1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAI GON THAT LA TUYET........

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi khanhson_ptit, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redhot

    redhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    "Sài Gòn sôi động" đó la câu nói cua nhiều người khi mô tả về thành phố này. Tôi lại thích SG ở một góc nhìn khác.
    Tôi thích SG mỗi khi đường phố vắng lặng. Hồi xưa đường SG ít người và nhiều cây xanh, gần tết thì trời rất mát, có khi lại lạnh nữa. Bây giờ chỉ thích đi chơi vào sáng CN va ban đêm, SG ngày càng chật chội và ồn ào.
    Buồn nhất là SG bây giờ tạp nhạp quá, không còn nét đặc trưng nữa.
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Ừ,Sài Gòn phong cảnh rất đẹp,người đông....là chốn để tiêu hao tiền bạc ....nhưng những người phục vụ trong các nhà sách lớn thì coi người khác như ăn trộm,lúc nào cũng đi theo sau lưng khách hàng nhìn chăm chăm làm người ta khó chịu muốn chết,mà có hôm bắt lộn một em trai học lớp 9 Lê Hồng Phong,bị đăng lên báo.... còn đánh người ta nữa chứ......nói chung Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng để du lịch,vì du lịch thì chỉ ở một thời gian ngắn thôi,chứ biểu mình ở đây lâu dài thì không bao giờ đâu.....mình đã có những kinh nghiệm sống ở Sài Gòn trong một thời gian dài,bây giờ kêu mình đi du lịch thì mình còn thích,chứ biểu mình sống ở đây hả?NO.....

Chia sẻ trang này