1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn , Sài Gòn thân yêu.

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NUL76, 11/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woman8

    woman8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @NUL76: em chỉ mới vào đây làm được vài năm thui, nhưng thấy rất gắng bó với thành phố này. Lúc thăng lúc trầm ở thành phố này, làm cho em thấy nó thật muôn hình, vạn trạng==>> Rất nice feeling, vì không biết diễn tả thế nào cảm giác hiện tại)
    Viết bài hay lắm.Khi nào có ý tưởng nhớ pót bài nhé, em sẽ làm fan hâm mộ của anh.
    Nice wêkend.
  2. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @ woman8: Rất hân hạnh! Sao em không viết ra những feeling đó rồi cùng chia sẻ với mọi người. Anh tin chác sẽ có nhiều người đồng cảm với em. Em sẽ post chứ? Come on, girl .
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    @ all : SG thật thú vị , phải không cả nhà !
  3. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tại sao Little star lại cứ >为 mãi thế?
    [/quote]
    >为 mãi tại dzậy nè...
    >为f?个人
    >为^?个人
    >为o??个梦
    >为??个人
    choài, ko rảnh đọc tiếp trang kế...mai mốt thưởng thức văn phong của "tiền bối"...xin kiếu!
  4. woman8

    woman8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @NUL76: noi that voi anh va moi nguoi, ngay xua di hoc dot van cuc ki, nen chang dam viet dau.cau cu dau co hay dau ma pót bai chi len day doc ke thui.
    Tiep tuc viet di anh.
    dung de topic chet.
    Nice week.
  5. havy812

    havy812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bai viet cua ban ve sg that la thu vi ...toi dang o sg ..trong do phai ke den nhung buoi sang som ngoi ben hong nha tho Duc Ba` nghe tieng chuong nha tho va nhin la me roi ,that yen binh, that de thuong...cam on ban da cho toi biet them mot sg khac...
  6. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc SG còn là nơi khiến bạn cảm thấy ngột ngạt, tất tưởi với sự xô bồ, khiến bạn muốn bỏ đi thật xa, thật xa...... nhưng rồi chỉ vài ngày lại muốn quay về với những đặc trưng riêng có của SG. Đúng không bạn .
  7. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hic...
    Ngồi nhìn lá me rơi bên hông Nhà thờ Đức Bà...lãng mạn ghê! Thật tình chỉ đọc những dòng chữ viết về SG mà trong lòng mình cũng xốn xang, ngổn ngang trăm mối...ko biết đâu là cái mối đầu tiên, cũng ko rõ đâu sẽ dẫn đến cái mối cuối cùng...SG hiện tại như xa, như gần đối với mình. Lạ lắm, rất khó diễn tả, mình chỉ biết cái lạ đó vẫn rất đẹp, rất trân quý vì nó mong manh lắm!
    SG phát triển đến chóng mặt! Đố ai biết được sự phát triển đó có bao nhiêu hệ lụy. Từ khi xa SG mình biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, và đâm ra lo lắng cho SG nhiều hơn. Không biết tại làm sao?!?!?! Không biết bao lâu nữa thì SG sẽ thật sự trưởng thành? Khi trưởng thành rồi, SG lại ngông nghênh, đỏng đảnh, trịch thượng hay đâm ra khó hiểu, khó gần???
    SG hiền hòa như những buổi chiều tan học lang thang trên con đường NKKN đầy lá bay bay (chả biết lá gì , lười tìm hiểu ah). Gió thổi lá rơi xào xạc, vương vấn giọng mời gọi của mấy chú đạp xích lô. Ngồi trên chiếc xích lô, ngắm cảnh người xe rộn rịp thú lắm. Lúc ấy xe máy chưa nhiều như bây giờ đâu. Ah, thỉnh thỏang mình cũng ngồi xích lô về nhà, hay lắm. Đôi khi mình thấy óach ghê, "ngồi cả xích lô về nhà". Trẻ con mà...Nhưng mà nhiều khi bắt chuyện với mấy chú, mấy bác, cả mấy ông đạp xích lô mình đâm ra đa cảm, đa sự!!! Sau đó lại tự mót xẻn để đi xích lô, mà chỉ đi của những bác và mấy ông lớn tuổi, có vẻ "hiền hiền". Mới tí tuổi đầu, mình cũng "bày đặt" lắm rồi. Mình nghĩ: "Thôi thì tiền đó mình cũng mua hàng..."Mấy bác ấy ko đua như mấy chú nên mới dám ngồi chứ Thêm nữa, mấy bác đó cũng kể chuyện nữa...nhưng mình tòan hỏi chuyện nhà nguời ta . Bó tay!!! Lạc đề nữa rồi Cái cảm giác khi đi bách bộ và ngồi trên chiếc xích lô lăn bánh từ tốn khác nhau lắm!!! Cái cảm giác san sẻ...Tiếc là bây giờ chắc ko còn cơ hội để thưởng thức cái cảm giác đó nữa rồi...SG đã mất đi những chiều "gió thổi mây bay" ấy, ít ra đối với mình là vậy!!!
    Mình băn khoăn ko biết tụi đàn em hiện nay có còn mấy em đã từng nghĩ hay tưởng tượng ra những chiều của tháng năm xưa là thế nào??? Mình hay nghĩ và hay tự hỏi lắm, cũng thích tưởng tượng nữa...Mình thích cái cảm giác khi mình đang "tự suy" về SG xưa và nay...Đôi khi mình cũng nhận được mấy câu đại khái như "...rỗi hơi ah, nhảm quá, rảnh ghê..." Có gì hay hơn khi phát hiện ra SG đang thay đổi??? Mình chỉ thích tự ngẫm, tự suy cho nên mấy bạn ở đây đừng hỏi mình chi tiết nha...chịu thôi, mình ko diễn tả được đâu...Mình thích SG theo kiểu của riêng mình!!! SG kiêu sa như kiểu tiểu thư quí tộc ngấm ngầm nổi lọan. Nổi lọan để vươn tới cái mới hơn, cái tươi đẹp hơn, ko phải nổi lọan để cho cái tự kỉ, để chứng tỏ hơn người. Trẻ con lắm mà!!! SG cũng kiêu kì nữa. Không phải anh là người hiện đại hơn, tân kì hơn thì SG theo anh tiếp bước đâu. SG cũng trăn trở hoài thôi. Cái gì thích hợp thì SG lặng lẽ học theo, những gì quá khác biệt thì SG cũng biết khẳng khái chối từ. SG vậy đó!!!
    SG còn mang đến cho mình nhiều "cảm giác" lắm nhưng mà í ẹ...mình phải viết bài để nộp!!! Hẹn khi nào "cảm giác" thật sự dâng tràn đi...hôm nay nhảm thôi, mình viết cái gì mình cũng ko hiểu nữa Đã nói là Lạ lắm mà... Tiếc công đánh máy nãy giờ nên ko xóa...kệ, cho bà con có cái để ngó... Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ!!!
  8. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Áo dài trên đường phố, quán cóc, những chiếc xe xích lô. Ba đặc trưng trên mà không còn thì sẽ không còn Sài Gòn nữa, mà Sài Gòn thân yêu của chúng ta sẽ trở thành một Bangkok'' hay một Manila'' mà thôi .
  9. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nul76 có fải tác giả của bài này ko hay là sưu tầm ?
  10. langquentinhxua

    langquentinhxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em chung tay cho những bài về SG. Nói thẳng, nói thật, em post toàn bài em tự viết, có khó nhằn thì cũng mong mọi người bỏ qua. Thêm điều này nữa, nói thật: "Nơi em sinh: Sài Gòn, ngày em sinh: một ngày mưa đổ" ấy thế mà em tự đánh giá: gần 30 năm qua em vẫn chưa hiểu được SG...
    --------------------------------
    NGÀY KHÔNG MƯA
    Thế rồi những ngày mưa gió ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới đã qua trả lại ánh nắng chói chang của tiết trời vào hạ cho Sài Gòn của ta. Dạo này người ta không trồng me hai bên đường nữa, thay vào đó là những hàng bằng lăng e ấp nở những cánh hoa đầu. SG của ta dường như dịu dàng và quyết rũ hơn nhờ sắc tím phảng phất buồn của bằng lăng. Gần đây ta mới biết chính xác bằng lăng là loại hoa nào, đọc nhiều, nghe nhiều mà vẫn cứ lẫn lộn hoa bằng lăng với một loại hoa khác. Loài hoa kia cũng tím nhưng thẫm màu hơn chứ không phơn phớt như bằng lăng. Nhớ lúc còn bé, rong ruổi những bước chân lang thang trên con đường rợp trời hoa tím, ta đã từng nghĩ: một ngày nào đó, ta sẽ hái những cành hoa tím xinh xinh ấy về tặng cho những người mà ta yêu thương. Giờ đây, hàng hoa tím ấy không còn nữa, thay vào đấy là những hàng quán, khách sạn, siêu thị đua nhau mọc lên. Đôi lần bất chợt bắt gặp lại màu tím xa xưa trong khuôn viên của bệnh viện, ta không khỏi nôn nao nhớ về những ngày còn thơ dại. Thời kỳ tươi đẹp nhất của con người là tuổi ấu thơ, vậy mà hầu như mọi người đều không biết và để lỡ mất những tháng ngày vô tư lự ấy cho đến khi chạm phải những góc cạnh gai góc của cuộc đời mới giật mình tiếc nuối những ngày xưa...
    Ngày không mưa ta chầm chậm lướt qua từng con đường, điểm lại từng chốn quen nơi mà ngày không xa thường ríu rít bên nhau cười đùa rộn rã.
    Ngày không mưa ta tự nhủ lòng mình rằng sẽ không hoài niệm nữa.
    Ngày không mưa ta hứa rằng sẽ để những kỷ niệm dần trôi xa.
    Ngày không mưa ta chợt nhận ra rằng rồi gió cũng sẽ vô tình mang chiếc lá bay xa.

Chia sẻ trang này