/5 , nếu con nai vàng ngơ ngác không biết gì cả thì gọi cho Cường hỏi cách thức nhá ...

Chia sẻ trang này