1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn ! Ôi sao nhớ quá !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bonghonggay, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ! Ôi sao nhớ quá !

    Ôi sao nhớ quá !
    Nhớ hắn ở Sài Gòn , nhớ hắn đèo mình đi trên con đường Nguyễn Đình Chiểu.
    Nhớ Sài Gòn , nơi mà mình và hắn cùng đi nhậu ở quán lẫu dê .
    Nhớ Sài Gòn , " hương xưa " entertainment center ở đường Lê Quý Đôn , nơi mà mình và hắn đã giữ lại mỗi người một đồng tiền làm kỷ niệm .

    Nhớ Sài Gòn đế có thể phát khóc đi cho được . Một năm nữa mình mới trở về Sài Gòn , một năm nữa mình mới có thể về với hắn .
    Ôi Sài Gòn , mình yêu những gì co dính đến Sài Gòn , mình yêu những gì dính đến hắn , một cái lá bay và tóc hắn mình cũng yêu vô cùng . Còn đâu hơi thở của hắc thở phì phào bên tai mình .
    Ôi Sài Gòn ! chúng mình sẽ gặp nhau vào năm sau . đợi mình nhé.

    bônghồnggay

Chia sẻ trang này