1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi On4U, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn, tôi chỈ muốn nhắc cho người bạn kia biết là phải công bằng, thế thôi
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thế N. Gia Ngư là ở đâu vậy ???
  3. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bạn bắt tôi vừa hỏi vừa trả lời luôn, hì hì . Nó là cái ngõ chợ sầm uất Gia Ngư ngay chợ Hàng Bè đâm ra cái Siêu Thị nhìn ra Bờ Hồ . Nơi mà Hà Nội gọi là trái tim Hà Nội. Nơi ấy mà bạn đi ăn tối thì lắm chỗ để ăn , nhưng đi ngang vào giờ ấy thì ôi thôi rác trong chợ đổ ra cả đống ngay ngoài đường, dân chúng qua lại ngứi thúi không thể tưởng .
    Tôi chỉ muốn nói vấn đề môi sinh ở Sài gòn và Hà Nội chả nơi nào tốt cả . Ngay trước toà báo Nhân Dân, khách qua lại sơ ý là dẫm *** chó hàng ngày !!!
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng ta đã đi lạc mất rồi. Thôi thì tôi đưa các bạn về Tp.HCM lại vậy.
    KHU DU LỊCH SINH THÁI CẦN GIỜ
    Qua cầu Tân Thuận, thẳng tiến theo hướng Đông Nam khoảng 40km các bạn sẽ đến Cần Giờ một khu du lịch sinh thái gần Tp.HCM nhất. Đến Cần Giờ bạn sẽ đến với một nơi mà Unesco đã công nhận là Rừng dự trữ sinh quyển thế giới.
    Đầu tiên khi đến bãi biển Cần Giờ, nếu lúc thủy triều xuống các bạn có thể đi bộ trên bãi cát trải dài ngắm biển hoặc bắt nghêu... hihihi nhưng bạn không thể mang vào để ăn đâu nha, sẽ có người đến nhận là họ nuôi và bạn phải thả nó lại đấy. Và tất nhiên khi thủy triều lên thì bạn tha hồ thả mình trong làn nước mát. Khi tắm mệt mỏi các bạn có thể vào bờ ngả mình bên hàng dương và ăn các món hải sản do các chị, các cô mang đến tận nơi phục vụ các bạn với.... với giá cắt cổ......
    Khi đã thoả thích với biển, trên đường về các bạn có thể ghé vào Lâm Viên Cần Giờ (đảo Khỉ). Đúng với tên của Lâm Viên đến đây ban sẽ bị bao vây bởi bầy khỉ rất hiếu động và vui tính, nếu thích bạn có thể thuê xuồng máy và đi sâu vào trong rừng để ngắm cảnh và thả mình về với thiên nhiên. Cuối cùng là các bạn có thể ghé vào Bảo Tàng Cách Mạng Cần Giờ (cũng nằm trong khuôn viên Lâm Viên) để ôn lại các chiến tích anh hùng của quân đội ta trong 2 cuộc kháng chiến.
    Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn không nên đi Cần Giờ vào ngày CN vì ngày đó sẽ rất đông người.
    Được sửa chữa bởi - On4U vào 11/04/2002 11:09
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Địa đạo Củ Chi
    Địa chỉ: xã Phú Mỹ Hưng, H. Củ Chi
    Điện thoại: 8783645
    Ban đầu, vào năm 1948, ở hai xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An xuất hiện những đoạn hầm ngắn để giấu tài liệu, vũ khí và là nơi trú ém cán bộ hoạt động vùng địch hậu. Từ 1961 trở đi, chiến tranh ác liệt, địa đạo phát triển lan ra 5 xã phía bắc H. Củ Chi rồi hình thành một hệ thống đường ngầm trong lòng đất.
    Trên sơ đồ của di tích ngày nay, có 3 cụm nổi bật. Đó là cụm căn cứ khu ủy SG-GĐ, cụm căn cứ Bộ tư lệnh quân khu SG-GĐ và cụm Đền tưởng niệm Bến Dược. Ngoại trừ cụm thứ ba được khởi công xây dựng ngày 19-5-1993 và khánh thành đợt 1 vào ngày 19-12-1995, hai cụm kia được hình thành và tu sửa trong suốt cuộc kháng chiến.
    Toàn bộ địa đạo dài khoảng 200km. Đây là vùng đất cứng, gần sông, lại nhiều cây nên thuận lợi cho việc đào hầm, củng cố ụ chiến đấu. Các đường hầm được đào sâu, nhiều tầng, liên hoàn đảm bảo cho sinh hoạt và chiến đấu. Quân địch đã mở nhiều cuộc tiến công với qui mô lớn như cuộc hành quân Crimp (cái bẫy) năm 1966 và Cedarfall (bóc vỏ trái đất) bằng máy bay, xe tăng, súng phun lửa, chó bẹc giê... nhưng đều thất bại. Trong mấy chục năm, địch bị thiệt hại ở nơi đây 2 vạn lính, 5.000 xe tăng, xe thiết giáp, 22 tàu chiến và 256 máy bay. Củ Chi được tuyên dương là huyện Anh hùng, danh hiệu "Đất thép thành đồng", 9 xã, 20 chiến sĩ và 621 bà mẹ được phong danh hiệu anh hùng.
    Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược nằm cạnh sông Sài Gòn, trên một khu đất rộng 70.000 m2, gồm có cổng tam quan, nhà văn bia, tháp 9 tầng cao 40m và ngôi điện chính. Trong điện có đặt bia khắc tên 44.209 liệt sĩ.
    Đây là khu di tích thu hút nhiều khách trong và ngoài nước đến thăm.
    Địa đạo Phú Mỹ Hưng được Bộ Văn Hóa cấp bằng công nhận Di tích theo quyết định số 54/VHQĐ ngày 29-4-1979.
    Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi
    Một công trình của nghĩa tình và đạo lý Việt Nam

    Trên vùng đất nổi tiếng của địa đạo Củ Chi năm xưa đánh Mỹ và ngay giữa lòng "tam giác sắt" một thời rền vang bom đạn, ngày nay, sau 20 năm giải phóng thành phố và thống nhất đất nước, đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tạo dựng nên công trình: Ðền Tưởng Niệm Liệt Sĩ Bến Dược. Ðền được xây dựng để tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh; trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược chống Pháp và Mỹ. Là một công trình dành cho thế hệ mai sau nhớ mãi, tri ân và tự hào.
    Ðền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi là một công trình tập hợp những đóng góp vật chất và trí tuệ của đồng bào, của lãnh đạo Thành ủy, ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các bậc lãnh đạo trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân ... Mỗi người đóng góp bằng sự nhiệt tình của trái tim cháy bỏng, của đạo lý và trí tuệ trong sáng nhât để làm nên một quần thể kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc.
    Ðền được xây dựng trên một vùng đất rộng 7 ha, khởi công vào ngày 19/5/1993 nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 103 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam.
    Ngày 19.12.1995, đền tưởng niệm khánh thành giai đoạn 1 và bắt đầu đón lớp lớp những đoàn người trong nước và nước ngoài đến tưởng niệm, và trầm ngâm về một lẽ sống còn đã làm nên hồn thiêng dân tộc.
    Ðền tưởng niệm được các nhà kiến trúc, những nhà xây dựng và những người tâm huyết tạo thành một phần thể kiến trúc hài hòa, thoáng đãng, mang bản sắc văn hóa Việt một cách tinh tế, dịu dàng như tâm hồn dân tộc Việt.
    Ðền tưởng niệm liệt sĩ bến dược gồm có các hạng mục:
    Cổng tam quan : Cổng tam quan được kiến trúc theo phong cách cổ truyền của dân tộc với các hàng cột tròn, trên lợp ngói âm dương. Cổng có hoa văn, họa tiết, mái cong của những cổng đình lành nhưng được cách tân bởi những vật liệu mới. Chính giữa cổng tam quan là biển đề "Ðền Bến Dược" và trên các thân cột là những câu đối của nhà thơ Bảo Ðịnh Giang:
    " Trải tấm lòng son vì đất nước,
    Ðem dòng máu đỏ giữ quê hương."
    " Lòng biết công ơn nhang thơm một nén,
    Ðời còn bóng dáng sao sáng ngàn năm."

    Nhà văn bia : Nhà văn bia là một nhà vuông có hai mái, lợp ngói, ở giữa đặt một tấm bia đá cao 3m, ngang 1,7m, dày 0,25m, nặng 3,7 tấn. Tấm bia đá này được lấy từ một khối đá nặng 18 tấn ở Ngũ Hành Sơn, tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng và được các nghệ nhân đẽo gọt, chạm khắc những hoa văn độc đáo của dân tộc. Bài văn được khắc vào bia đá với tựa đề "đời đời ghi nhớ" của nhà thơ Viễn Phương, được chọn trong một cuộc thi có 217 bài ở 29 tỉnh, thành phố. Bài văn bia thật sự là một ánh sáng hùng văn bất hủ, vừa thể hiện hào khí ngất trời của dân tộc ta, vừa nói lên cái tâm nhân hậu của dân tộc, cái hùng " bạt núi, san đèo" của nhân dân, cái nghĩa tình cao cả, đằm thắm của biết bao đồng chí, đồng bào đã không quản ngại gian khổ, hy sinh để làm nên những trang lịch sử vẻ vang, chói lọi.
    Ðền chính : Kiến trúc mang dáng dấp đền đài cổ của Việt Nam, vừa tôn nghiêm, vừ tĩnh mịch. Ðiện thờ bố trí theo hình chữ U: Trung tâm là bàn thờ tổ quốc, chính giữa có tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phía trên ghi: Vì nước quên mình. Tổ quốc ghi công. Ðời đời ghi nhớ. Tả, hữu là hai hương án thờ các bậc tiền hiền tiên liệt và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, chưa tìm được tên. Dọc theo các bậc tường bên trái là liệt sĩ Khối dân Chính Ðảng, các bậc tường bên phải là tên liệt sĩ lực lượng võ trang.
    Tên liệt sĩ được khắc vào bia đá hoa cương, chữ mạ vàng. Có 44.209 liệt sĩ được ghi tên trong đền. Gồm Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng, liệt sĩ, trong đó có 9.119 liệt sĩ là con em của 40 tỉnh, thành phố khác. Hằng ngày, có nhiều lượt người đếm tìm tên của thân nhân và đồng đội, đã nghẹn ngào, xúc động vì đã tìm thấy được tên, biết được nơi an táng và những chi tiết khác của liệt sĩ do ban quản lý cung cấp.
    Chúng ta vừa xúc động vừa tự hào về những con người ưu tú của quê hương được khắc tên trong đền. Từ nay hương hồn của các liệt sĩ sẽ được ấm áp, thanh thản bởi hằng ngày có biết bao nhiêu người đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ đến những người đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do hạnh của dân tộc!
    Tháp : Thể hiện cho sự vươn lên đỉnh cao trong tương lai. Tháp có 9 tầng, cao 39m. Trên vách tháp có nhiều văn hoa, phù điêu thể hiện cuộc sống và chiến đấu của nhân dân Củ Chi "đất thép thành đồng". Tầng cao của tháp để chúng ta ngắm nhìn một phần của vùng căn cứ cách mạng mà địa danh đã đi vào lịch sử: vùng "tam giác sắc".
    Hoa viên : từ khu đất đầy hố bom, cằn cỗi do chiến tranh tàn phá, nay đền đã có một mảng hoa viên mượt mà, tươi đẹp, hoa nở quanh năm với nhiều loại cây kiểng quý do nhiều nghệ nhân và các ban, ngành gởi tặng. Ðặc biệt, các các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố và các tỉnh đã trồng lưu niệm nhiều loại cây quý ở hoa viên trước đền.
    Được sửa chữa bởi - On4U vào 16/04/2002 10:19
  6. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    hơ hơ vui nhỉ.Mấy cái bài dạng như thế này tôi đang post bên box TPHCM á. http://203.162.130.221/forum/topic.asp?TOPIC_ID=58405 Mời các bác quá bước sang đây.
    Roma@
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    To Roma : Ôi nếu như vậy thì chúng ta cùng viết tiếp Topic này để nó hay hơn đi.
    Mười tám thôn vườn trầu Bà Điểm - Hóc Môn
    Cách trung tâm TP độ 15 km. Khu vực này còn ghi đậm dấu ấn lịch sử. Trương Định đã rời thành Chí Hòa về đây để củng cố lực lượng đánh Pháp (1961). Năm 1871, Nguyễn Ảnh Thủ đánh chiếm đồn Thuận Kiều. Năm 1885, Phan Công Hớn đánh chiếm dinh Hóc Môn, giết đốc phủ Trần Tử Ca.
    Trong thập niên 1930, Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương chọn nơi đây làm địa bàn hoạt động. Chỉ trong 3 năm đã diễn ra các hội nghị BCH TW lần thứ 4, 5, 6 tại đây. Nhiều chiến sĩ yêu nước, cách mạng nổi tiếng như Nguyễn An Ninh (quê tại Hóc Môn), Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai... hoạt động nơi đây. Sau khi khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại (11-1940), ngày 28-8-1941, thực dân Pháp đã dựng trường bắn tại ngã ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn) để xử tử các chiến sĩ cộng sản Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai...
    All for you
    Được sửa chữa bởi - On4U vào 14/04/2002 21:08
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chúng ta trở lại vào trung tâm thành phố nha.
    Hội trường DINH THỐNG NHẤT
    Địa chỉ: 135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 106, Nguyễn Du, Q.1, ĐT: 8223652
    Tọa lạc trên khu đất rộng 15ha. Lễ đặt viên đá đầu tiên vào đầu năm 1863, do kiến trúc sư Hermite, tác giả tòa thị chính Hồng Kông thiết kế, cơ bản hoàn thành năm 1869, nhưng phải đợi đến năm 1875 mới trang trí xong và sử dụng được. Mặt tiền tòa nhà rộng 80m, phòng khánh tiết có thể chứa 800 người. Kiểu nhà theo phong cách Tân Barốc thời Đế chính Napoléon III, với mái gãy Mansart, trang trí mắt bò, tràng hoa, hình tượng... Lúc bấy giờ dinh có tên Norodom và là Phủ Toàn quyền Đông Dương
    Ngày 7.9.1954 đổi tên thành dinh Độc Lập, là Phủ Tổng thống và là nơi ở của gia đình Ngô Đình Diệm. Tháng 2.1962, trong một vụ đảo chính bất thành, công trình bị ném bom hư hỏng nặng, Ngô Đình Diệm cho xây lại hoàn toàn mới. Khởi công từ 1.7.1962 đến 31.10.1966 hoàn tất. Đồ án của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, khôi nguyên giải La Mã, xây lại trên nền cũ. Việc thi công do công binh đảm nhận. Công trình được đánh giá thành công, sáng tạo một kiến trúc hiện đại trên cơ sở kiến trúc cổ điển Pháp, tạo dựng một công trình hoành tráng, hài hòa với cây cỏ hoa lá, làm điểm kết lý tưởng của trục đại lộ Lê Duẩn ngày nay.
    Công trình có diện tích sàn 20.000m2, phân bố trên 100 phòng, với hội trường lớn, hành lang rộng, lối vào uy nghi, chiều cao bằng ngôi nhà 5 tầng, có thêm tầng hầm và sân thượng, kỳ đài. Những lam đứng mặt tiền dạng lóng trúc gợi nét trang trí truyền thống VN, được nghiên cứu thu đều ánh sáng hướng đông chiếu sáng hành lang, do vị trí ngôi nhà xoay mặt ra hướng đông Bắc thiếu ánh mặt trời. Lối vào đại sảnh nâng cao với hồ nước hình bán nguyệt kiểu truyền thống VN. Công trình tiêu biểu phong cách kiến trúc hiện đại và dân tộc hiếm hoi ở SG thời cũ.
    Trong chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng SG, ngày 8.4.1975, Dinh bị ném bom một lần nữa, do anh hùng phi công Nguyễn Thành Trung thực hiện. 11g 30 ngày 30.4.1975, ngọn cờ chiến thắng của Cách mạng được cắm trên nóc Dinh. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc đầu hàng của Tổng Thống cuối cùng Dương Văn Minh. Tháng 12.1975, đây là nơi tổ chức Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước. Ngày 25.6.1976, dinh Độc lập được đổi tên thành Hội trường Thống Nhất.
    Được đặc cách xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa theo quyết định số 77A - VHQĐ ngày 25.6.1976.
    All for you
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Từ Hội trường Thống Nhất thẳng tiến theo hướng đường Lê Duẩn bạn sẽ gặp Nhà thờ Đức Bà
    Nhà Thờ Đức Bà (chánh tòa)
    Địa chỉ: 1 Công xã Paris, Q.1
    Điện thoại: 8294822
    Mặt tiền nhà thờ trông ra đường Nguyễn Du, lưng giáp đường Lê Duẩn, hai bên hông là quảng trường Công xã Paris.
    Ngày 7-10-1877, giáo sĩ Colombert đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nhà thờ, đến ngày 11-4-1880 thì khánh thành. Ngôi thánh đường do kiến trúc sư Bourard lập đồ án theo kiểu Roma tráng lệ, rộng 35m, dài 93m, có hai ngọn tháp đối xứng cao 36,6m (năm 1895, nâng lên đến 57m). Tường xây bằng gạch trần (không tô, phết) màu nâu đỏ đưa từ Marseille sang. Những lỗ thông hơi xuyên thẳng vào tường rất khéo trông như những hoa văn trên tấm lụa. Năm 1959, trước cửa nhà thờ có xây thêm một tượng "Nữ vương hoàn cầu" bằng cẩm thạch ý, cao 4,2m, nặng 8,5 tấn. Năm 1962, Tòa thánh Vatican đã có quyết định nâng nhà thờ Đức Bà lên hàng Vương cung Thánh đường.
    Đối diện với Nhà thờ Đức BàBưu điện trung tâm thành phố
    Bưu đIện THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Địa chỉ: 2, Công xã Paris, Q.1
    ĐT: 8290446 - 8231526
    Được xây dựng từ 1886 và hoàn thành vào năm 1891 theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Villedieu, tòa nhà đồ sộ này tọa lạc trên gò đất cao bên hông Vương cung Thánh đường, phía sau là đường Hai Bà Trưng. Mặt tiền nhà được trang trí theo từng ô hình chữ nhật, ghi danh những nhà phát minh ra ngành điện tín và ngành điện. Trên các ô có đắp hình các nam nữ đội vòng nguyệt quế. Trên vòng cung ngôi nhà có chiếc đồng hồ lớn. Bước chân vào phía trên trong, khách thấy hai bên tường cao là hai bản đồ lịch sử: Saigon et ses environs, 1892 và Lignes télégraphiques du Sud Vietnam et du Cambodge, 1936.
    Hiện bưu điện có 35 quầy phục vụ khách hàng với những thiết bị viễn thông tối tân, hiện đại có thể liên lạc với bất cứ nơi nào trong nước và thế giới. Ngoài ra, còn có nhiều dịch vụ như bưu phẩm ghi số hẹn giờ, phát chuyển nhanh, văn hóa phẩm lưu niệm, điện hoa, điện quà..
    Đến cuối đường Lê Duẩn bạn sẽ đến Thảo cẩm viên Sài Gòn
    Thảo cẩm viên Sài Gòn
    Địa chỉ: số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 - TP. Hồ Chí Minh.
    Điện thoại: 8293728
    Thảo Cầm Viên được khởi công xây dựng trên một bãi đất hoang 12ha cạnh rạch Thị Nghè, vào tháng 3-1864, đến năm 1865 thì xong. Cuối năm đó được mở rộng thêm 8ha nữa. Toàn bộ khuôn viên khá rộng, đẹp. Bắc giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai, đông giáp rạch Thị Nghè. Cổng chính nhìn thẳng ra đại lộ Lê Duẩn, trông thẳng tới dinh Thống Nhất.
    J.B.Louis Pierre là người sáng lập và cũng là giám đốc đầu tiên của Thảo Cầm Viên. Ông là nhà thực vật học nổi tiếng người Pháp, sinh 1833, mất 1905, và cũng là người xây dựng khu thực vật Tao Đàn.
    Lúc đầu Thảo Cầm Viên thuộc Viện Nghiên cứu ĐD của Pháp. Năm 1924, nó được nới rộng 13ha sang phía bên kia rạch Thị Nghè. Năm 1927 cầu được bắc qua sông để nối liền hai khu. Khoảng năm 1942-45, nơi đây bị quân Nhật chiếm làm đồn trú.
    Nay Thảo Cầm Viên có 590 cá thể động vật thuộc 125 loài. 1800 cây gỗ thuộc 260 loài, có 23 loại lan nội địa, 32 loài xương rồng, 34 loài bon sai. Các chuồng trại với 21.352 m2 được cải tạo để thích nghi với các loài thú. Có một số động vật quí như hà mã, lạc đà, đà điểu, báo Nam Mỹ, cọp Amua...
    ở Thảo Cầm Viên còn có tượng voi bằng đồng của vua Thái Lan Paramindr Mah Prajahhipok tặng khi ông đến thăm Sài Gòn, đặt tại đây ngày 14-4-1930 và tượng bán thân của người sáng lập ra nó: ông J.B.Louis Pierre. Từ năm 1990, Thảo Cầm Viên là thành viên chính thức của Hội các vườn thú Đông Nam á.
    All for you
    Được sửa chữa bởi - On4U vào 13/04/2002 15:17
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Nhà hát Thành Phố
    Nằm ở điểm kết đại lộ Lê Lợi, xem như một công trình văn hóa tiêu biểu và tốn kém nhất ở Sài Gòn thời Pháp thuộc. Xây cất từ năm 1898, kiến trúc sư Ferret thiết kế, theo phong cách Barốc thời Đệ tam Cộng hòa Pháp, đặc biệt với nhiều tác phẩm trang trí mặt tiền đặt làm từ bên Pháp chở sang. Khánh thành vào ngày 1-1-1900, nhằm truyền bá văn hóa Pháp. Bố cục bắt chước theo kiểu nhà hát kịch Opéra ở Paris, với phòng khán giả, sân khấu lớn, không gian phần giải lao rộng rãi. Có thêm tầng hầm, mái gãy dạng Mansart, trước lợp tấm đồng.
    Lúc đầu nhà hát hoạt động sôi nổi với các đoàn hát từ chính quốc sang, sau bị ngành chiếu bóng, nhà hàng, vũ trường cạnh tranh nên chỉ sinh hoạt cầm chừng với các buổi ca hát, hòa nhạc và cải lương. Thời 1955-1975, lấy làm Hạ nghị viện, nay khôi phục lại làm nhà hát thành phố, nhưng qui mô quá nhỏ so với yêu cầu một Sài Gòn quá lớn ngày nay.
    Năm 1998, nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát được trùng tu phục chế gần như cũ với kinh phí 25 tỉ đồng.
    Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM
    Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, Quận 1
    Điện thoại: 8291055
    Nằm trên một khu đất rộng giới hạn bởi các đường Pasteur (phía tây), Lý Tự Trọng (phía bắc), Đồng Khởi (phía đông) và Lê Thánh Tôn (phía nam).
    Thời Pháp thuộc, nơi đây gọi là dinh Xã Tây, dinh Đốc Lý, là trụ sở làm việc của Hội đồng thành phíi. Về sau nó là Tòa thị sảnh. Từ năm 1954 - 1975, gọi là Tòa đô chính Sài Gòn. Sau 30-4-1975, được gọi là UBND Tp.HCM.
    Việc xây cất tòa nhà này được các quan chức thực dân lưu ý đến từ năm 1871 và các năm sau đó. Nhưng mãi đến năm 1898 mới được chính thức khởi công xây dựng theo đồ án của kiến trúc sư Gardès. Phần trang trí tòa nhà lúc đầu định làm theo bản vẽ của họa sĩ Ruffier, nhưng sau lại được giao cho họa sĩ Bonnet. Năm 1909, tòa nhà được khánh thành.
    Tòa nhà có cấu trúc khá đơn giản nếu nhìn về đại thể. Phần chính giữa là tháp nhọn nhô cao, hai bên có hai tầng mái cân đối. Hai phía trái, phải tòa nhà thấp hơn một chút. Phần trang trí, ngoài các họa tiết, có 3 bức tượng đắp nổi. Đó là tượng một phụ nữ và một đứa bé đang chế ngự bầy thú dữ (ở giữa) và hai phụ nữ khác trong tư thế cầm gươm (ở hai bên trái, phải).
    Tòa nhà này vào loại lớn và xưa của SG, cách đây 100 năm. Thuở ấy, phía trước nhìn ra cảng Bến Nghé còn là một khoảng không. Nay là đại lộ Nguyễn Huệ.
    Là trụ sở cấp chính quyền thành phố, nơi đây đã ghi dấu những sự kiện lịch sử. Cuộc biểu tình lớn của đồng bào đòi công ăn việc làm năm 1937. Cuộc mít tinh của nửa triệu người nhân lễ ra mắt của UBHC lâm thời Nam Bộ ngày 25-8-1945 (Pháp chiếm lại dinh Đốc Lý sau 23-9-1945). Cuộc đấu tranh bãi công bãi thị ngày 9-1-1950. Nhiều cuộc mít tinh, tuần hành diễn ra trước tòa nhà trụ sở UBND Tp.HCM nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn sau 1975.
    Đặc biệt phía trước tòa nhà là vườn hoa cây cảnh, nơi đặt bức tượng Bác Hồ với thiếu nhi của nhà điêu khắc Diệp Minh Châu.
    Chợ Bến Thành
    Lúc đầu phố chợ Bến Thành ở phía Đông huyện Bình Dương, nằm dọc theo sông Sài Gòn, trước thành Phiên An (Gia Định) nên được gọi là chợ Bến Thành. Sau cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi (1833-1835), phố xá bị tàn phá, chợ không còn sầm uất. Tháng 2.1859, Pháp chiếm Gia Định, chợ bị thiêu hủy. Sau đó Pháp cho xây một nhà ***g chợ gọi là chợ Vải, gần Tổng ngân khố. Tháng 7.1980 chợ bị cháy, được xây lại bằng cột gạch, sườn gỗ, lợp ngói, có 5 gian.
    Giữa năm 1911, ngôi chợ cũ bị phá bỏ, dời về địa điểm gần ga xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho. Năm 1912, lấp ao Boresse, xây chợ mới. Ngày 28.3.1914 khánh thành chợ mới. Chợ trải qua nhiều lần trùng tu, lần mới nhất vào tháng 6.1985, được sửa chữa lớn và nâng cấp nhà ***g chợ. Trước mặt chợ có bùng binh mang tên Cuniac, tên của một thị trưởng thời Pháp thuộc, sau 1963 đổi lại là công viên Quách Thị Trang. Cửa chính của chợ có một tháp đồng hồ 3 mặt. Hai bên tả hữu có 3 nóc nhà chợ lợp ngói. Chợ có 4 cửa: Đông, Tây, Nam, Bắc mở ra 4 đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Q.1. Đây là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của thành phố, được xem là biểu tượng của Sài Gòn.
    Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh tại Tp.HCM)
    Địa chỉ: số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4.
    Điện thoại: 8291060 - 8251094
    Bảo tàng trước đây có tên là Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (1979), rộng 1,2ha, nguyên là trụ sở của hãng Messageries Impériales (xây dựng từ năm 1863), nơi đây ngày 5.6.1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước trên chiếc tàu A.Latouche Tréville. Tòa nhà có đôi rồng gắn trên nóc, kiểu "lưỡng long chầu nguyệt" nên thường gọi là "Nhà Rồng".
    Bảo tàng có 7 phòng: 6 phòng trưng bày cố định và 1 phòng triển lãm chuyên đề với trên 2.000 hình ảnh, hiện vật và tư liệu.
    All for you

Chia sẻ trang này