1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn - Offline

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Diabolik, 01/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Mắt anh Coixay hiền lành, nhân văn, và sắc.
    Mắt lãnh đạo Phạm cương nghị, tập trung và...cũng sắc.
    Mắt anh M sắc, và phát ra cái nhìn của...thần chết.
    Điểm chung duy nhất của 3 ánh mắt này là:...ĐỀU PHẢN ÁNH 1 THỂ LỰC KHOẺ MẠNH!
    Chúc các bác 1 ngày vui!
  2. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mắt em luôn lờ đờ thì đúng hơn.....hehe
  3. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đó là nét tâp trung đó Phạm ơi!
    Lờ đờ để:
    + Tránh bị nháy mắt khi đối phương vào đòn.
    + Tránh bị thu hút bởi kiếm/tay/chân... của đối phương.
    (Cái này em day anh roài mà nhể?, tình cờ anh phát hiện ra kiểu nhìn mày mình rất hay dùng khi đi...xe máy)
    ==> Do đó, nó chính là tập trung đó!
  4. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Lờ đờ hay không thì không biết, nhưng khẩu pháo thần công và các chi tiết của nó đủ chứng tỏ một điều là chủ nhân rất sắc sảo!
  5. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    LỜ ĐỜ thật đó Kiếm Thánh ạ!
    Không biết Kiếm Thánh và các bác có để ý 1 điều ko?
    Đó là: Khi ta đi xe máy trên đường và không quá điều tiết mắt vào 1 điểm rõ nét ở phía trước, thì tự nhiên lúc này mắt ta rơi vào trạng thái LỜ ĐỜ. Và 1 điều rất hay ho sẽ xảy ra: Đó là khi các xe khác ở 2 bên trái phải có xu hướng lấn đường hoặc lao thẳng vào mình (ví như họ từ ngõ lao ra), thì tự nhiên chúng ta ko cần đưa cổ, thậm chí ko cần liếc mắt, nhưng vẫn tự lái để tránh được (và đương nhiên giảm/thâm chí ko bị giật mình).
    Vấn đề là: Hãy áp dụng nó vào khi nhìn đối thủ với ánh mắt LỜ ĐỜ đó.
    (Cũng chính vì ko áp dụng cái lày cho lên lần trước anh M cho 0 điểm ánh măt khi BBL cầm kiếm...hĩ hĩ...để BBL rảnh chụp lại cho anh M coi ánh mắt nhé...ặc ặc)
    Được DaiKLinh sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 11/06/2009
  6. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    LỜ ĐỜ là Number Three.
    SAO PHẢI XOẮN là Number Four.
    [​IMG]
  7. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    @ DaikaLinh :
    Không phải là tập trung mà là trạng thái dự liệu để có thể tập trung vào bất cứ thứ gì. ...Trạng thái này khác với trạng thái tập trung vào bất cứ điều gì.
    Chúc anh luôn vui vẻ !
    p/s : chờ hình anh off Hn do anh tổ chức
  8. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chả giấu gì bạn, tớ hay lượn lờ sang mohinhgiay.net và đã được xem tác phẩm của Phạm! Linh qua đó xem thử là thấy ngay sự lờ đờ của Phạm nó là thế nào!
  9. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì thương cho trót đê Kiếm Thánh, ném cái link đây...lai còn bắt tớ "bơi" trong cái forum đó nữa
    Hĩ hĩ
  10. OhhMyGodd

    OhhMyGodd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này