1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bài này đọc cũng hay. Mình cũng thích nhìn những cánh hoa dầu xoay tít trong gió.
    Hoa dầu , mình quen gọi như thế. Cái tên ấy đã đi vào 1 bài hát luôn đấy ấy ạ.
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    sao thiên vị thế nhỉ???
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    có một điều anh thích Sài Gòn vào những ngày này, Hạ đã sang và lá xà cừ bắt đầu rụng trên phố. Cafe trưa một mình, anh ngắm nhìn những chiếc lá xoay xoay trong nắng. Lá xoay tròn và nắng gắt làm cho khung trời ngoài cửa kính như đanh lại, cả không gian như trong một quả cầu phalê vàng lung linh trong suốt. Anh nhớ ngày bé thường chui xuống giao thông hào gần nhà ông trẻ và nhìn lên những tán lá xà cừ với bầu trời xanh ngan ngát. Không ai biết anh ở đâu ngoài chị anh. Chị luôn biết phải tìm anh ở đâu - cũng như giờ đây chị luôn biết rằng khi chị cần thì anh sẽ tới.
    có vài điều anh không thích Sài Gòn vào những ngày này, cứ bước sang mùa mưa là anh lại nhớ phố bỗng là dòng sông uốn quanh [​IMG]
    chiều chiều sau mỗi cơn mưa là cảnh tượng vô cùng lãng mạn, xe chết máy, người người chen chúc, kẻ dắt bộ, kẻ thì cố gắng len lỏi, có kẻ thì cố gắng chạy thật nhanh vì sợ xe chết máy và làm bọt nước bắn tung tóe ra xung quanh làm anh ngỡ đâu đang ở nhạc nước Long Thành. Anh loay hoay giữa đường mà ngỡ mình đang thả hồn đi lạc trên sông, cũng sóng vỗ ì oạp, xe chao dao, bồng bềnh như chiếc thuyền con con.
    [​IMG]
    bên ngoài xe mấy cô nữ sinh xắn quần tới gối, tay xách giày bì bạch lội nước, chắc các cô đang nhớ lại cảm giác đi chân đất ngoài đường như hồi trẻ con, nhón từng bước thận trọng, cảm giác ngồ ngộ, hay hay, tưởng như mình vẫn còn vô tư lắm, ngây thơ lắm... bất chợt một người đi bên cạnh nhắc nhở : "Coi chừng đạp trúng kim tiêm là chết bỏ bà". thế là mấy cô tiu nghỉu
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 10/05/2006
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 10/05/2006
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Con sâu làm rầu nồi canh!
  5. analyse

    analyse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến mình. Còn lại hãy để cho người ta tự do ngôn luận (xin vui lòng)
  6. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, thi thoảng mới thấy vài bông hoa dầu nằm trên hè phố. Những bông hoa héo úa còn một chút hương làm dịu lại những ngày nắng đổ lửa.
    Tặng Tu Na bông hoa dầu này. Nhớ ngày chúng mình còn đi học, hoa rụng đầy lối vào trường. Ngước mỏi cổ mà không thể nào thấy hoa trên cây mọc thế nào.
    [​IMG]
    Được beaver sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 10/05/2006
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến mình. Còn lại hãy để cho người ta tự do ngôn luận (xin vui lòng)
  8. daithieugiasg

    daithieugiasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  9. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra "con" cho chú 250 điểm vì bài viết của "chú", nhưng "con" trừ chú:
    - 50 điểm vì xớn xác, không đọc gì hết đã phát biểu!
    - 50 điểm vì trẻ người non dạ (thành viên từ 08:40, 11/05/06 )
    - 50 điểm vì không xem trước profile của người khác!
    - 50 điểm vì không chịu bẻ ngón tay trước khi post bài!
    - 50 điểm vì "chú" cũng câu bài
    Rốt cuộc, chú hỏng có điểm nào!!!!!!!!!!!!
    Được sienosam sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 11/05/2006
  10. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Con yêu Sài Gòn vì ở đó mẹ đã sinh ra con....
    Còn con ghét Sài Gòn vì........ à, ừ, ......... mà con yêu Sài Gòn tới nỗi hỏng có ghét Sài Gòn chút nào, chỉ trừ con hỏng thích mấy người hỏng phải dân Sài Gòn hay nói tùm lum tà la chuyện yêu ghét Sài Gòn, nhưng vẫn cứ phải tới và sống ở Sài Gòn..........
    Được sienosam sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 11/05/2006

Chia sẻ trang này