1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi On4U, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Bảo tàng Lịch sử Việt Nam -
    Thành phố Hồ Chí Minh

    ĐC: 2, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1. ĐT: 8290268
    Nguyên trước là Bảo tàng Blanchard de la Brosse - tên của Thống đốc Nam Kỳ, người sáng lập ra nó - được xây cất năm 1927 và hoàn thành 1.1.1929. Khi người Pháp rút đi (1954), Bảo tàng đổi tên là Viện Bảo tàng quốc gia. Ngày 23.8.1979, UBND TPHCM ra quyết định thành lập Bảo tàng Lịch sử VN. TPHCM.
    Công trình nằm bên trái cổng vào Thảo Cầm Viên do kiến trúc sư người Pháp Delaval thiết kế. Tòa nhà ở giữa có hình bát giác với hai tầng mái. Phần sau tòa nhà được bố trí theo hình chữ U do kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng thiết kế gồm 2 dãy nhà bên và sau cùng là dãy nhà 3 tầng. Khoảng giữa là hồ nước, cây cảnh.
    Bảo tàng có 15 phòng tập hợp trên 5.000 cổ vật thuộc nền văn hóa Việt Nam và của nhiều quốc gia đông Nam á như Chămpa, Phù Nam, Khơme, Lào, Indonesia và cả Nhật Bản, Trung Quốc... Đặc biệt có nhiều tượng đá, bia đá, bình lọ gốm, các loại y phục dân tộc từ Bình Trị Thiên trở vào, phần lớn có niên đại trên 1.000 năm.
    Bảo tàng Quân Khu 7
    (Gồm Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh
    và Bảo tàng L.L.V.T Miền đông Nam Bộ)
    Địa chỉ: 247, Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, ĐT: 8421304
    Bảo tàng còn có tên gọi là Bảo tàng Quân khu 7, nằm trên khu đất rộng 2,5ha. Toàn bộ hiện vật, sa bàn, hình ảnh trưng bày tập trung thể hiện quá trình hình thành và lớn mạnh của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ. Nội dung trừng bày chia làm 3 phần:
    1. Từ tổ chức vũ trang đầu tiên (xích vệ đội Phú Riềng năm 1930) đến lực lượng vũ trang thời kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
    2. Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)
    3. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong nghĩa vụ quốc tế (1975 - 1995)
    Bảo tàng chứng tích chiến tranh
    Địa chỉ: 28, Võ Văn Tần, Q.3. ĐT: 8290325
    Xưa khu vực này là phần đất của chùa Khải Tường, nơi sinh ra vua Minh Mạng năm 1791 và được ông cho sửa sang lại năm 1832. Khi đánh chiếm Sài Gòn (1859), quân Pháp đã biến chùa thành cứ điểm phòng thủ chống lại quân triều Nguyễn. Khi đã đánh chiếm toàn bộ Nam Kỳ, Pháp dùng chùa Khải Tường làm nơi đào tạo giáo viên cho học sinh người Việt, tiếp đến làm dinh thự cho quan chức Pháp.
    Trước 30.4.1975, đây là nơi bảo trì điện tử của Mỹ cho 4 cơ quan: Đại sứ quán Mỹ, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ, Phủ Tổng thống và Phủ thủ tướng chính quyền Sài Gòn.
    Ngày 18.10.1978, UBND TPHCM ký quyết định thành lập Nhà trưng bày tội ác Mỹ-Ngụy. Ngày 10.11.1990, đổi tên thành Nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược. Đến ngày 4.7.1995, lại đổi tên là Bảo tàng chứng tích chiến tranh.
    Trong khuôn viên rộng 0,73ha, Bảo tàng trưng bày các hiện vật và chứng tích chiến tranh gồm các vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam như máy bay, xe tăng, đại bác, bom đạn... Có cả cỗ máy chém do Pháp sản xuất đã được sử dụng trong khi áp dụng luật 10/59 dưới thời Ngô Đình Diệm.
    Các hiện vật, chứng tích, các bức ảnh được trưng bày cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh và tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam.
    All for you
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Bảo tàng Cách mạng thành phố Hồ Chí Minh
    Địa chỉ: 65 - Lý Tự Trọng - Quận 1.
    Tòa nhà Bảo tàng Cách mạng thành phố Hồ Chí Minh ngày nay được xây dựng từ năm 1985 đến năm 1890 thì hoàn thành, thực hiện theo đề án của kiến trúc sư người Pháp Foulhoux.
    Khởi đầu, việc xây dựng ngôi nhà này với mục đích làm nơi triển lãm thương mại. Nhưng khi xây dựng xong thì được làm tư dinh cho viên Thống đốc Nam Kỳ. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), nơi đây được làm dinh Thống đốc Nhật Minôda và sau đó là dinh Khâm sai đại thần Nguyễn Văn Sâm. Sau Cách mạng tháng Tám tòa nhà được làm trụ sở ủy ban hành chánh Lâm thời Nam Bộ.
    Tháng 9/1945 thực dân Pháp làm trụ sở của cao ủy Cộng hòa Pháp, tiếp theo là dinh thủ hiến Nam Kỳ của Trần Văn Hữu.
    Sau Hiệp định Genève 1954, nơi đây là "Dinh thủ hiến Nam phần", đến "Dinh Gia Long" của Ngô đình Diệm rồi "Tối cao pháp viện" trong thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu".
    Từ ngày 12/8/1978 ngôi nhà này được sử dụng làm Bảo tàng cách mạng thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng thể hiện các nội dung chính như sau:
    - Một vài nét về Sài Gìn xưa.
    - Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Những cuộc vận động chống thực dân Pháp trước khi ********************** ra đời (1859-1930).
    - Sự truyền bá của chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, ********************** ra đời, cuộc vận động chống thực dân Pháp của nhân dân Sài Gòn - Gia định dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản trong phong trào những năm 1930-1939, khởi nghĩa Nam Kỳ 1940 và đặc biệt là Cách mạng tháng Tám 1945, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và ở thành phố là ủy ban hành chánh kháng chiến Lâm thời Nam Bộ (1930-1945).
    - Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Sài Gòn - Gia định (từ ngày 23/9/1945 đến 1954).
    - Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Sài Gòn - Gia định kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (1954-1975).
    Bảo tàng mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh
    Địa chỉ: 97, Phó Đức Chính, Q.1. ĐT: 8211340 - 8294441
    Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoạt động từ năm 1991, là nơi sưu tầm, lưu trữ, bảo quản, trưng bày các hiện vật Mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ truyền thống tiêu biểu cho các dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử nằm trên địa bàn thành phố và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Hiện nay, bảo tàng Mỹ thuật thành phố có ba phần trưng bày chính. Toàn bộ lầu II là khu trưng bày các tác phẩm hội họa và điêu khắc của nhiều tác giả trong và ngoài nước. Các tác phẩm này được thể hiện qua nhiều thể loại, bằng nhiều chất liệu khác nhau, chủ yếu xoay quanh hai đề tài: "Chiến đấu bảo vệ Tổ quốc" và "Xây dựng cuộc sống hòa bình". Trong số các tác giả có những tên tuổi đã trở nên rất quen thuộc với nhiều người như: Nguyễn Sáng, Thái Hà, Quách Phong, Trịnh Cung, Nguyễn Trung, Nguyễn Thanh Châu... đặc biệt ở đây có bộ tranh sơn mài nổi tiếng "Vườn xuân Trung - Nam - Bắc" của cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí từng được giới hâm mộ trong và ngoài nước đánh giá cao. Nơi đây còn có một số tác phẩm quý như bức tranh "Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc", "Suối Lênin", "Rừng Pắc Pó"... của họa sĩ Diệp Minh Châu vẽ năm 1951 ở chiến khu Việt Bắc, hai bức chân dung Bác Hồ của họa sĩ Alecxandre Jitomirơxki (Liên Xô cũ) còn lưu chữ ký của vị lãnh tụ dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh, v.v...
    Lầu III là khu trưng bày cổ vật gồm nhiều phòng khác nhau, phòng cổ vật của người Việt Nam và người Trung Hoa sinh sống trên đất nước Việt Nam, trưng bày các hiện vật bằng gốm sứ, đồ sơn son thiếp vàng, gỗ khảm xà cừ... được chế tạo từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX. Phần mỹ thuật Cổ đại gồm 5 phòng trang trọng, trưng bày các hiện vật óc Eo ở đồng bằng Sông Cửu Long, hiện vật của dân tộc Chăm Pa ở miền Trung Việt Nam và dân tộc Khme ở miền Tây Nam Bộ. Các hiện vật này thể hiện một nền mỹ thuật cao từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVII.
    Ngoài ra còn có phòng trưng bày nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của người Việt từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XX, bao gồm các đồ gốm sứ, đồ đồng, đồ khảm xà cừ... và phòng trưng bày nghệ thuật của người phương Tây đến Việt Nam từ đầu thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX.
    Bên cạnh việc sưu tầm, trưng bày các hiện vật mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố còn thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm tác phẩm của nhiều tác giả trong và ngoài nước tại lầu I, trong đó có nhiều cuộc triển lãm đã gây được ấn tượng và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người xem, giúp họ hiểu thêm về nền mỹ thuật nước nhà.
    All for you
    Được sửa chữa bởi - On4U vào 20/04/2002 11:30
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Bát Bửu Phật Đài(Chùa "Phật cô đơn")
    Địa chỉ: xã Lê Minh Xuân, h. Bình Chánh
    Còn gọi là chùa Phật cô đơn vì trước năm 1975, nơi đây là vùng chiến sự "oanh kích tự do", bom Mỹ phá nát chùa Thanh Tâm cạnh đó, dân chúng bị lùa đi tứ tán, riêng tượng Phật ngồi lại một mình. Đó là tượng Thích Ca Mâu Ni, cao 4,8m, ngang 4m, được đúc từ chùa Xá Lợi và đưa về an vị từ năm 1957. Nguyên đây là đất hiến của gia đình cư sĩ Ngô Chí Bình và một số phật tử Sài Gòn - Gia Định cũ.
    Trải qua mười mấy năm chiến tranh ác liệt, tượng Phật đầy những vết đạn lỗ chỗ, trong thế ngồi thiền định trang nghiêm giữa đầm lầy, lau sậy. Tượng Phật được đặt trên một đài cao 8 cạnh, mang 8 tên: công bình, bác ái, từ bi, đại đồng, an cư, lạc nghiệp, thái bình và hạnh phúc, nên còn được gọi là Bát bửu Phật đài. Trước đây, chùa có một cây bồ đề do hòa thượng Thích Từ Quang chiết thỉnh từ thành Bénarès ở ấn Độ về trồng trước tu viện Chơn Đức, sau đó lại chiết nhánh con trồng tại chùa từ năm 1957. Cây cao hơn 20m, đến năm 1991 thì tàn lụi.
    Ngày nay, khu vực rộng 34ha này được xây dựng thành "khu văn hóa du lịch Bát bửu Phật đài" thu hút hàng ngàn du khách vào các ngày lễ, Tết...
    Chùa Vĩnh Nghiêm
    Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3
    Điện thoại: 8441153
    Chùa mang tên Vĩnh Nghiêm để nhớ ngôi chùa cổ ở tỉnh Bắc Giang, tọa lạc tại Đức La (nay là xã Trí Yên, huyện Yên Dũng) có từ thời Trần trong Thiền phái Trúc Lâm tam tổ.
    Chùa được làm theo thiết kế của Nguyễn Bá Lăng, Lê Tấn Chuyên và Cổ Văn Hậu. Khởi công năm 1964, hoàn thành năm 1971.
    Chùa tọa lạc trên một khuôn viên rộng thoáng, sát đại lộ. Tổng thể kiến trúc hoàn chỉnh gồm có tam quan, chùa chính, tháp chuông, nhà phụ và ngọn bảo tháp 7 tầng cao 40m, sân rộng.
    Chánh điện được bài trí trang nghiêm với pho tượng Phật lớn có nhiều hoành phi, câu đối chữ Hán được khắc và trang trí đẹp. Các hương án, bao lam cũng vậy. Nhiều bức tranh được vẽ và chú thích rõ ở hai bên tường.
    Chùa là nơi đặt trường Cơ bản Phật học, giúp cho các tăng ni hiểu rõ giáo lý cơ bản để tu học cao hơn.
    Chùa Vĩnh Nghiêm mới có khoảng 30 năm, nhưng là ngôi chùa có vị trí thuận lợi cho việc hành lễ, nhất là dịp Phật đản, Vu Lan thu hút rất đông tín đồ và du khách
    Chùa Ônng (nghĩa an hội quán)
    Địa chỉ: 676-678 Nguyễn Trãi, P.5, Q.5
    Chùa khởi dựng từ năm 1840. Khởi đầu là ngôi chùa nhỏ. Là nơi thờ Quan Vân Trường, nhân vật anh hùng trung nghĩa bậc nhất thời Tam Quốc, Trung Hoa, tượng trưng cho đức tính người quân tử (nhân nghĩa lễ trí tín, dũng chí bền gan đều có đủ). Đây không phải là chùa Phật mà là miếu thờ Quan Công, do người Hoa gốc Triều Châu lập ra, vừa làm trụ sở sinh hoạt cộng đồng.
    Mặt bằng bố trí theo hình chữ khẩu, với điêu khắc độc đáo, có 6 cột đá lớn, rồng cuốn công phu và tạc thêm liễn đối. Bình phong chạm nổi cả hai mặt sống động. Trang trí thiên về ghép mảnh sành sứ, cùng với đá khối lớn và gỗ quý. Kỳ lạ hơn là trong chính điện còn có phù điêu tả cảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận, Lê Lợi chiến thắng ở ải Chi Lăng.
    Chùa Xá Lợi
    Địa chỉ: 89 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3
    Chùa mang tên là Xá Lợi vì là nơi thờ xá lợi Phật.
    Chùa bắt đầu xây dựng tháng 8-1956 và đến tháng 5-1958 thì khánh thành, chủ yếu là bằng bê-tông cốt thép. Bên trái, ngoài phía cổng tam quan có tháp chuông cao 7 tầng. Làm xong vào năm 1961. Chùa chính có 2 tầng. Chánh điện đặt ở tầng trên có bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni khá lớn bằng bột đá màu và sau đó được thếp vàng. Phía tầng dưới là hội trường lớn nơi thường có thuyết giảng.
    Trước ngày 30-4-1975, chùa là trụ sở của Hội Phật học Nam Việt, cũng là nơi diễn ra cuộc đấu tranh giữa các phật tử với quân đội và cảnh sát Ngô Đình Diệm năm 1963. Sau ngày giải phóng có một thời gian chùa là trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Văn phòng II).
    Chùa Bà Thiên Hậu
    Địa chỉ: 710, Nguyễn Trãi, Q.5
    Chùa lập khoảng năm 1760. Được trùng tu vào các năm 1800, 1842, 1890, 1916. Tên chữ là Thiên Hậu miếu (chữ dùng chung cho các chùa thờ bà Thiên Hậu), nhưng người Việt, người Hoa quen gọi là chùa Bà.
    Chùa Bà mang đặc trưng kiến trúc kiểu chùa Hoa: thấp, liên kết nhau theo hình chữ "khẩu" hoặc chữ "quốc". Phần chính điện có trang thờ khá rộng, có chữ Thiên Hậu thánh mẫu. Bên cạnh việc thờ Bà, chùa còn thờ các vị khác. Trang trí ở điện là hình hoa lá, chim thú và hoành phi, câu đối, biển tự thường là màu đỏ, vàng tạo sự ấm áp, tin tưởng. Chùa còn có các bức tranh đắp nổi liên hoàn, các con vật thuộc "tứ linh".
    Lễ chùa lớn nhất trong năm: 23.3 âl. Đây là ngày hội đặc biệt. Ai cũng mong được Bà ban vía tốt. Lễ vía Bà thường kèm theo các trò múa, hát. Khách thập phương góp tiền của vào chùa khá nhiều. Số tiền này được dùng vào công ích, thiết thực giúp đỡ người già chữa bệnh, con trẻ học hành. Đó là nét đẹp của văn hóa người Hoa trong môi trường sinh sống với cộng đồng người Việt.
    All for you
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Công viên văn hoá Đầm Sen
    Địa chỉ: số 3 Hòa Bình - Quận 11.
    Điện thoại: 8554301 - 8554963 - 8562073.
    Với diện tích 49ha, Đầm Sen là khu vui chơi giải trí lớn nhất nội thành dành cho trẻ em và người lớn. Ở đây có những công trình độc đáo: đồi Hồng Đà Lạt, Thung Lũng tiền sử, Hồ Tây, Nam Tú Thượng Uyển, Thủy Cung ...
    Đầm Sen được chia thành nhiều khu vực tham quan, thắng cảnh, vui chơi, giải trí xung quanh hồ như: Vườn chim, vườn thú mini, đây là Nam Tú Thượng Uyển, kia là Hồ Tây thu nhỏ, vườn khủng long, vườn hồng, nhà Thủy tạ, chùa Giác Viên, rồi Thủy cung và một khu thể thao. Tất cả tạo nên một quần thể để hòa quyện con người với thiên nhiên, cảm giác này mới chỉ tìm thấy ở công viên Đầm Sen.
    Trong hòn núi non bộ mà Đầm Sen lấy làm biểu tượng của mình có Thủy cung - một thế giới phong phú của biển cả thu nhỏ lại. Các bể cá biển xuyên suốt đường hầm tạo cho du khách cảm giác đầy kỳ thú như thực sự được xuống Thủy cung. Thủy cung đã làm cho Đầm Sen không những nổi tiếng trong nước mà còn có thể so sánh với một số công viên của các nước trong khu vực.
    Ở Đầm Sen, mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể thưởng thức ca nhạc hay các hoạt động văn hóa văn nghệ tại các sân khấu như sân khấu quảng trường, sân khấu đảo. Và đặc biệt là có sân khấu cổ tích dành cho đông đảo khán giả trẻ em. Tại sân khấu cổ tích này các cháu có thể gặp những anh nông dân tốt bụng, những tên quan tham lam. Và tất nhiên tại sân khấu cổ tích này các cháu sẽ tìm thấy được nhiều điều hay, lẽ phải hơn và các ông bố, bà mẹ cũng cảm thấy xứng đáng bỏ đồng tiền cho các cháu vào đây.
    Ngoài ra, trong công viên văn hóa Đầm Sen còn có "Nhà bảo tàng sinh vật biển". Nhà bảo tàng này rộng 300m2, bao gồm 300 mẫu vật tiêu biểu cho các loại sinh vật biển trên thềm lục địa Việt Nam như: Các loài cá, mực, ốc, rong biển... trong đó có một số mẫu vật quý hiếm như cá sấu hoa dài 4m, cá heo... Khách tham quan còn được giới thiệu những bộ phim khoa học về đời sống động vật biển.
    Đi thăm Đầm Sen chúng ta không thể bỏ qua được chùa Giác Viên là ngôi chùa cổ nhất ở thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 1744 và được tái thiết vào cuối đời Lê, đầu đời Nguyễn năm 1802. Ngay cạnh chùa Giác Viên là vườn Khủng Long. Những con Khủng Long máy rất sinh động có thể làm sống lại một thời kỳ cổ đại. Vườn thú thiên nhiên cũng là điểm vô cùng phong phú của Đầm Sen. ở đây sưu tầm được rất nhiều loài chim thú hiện nay còn rất ít không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.
    Đầm Sen còn hấp dẫn du khách nước ngoài với các tiết mục múa rối nước đặc sắc của Việt Nam. Và càng hấp dẫn các du khách tí hon hơn khi được đi tàu trên không, bơi thuyền trên mặt hồ, đu quay....
    Vào các ngày chủ nhật, rất nhiều đám cưới được tổ chức tại công viên Đầm Sen, ở đây cô dâu chú rể được hòa quyện với thiên nhiên và họ cảm thấy thật sự hạnh phúc với những kỷ niệm. Đầm Sen là nơi họ đến với nhau cũng là nơi chứng kiến hạnh phúc lứa đôi của họ. Buổi tối, Đầm Sen càng lunh linh, lộng lẫy hơn dưới hàng vạn ánh đèn, với những đêm thơ, những cuộc thi đốt pháo bông, thả diều...
    Đặc biệt từ 25/4 đến 1/5 tại công viên văn hóa Đầm Sen sẽ tổ chức Lễ hội ẩm thực Đất Phương Nam.
    Ai đã đến Đầm Sen một lần, sẽ còn muốn đến nhiều lần nữa.
    Chùa Giác Viên
    Địa chỉ : 161/85/20 đường Lạc Long Quân, Quận 11.
    Chùa ở trong khu "Đầm Sen", trên một đảo nhỏ, là một trong những thắng cảnh của đất Gia Định xưa mà cách nay hai thế kỷ Trịnh Hoài Đức đã có thơ đề vịnh "Chim ngủ trên đầm sen". Chùa ban đầu mang tên là Quan Âm Các, được ngài Hương Đăng tạo dựng vào năm 1805 từ một am nhỏ thờ Bồ-tát Quan Thế âm. Năm 1850, Thiền sư Hải Tịnh đổi Quan Âm Các thành chùa Giác Viên. Chùa được trùng tu lớn vào các năm 1899, 1910.
    Bình đồ chùa được bố cục theo kiểu chữ "trung", chiều ngang 70m, dài 58m. Phật điện được đặt giữa chùa. Hai bên có dãy nhà nối vào phần giữa bao bọc sân, trong đó có trồng cây cảnh, non bộ. Ngoài ra còn có những dãy nhà phụ làm nhà trai và bếp, trường học. Đặc biệt trong kiến trúc chùa Giác Viên là bộ sườn gỗ chạm trổ tinh vi, tiêu biểu cho kiến trúc cổ truyền tại miền Nam.
    Trong chùa có 153 pho tượng và 57 bao lam và 60 bức phù điêu, hầu hết có niên đại cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
    Hiện nay chùa còn lưu giữ lại nhiều tác phẩm điêu khắc với những đường nét chạm trổ tinh vi như những tấm thêu trên mặt gỗ. Đặc biệt chùa còn giữ được chiếc giá võng của triều đình nhà Nguyễn tặng vị ***** Hải Tịnh, người sáng lập chùa Giác Viên.
    Nhưng giá trị đặc biệt quí giá ở chùa Giác Viên là nghệ thuật chạm lông qua gần 60 bao lam lớn nhỏ. Các đề tài chạm lông (có xen kẽ tượng) liên quan đến Phật giáo và đời sống dân dã. Tài hoa của các hiệp thợ Sài Gòn - Gia Định khá tinh vi và chuẩn xác như chạm khắc hai mặt giống hệt nhau. Các thế của vật khắc chạm dù đó là người, vật, chim muôn đều sinh động, vui tươi, giàu sức sống. Bao lam bá điểu là một công trình nghệ thuật độc đáo chạm khắc 94 con chim đủ loại trong các tư thế bay, đậu, ngủ, rỉa lông, mớm mồi, yêu nhau...
    Chùa Giác viên còn là một trung tâm đào tạo tăng sĩ và in khắc kinh sách. Nó có vị trí và ảnh hưởng đến sinh hoạt tín ngưỡng của bà con vùng Nam Bộ.
    Ngày 7.1.1993, Bộ Văn hóa xếp hạng Chùa Giác Viên là một Di tích kiến trúc - nghệ thuật theo quyết định số 43-VH/QĐ.
    All for you
    Được sửa chữa bởi - On4U vào 18/04/2002 21:51
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    BẢO TÀNG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH
    BIỂU TƯỢNG CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

    Địa chỉ: 2 Lê Duẩn, quận 1.
    Điện thoại: 8229357
    Tọa lạc trong một khuôn viên 6.000m2 ở vị trí trung tâm thành phố trên đường Lê Duẩn, Quận I , Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ và tái hiện toàn bộ chiến dịch giải phóng Sài Gòn - hiện diện như một biểu tượng chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
    Vốn là phòng trưng bày chiến dịch Hồ Chí Minh thuộc Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ mở cửa từ hơn 10 năm nay, Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng, nâng cấp thành một bảo tàng độc lập nằm trong hệ thống các bảo tàng của cả nước. Toàn bộ phần trưng bày của bảo tàng chia làm hai khu vực: trưng bày ngoài trời và trưng bày trong nhà. Khu trưng bày ngoài trời có diện tích 2.000m2 , giới thiệu các loại vũ khí, khí tài sử dụng trong chiến dịch như máy bay, xe tăng, đại bác các loại. Khu trưng bày trong nhà có diện tích mặt nền 1.000m2 cấu trúc thành 5 phòng trưng bày riêng biệt. Đó là phòng trưng bày chiến dịch đường 14 - Phước Long, chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng; phòng trưng bày chiến dịch Hồ Chí Minh; phòng trưng bày sở chỉ huy chiến dịch; phòng trưng bày Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn trong tháng 4 -1975; và phòng trưng bày tranh tượng về đề tài chiến dịch Hồ Chí Minh của các họa sĩ quân đội. ở phòng trưng bày trung tâm, một sa bàn lớn, có diện tích 60m2, sử dụng thiết bị điện tử hiện đại, ***g các thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, kết hợp với màng hình video diễn tả toàn bộ tiến trình chiến dịch. Bằng các mảnh khối trưng bày mạch lạc, hấp dẫn, với 467 hiện vật gốc, 108 ảnh tư liệu, 36 tài liệu khoa học phụ, 34 tranh tượng minh họa cùng 100 hiện vật gốc khác bảo quản trong kho mở, bảo tàng đã đem đến cho người xem những nhận thức và cảm xúc chân thực về bối cảnh và diễn biến của sự kiện trong lịch sử trọng đại này.
    Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức hoạt động từ ngày 29 -02 -1996.
    BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT TP.HỒ CHÍ MINH
    Địa chỉ: 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
    Điện thoại: 8294821.
    Bảo tàng địa chất tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1954, là một trong hai bảo tàng địa chất của Việt Nam.
    Tại đây, hiện lưu giữ và trưng bày hơn 20.000 mẫu đá, hàng ngàn mét lõi khoan, 50 sưu tập mẫu cổ sinh vật, nhiều sưu tập mẫu khoáng sản của các mỏ điển hình của Việt Nam, nhiều sưu tập mẫu khoáng vật chuẩn của các nơi trên thế giới.
    Đến Bảo tàng địa chất, du khách sẽ thấy rõ sự tiến hóa địa chất của lãnh thổ Việt Nam (từ cách đây 4000 triệu năm tới nay); thấy rõ các quá trình địa chất (vũ trụ, kiến tạo, magma, trầm tích, biến chất, phong hóa) đã tác động đến sự hình thành trái đất như thế nào. Bức tranh về sự phong phú tài nguyên khoáng sản của đất nước đã được thể hiện sinh động bởi nhiều sưu tập mẫu khoáng sản.
    Bảo tàng địa chất còn có khả năng cung cấp các sưu tập mẫu đá, quặng phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Bảo tàng cũng hướng dẫn các tour du lịch địa chất quanh thành phố Chí Minh và các vùng lân cận.
    All for you
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Suối Tiên - Khu vườn cổ tích
    Đã từ lâu rồi trên đất nước tươi đẹp của chúng ta, từ Bắc vào Nam, những địa danh có phong cảnh hữu tình thơ mộng đều được dân gian lưu truyền với những cái tên mang dáng dấp huyền thoại. Đà Lạt có Suối Tiên, Phú Yên có Suối Tiên, Khánh Hòa có Suối Tiên, Bãi Tiên... Nhưng chưa có con suối nào chảy cùng dòng thời gian với những truyền thuyết, huyền thoại thật ly kỳ, hấp dẫn lại được chăm chút, kiến tạo với quy mô lớn như Suối Tiên ở TP.HCM.
    Nằm ở cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn, khu du lịch Suối Tiên là vùng đất đồi hình chữ S rộng 200.000m2, chính giữa có dòng suối ngọt lành với nhiều mạch nước ngầm uốn lượn chảy xuyên qua suốt chiều dài 2.000m. Cảnh sắc hoang dã của Suối Tiên xưa dưới bàn tay lao động cần cù, khéo léo với nghệ thuật sắc sảo, tinh vi của các nghệ nhân, công nhân đã thực sự làm hồi sinh một vùng đất để trải rộng ở nơi đây một màu xanh mượt mà, tràn đầy sức sống... Bước vào khu du lịch Suối Tiên, du khách sẽ như lạc vào một chốn "Bồng lai tiên cảnh" và đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.
    Vào cổng chính hướng Bắc với vùng đất mang tên "Mộc Lân Thổ", mời du khách bước vào "Cổng Thần Tiên" uy nghi nằm cạnh bờ suối với "Cầu Kiều, Giếng Tiên, Hang Tiền Sử, Thác nước Chín dòng, đền thờ Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát". Du khách sẽ cảm thấy như lạc vào "Rừng nguyên sinh" hùng vĩ, sẽ có được những phút giây cực kỳ sảng khoái, thanh thản như cách biệt hẳn với thế giới công nghiệp nhộn nhịp, ồn ào và đầy khói bụi bên ngoài.Từ đây du khách có thể bước ra đời thực bằng cách đến thăm sân khấu "Nỏ Thần" biểu hiện cho sự may mắn để thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc hoặc ghé thăm sân "Patin" với những đường băng uốn lượn trong vườn cây rợp bóng mát.
    Thế giới của truyện cổ tích và huyền thoại của Suối Tiên tập trung nhiều nhất ở vùng đất thứ hai mang tên "Kim Long Thổ". Cầu Tứ Linh để đến nơi này cũng là chiếc cầu đưa du khách trở về cội nguồn dân tộc biểu hiện với Rồng khổng lồ dài 400m. Và du khách cũng đừng quên ghé qua "Thủy cung" ngầm trong lòng đất trưng bày hơn 500 loài sinh vật biển với đủ loại màu sắc sống động. Sau đó, mời du khách lên đảo "Long Hoa" nơi hội tụ Quần Tiên sự tích Hội nghị Diên Hồng đời Trần, đi xuyên qua bụng Rồng để đến "Long Quy ẩn thủy" có "Rùa vàng" trầm mình dâng kiếm báu cho vua và "đảo Thiên" nơi tưởng niệm Tổ tiên cùng các anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước. Đến cuối đuôi Rồng là đồi "Âu Lạc" - nơi gặp gỡ của Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, hình tượng này gợi trong tâm hồn mỗi người Việt Nam đến thăm nơi đây niềm tự hào là dòng dõi con Rồng cháu Tiên.
    Qua cầu "Ô Thước" du khách sẽ đến được "đảo Tiên" - nơi gặp gỡ của đôi vợ chồng Ngưu Lang - Chức Nữ. Vùng đất thứ ba có tên "Thủy Quy Thổ" - một vùng đồng bằng rộng lớn với trên 10.000 gốc nhãn hột tiêu là điểm cắm trại lý thú cho du khách trong những kỳ nghỉ.
    Từ thế giới thần tiên du khách sẽ bước vào vườn cổ tích hiện đại với những trò chơi mới lạ phiêu lưu, mạo hiểm, ngoạn mục nhưng an toàn tuyệt đối. "Xe đạp trên không" sẽ đưa du khách tham quan "Trại sấu" từ trên cao nhìn xuống với trên 1.500 con cá sấu lớn nhỏ. Không có gì hấp dẫn hơn khi được nhìn toàn cảnh Suối Tiên từ độ cao 30m với trò chơi "đu quay đứng" và không có gì thích thú hơn khi bay vào không gian bằng chiếc "Boeing" tự điều khiển bằng Benz thủy lực quay tít ở độ cao 9m.
    Tới vùng đất mang tên "Hỏa Phụng Thổ" bạt ngàn những hàng dương với gió reo vi vút, những thảm cỏ xanh rời rợi bao quanh "Tượng Phật Thích Ca" tịnh họa dưới cột Bồ đề cao 20m, du khách sẽ có một cảm giác nhàn lạc, thảnh thơi.
    Tại "Sơn Cung" du khách có thể ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh của đất nước như: đèo Hải Vân, Vịnh Hạ Long, Hòn Phụ Tử, và các hình tượng hang động trong truyền thuyết dân gian kết hợp với hàng trăm loài thú quí hiếm tạo nên một bức tranh sống động của thiên nhiên.
    Vẻ đẹp nên thơ kết hợp hài hòa, khéo léo giữa thiên nhiên và nhân tạo, giữa kiến trúc cổ và kiến trúc hiện đại, không khí trong lành nơi đây đã khiến cho Suối Tiên thực sự trở thành khu nghỉ ngơi, giải trí có đủ tiêu chuẩn tầm cỡ quốc tế.
    All for you
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Làng du lịch Bình Quới
    Nằm trên bán đảo Thanh Đa thuộc địa bàn phường 27 quận Bình Thạnh. Làng du lịch Bình Quới là một quần thể những địa điểm sinh hoạt thư giãn dành cho khách du lịch trong và ngoài nước như: Hồ bơi, sân quần vợt, bi da, bóng bàn, câu cá...Rải rác trên tuyến đường làng mọc lên những nhà hàng, khách sạn, quán ăn đặc sản, quán cà phê điền dã, câu lạc bộ dưới nước, khu cắm trại. đặc biệt là khu du lịch của Saigon Tourist với dịch vụ du lịch trọn gói, có du thuyền đưa khách từ bến Bạch Đằng, dạo chơi quanh bán đảo Thanh Đa, dùng bữa tối tại nhà hàng bên bờ sông. Sau đó khách sẽ được thưởng thức một chương trình biểu diễn ca múa nhạc đậm đà màu sắc dân tộc.
    All for you
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Vườn cò Thủ Đức
    Đến Vườn Cò, một chút nghỉ ngơi trước khi xem cò về, thường chỉ về lúc 3g30 chiều. Ông chủ vườn Cò có để sẵn vài chiếc thuyền máy dành đưa du khách tham quan cảnh sông nước. Giá thuê được tính theo giờ, mỗi giờ 50.000đ. Điểm tham quan gần nhất là chùa Hội Sơn. Ngôi chùa này có vị trí khá độc đáo, nằm trên đồi cao lộng, cây cối xung quanh bốn mùa xanh mát tạo nên không gian dìu dịu khiến cho du khách có cảm giác mình đang viếng chùa trên đất Đà Lạt chứ không phải ngay giữa Sài Gòn. Ði xa hơn một chút là đến Cù Lao Bà Sang, đất cù lao này trồng rất nhiều cây ăn trái. Du khách có thể ghé vào thưởng thức trái cây theo mùa và nếu muốn có thể mua một ít mang về với giá rẻ tại vườn. Còn nếu muốn thưởng thức thủy sản của vùng, bạn có thể tạt vào làng các bè cách đó không xa; xuống bè chọn cho mình loại cá ưa thích: Cá chép, cá tai tượng, tôm đủ loại.... to nhỏ tùy ý.
    Và chiều đến khi mặt trời khuất dần sau rặng tre bên kia sông là lúc từng đàn cò trắng đi kiếm ăn hay bay về tổ. Chúng bay thẳng hàng, con này nối con kia, đôi khi chúng vô tình xếp hình thành con chữ A, V... trông rất ngộ nghĩnh, đây có thể là khoảng khắc tuyệt vời đối với du khách. Những cánh cò chấp chới trên nền trời chiều chợt làm cho bức tranh quê tĩnh lặng sống động hẳn lên. Tiếng kêu khàn đục phát ra từ cổ họng của những chú cò cũng đủ khiến du khách nao lòng. Khi những con cò cuối cùng bay về tổ, thì đàn cò mới ngừng hẳn tiếng kêu, chúng bắt đầu giờ ngủ đêm sau một ngày lặn ngụp ngoài đồng. Lúc này là lúc du khách kết thúc chuyến tham quan. Và dù cho bạn có rời Vườn Cò về với đô thị ồn ào náo nhiệt hay ở nơi nào đó, vẫn tin chắc rằng cảnh vật nơi này, cánh cò, con sông, mùi hương nồng nàn của đồng nội sẽ vương vấn trong tâm hồn bạn, thôi thúc bạn một ngày nào đó lại đến Vườn Cò.
    All for you
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Việt Nam
    Ghé thăm Hợp tác xã "Một thoáng Việt Nam" du khách như đắm mình trong "Khu văn hóa Việt Nam" thu hẹp. Mà nền tảng là các làng nghề thủ công truyền thống được chắt lọc từ cộng đồng 54 dân tộc anh em. Với diện tích 22,5 ha đất bưng biền dọc theo con rạch Bò Cạp, cách 5km trên đường vào đến Bến Dược huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh.
    Mảnh đất ấy xưa kia là của bom đạn, giờ đây, những hoạt động sản xuất thủ công truyền thống đang diễn ra thật sôi động, hài hòa mang phong cảnh của những làng quê trên khắp mọi miền đất nước. ở đây, những người thợ thủ công, nghệ nhân, nông dân... đến từ những làng quê khác nhau, cùng lao động bên nhau một số nghề: gốm sứ, chằm nón, dệt tơ lụa thổ cẩm, thêu, điêu khắc, làm giấy dó, đan lát mây tre, chế biến mía đường, trồng lúa nước ...
    Du khách vào " Một thoáng Việt Nam" phải qua "Cổng làng" được làm bằng gỗ với cái mái tranh cao vút. Bên trong,, con đường làng dài độ 100m, hai bên đường từ sản vật đến con người đều mang đậm nét đặc trưng của từng miền. Du khách có thể thưởng thức "bát chè xanh" đậm đà của người dân Hà Nội và được ngắm nhìn "Cô hàng chè xanh" mặc áo tứ thân, đầu chít khăn mỏ quạ một "dạ" hai "thưa". Hay như thích hương vị đăng đắng của bát nước "nụ vối" thì xin dừng lại bên quán tranh vách đất. Ví dụ như du khách muốn thưởng thức trái dừa tươi, nước mát của quê hương Nam bộ thì mời vào quán lá đơn sơ ...
    (còn tiếp)
    All for you
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ở đấy sẵn có những con người hiếu khách. đặc biệt, trên con đường làng còn có đoàn xe thổ mộ chở sẵn để đưa khách tham quan. Tuy nhiên, du khách có thể cuốc bộ để mở rộng tầm nhìn và được bước lên đài "lầu vọng" cao ngất ngưởng, toàn bộ được làm bằng gỗ dừa bên trong treo khá nhiều tranh vẽ các danh lam thắng cảnh của đất nước. Ngoài ra, còn có đất của 61 tỉnh thành được đựng trong những chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn xinh xinh. đứng trên góc "lầu vọng" du khách ngắm nhìn toàn cảnh không gian của " Một thoáng Việt Nam" nhưng nếu đưa mắt về hướng Tây sẽ rất dễ bị thu hút bởi "sa bàn" dài 120m, nơi hẹp nhất 5m được cấu trúc trông rất độc đáo với những biểu tượng truyền thống đặc trưng của ba miền. Miền Bắc với Chùa Một Cột uy nghi, miền Trung với chùaThiên Mụ cổ kính và sau cùng là xứ Nam Bộ với biểu tượng bác nông phu cày ruộng. Rời "lầu vọng" du khách có thể đến thăm "đền thờ đất nước" để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công khai phá xứ sở này. đến cuối đường làng du khách vô tình rẽ phải sẽ dễ dàng lạc vào miền Trung gió cát. Hàng hoa sứ trắng với dòng Hương Giang xanh biếc lững lờ như đưa khách vào trong cõi mộng. đó đây, thấp thoáng những ngôi nhà mái tranh vách đất, khiến du khách muốn dừng chân đôi chút và để "kiếm" chút gì đó bỏ bụng, thì hãy bước vào thưởng thức những chiếc bánh xèo vàng ươm khói bay nghi ngút. Từ đặc sản đến con người đều là của miền Trung chính hiệu! Vừa thưởng thức đặc sản miền Trung vừa ngắm nhìn sang bên kia đường là nôi nhà cổ Bình Định đang ở tuổi 200, được bê "nguyên si" vào còn đủ cả bàn thờ, gia phả, sắc phong của vua. Sau khi lấy lại sức, khách có thể đi thăm khi nhà "Rường Huế" để trò chuyện cùng với những cô gái đang ngồi chằm nón. Hoặc theo dọc "đường Trường Sơn" ngoằn ngoèo đến với những quả đồi con con đầu hoa sim tím xen kẽ vài cây thông non rì rào gọi gió. Phía bên kia đồi hiện ra một ngôi nhà rông Tây Nguyên cao chót vót. Bên trong nhà có đủ các vật dụng sinh hoạt thường ngày của người dân tộc như: Bộ cồng chiêng, bình rượu cần, dụng cụ làm rẫy ... đặc biệt là có đủ các sắc phục của người Dao, H'Mông, Thái, Bana... và đặc biệt hơn cả là ngôi nhà Rông này do chính những người Bana đứng dựng, cách đó dăm bước là xưởng dệt thổ cẩm của người Thái, Bana, Lạc Dương và người Chăm. Chỉ bằng một khe nhỏ cùng với đôi bàn tay khéo léo họ đã dệt nên những tấm lụa đầy màu sắc đáng yêu. Trước khi rời khỏi khu miền Trung, nếu như du khách có "máu thư hùng" muốn đua tài cùng với người dân tộc xin mời bước vào bãi bắn ... cung tên! Rời bãi bắn, rẽ trái dăm mét sẽ được đi dưới những hàng hoa sữa, đào Nhật Tân, Son và đặc biệt là được ngắm nhìn đồi hoa Ban vùng Tây Bắc. Không còn ngạc nhiên gì cả khi biết mình đã đi vào khu Bắc bộ. Dọc đường du khách sẽ nhận được lời mời rất ân cần của những "cô hàng chè xanh". Nước chè được đun trong một siêu đất nhỏ thơm lừng. Sau đó, du khách có thể bước vào làng để tham quan "36 phố phường" được lợp rơm vách đất. ở đấy, các nghệ nhân của xứ Bát Tràng đang hì hụt nặn đất, sơn phết ... tạo những chiếc bình tứ quí cổ xưa. Các sản phẩm ở đây làm ra hầu như là để bán cho khách tham quan. Du khách cũng có thể đi thăm xưởng thêu, đan lát mây tre với 100 mã hàng mẫu do chính tay các người thợ từ làng mây đan Phú Vinh - Hà Tây vào sản xuất ...
    (còn tiếp)
    All for you

Chia sẻ trang này