1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ thêm cho anh chút nữa, hay anh của anh hỏng phải anh guột? cùng mẹ khác cha hở anh? hay anh kết ngĩa?
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ ai nói gì thì nói, vẫn thích đọc những bài viết của bạn. Tìm thấy đâu đó những cảm xúc cũng giống mình.
    SG muà này đi ra đường con gái che kín mặt là đúng rồi cậu ạ. Muà hè mà. Tớ nghĩ HN cũng thế. Còn mùa cuối năm, con gaí SG sẽ nhẹ nhàng với những bộ cánh thật xinh và chỉ đội cái nón trên đầu. Mùa đó, SG không nắng gắt.
    HN muà đông cũng vậy đúng không cậu?
    Tớ thích SG vì ở đây có những người bạn lớn và chững chạc, tôn trọng những suy nghĩ của nhau. Tớ thích topic này và thích những câu chữ cậu viết nữa.
    Tớ không thích SG , vì SG không có muà đông lạnh giá như HN.
  3. typinky

    typinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xa SG đã hơn bốn năm rồi đấy, hôm nay ngồi đọc những dòng viết về SG nghe nao nao lạ. Nhớ SG, nhớ nắng, nhớ mưa, nhớ quán cóc ven đường, nhớ những táng cây xanh dọc theo những con đường. Chỗ ở bây giờ không trồng cây to dọc theo đường, chắc tại gió lớn mà chắc tại động đất nữa. Nhớ đến nao lòng hàng cây dầu dọc theo con đường đi vào cổng sau ngôi trường cấp hai, ngày đó hay đuổi theo những trái dầu rơi. Hai tháng nữa thì về lại SG, mừng đấy, mà cũng sợ. Sợ người bạn cũ đã thay đổi quá nhiều, sau bao lâu đã thành ra xa lạ.
  4. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hé hé cô ơi, mai mốt cô cho con đi theo học nghề Pê a của cô hén.
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hehhe, tớ đã bảo tớ đoán đúng mà, thì ra muadongxua mún làm mai,
    To cuong: cậu đừng thái quá nhé, có những điều ko nên mang vào bài việt mang tính chất open đâu
    ------------------------------
    Thích: cuối cùng thì cũng được vài hạt mưa,
    Không thích: người sài gòn mà chẳng hiểu người sài gòn gì cả, để cho người khác hiểu trước
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nói tới Hà Nội là nói tới mùi hương hoa sữa nồng nàn, mùi Ngọc Lan vương vấn là nói đến sự mênh mông của những hồ là hồ... Thế còn Sài Gòn? Sài Gòn có một loài hoa rất đặc trưng - Hoa Dầu -nhưng ít thấy ai nói tới, có lẽ tại Sài Gòn bận rộn nên ít ai để ý. Hôm nay xin mạn phép nói về Hoa Dầu của Sài Gòn dưới góc độ cảm nhận của dân nhập cư, cũng mong người Sài Gòn hiểu cho anh, không phải anh không yêu Sài Gòn, anh luôn cảm nhận và quan sát Sài Gòn bàng tình cảm chân thật của mình.
    NHỮNG CÁNH SAO XOAY
    Hoa dầu không giống như những loài hoa khác. Nó không rực rỡ như những chùm phượng vĩ dù cùng nở vào hè. Hoa dầu có màu trắng hồng nhè nhẹ, cánh hoa dài như ngón tay người thiếu nữ xòe ra. Nó không thơm nồng thắm như hoa dạ lí hương dù cùng tỏa hương vào đêm, hoa dầu chỉ thoang thoảng nhè nhẹ không làm người ta say đắm nhưng đủ để mang lại cho Saigon một mùi hương đặc trưng.
    Khi hoa đã cống hiến cho đời hết hương sắc thì héo úa tàn tạ đi, nhưng hoa dầu khi đã úa phai vẫn mang lại cho thành phố này một niềm vui nho nhỏ. Cứ mỗi khi hạ sang, khi cơn gió đầu mùa mát lạnh xốn xang bay lên người ta lại thấy những bông hoa dầu khô rời lìa cành bay bay trong gió giống y hệt như Bồ Công Anh chỉ có điều lúc này hoa không còn màu Trắng, chúng cố vương theo những cơn gió bay lên nhưng rồi cũng rớt xuống tả tơi theo từng dòng xe cộ vô tình.
    Cứ những khi mùa hạ sang anh lại ngồi thẩn thơ uống li cafe chậm của quán cóc ven đường để ngắm nhưng bông hoa dầu rơi rụng, anh vẫn nhớ về ngày xưa ấy khi mỗi chiều anh lại chở cô nàng bé bỏng trên chiếc xe đạp đi qua con đường này, nàng vẫn xòe tay ra đón lấy những cánh hoa dầu.
    Thời sinh viên, anh và các bạn vẫn gọi những cánh hoa chao nghiêng nghiêng, chầm chậm thả mình từ một cành cây cao tít nào đó là những cánh sao xoay. Những cánh sao xoay thuở ấy là cả một thời vô tư chơi đùa, tắm mưa, nghịch ngợm và chở đầy mơ ước . Mỗi khi nhặt được một cánh hoa dầu là lũ con gái lại tranh giành nhau chỉ để được tung lên trời, và ngửa cổ nhìn theo ngỡ mình cũng đang bay lên.
    Thích nhất là mưa, vì trời mưa hoa dầu bay nhiều vô kể, đủ cho cả lũ trẻ con thành phố chơi trò những cánh sao xoay, một thú vui thiên nhiên hiếm hoi còn xót lại trước cơn bão của trò chơi điện tử. Chúng cứ đếm 1,2,3, đồng loạt tung lên trời những cánh sao của mình và so sánh xem cánh sao của đứa nào bay cao hơn, cánh sao của đứa nào xoay nhanh hơn, rồi cãi nhau chí chóe. Chỉ vậy mà vui, mà mỗi cơn mưa lại nhong nhóng gọi nhau í ới.
    Những cánh hoa dầu rụng trong cơn mưa thường vẫn còn xanh xanh, tuổi thơ xanh xanh, những cánh hoa xoay xoay, thời gian xoay xoay? Lũ trẻ con thành người lớn, anh và các bạn anh cũng thành người lớn...
    Người lớn chaỵ xe ào ào trên phố, người lớn không chơi trò những cánh sao xoay. Nhưng người lớn vô tình nhìn thấy hoa dầu chao nghiêng trên phố, và người lớn bâng khuâng, nhớ thời gian vội vàng một cách đáng ghét. Những cánh hoa dầu bây giờ không là mơ ước mà là nỗi nhớ về một thời đã xa.
    Những cánh hoa dầu xoay xoay khơi dậy những vòng xoay ký ức. Anh thích những cánh hoa dầu giữa trời nắng vì khẽ khàng nghiêng nghiêng bình thản và rất đỗi dịu dàng. Những cánh hoa dầu giữa cơn mưa luôn chao đảo, mất phương hướng, gợi lên sự tan tác, bơ vơ. Chẳng hiểu sao những cánh hoa dầu thường lặng lẽ xa cành một cách bất ngờ, không chờ đợi. Sự chia xa ấy cứ khiến anh nghĩ đến một sự chia xa không báo trước, Sài Gòn vội vã, đến rồi đi...
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    đâu có nà. phale nghi sai cho muadongxua rồi
    À! Cái dzụ hôm bữa cám ơn phale đã giúp bạn mình nhé.
  8. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cùng chia sẻ một chút tâm tình yêu ghét Sài Gòn
    Cây và hoa Sài Gòn
    1. Yêu
    Tháng một, những bông hoa dầu rụng kín mặt đường. Hoa dầu trông như những bông lys nho nhỏ, chỉ dài độ hai lóng tay, cánh trắng ngà chạy những sọc hồng. Xe chạy, người qua lại không ngớt, giẫm lên những cánh hoa, bốc lên mùi chuối khô ngòn ngọt.
    Vừa hết mùa hoa dầu lại đến mùa hoa sao. Hoa sao nhỏ như cái cúc bấm, năm cánh vàng nhạt như ông sao, rụng trên đường như những đám bụi ngà không ai hay. Đến một chiều đi dọc đường Điện Biên Phủ nghe phảng phất thơm, biết là hoa sao đã dày kín dưới chân mình.
    Mùa này không còn cái hoa nào. Những quả sao bắt đầu vàng hườm hườm trên cây rồi ngả sang hồng hồng đỏ đỏ. Một cơn mưa, một cơn gió lốc bất chợt làm bao nhiêu là trái sao đổ xuống đường. Trái sao nhỏ bằng một nửa trái dầu và trông tươi tắn hơn. Mùa sao rụng cũng là mùa dầu rụng lả tả trên vỉa hè. Tôi yêu những khoảng khắc nhìn ra cửa sổ, bất chợt gặp một ?oquả chuồn chuồn? lượn lờ, thấy cuộc sống nhẹ nhàng xoay?Tiếc là những cây dầu, cây sao cao quá, nhìn mỏi cả mắt. Nhiều lần tự nhủ lấy máy ảnh ra zoom coi hoa nó thế nào nhưng lại quên. Hết năm này đến năm khác cũng cứ quên?
    Hết mùa hoa sao là mùa của rực rỡ muồng vàng. Lá muồng bình thường xanh mướt nhìn mát mắt. Đến khoảng tháng ba, tháng tư rụng lá trơ cành buông từng chùm hoa vàng rực rỡ cứ như ai treo đèn lên cây. Cây muồng đầu tiên tôi biết là cây muồng trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Mỗi lần mẹ chở đi học về ngang thấy ba bốn cây muồng trổ hoa nhìn mà mê mẩn. Bây giờ một số con đường được trồng muồng thành hàng như chỗ bến xe buýt trung tâm Sài Gòn hay như ở vòng xoay công trường Mê Linh. Những cây muồng con đến mùa cũng tập tành ra hoa nhưng không rụng hết lá nên màu sắc chưa rực rỡ lắm. Trong toà giám mục trên đường Nguyễn Đình Chiểu có cây muồng chắc lớn tuổi lắm rồi, cao lớn sừng sững, ra hoa dày đặc, đẹp hơn hẳn những cây muồng khác trong thành phố. Tiếc là đã bị chặt bỏ hai năm nay. Muồng có mùa hoa rõ ràng. Nhưng ở Sài Gòn có ít nhất một chỗ mà bạn có thể ngắm hoa muồng bất cứ lúc nào. Tôi gọi nó là quán ?oHoàng hậu muôn năm? (hoa muồng còn có tên là hoa hoàng hậu mà!). Nó là quán café ở tam giác Tôn Thất Tùng ?" Lê Lai ?" Lý Tự Trọng. Ở đấy trồng toàn muồng vàng, ngồi uống café có thể ngắm hoa và ngắm cả nhà thờ Huyện Sĩ. Quán có một cái cây lúc nào cũng có vài ba chùm hoa vàng để ngắm. Tôi chưa bao giờ vào quán, định bụng sẽ có một lần nào đó đến mà lại hay quên?
    Rồi đến bằng lăng tím lịm dọc đường Cách mạng Tháng 8, đường Nguyễn Đình Chiểu. Rồi đến hoa lim xẹt rụng vàng ruộm trên mặt đường. Mọi người thường gọi là hoa điệp (chắc nhầm lẫn này bắt nguồn từ bài hát ?oCây điệp vàng trước nhà em mỗi tối, xác hoa vàng rụng kín cả lòng tôi?).
    Rồi đến mùa trứng cá chín cây. Trứng cá mọc đâu đó trên những con đường ở quận Tân Bình, Gò Vấp hay những vùng ven khác. Tôi thích ăn trái trứng cá đến nỗi dì tôi đi hái trứng cá về ăn. Đi lòng vòng trong xóm một buổi trưa là đầy một chai nước suối. Bỏ trái trứng cá vào miệng nghe ngọt lịm, thơm lừng.
    Đến những hàng me trên đường Phùng Khắc Khoan, đường Pasteur, đường Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng... Mùa này me lủng lẳng trên cây. Tôi không có gan xách que ra trung tâm thành phố chọc trái xuống chấm muối ớt ăn nhưng mỗi lần đi ngang nhìn cây thấy thèm thuồng lắm.
    Sài Gòn còn có thứ ?ođặc sản? mà nhiều lần tôi khiến bạn bè mình ngạc nhiên khi tôi ?oTặng bạn một ít mùa thu Hà Nội cho đỡ nhớ nhà nè!? hay khi muốn làm cho ai đó một điều bất ngờ vì tôi vốn thích sự bất ngờ. Đó là hoa sữa. Nhiều người Sài Gòn không biết Sài Gòn có hoa sữa, cũng không biết hoa sữa nó ra thế nào dù nghe bài hát Hoa sữa của Hồng Đăng cũng thèm biết lắm. Ngay cả ông Hồng Đăng còn không biết hoa sữa nó thế nào nữa mà! Nhiều người Hà Nội vào Sài Gòn cũng không tin Sài Gòn có hoa sữa. Bạn nói Hà Nội hoa sữa chỉ nở mùa thu. Tôi không biết Hà Nội thế nào chứ ở Sài Gòn hoa sữa nở lung tung lắm! Vì vậy mà giữa mùa xuân tôi có thể tặng bạn một ít mùa thu Hà Nội. Bản đồ hoa sữa của tôi bữa nay lên đến chục điểm đỏ rồi. Đến mùa tha hồ mà hái. Biết hái hoa công cộng là không đúng nhưng lòng nhủ thầm: thôi thì có mấy ai hạnh phúc khi có cả cây hoa sữa thù lù ngay trước nhà mình nên coi như hái bớt giùm một đoá hoa vậy. Giữa tháng 12 hoa nở, giáp Tết Nguyên Đán hoa nở, sau tết vẫn còn hoa sữa nở? Mùi hoa sữa thanh thanh trong gió nghe như mùi của rốn trái mận, tỏa lan trong gió không lẫn vào đâu được. Trên đường Pasteur đoạn gần Phòng công chứng có cây toả hương thế mà tôi tìm mãi vẫn không biết cái cây ấy nằm ở đâu.
    Rồi hoa cúc chuồn cam sẫm, vàng nhạt xen kẽ bên nhau mấy mươi năm rồi vẫn dập dờn như **** lượn ở các bùng binh. Mấy năm nay có thêm hoa sao nhái vàng như ông mặt trời con con mọc lan trên vỉa hè. Có cả hoa ngũ sắc nở vàng, cam rực rỡ?
    Bạn nói trồng làm chi cái thứ hoa vừa hôi lại vừa xấu thế., đúng là?hoa *** lợn (hoa ngũ sắc)! Nhưng tôi yêu cái hoa con con mùi ngai ngái ấy. Có thể nó không đẹp lắm nhưng tôi yêu nó vì nó giúp Sài Gòn lọc bớt đi một ít chì trong khói bụi. Cũng như tôi yêu hàng cây sao vì nó cho tôi mùi hương dịu dàng trong khi bạn đi bên tôi mà chỉ ngửi thấy khói và bụi Sài Gòn.
    Sài Gòn là vậy đó, mình yêu nó thì nó cho mình thấy nhiều điều đẹp hơn.
    2. Chưa yêu
    Sài Gòn còn có những cây bàng mạnh khoẻ chờ gió bắc về làm đỏ lá. Cây bàng cái đến mùa hoa mọc ra những cái hoa ngộ ngồ, rồi mọc thành những trái xanh lè. Người ta nói và có sách viết là trái bàng ăn được, ăn ngon như trái ổi xá lị mà tôi nào có thấy trái nào ăn được đâu! Có lẽ vì cây bàng ở Sài Gòn chưa đủ già để có trái chín ngon ?! Tôi thèm cảm giác vài ba chục năm nữa được ăn trái bàng già ở Sài Gòn.
    Nhưng tôi không muốn ai đó lại đi trồng một cây bàng trước vỉa hè nhà mình. Tội nghiệp những cây bàng không đủ không gian vươn tán, cứ đứng quặt quẹo, còi cọc, mất cân đối trông chả ra ?ocái lọng xanh um khổng lồ? nữa.
    Tôi cũng không hiểu tại sao người ta trồng cây viết, cây điệp, cây trúc đào,? trên đường phố làm gì. Cây trúc đào thì có nhựa độc, bị cấm trồng rồi nhưng một số nơi chưa chịu nhổ bỏ. Cây viết thì chả có tội tình gì, vẫn được trồng nhưng nó chẳng cho ai bóng râm, trái chín đỏ thì đến chim cũng không thèm ăn, rụng nát bét trên đường.
    Có những con đường ở Sài Gòn chẳng có lấy cái cây nào che cho tí nắng rát. Hoặc những con đường mà trăm cây đua nở chả có quy hoạch gì cả. Có lúc người ta đã phải tranh luận mất bao nhiêu thời gian về chuyện đốn bỏ hay để lại những cây nhạc ngựa trong thành phố. Có lẽ cũng đến lúc phải tính toán việc trồng cây, giữ cây, mặc áo xanh cho thành phố như thế nào.
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không gặp... cá heo lúc này có khoẻ không?
    Cá heo.... cũng thích mấy món ngon đó nữa àh... thía bữa nào @vi đãi nhé... nhưng thích món nào thì một món thôi nhé.... hầu bao có hạn...
    honghoavi
  10. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc, chú ui, cái đó hỏng phải là hoa đâu á!!!!!!!!!!!!! Là trái đó!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này