1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAI GON THAT LA TUYET........

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi khanhson_ptit, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhson_ptit

    khanhson_ptit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Minh la nguoi ha noi, nhung ma minh song o sai gon 1 nam roi, that la tuyet day cac bac ah, o day cai gi cung co, ma song 1 cuoc song thoai mai, luc nao cung nhon nhip, khong khi that la vui, minh chi muon o trong day thoi, nhung nha minh lai o ngoai nay, cac bac o trong day co thay vay khong???????????????????
  2. Carmen_Heart_new

    Carmen_Heart_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Nếu chưa có người yêu, sao bạn không tìm một tình yêu nơi đây để rồi sống hạnh phúc ở đất saigon này :)
  3. khanhson_ptit

    khanhson_ptit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn tuyệt thì tuyệt thật nhưng Hà Nội quê hương mình vẫn ...là nhất ! Dù có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà nội ...
  5. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bác này khen kiểu thế thì thể nào cũng bị mấy chú cao bồi thôn, du côn xã nó vào nó "cà" cho mà xem
    bác phải nói là SG đẹp 1 kiểu, HN đẹp 1 kiểu, hế hế hế
    cheer 1 cái nào
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Quỷ này đúng là cái gì cũng kê "tủ" vào mồm là sao? Anh cao bồi Úc kia bao h về VN ?
  7. apolo_pumkingboy

    apolo_pumkingboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hahhaha! ku lovelace này nói chí phải á! Theo tui thấy thì Hà Nội đẹp theo kiểu cổ kính còn Sài Gòn đẹp theo phong cách hiện đại. Người Sài Gòn cũng vậy. Người Sài Gòn cũng khác với người Hà Nội nửa. Người Sài Gòn thì chơi hết mình, làm hết mình, cho nên người Sài Gòn có thể nói là rất phóng khoáng. Còn người Hà Nội thì ngược lại. Họ làm 10 nhưng chỉ ăn 5 thôi. Họ bảo thủ và ky bo lắm á! Không phải là tui chê người hà nội đâu nha! Tại vì tui đã từng sống ở Hà Nội được 6 tháng rồi nên tui biết á!
  8. noel_saigon

    noel_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    apolo nói đúng đấy nhưng cũng chỉ 1 số người thôi.Còn về cái đẹp thì tôi chẳng thấy HN cổ kính chút nào.May ra có Hội An .Còn HN thì đất chật người đông thì đúng hơn.Cả khu phố cổ nhìn bát nháo gì đâu.SG thì đẹp nhất là đứng ở phía bên Thủ Thiêm.Nhìn qua sông SG thấy mấy toà nhà trọc trời thật đẹp.Nhất là khách sạn Sheraton và toà nhà SaigonTrade Center.
  9. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    muốn thấy cái đẹp của HN thì nên kiếm 1 mùa đông nào đó, khoảng 10h30 tối , trời se se lạnh, đi bộ dọc mấy con phố cổ may ra tìm được chút nào (ngày xưa thì nó khác, bây giờ xây dựng cũng bát nháo lắm rồi ). Còn cậu mà đi buổi sáng thì chỉ thấy bầy hầy là chính , còn lâu mới thấy đẹp (may ra soi được em nào ??? )
    Được lovelace_the_deflorator sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 24/08/2004
  10. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có dịp ở lâu HN để tìm hiểu cái đẹp như nhiều bài hát ca ngợi.
    Nhưng tôi có dịp ở lâu hơn một tý ở SG để thấy sự nhộn nhịp, sự thay đổi của SG so với lời kể của ba mẹ tôi. Vui chơi giải trí, lãng mạn gì cũng có. Chỉ có điều quá sợ cái bụi SG vào giờ tan ca..., và sợ cái nắng cháy da vào buổi trưa hè.
    . Các đèn đường không hoạt động sau 11h, chỉ nhấp nháy vàng, tôi không hiểu nổi, taxi xe máy thì cứ thế phóng vèo vèo.Nhưng tôi thích đuợc chạy xe ngắm phố khi đường vắng, nhìn những căn nhà san sát nhau đến lạ thường, bất chợt tìm ra được vài nhà nào đấy giống nhau, nét lạ lạ, chắc được xây từ hồi thời Pháp
    Tôi cũng thích được đi bộ trong Dinh Độc Lập, cây xanh thoáng mát, xem dinh ... hay đi bộ dọc khu trung tâm Nhà hát lớn, có hôm đến 4 cặp cô dâu chú rể chia nhau khoảng trống mà chụp hình. Hay chỉ là ngồi trước nhà thờ Đúc Bà nhìn sang Bưu diện lớn, các em học sinh nhỏ tan trường (trường gì đấy tôi chẳng nhớ). Đấy 1 trong những khoảng đẹp của SG trong tôi, và cả ba mẹ tôi, chỉ tiếc ở những chỗ địa thế đẹp vậy mà nhiều người xả rác quá, ...
    Các bạn kể tiếp SG tuyệt chỗ nào?

Chia sẻ trang này