1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn hôm nay, Anh của anh khoe với anh hình bố mẹ, rồi đỏ mắt bảo anh nhớ bố... Làm mắt anh cũng cay cay...
    Sài Gòn hôm nay, chiều anh và chị ngồi đọc lại những bài thơ hồng tuyết, thấy hay hay lạ, chị dạo này không hiểu sao cũng hồng hồng, tuyết tuyết. Vậy mà có khi một câu thơ cũng không thèm liếc mắt tới, cứ ào ạt xô đuổi theo những điều mà đôi lúc cũng không biết là gì.
    Sài Gòn hôm nay, anh vẫn dành một góc nhỏ để nhớ em mặc dù góc nhỏ ấy anh không muốn nhớ
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều thích Sài Gòn vì trong một ngày anh có thể bắt gặp thời tiết cả bốn mùa của Việt Nam, anh đã nói với bọn UK, "mày muốn hiểu Việt Nam thì cứ đến Sài Gòn vào những ngày này", Sài Gòn hội đủ tất cả mọi thứ của Việt Nam, từ con người, ẩm thực, ăn mặc , văn hóa thậm chí đến thời tiết . Ai bảo Sài Gòn không có bốn mùa, người đó hẳn chưa sống ở Sài Gòn, hoặc sống ở Sài Gòn mà chưa từng quan tâm đến Sài Gòn. Buổi sớm hôm nay, Sài Gòn có phải giống mùa thu lắm không? Sài Gòn vẫn đủ bốn mùa, chỉ hơi loạn xà ngầu. Có khi gặp mấy ngày thu giữa mùa hạ, có khi lại mấy ngày đông. Có khi mùa xuân chẳng giống mùa xuân, mà lá vàng bay rợp phố. Còn mùa đông lại nắng chang chang...
    Người ta vẫn có thói quen nghĩ về Sài Gòn đơn giản, một nắng, hai mưa, dễ biết, dễ hiểu và xởi lởi như người Sài Gòn. Đâu biết Sài Gòn giấu sự phức tạp của mình đằng sau sự đơn giản mà những kẻ nông cạn dễ nhìn, dễ thấy. Uh, mà Sài Gòn chẳng bao giờ cố chứng minh là mình không đơn giản. Sài Gòn vẫn cứ là Sài Gòn thôi, hồn nhiên như những gì vốn có, hồ hởi, dễ gần với bạn bè gần xa
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại nghe "Em còn nhớ hay em đã quên", chẳng hiểu sao thấy nhớ da diết, nhớ xót lòng, mặc dù mình đâu có đi xa, đâu có rời khỏi Sài Gòn. Nhưng mà nhiều thứ thì đã xa, nhiều ngày Sài Gòn cũ đã thành quá khứ. Sài Gòn vẫn như trước giờ, vẫn thường xuyên thay đổi, em vẫn còn, anh vẫn quanh quẩn đâu đó nhưng thời gian thì chưa bao giờ chịu dừng lại. Không phải mọi thứ đều không thay đổi nghĩa là mọi việc sẽ như cũ, thời gian hay bất ngờ thay đổi những thứ mà người ta thường không tin là nó sẽ thay đổi. Rồi nhiều khi tự hỏi lòng, em còn nhớ hay em đã quên, nhớ hay quên đâu phải muốn là được. Vẫn muốn quên, nhưng vẫn chưa bao giờ nhớ ít hơn ...
    Nhớ Sài Gòn những chiều gặp gỡ, nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm... Một thời Sài Gòn là vậy. Thói quen chưa bao giờ dễ quên, nhất là những thói quen kéo dài nhiều năm, những thói quen mà khi khác đi trở thành kỷ niệm đau đáu trong lòng. Chợt nhớ một câu nói rất hay rằng: "Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên". Người ta không thể nào sống mãi với quá khứ, không thể nào nuôi dưỡng sự khắc khoải suốt đời, mà kỷ niệm thì lâu lâu dễ cào thành một vết thương, cách tốt nhất là quên phứt nó đi. Muốn quên cũng đâu có đơn giản, khi mà mọi thứ vẫn còn ở đó, khi Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, vẫn bạn bè thân chào nhau quen tiếng, bạn bè chung thỉnh thoảng hỏi nhau chuyện cũ, những con đường quen tên bàn chân ngày ấy bây giờ vẫn phải đi qua. Vậy là cứ nửa nhớ, nửa quên ... Vậy là lâu lâu lại tự hỏi lòng còn nhớ hay đã quên, mà hỏi cũng là trả lời, nghĩa là vẫn chưa bao giờ quên
  4. CaiDam

    CaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Con gái Sài gòn quá lười... dần dần khoảng 100 cô mới tìm được 1 cô có thể làm vợ.
  5. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    , ò, biểu thằng nào cần kiếm vợ thì về Bắc hoặc đi vùng khác mà kiếm. Ở đây, kiếm có ra cô thứ 100 để có thể làm vợ thì con nhỏ lại không chịu làm vợ nó thì lại phải kiếm tiếp thêm 100 cô nữa. Khổ lắm!
  6. yesterdayhn

    yesterdayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn có kem Tràng Tiền không anh?
    Anh bảo anh thích nhất là dẫn em đi bộ ra Tràng Tiền ăn kem. Em mặc váy ngắn màu xanh, áo hai dây màu trắng, đi dép. Em cầm kem vừa cắn vừa xuýt xoa. Thỉnh thoảng vội vàng liếm những giọt kem tan ra đang rình rập rơi xuống áo. Anh bảo anh không thể quên cô bé ăn kem trên vỉa hè Tràng Tiền mùa hè năm ấy.
    Sài gòn có kem Tràng Tiền không anh?
  7. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là kem Tràng Tiền thì chỉ có ăn ở Tràng Tiền là đúng vị nhất. Đặc trưng của kem Tràng Tiền là rất đậm đà, hơi ngọt sắc và mặn kiểu nước Hà Nội. Mình chưa ăn kem ở SG bao giờ, nhưng ở đây thấy có Feelling Tea có vẻ hay, hôm rùi làm một hơi 2 LY , nghĩ lại thấy phục mình sát đất.
    Khi nào rảnh rang 2 đứa Bắc mình rủ nhau đi tìm kem TT đi !
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần hiếm hoi được trở lại Hanoi anh không bao giờ quên tự mua cho mình 1 cây kem Tràng Tiền.
    Kem Tràng Tiền là một trong những thương hiệu hiếm hoi còn sót lại của nền kinh tế quốc doanh một thời, gần 50 năm qua sau bao thăng trầm đổi thay, kem Tràng Tiền vẫn còn đó như là một nét văn hóa ẩm thực bình dị hiếm hoi của Hanoi. Kem Tràng Tiền chỉ là 1 cửa hàng rất nhỏ lúc nào cũng đông nghẹt, người ta đậu xe chật cả 1 góc đường chờ đợi có khi đến 15 phút chỉ để được ăn một que kem rồi phóng xe đi.
    Kem Tràng Tiền chủ yếu kem mút đủ các mùi đậu xanh chôclate sữa vani. Nhưng anh chỉ thích kem cốm mùi cốm tươi nhẹ nhàng chỉ có ở Hanoi. Trong cái hè oi ả anh mút những giọt kem tan chảy và đôi môi em ngọt nhẹ nhàng mùi cốm.
    Nhắc đến kem Tràng Tiền vừa là gợi lại một kỉ niệm mà cũng là nhắc lại một nỗi nhớ, Saigon đâu có kem Tràng Tiền nên chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm
  9. pandafvn

    pandafvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
  10. pandafvn

    pandafvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người,
    Tôi cũng là người mới đến trong diễn đàn này.
    Sẵn dịp cuongbyk nêu lên chủ đề những cái thích và không thích ở Sài Gòn, tôi cũng có chút ý kiến như sau:
    Sài Gòn á, nói chung nhộn nhịp và ồn ào, tất bật và bụi bặm, hiện đại và đông đúc... nhưng đó mới chính là điểm khác biệt giữa Sài Gòn và những nơi khác.
    Trong một thành phố với những tính chất như thế, con người sống ở đây cũng mang nhiều tâm trạng và suy nghĩ khác nhau về nơi mình sống và làm việc.
    Riêng tôi, tôi cảm nhận nơi đây tuỳ theo từng hoàn cảnh mà mình trải qua. Lúc tôi buồn và lạc lõng, tôi thấy mình ghét Sài Gòn đến nhường nào. Tôi không đi uống cà phê một mình như cuongbyk vì như thế khiến tôi càng cảm thấy chán hơn. Lúc đó, vị đắng của tách cà phê chắc được mình cảm nhận nhiều nhất nhỉ?
    Nhưng những lúc tôi vui, những lúc Sài Gòn vào ngày hội tôi thấy nơi đây thật nhộn nhịp và tưng bừng, nó khiến tôi vui hơn và trẻ trung hơn. Tôi rất thích nhìn Sài Gòn vào ngày Tết, mọi thứ trở nên hối hả và tất bật theo kiểu rất dễ thương, khác hẳn với Sài Gòn thường ngày. Đó là điều tôi thích nhất ở Sài Gòn đấy!
    Mỗi người đếu có suy nghĩ khác nhau về Sài Gòn, những điều thích và không thích nhưng tất cả đều rất có lý khi đưa ra những quan điểm của mình. Chúc các bạn vui và nhiều hạnh phúc khi sống ở thành phố nhiều cái thích và nhiều cái ghét này nhé!

Chia sẻ trang này