1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienhq

    hienhq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mình thích SG vì nơi đây mình học, mình sống, mình gắn bó và mình yêu, còn ghét nó là cũng nơi đây cho mình có quá nhiều kẻ thù, mọi người dần rời xa và bỏ mình, trong đó có người con gái mà yêu vô cùng
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chủ topic: có việc gì thì nói thẳng lên trên topic này nhé. Tôi thấy nội dung PM của bạn cũng phù hợp với topic của bạn đó. Việc gì phải PM.
    Tôi đánh giá là đánh giá topic. Không đánh giá con người bên ngoài. Thế nên tôi không khoái trò "personal message". Thêm nữa, xét về cá nhân, tôi chả có gì để phải pi em với chủa topic này hết. Thế nhé.
    Một ngày tốt lành!

    ...................................................................................................
    Sửa chính tả hỉ
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 13/05/2006
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    Cuongbk luôn tự nhận mình là người yêu sài gòn, yêu một cách sâu sắc chứ không nông cạn, cho nên mới lập ra topic này để viết, để trải nỗi lòng mình với sài gòn... Nếu đúng như thế, thì hay biết mấy nhưng những gì hiện qua 14 trang này đi ngược lại với những suy nghĩ của cả chính cuongbk, nếu đã có sự tranh cãi, thậm chí là lăng mạ nhau trên diễn đàn thì tôi tư hỏi topic này tồn tại để làm chi. Nó tồn tại là thể hiện cho tình cảm và tình yêu thương của mọi người đối với Sài Gòn, nếu như nó đã không còn giữ được mục đích ban đầu thì tốt nhất ta nến kết thúc nó ở đây....
    Tôi sẽ... nghĩ tốt về cươngbk (tức là cuongbk viết từ tận đáy lòng mình, viết một cách trung thực và không hề có sự thiên kiến). Nhưng đôi khi của cho không bằng cách cho, lời chào cao hơn mâm cỗ (người Hà Nội như bạn - chắc vậy) có lẽ còn thấm nhuần hơn cả người Sài Gòn như tôi nhưng câu thành ngữ này. Tất nhiên không một vùng đất nào kể cả SG hay HN, hay Bắc Kinh, hay Newyork tự hào rằng tp ấy không có những vấn đề cần giải quyết khắc phục... Mọi người sẽ rất vui và luôn luôn là như thế: "tiếp nhận tất cả những góp ý những thắc mắc những điều chưa tốt" để khắc phục... nhưng hãy góp ý với tinh thần xây dựng, hãy nói với tấm lòng bao dung rộng mở... và hãy nhìn với cái nhìn cảm thông. Sau những lời góp ý là gì? là bắt tay cùng xây dựng. Bởi thế tôi cho rằng những gì bạn nói là đúng chứ không sai... nhưng giá như....
    honghoavi
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này trước đây bị xóa, nay viết lại để những người yêu sài gòn ngẫm nghĩ.
    Tôi đã đi nhiều và nghiệm ra một điều, có rất nhiều người so sánh nơi mình đã từng ởvới Sài Gòn, nhưng nguời Sài Gòn dù đi bất cứ đâu, dẫu mang trong lòng nỗi nhớ da diết về Sài Gòn hình như cũng chưa bao giờ đi so sánh Sài Gòn với bất cứ vùng miền nào. Không phải người Sài Gòn kiêu ngạo cho rằng Sài Gòn là đẹp nhất mà là người Sài Gòn yêu sự lựa chọn của mình. Mỗi người không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có quyền lựa chọn cách nghĩ cho riêng mình.... và người Sài Gòn đã nghĩ như thế về Sài Gòn.... Tôi thì bao năm lang thang đi nhiều nơi, gặp cũng không ít người thấy rằng, ở nơi miền đất nào người Việt ta cũng hiếu khách. Còn Sài Gòn thì chẳng hiếu khách gì cả, người Sài Gòn đôi khi còn lạnh lùng nữa kia, nhưng đất Sài Gòn thì rất bao dung.... Sài Gòn như đất, đất năng dung, dung được cả những điều khó dung trong thiên hạ. Nhưng dất còn có công năng chuyển hóa, rác thành hoa, tro bụi thành màu mỡ.... Chẳng phải Sài Gòn đã bao dung mở rộng vòng tay cho tất cả những ai đến với Sài Gòn đó sao. Sài gòn là mảnh đất ươm mầm và nuôi dưỡng những ước mơ.
    Chính vì đất Sài Gòn bao dung, nên người Sài Gòn đã học được nhiều điều. Người Sài Gòn học được cái chân chất mộc mạc có sao nói vậy, không hoa hòe, không lèo loẹt của người dân Nam Bộ, học được cái lòng tự trọng và tính cần kiệm của người miền Bắc cả sự cần cù của người miền Trung...
    ...
    honghoavi
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài Gòn vì chính ở Sài Gòn anh gặp lại chị anh, đã 10 năm nay anh luôn muốn đến nhà chị thăm mỗi khi có thể , và cũng đã 10 năm nay , mỗi lúc gặp nhau chị lại ôm chầm lấy anh và vỗ nhẹ vào má, hệt như chị từng làm 20 năm về trước. Thật lạ là chồng của chị cũng chỉ bằng tuổi anh, nhưng với chị, bao giờ anh cũng vẫn là thằng bé chị cõng từ nhà trẻ về. Có những thứ thời gian không thể làm thay đổi, và mỗi lần thấy Sài gòn dưới cánh bay, anh lại muốn được gặp chị của mình. 25 năm, nhiều thứ đổi thay nhưng đối với anh chị bao giờ cũng vẫn thế.
    Có một điều anh không thích Sài gòn nhưng có lẽ anh không tiện nói ra
  6. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, hai tiếng nghe sao rất gần gũi nhưng đôi khi thật xa lạ.Ta đang sống giữa lòng Sgòn mà cứ tưởng như sống trong hầm tói không thấy lối thóat.
    Sài Gòn là nơi ta đã từng gặp anh, biết anh và iu anh. Nhưng SGòn cũng là nơi ta va anh chia xa.Ta muốn trở về với biển yêu dấu nhưng chẵng có phép màu nào thôi thúc ta bước chân đi
    .
    Được sunny_vn sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 15/05/2006
  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lang thang sang đây, tình cờ gặp lại, tình cờ nói tiếp...Vẫn cái giọng điệu cũ, ngộ....
    Yêu...
    Yêu SG vì dạo này trời SG mưa, những cơn mưa cứ ào ào đền rồi ào ào đi để cho ta, một con bé phải ì ạch xăn quần đi dọc nước, hì hì, thích...Yêu SG vì dạo này stress, đi lang thang vài vòng trên những con đường quen, ngồi cafe với nhóc nhỏ ở góc quán thương, ngắm dây leo và ngói đỏ, nghe tiếng còi tàu và nghe thoang thoảng mùi sử quân tử thơm thơm, nhớ...Yêu SG vì dạo này có người mắng ta ngốc khi trời mưa cứ thích dầm mưa và phá nước...Có người lo ta bệnh, hi hi, thương gì đâu....Yêu SG với những cánh ha dầu bay bay trong mưa và gió, dù hết mưa nó chẳng còn nguyên vẹn, buồn...Yêu Sg nhiều...
    Ghét SG về những con người như thế, nhưng SG lúc nào cũng bao dung với họ, ghét....
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài Gòn vào những ngày này, vừa nói chuyện với Y về mùa Đào xong, ra đường anh đã bắt gặp ngay một xe bán Đào bên lề đường, hay thật Sài Gòn là nơi tập trung tất cả mọi thứ của Việt Nam có khác. nhìn những quả Đào hồng hồng pha chút đỏ mọng anh lại nhớ Hà Nội, nhớ môi con gái Hà Nôi lúc nào cũng mòng mọng như vậy. Anh sẽ mua một ít sang làm quà cho bọn Singapore và nói với chúng nó rằng cái này chỉ có Hà Nội mới trồng được nhưng tao mua nó ở Sài Gòn
    Có một điều anh không thích Sài Gòn vào những ngày này, Đào ở Sài Gòn không được to va tươi như Đào Hà Nội và biết đâu cũng bởi tại Sài Gòn có Đào mà anh sẽ không nhận được một Quả Đào ướp hương Ngọc Lan từ Y gửi nữa, hy vọng là không phải vậy Y nhỉ
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần công tác, anh trở lại Sài Gòn vào lúc 10h tối. Trong đêm, Sài Gòn hiện lên hoành tráng và hoa lệ. Từ trên cao, anh nhìn đèn sáng lung linh khắp thành phố và chợt thấy thanh thản vô cùng. Một khung cảnh cũ cho một khởi đầu mới. Anh rời Sài gòn lần này với cảm giác là lạ - anh đang bắt đầu một cái gì đó mới mẻ. Đã nhiều năm rồi, khi đi xa anh mới lại có cảm giác nhớ sài Gòn như nỗi nhớ nhà. Ernest Hemingway có một truyện ngắn với tựa đề rất ngắn "biển đổi thay". Anh không thích câu chuyện nhưng thích tựa đề của nó
  10. daithieugiasg

    daithieugiasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Saigon bây giờ đã là tháng 5 , thời gian như bóng câu qua cửa mới đó mà anh đã xa nhà 5 năm rồi. Giờ này Saigon chắc những cánh hoa dầu đã rơi rụng ngập lối sau những cơn gió chớm lạnh đầu mùa. Bật yahoo messenger lên thấy nick của cô bé chợt sáng mà anh đắn đo mãi không dám click vào.
    Dòng hồi tưởng chợt hiện về trong anh hỗn độn ngổn ngang xen lẫn niềm vui và sự tiếc nuối. Ngày đó anh còn là chàng trai trung học miệt mài sáng đèn mỗi đêm mơ ước đến những chân trời xa lạ, học mệt anh vẫn hay sang nhà cô bé hàng xóm. Cả 2 chuyện trò tíu tít bên nhau, anh vẫn kể về ước mơ của mình.
    Ngày ra phi trường, cô bé tặng anh chiếc khăn quàng cổ và chúc anh may mắn. Anh gượng cười vẫy tay chào cô và gia đình. Cô bé có biết chăng khi quay đi chiếc khăn ấy đã ướt đẫm giọt nước mắt của anh. Chiếc khăn vẫn còn đây đã bạc màu theo thời gian nhưng vẫn mặn màu nước mắt chia li, nó đã sưởi ấm trái tim anh những đêm đông lạnh giá và truyền hơi ấm mỗi sáng anh đi làm. Ước mơ ngày xưa anh đã hoàn thành nhưng không bao giờ anh còn được chuyện trò tíu tít bên cô bé ngày xưa không bao giờ anh còn được nghe tiếng đàn piano réo rắt.
    Anh gấp vội trang nhật kí đã nhòa màu vì nước mắt. Trời chợt mưa từng giọt mưa rơi tí tách hòa cùng từng giọt nước mắt anh rơi xuống thềm. Anh nhớ bản nhạc khi xưa "Một Đời Tôi Đi Tìm Tôi, Một Đời Tôi Đi Tìm Em"..........

Chia sẻ trang này