1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minskee

    Minskee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa Chủ Nhật ngồi cafe tránh nắng. Bản nhạc du dương quen quen...mà không thể nhớ nổi tên.
    Những âm thanh chầm chậm trôi, lan toả, cảm giác như mình đang trong một thế giới khác chẳng có gì liên quan đến cái không khí oi bức, ồn ào ngoài kia. Mà kể cũng lạ, người ta có thể đi đâu trong một buổi trưa CN nóng thế này nhỉ!!
    Vào đây hơn 2 tháng rồi mà vẫn thấy mình như mới đến từ hôm qua...Cứ mãi lang thang tìm kiếm chút yên bình, chút lãng đãng của HN xa. Tại SGN hay tại chính mình?? Bơ vơ, cô đơn giữa nơi ồn áo náo nhiệt - kể cũng buồn cười!
    Ở HN những buổi trưa nóng thế này, mình hay lên Chùa Hà, ngồi trong sân chùa, cạnh bờ ao...nhìn những đốm nắng nhảy múa trên nền gạch cũ, trên những bức tường loang lổ...Thấy lòng dịu đi, bình yên.! Ở đây, SGN rộng nhưng chẳng có lấy một góc yên bình để trốn, để trú chân trong những buổi trưa như thế.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đồng hành nhẩy . Hờ , hờ , những người bạn xung quanh đều có chốn đồng hành . Bên công việc hay bên cuộc sống đời thường ....
    Với những đích đến ko thể đạt được ngay tức khắc , đồng hành mệt thật ...
  3. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chỗ ở SG cũng yên tĩnh lắm mừ
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn những ngày tháng tư oi nồng. Mấy hôm nay sáng nào trời cũng sậm sịt muốn mưa nhưng chắc mây vẫn chưa đủ nhiều để có thể thắng được sức nóng hừng hực bốc lên từ dưới đất nên không thể tụ lại đủ để nước rơi. Nóng hầm hập, nóng sầm sập, nóng như thiêu như đốt. Có một cô gái Sài Gòn trốn mình trong tòa nhà máy lạnh mơ về những buổi trưa trong ký ức xa xôi. Những buổi trưa ấy có một gã trai mới lớn gò mình đèo một đứa con gái còn chưa kịp lớn từ trường sự phạm về KTX "áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè" nhưng trên môi không lúc nào mất đi nụ cười hãnh diện...
    "Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu" giờ đây gã con trai ấy cũng không còn đạp xe đạp nữa, trưa nắng ngả ghế nằm dài trong PAJERO máy lạnh hai giàn nên áo cũng không còn ướt đẫm mồ hôi, bên ngoài xe các cô cậu học trò vẫn áo dài trắng, sơ mi cài tay với dày ba ta cũng trắng nhưng khẩu trang kit mít và phòng Dylan SH vùn vụt trên đường, bất chợt thèm được nghe "xe đạp ơi"
    Vài anh chàng chắc là từ xứ lạ đến, lơ ngơ ngoài đường thấy ai cũng như ai, chỉ thấy hai con mắt giống y như dân Hồi giáo nên vội vã nghĩ rằng chắc là xấu nên mới che mặt đi, chứ xinh thì đã chẳng tội tình gì. kết luận được rút ra " con gái Sài Gòn chắc chắn là xấu hơn con gái quê mình", rõ là oan uổng cho con gái sài Gòn.
    P/S : Tặng M, bạn thân nhất của tôi.
  5. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Con gái SG giọng nói mát rượi và ngọt lịm, nghe một lần đã thấy rung rinh, lần thứ 2 là phát nghiện.
    Nắng SG ban sáng thật ấm và mềm, trước 8h làm con người ta thấy sinh khí đầy tràn, phơi phới.
    Con gái SG giận, cảm giác thật khó chịu, y như phải chịu cái nắng SG giữa trưa. Oi nồng hầm hập.
    Con gái SG khóc, sầm sập như con mưa SG bất chợt làm mềm cả trái tim những gã khô khan.
    Nụ hôn của con gái SG như cơn gió đêm, nhẹ nhàng nhưng thấy sao rạo rực. Gió mát tỉnh người, hương thơm nhẹ thoảng quanh ta.
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    thiệt hả?
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    ủa sao mình thấy khác vậy cà
  8. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thiệt cái gì ???
    Cảm nhận của tôi mà. Nếu có bị lừa cũng cam chịu bị lừa
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    hi`...thế bữa nào cũng rình rình hun 1 em gái SG cái
  10. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi người Hà Nội
    (post lại bài viết của một người bạn gửi cho tôi)
    Bạn thân,
    Sài Gòn sáng thứ bảy thật dễ chịu, không khí trong lành và mát mẻ chắc do cơn mưa suốt đêm hôm qua. Tối hôm qua thôi mình không ngủ được chắc cũng do cơn mưa đầu mùa này - phải tìm một cái cớ vậy, đành đổ-lỗi-cho-cơn-mưa. Cuộn mình trong chăn ấm nhưng không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon. Trăn trở, lo âu. Ngoài kia, nơi góc nhỏ Sài Gòn, cụ già quấn chiếc chiếu rách ngồi chìm đắm trong cơn mưa như trúc nước, suy gẫm chuyện đời và chuyện ngày mai. Ngày mai trời đừng mưa để có thể kiếm được dăm ba đồng ... cũng sắp đủ tiền mua vé tàu về quê....Đứa trẻ nhỏ vẫn say ngủ dưới hàng hiên, mặc cho cái lạnh nửa đêm, ngày mai lại lao vào từng ngỏ ngách sài gòn, gương mặt lại hằn lên nỗi lo âu.
    Cố dỗ giấc ngủ nhưng cơn mưa cứ quất mạnh vào cửa sổ, chợt nhói lòng. Tiếng mưa hoà lẫn với tiếng rao bánh giò của ai đó. Thèm nghe một bản hoà tấu Romance, thèm một vòng tay ấm, thèm một giọng nói thân thương "Ngủ ngoan nha em"...
    Bạn thân,
    Mình sẽ đến Hà Nội khi mùa hoa sấu bắt đầu, sẽ nhìn những quả sấu nhỏ xíu xuất hiện khi lá sấu trút vàng xuống mặt đường, sẽ nếm món sấu đầu mùa dầm canh rau muống. Đây đó trong một góc nhỏ Sài Gòn, mình cũng thấy những cánh bằng lăng tím, hoa phượng đỏ cũng đang báo hiệu một mùa hè, nhưng giờ đây chắc đang rụng tả tơi theo từng cơn mưa trút xuống. Chợt thấy yêu Sài Gòn, yêu những con đường Sài Gòn rợp bóng mát. Hàng cây cổ thụ già nua hẳn đã chống chọi với vô số những cơn mưa thất thường, vẫn vươn mình, kiêu hãnh. Yêu những góc phố thơm "hương ly chè kem" mà đã lâu mình đã quên mất từ khi tuổi học trò trôi qua. Cuộc sống hối hả bận rộn cuốn hút mình theo vòng quay cuộc sống mà quên mất là trong lòng mình vẫn luôn tồn tại một góc nhỏ dành cho Sài Gòn, không nhiều nhưng cũng không ít.
    Bạn thân,
    Hà Nội mùa này vẫn còn se lạnh phải không? Mình sẽ gửi sang một một ít nắng Sài Gòn nhé? Nắng Sài Gòn sẽ sưởi ấm cái lạnh của đợt gió mùa đông bắc, Hà Nội sẽ không còn sợ cái rét mùa đông hay đợt rét nàng Bân. Nắng Sài Gòn "trải trên góc phố soi sáng mọi nẻo đường", lung linh và vui tươi như người Sài Gòn vậy. Sài Gòn hiếu khách và chở che bao mảnh đời cơ nhỡ, là mãnh đầt màu mỡ của tất cả mọi người từ Bắc chí Nam. Chợt muốn rút lại khoảng cách cho Sài Gòn và Hà Nội gần nhau, để bạn gần tôi hơn và để tôi có được một chút hơi lạnh của mùa đông Hà Nội....

Chia sẻ trang này