1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Này, xin lỗi. Muadongxua chẳng đụng chạm gì đến bạn. Làm ơn cũng để cho tôi yên. Tôi muốn nói gì kệ tôi chứ, ảnh hưởng đến bạn à? Tôi nêu đích danh bạn ra mà nói à?
    Xin lỗi. Tôi cũng người SG đây. Cái gì hay cái gì tốt thì tự hào. Còn cái gì không hay không tốt thì chịu khó nghe mà khắc phục nhé. Mà dù người ta có nói sai thì đó cũng là suy nghĩ của người ta về chuyện thích và không thích SG.
    Và cũng làm ơn dẹp cái chuyện ba ba má má, cô cô chú chú ở đây đi. Nghe chỏi cái lỗ tai và không giống ai hết á.
    Nick của ai, hay và giỏi, giáo sư hay tiến sĩ, muốn chỉ giáo ai điều gì thì làm ơn thò cái mặt ra, đừng có núp núp rồi cô cô chú chú, ba nói thế này, ba nói thế kia.
    Uh, thì topic người ta nhảm đó, nhưng người ta kêu tên mấy người ra nói à? Cảm nhận của người ta thì để yên cho người ta chứ?
    Xin lỗi, đã nói chuyện với mod Soledad và kêu Soledad để ý topic này, và mod đã nói topic không có vấn đề gì. Có nhiều bài viết đọc hay.
    Thế thì xin vui lòng, thích hay không thích gì về SG thì vào viết, không thì thôi nhé. Hoặc nếu có gì thì làm ơn PM, đừng để cho những người vào đọc nhìn thấy những dòng chữ như thế này.
    Đừng tự cho là ai vớ vẩn, ai không vớ vẩn và cũng đừng bao giờ tự cho là mình đúng còn người ta thì sai.
    Chính mình đã thỉnh thoảng vào đọc từ đầu và nói bạn ấy chuyển topic sang đây đó. HCMC này vốn là 1 nơi yên tĩnh, nói chuyện rất lịch sự với nhau, thời gian gần đây có nhiều người vào làm nhiều trò thấy kinh quá.
    Và còn một điều quan trọng, không phải bạn đăng ký thành viên từ lâu thì có nghĩa là bạn hay hơn, bạn là già làng và bạn hiểu biết nhiều hơn. Làm ơn quên cái ý nghĩ đó đi. Cái ý nghĩ này trước đây hay gặp ở 1 người bạn, 1 người bạn bảo thủ, chuyện gì cũng cho là mình đúng.
    Nói 1 lần và sẽ không tranh luận lần thứ hai, mệt mỏi mấy cái vụ cãi nhau trên net thế này lắm rồi. Sống bằng thế giới thực đi, đừng có lấy thế giới ảo làm nhà. Uy quyền trên ảo cũng chỉ mãi là ảo thôi. Ai hay ai dở trên thực tế mới là quan trọng.
    Cứ hãy phớt tỉnh Cường nhé, mặc kệ những người quá rảnh rỗi, suốt ngày ngồi chờ người ta viết bài trên mạng ảo rồi nhảy vào ý kiến. Đôi lúc tự nghĩ không biết sao họ rảnh thế? Vươn lên ngoài đời thực, chứng minh mình ngoài đời thực mới là quan trọng. Chắc cậu cũng nghĩ như tớ?
    Thôi, 1 bài nhảm nhí duy nhất, không có thời gian tranh luận nhảm nhí. Lần sau vào topic của cậu sẽ chỉ là thích và không thích về SG mà thôi.
    Sol ơi, muadongxua nghĩ bạn phải thanh lọc lại nhà cửa thôi.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 11/05/2006
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tôi chắc nick mới reg này là của chủ topic. Đối thoại với chủ nhà nhé. Sáng giờ giăng bẫy bạn đủ rồi.
    Tôi nói về bài viết của chủ topic có đoạn tôi quote trước:
    1. Nó lẽ ra đã mang lại một cảm giác đẹp về hình ảnh "phố bỗng là dòng sông uốn quanh" nếu không có cái đoạn tôi quote. Nó chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt vào cảm xúc mơ màng mà đọan trên vừa đem lại. Vậy, đọan quote đó là con sâu; nồi canh là toàn bộ bài viết. Đừng ngụy biện bảo rằng đó là cái thích và cái không thích. Tôi chẳng thấy chủ topic thể hiện điều gì không thích một cách rõ ràng trong đoạn tôi quote cả. Mấy cái kim tiêm? Thái độ "tưởng vẫn còn như mình vô tư lắm, ngây thơ lắm" của các cô gái? hay câu "coi chừng dẫm kim tiêm chết bỏ bà"??? Chẳng có điều gì được thể hiện rõ ràng.
    2. Tôi chẳng mang thái độ "quét nhà ra rác" để bới móc bài viết này. Mặc dù vậy, cảm giác mang lại từ đọan quote trên về cảm xúc của tác giả là không thể bỏ qua. Bằng 3 cụm từ ngữ "kim tiêm"; "tưởng vẫn còn như mình vô tư lắm, ngây thơ lắm"; "coi chừng dẫm kim tiêm chết bỏ bà", người viết cho thấy sự hả hê, lạnh lẽo của thiên hạ ngoài đường trong câu nói đó. Một câu nói của những người quan tâm chẳng ra quan tâm nó ác mồm và gần với một câu trù ẻo hơn. Tiếc là nó lại được đặt dưới tay chính người làm nên cảm giác lâng lâng, lãng mạn bên trên. Vậy, con sâu là sự ác mồm kia; nồi canh là cảm xúc lãng mạn.
    Cứ tạm thời với hai hướng suy nghĩ này thì tôi đã chẳng hề spam trong câu nói ngắn gọn kia. Ai hiểu theo hướng nào cũng được. Vả lại, một câu nói ngắn gọn như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn là phải nhận sự phân tích rạch ròi như thế này đối với chủ topic. Có chăng là chủ topic và một vài bạn khác không hiểu được mà thôi.
    Nói như vậy, cái bẫy để chủ topic rơi vào là do chính bản thân bạn giăng lên.
    Bây giờ, tôi sẽ nói về con sâu và nồi canh thứ ba.
    Cả một topic dài xây dựng nên hình ảnh một cuongbyk thật dịu dàng trong vai trò anh. Nhẹ nhàng lắm, anh thích điều này và anh không thích điều kia... Đó là một nồi canh ngọt.
    Tiếc là không ít lần tôi nhận ra đằng sau sự ngọt ngào đó là những vị đắng mang lại từ ngôn từ dùng diễn đạt cái cuongbyk không thích. Cảm giác càng mạnh dần cho đến hôm nay, khi chứng kiến cách thức, lời lẽ đối đáp với chúng tôi, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn đúng. Té ra bạn í cũng miệng mồm hùng hổ chẳng kém ai, thô lỗ, tục tằn chẳng kém ai, và theo những gì thể hiện trong tranh luận, anh ta có rất nhiều mũ để chụp lên đầu người khác... Đó là con sâu.
    Sẽ không là con sâu nếu chủ topic chọn cho mình cách thể hiện bản thân trong nhiều khía cạnh khác nhau. Con người mà, có lúc này lúc khác; dịu dàng chỗ này và miệng mồm chỗ khác. Chỉ vì bạn cuongbyk muốn hoàn hảo trong mắt ai, và cũng được một vài bài viết trau chuốt khen ngợi hời hợt dựa trên những cảm nhận hời hợt mà để lộ con sâu cố giấu diếm.
    Nhờ bạn cuongbyk, daithieugiasg, analyse và muadongxua mà tôi khẳng định được con sâu và nồi canh thứ 3. Cũng là dịp để tôi nhìn nhận đầy đủ một nick vốn được muadongxua đi theo ủng hộ, khen ngợi thường xuyên. Đó, có phải nhờ vậy mà hình ảnh của cuongbyk hiện rõ hơn không?
    Lẽ dĩ nhiên, đó là cảm nhận của riêng tôi. Bạn đồng ý hay không tôi không quan tâm. Tiếp nhận được thì tốt, ko được thì tôi đành chịu. Nói như beaver "chó cứ sủa, đoàn người vẫn cứ đi". Bạn post bài lên đây thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ nhận được phản hồi; tốt, xấu, tích cực, tiêu cực, đủ cả. Y chang cách người ngoài đường phán "coi chừng dẫm kim tiêm chết bỏ bà" thôi. Bạn có đi tiếp được hay không là phải xem ở khả năng bạn có lơ được chúng tôi không. Tiếc là bạn đã không. Và cũng còn may là bạn không lơ.
    @analyse: tôi quote lại câu nói của bạn là vì ở đây ai cũng có quyền phát biểu, bình luận bài viết của cuongbyk cả. Tự do ngôn luận mà. So với sự khen ngợi thường xuyên của muadongxua thì bài bình luận của tôi chẳng thấm tháp gì, là do chính các bạn chú ý đến mà thôi.
    @muadongxua: không ai trong chúng tôi đi theo cái topic này cả. Là nó được move sang đây vì ở chỗ cũ nó đã nhận sự phản đối khá gay gắt. Một cá nhân nói về mình không tốt. OK, đó là suy nghĩ của anh. Tôi không quan tâm. Nhưng nhiều cá nhân cùng phản ảnh, đi đâu cũng bị phản đối thì theo lẽ thường của con người biết suy nghĩ, biết nhìn nhận, biết hoàn thiện bản thân mình, nguời ta sẽ phải nhìn lại. Lẽ dĩ nhiên, nhìn lại hay không không ai ép được. Không ai ép được người khác phải suy nghĩ, phải lớn, phải trưởng thành khi người ta từ chối suy nghĩ, từ chối lớn, từ chối trưởng thành.
    Đó là trả lời cho muadongxua trong bài viết bảo phải phớt tỉnh Ănglê. Còn riêng bài mới nhất, tôi không chấp vì muadongxua viết trong tức giận. Em nên đọc lại bài viết của mình để xem nó trái ngược như thế nào so với lời nói, quan điểm của em trong các bài viết trước ở đây và các topic khác. Hay em cũng là một cuongbyk case khác? Còn chuyện chúng tôi sống thế nào giữa đời thật và mạng, tôi nghĩ em không cần quan tâm.
    Thêm nữa, đừng đem Mod ra đây để dọa dẫm ai. Tôi thấy cần nói thì phải nói. Mod có việc của Mod. Thấy cần phải làm cứ làm. Miễn là làm cho đúng, cho thỏa đáng, sẽ chẳng ai có ý kiến gì. Tôi quote câu này lại của em. "Uy quyền trên ảo cũng chỉ mãi là ảo thôi. Ai hay ai dở trên thực tế mới là quan trọng". Đồng ý hoàn toàn đó.
    Hết nhé.
    À, thêm một điểm nữa. Với tôi, để yêu một người, một điều gì đó, tôi thường lắng nghe con tim mình hơn là sử dụng lý trí để phân bạch. Lý trí chỉ nên làm việc khi chúng ta phải chọn lựa. Nhưng yêu thì không thể chọn lựa. Vậy nên, thích hay không thích có là gì đâu so với những thứ ngấm vào máu thịt của những ai sống ở SG này.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 11/05/2006
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Em có nói đến tên chị à? Em cũng không viết trong tức giận. Dạo này em ít khi tức giận?
    Mod không phải là người cao nhất nhưng là người quản lý 1 box, ở đây mod có trách nhiệm chứ không phải uy quyền.
    Em cũng chẳng nói chị đời thật hay mạng ảo? Lạ nhỉ?
    Thôi! Vì em không nói đụng đến chị nên em không tranh luận với chị.
    Coi như em đuối lý trước những lý lẽ của chị.
    Em không phải là 1 cuongbyk khác. Xin lỗi. Em coi thường chị vì câu nói này.
    Và cũng nhắc chị, không phải lớn hơn thì coi người khác là trẻ con, là chưa trưởng thành.
    Và chấm dứt, em không muốn em làm bẩn topic của bạn em.
    Sorry nhé cuongbyk
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 11/05/2006
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lò dò chui vào, nín thở bò toài giữa tên bay, đạn lạc, củ đậu ào ào. Rồi, giữa 2 chiến tuyến, đứng lên hiên ngang. Bà con ơi, từ từ hãy uýnh hội đồng, cho tớ nói mấy lời rồi chiến tiếp cũng chưa muộn. Nóng quá, nóng quá! [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    1. Mạng chỉ là chỗ vui chơi giải trí. Đúng không? Mà vui chơi giải trí thì nhiều chỗ, nhiều chuyện, nhiều thứ,... nhiều người. Chọn bạn mà chơi, chọn topic mà tham gia. OK? Hãy nghĩ về mục đích khi bạn tham gia chỗ này.
    2. Sự va chạm giữa những nền văn hóa, ôi thôi, từ ngày xửa ngày xưa rồi. Tớ cũng không muốn nhắc lại những chuyện cũ, nhưng thật lòng tớ thấy buồn. Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, kỳ nào chẳng là kỳ, kỳ nào chẳng là người Việt Tôi hay các bạn, chúng ta đều có những người thân thiết ở những vùng, miền khác nhau.
    3. Cảm xúc cá nhân: Chín người mười ý, cha mẹ sinh con trời sinh tính,.. đủ thứ. Có cái tớ thích, bạn chẳng thích. Và ngược lại. Nhưng như vậy mới là thế giới, không thì sinh sản vô tính cả lũ cho rồi.
    4. Gì nữa nhỉ? Ờ, một chút suy nghĩ cá nhân. Tớ chẳng thích tham gia vào topic này và gõ bài này. Ngồi lọc cọc tóm này tóm nọ, tớ thấy tớ có một cục nợ to đùng trong người. Chưa kể sắp tới ai đó không đồng ý với tớ lôi tớ ra mổ xẻ. Khổ, nếu thế thì lúc đó cái cục nợ đó nó to đùng đoàng, chắc tớ tèo mất. Ừm, biết dại mà vẫn chui vào. Đúng là... ngu vật! [​IMG]
    Vậy thôi nhỉ, vài lời dài dòng lắm chuyện. Thôi, biến cho nhanh. Ở lại bị uýnh hội đồng bỏ mịe.
    To các bạn tôi- những-người-tôi-thân-thiết-hoặc-quen-biết: Tôi không hề muốn trách móc hay bênh vực ai cả. Tôi chỉ thấy rằng, các bạn đang stress. Vậy hãy chịu khó đọc lại những lời tôi lọc cọc bên trên một lần nữa và ... thư giãn. Hãy làm cuộc sống của chính mình tốt hơn lên trước khi muốn-thay-đổi-một-cái-gì-đó.
  5. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Cô này có vẻ thích học hàm học vị, và quyền lực nhể
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tốt. Chị cũng nói hết rồi em.
    Còn cái vàng vàng: em cứ vô tư đi. Em có thế nào mới khinh thường được chị chứ, phải không?
    @thiên thần: Ai bảo ham xem phim. Lo làm ăn đi . Một ngày tốt lành!
  7. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vâng, con đồng ý với cô ạ. Cô cứ sửa, còn mọi người cứ tiến!
  8. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là chú có lòng, và có cả những tình củm dạt dào không thể lẫn vào đâu được để gọi hết thảy mọi người ở đây bằng em. Thương chú ghê!
    Con em keira của con thì đang ôm bụng cười bò lăn ra, nên con thay mặt nó nói chuyện tiếp dzí chú nè.
    Chú coi lại những gì con em con hỏi chú nghe. Chú viết "anh của anh làm giỗ ba", thì đố ai mà biết được "anh" đó là anh nào? Anh ruột, anh nuôi, anh họ, anh kết nghĩa, anh vợ, anh... chồng (chẳng hạn)... thì sao ạ? Đành rằng hổng phải đầu ai cũng to, mí lại hổng phải óc ai cũng bằng quả nho. Nhưng mừ hình như ai cũng nghĩ dzậy hết ráo, chứ có được cái "dzinh hạnh" tâm sự riêng dzí cái "cô gì đó ơi" của chú đâu. Mà cứ cái kiểu đó thì chú chỉ yêu mấy "cô gì đó ơi" ở Sài Gòn chứ có yêu gì Sài Gòn đâu chú há? Chú con nói: chú viết dở dở ương ương đúng thật! Lần sau chú có viết "anh của anh" thì chú cứ cho thêm cái đóng ngoặc, mở ngoặc là anh nào đó (ruột, nuôi, kết, vợ, chồng... chẳng hạn) chứ chú viết "anh của anh" vậy người ta có quyền nghĩ là ba của anh của chú thì cũng là Ba của chú à. Thiệt tình, chú lớn ùi, con nít nó thắc mắc mà trả lời cũng chẳng đến nơi đến chốn, trả lời như chú thì mấy đứa nhỏ nó cười là phải.
    Đã vậy, còn thêm mấy "cô gì đó" gật đầu theo chú, hổng hiểu nổi mấy cổ gật cái giống gì nữa á?
  9. yesterdayhn

    yesterdayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn? Mình đến SG bằng con đường vòng, thay vì từ HN lại bay chuyến Melbourne-SG. Từ trên máy bay nhìn xuống, SG hiện lên với nhưng cửa sông lớn đổ về biển.... SG đấy, nơi một người đang ở, đang đứng hay ngồi đâu đó dưới kia... tất cả cứ như ttrong mơ ấy, chỉ mới vài hôm trước thôi khi có quyết định nhanh chóng cho chuyến đi này, giờ thì đã tới....
    Xuống đến Tân Sơn Nhất, vừa ra khỏi cổng còn đang ngac nhiên vì sao nhiều người đứng vòng xung quanh thế, mình có thấy có vị nguyên thủ quốc gia nào cùng chuyến bay đâu (sau này mới biết kiểu ở Tân Sơn Nhất nó thế, mọi người đến đón người xuống máy bay phải đưng ở ngoài, chư không đựoc vào trong như kiểu Nội Bài), thì đã thấy môttj bác mặc đồng phục chắc của hãng taxi nào đó đon đả đón. ừ thì đằng nào mình cũng ddi taxi mà, đi luôn. Ra đến xe mới biết đó bác ấy làm cho hãng ''taxi gia đình'', con trai bác ấy cầm lái, còn bác ấy phụ lái, trời.... Lên xe, bảo cho về chỗ Hồ Con Rùa, bác ấy nói lấy 120 ngàn. Sao đắt thế, bạn minh đã bảo chỉ cỡ 60, 70 gì đó thôi mà?! Định xuống, nhưng bác ấy kéo lại bảo trả giá. ừ thì trả giá, cũng chẳng kém hơn được bao nhiêu, nhưng thôi không lằng nhằng làm gì, đi thôi...
    .............
    SG giản dị hơn mình vẫn nghĩ, khi quan sát qua cửa kính xe đoạn từ TSN về Trần Cao Vân, chỗ rất gần Hồ Con Rùa... Ngac nhiên nhất là khi đi qua cái hồ này, mình phải hỏi lại mấy lần hai cha con bác lái xe mới hiểu cái giống như bể nước tròn tròn, có đài phun nưoc hay cai gì ấy kia được người tta gọi la Hồ Con Rùa. Trời ah, vậy mà mình lại cứ tưởng tượng sẽ đươccj thấy Hồ Gươm của Sài Gòn cơ....
    ..... Mình gặp SG lần đầu như thế, dễ gần và mộc mạc đó chứ.... Nhưng cái chuỗi 7 ngày ở lại SG sau đó thì ngoài sức tưởng tựong của mình nhiều quá! Cho đến giờ nghĩ lại, đó là quãng thời gian kinh khủng nhất mình đã phải trải qua.... bắt đầu bằng cái buổi tối ngay ngày đầu tiên ấy, khi mình phiêu lưu đi tìm một người... lại bằng taxi......
    to anh: em luôn theo dõi và ủng hộ anh dù anh có đi đến đâu , anh chấp làm gì mấy đứa trẻ con mà lại đi reply bài của chúng nó. tiến lên anh nhé cứ mặc cho bọn nó sủa. Trình độ cảm nhận của chúng nó chỉ có thể đạt đến mức đi thắc mắc mấy cái vớ vẩn đó thôi anh .Nó không biết rằng chẳng ai viết văn lại đi giải thích hay đóng mở ngoặc cả, thế thì còn gọi gì là văn nữa anh nhỉ , mà cái gì cũng tại anh hết, ai bảo đi viết về Sài Gòn làm gì, giá mà anh làm một bài về Hà nội thì cứ vô tư mà thích hay không thích
  10. daithieugiasg

    daithieugiasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tôi biết diên đàn của chúng ta phi chính trị nhưng đề nghị Mod cho tôi nói một chút xíu thôi .Thời gian gần đây trên báo chí, tivi ở VN có rất nhiều bài, chương trình về giai đoạn chiến tranh chống Mỹ. Cứ mỗi lần xem những chương trình như vậy có lẽ tất cả chúng ta đều cảm thấy mình thật may mắn đã sinh ra trong thời bình. Thế nhưng có một điều tôi nhận thấy là trên khắp các diễn đàn tiếng Việt đâu đâu cũng có một bài về "sự khác biệt giữa Bắc và Nam", và phần lớn các chủ đề như vậy dẫn đến các bài viết mang tư tưởng chia rẻ, đả kích nhau: người Nam chê ngoài Bắc kém phát triển, lạc hậu lại hay nói mỉa, châm biếm ; người Bắc chê người Nam nông cạn, vô duyên thậm chí trình độ văn hóa thấp. Cái quan trọng hơn là cả hai bên đều nghĩ bên kia không ưa gì mình. Thật buồn cười và xấu hổ vì thế hệ cha anh chúng ta đã đổ bao nhiêu xương máu cho ngày thống nhất hai miền thì chúng ta lại tìm cách phân biệt, chia rẽ nên tôi nghĩ các bạn nên dừng ở đây, đừng đả kích nhau thêm nữa, hãy để cuongbyk quay về với cách viết ban đầu của mình, topic này sẽ là một topic hay.

Chia sẻ trang này