1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài gòn tả pín lù

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi william, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    chị "hun" dữ quá,sao em chịu nổi,vậy nhá,chị lên tiếng dùm em nhá,để em còn gởi quà ra cho chị nhá,đừng để lão pickou ăn chận của mình hen
    to pickou:khoảng thang 9,10 hãy ra để thu xếp xem có đi được không

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    có hung dữ mới dẹpk được cái đám nổi loạn do lão pickou khơi mào chứ, không thì có mà lão í trấn hết quà cáp em gửi ra cho chị, và bít đâu, cả quà chị gửi cho em nữa à... sao mà ngốc thế... chị bảo hiền là hiền với từng người thôi, ví dụ như em chẳng hạn, mí lại... he he... đấy là chị lừa chúng nó đấy.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    To Gungcayvn: Giời ạ, anh nỡ lòng nào bóc lột em chứ, em đâu có mập mạp chi đâu mà còn "bóc" với "lột" ra thì ai mà xem ?? Hì hihì

    Nothing's Impossible !!!

  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    To Pickou:...hmm...anh muh bi bô thêm vài câu nữa là cấm vận ko cho bén mảng ra đến ngoài Hn nữa đâu nhá, khi đó thì tha hồ mà ăn vạ
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, sợ quá, sợ ghê luôn, hihì báo cho tụi em biết lần này có cả quan to mặt lớn đi chung với anh ra HN chơi đấy, có vui không nào ? Hì hì , là ai thì chắc phải đố tụi em cho vui rồi.

    Nothing's Impossible !!!

  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    " Quan to mặt lớn " ở ngoài Bắc ít lắm. Toàn dân đen thôi anh ạ. Thế này phải cho vào tủ kính rồi cho "dạo qua phố phường, dạo qua thị trường " để cho thiên hạ dòm xem thế nào , và còn định giá chứ nhỉ.
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Quan to trong này là hàng vô giá,không bán được đâu,chỉ để cho không thôi

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    lão pickou này là dân 7X hay ít ra Gừng bít lão í cũng là từ 7X Sg, đúng hơn là cafe của 7X Sg, h lão đem quan chức ra doạ mình .... chắc là quan chức 7X Sg thui .... hi hi ... mà quan chức 7X Sg thì lại bị mua chuộc hết rùi, đừng hòng mà đem ra doạ nạt nhá
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    chị gừng này nhá,đi cafe 7x mà không đi cafe 8x nhá,hết sức thiếu xót,vô sg để đi lại đi

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    cafe với 8X thì đi mãi rùi, ngồi nhìn nhau mãi rùi nên mún thay đổi không khí, cafe 7X xem các bác già thế nào ấy muh, nhóc chả hỉu gì cả. Còn chuyện vào lại Sì Goòng á??Muỗi. Nhưng muh phải chờ đến hè sang năm nhá, còn bi h á??Nhóc ra xin phép sếp chị mí lại tài trợ đê, chị sẽ vào, he he...
    Muh sắp tới chị có bạn đi Sg nè, có gửi quà cho chị hông???
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

Chia sẻ trang này