1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Điều khiến ngày xưa nó thích Sài Gòn và ngày nay nó không thích Sài Gòn thật giống nhau:
    Sài Gòn có anh!
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cũng lại xắp giống Sài Gòn rồi em ạ
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn Đêm ...Cúp Điện
    Anh ghét Sài Gòn như tối qua.
    Cúp điện! trời ơi! Nóng thấy bà!
    Hay là điện thoại buôn với gái?
    Vừa giết thời gian, được à nha!
    Cầm Điện thoại lên anh mới nhớ
    Hình như em vẫn giận anh mà
    Ngao ngán thở dài anh đặt xuống
    Nóng nực đành cam, chán ơi là...
  4. Vinexad_Vinexad

    Vinexad_Vinexad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Đời sống nâng cao, nhu cầu tín ngưỡng và hành hương tăng lên, khu du lịch Núi Bà ngày càng đón nhiều du khách. Núi Bà Đen nổi danh là một địa danh linh hiển, kỳ bí, nhiều phép lạ, khó ai giải thích được.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/804670.ttvn
    Về Tây Ninh viếng núi Bà Đen
    VNECONOMY cập nhật: 02/03/2006
    Núi Bà Đen, điểm du lịch hấp dẫn của Tây Ninh.
    Tây Ninh, một vùng đất nằm ở miền Đông Nam Bộ có lẽ chẳng hấp dẫn du khách nếu như không úp lên mình một quả núi và gọi nó là núi Bà Đen.
    Không biết có bao nhiêu quả núi trên trái đất này có màu khác màu đen nhưng cái tên Đen không vì thế làm nhiều du khách dừng bước trước thế đứng sững sững của nó mà ngược lại còn là biểu tượng của một vùng đất được gọi là thánh địa của Cao Đài.
    Người bên sườn đông của quả núi tin rằng Bà là người Việt tên là Lý Thị Thiên Hương, bà theo thân phụ từ Bình Định vào tận vùng đất Tây Ninh để lập nghiệp. Chuyện kể rằng vào thời ấy, bà bị ép hôn nhưng để giữ trinh tiết với người chồng phải tòng quân, cũng là ân nhân cứu bà trong một lần gặp nạn ở chân núi, bà đã nhảy từ trên đỉnh để tự vẫn. Cái chết của người con gái trinh tiết thật oan, bà báo mộng cho một vị sư về cái chết của mình. Bà cũng báo mộng cho nhiều người khác những điều ứng trước về cuộc đời của họ. Dân gian biết ơn bà và lập điện thờ.
    Sức cuốn hút của một truyền thuyết
    Còn câu chuyện của người ở sườn tây Bà Đen thì tin rằng bà là người Cao Miên có tên gọi là Đênh. Mặc dù tên gọi khác nhưng số phận của nàng Đênh cũng chẳng khác nàng Hương. Bà là người tôn sùng đạo Phật và quyết tâm theo con đường tu hành suốt cuộc đời mình. Nhưng lúc ấy bà lại bị ép gả cho một người mà bà không muốn và đã tự vẫn để chứng minh lòng tôn kính đức Phật của mình. Cũng như bà Hương, ba Đênh (sau này dân gian đọc thành Đen), rất linh và cũng được dân gian lập điện thờ. Dẫu bà là ai, nhiều du khách cũng muốn đến viếng bà; họ không chỉ là người Việt, người Cao Miên mà nhiều du khách đến từ bên kia trái đất.
    Hàng triệu lượt du khách đến Núi Bà mỗi năm, đặc biệt là những ngày rằm. Người ta đến Núi Bà không chỉ vì sự tín ngưỡng viếng chùa cầu phúc mà đến đó để tham quan một di tích: chùa trên núi, một quần thể các ngôi chùa, điện thờ cúng các vị thần, thánh. Gần một cây số và mất gần một giờ đồng hồ để lên đến đỉnh nhưng điều này không ngăn cản nhiều du khách dừng chân ở lưng núi, thay vào đó bậc thang cuối cùng ở độ cao thứ một ngàn vẫn có đông người đặt chân đến.
    Nói là thế nhưng để lên đến ?ocõi niết bàn? du khách chỉ cần 25.000 đồng. Đó là chi phí cho việc đi cáp hoặc trượt máng. Kể từ khi công ty du lịch Tây Ninh đưa vào khai thác hệ thống cáp treo và máng trượt nhiều khách du lịch hành hương vốn lười nhác trở nên ?othành tâm? hơn một cách lạ thường. Từng nhịp một, cáp và máng đưa du khách đến tận điện. Du khách vừa thành tâm kính phật, kính thánh lại vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thiên nhiên từ chân đến tận đỉnh núi mà không phải bận tâm phải mang bao nhiêu chai nước để không bị chết khát như khi ?ohành khất?.
    Trèo lên thánh địa đạo Cao Đài
    Cao Đài tức đài cao hay đền thờ cao. Tên của đạo Cao Đài có nghĩa là như thế. Theo Cao Đài từ điển, đền thờ cao không phải là kiến trúc cao mà chỉ thánh điện cao trên trời nơi tụ hội các thánh, thần, tiên, phật và đây cũng là triết lý của đạo Cao Đài, đạo của nhiều đạo. Vào tòa thánh Cao Đài du khách dễ nhận thấy bàn thờ thờ nhiều giáo chủ như Đức Phật Thích Ca, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Chúa Jesu... Cao Đài Từ điển cũng nói rằng Cao Đài là đạo chỉ có ở Việt Nam hay nói cách khác đạo do người Việt sáng lập dựa trên các dòng đạo bên ngoài du nhập vào Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20 như Phật Giáo, Lão Giáo, Thiên Chúa, Tin Lành...
    Bên trong khuôn viên cũng có trường học, nhà trẻ, công ty, công viên, hồ bơi... Tất cả những cơ sở vật chất này chắc hẳn không phải chỉ để phục vụ cho riêng các tín đồ. Hàng năm có hàng triệu lượt tín đồ đến hành lễ và cũng ngần ấy khách du lịch đến ?ochứng kiến? cả trong những lúc mặt trời đứng bóng hoặc khuất bóng.
    Tây Ninh còn có siêu thị miễn thuế
    Đến Tây Ninh ngoài núi Bà Đen và Toà Thánh là hai di tích lịch sử quốc gia du khách còn có thể thưởng ngoạn những điểm du lịch khác như Hồ nước Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát... So với núi Bà Đen và Tòa thánh, những địa danh này không thể sánh bằng. Gần đây Tây Ninh xuất hiện một địa điểm, không hẳn là điểm du lịch nhưng bắt kỳ du khách nào đến Tây Ninh cũng một lần ghé qua, đó là siêu thị miễn thuế.
    Không có nhiều điểm tham quan như những điểm du lịch nhưng siêu thị miễn thuế này lại có nhiều loại hàng hóa để du khách ?onhìn ngó? và có thể sở hữu. Siêu thị miễn thuế được xây dựng gần biên giới Campuchia trên một vùng rộng lớn nhưng diện tích trưng bày của siêu thị chỉ tương đương sịêu thị bán sỉ của Cora và cách bố trí hàng hóa cũng vậy. Một nhân viên giữ xe của siêu thị cho biết, muốn vào bên trong phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nếu không phải đặt cọc 500.000 đồng.
    Nhiều người không biết tưởng thật nên lo lắng nhưng sự thực bất kỳ du khách nào đến đây cũng có thể vào bên trong cho dù không có ý định mua hàng. Nói là vậy, chứ đã vào thiên đường mua sắm theo kiểu miễn thuế thì không nhiều thì ít khách du lịch phải mua một món; chẳng lẽ chỉ đến để nhìn ngó người khác mua sắm, thật là vô lý. Có người thì mua vài chai rượu, người khác thì mua dăm chai xà phòng với mấy lọ mỹ phẩm, hoặc một bộ chăn màn, bộ đồ làm bếp...
    Vì hàng miễn thuế nên giá bán ở đây rẻ hơn, đặc biệt là đối với mặt hàng rượu, nhiều người tỏ ra nghi ngờ khi một chai rượu ngoại giá chỉ vài chục ngàn đồng trong khi bán ở Sài Gòn vài trăm là bình thường. Đã vào siêu thị thì mỗi người mua một ít, ít thì cũng vài trăm ngàn đồng nhiều thì tốn vài triệu đồng. Siêu thị chỉ miễn thuế đối với hóa đơn dưới 500.000 đồng với điều kiện phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nếu trên giá đó phải tính thuế như hàng hóa bình thường khác bao gồm thuế VAT hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có. Nhưng chẳng có nhiều khách đóng thuế dù mua hơn 500.000 đồng vì phiếu mua hàng mà dựa trên đó người mua được tính một lượt có thể lấy bao nhiêu cũng có.
  5. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    em thích sàigòn nắng nhẹ như mấy ngày hôm nay,nó làm em cảm thấy người nhẹ nhàng và dễ chịu ( cũng có 1lý do là trời như thế ngủ ngon hơn ).
    sàigòn vào mùa mưa rồi,em chỉ thích trời mưa vào buổi sáng và trưa,ko thích sàigòn mưa vào buổi tối vì ko thể đi đâu đc (nếu chỉ mưa nhỏ thôi thì lại hay,đi với người yêu dưới trời mưa lất fất thì wá great)
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 10/05/2007
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Anh thích mùa mưa ở Sài Gòn, sau bao ngày nắng gắt khô hạn, cây cối rủ lá, đất đai nứt lẻ, tất cả như đang mỏi mắt trông ngóng và cùng bừng tỉnh sau cơn mưa đầu mùa. Sau bao ngày nắng gắt, một cơn mưa ào xuống như trút nước. Nhà nhà vui mừng , người người vui mừng, ngành ngàng vui mừng..
    Nhà nông mừng vì cây trái không sợ chết khát.
    Em bé vui mừng vì được nghịch nước mưa từ những thay chậu hứng nước từ mái tôn.
    Người già vui mừng vì mưa xuống mát mẻ, con dâu vui vẻ, chồng nó tức con trai mình cũng...khỏe.
    mấy ông dịch vụ công ích vui mừng vì có việc làm, mùa mưa lại thiếu gì chỗ ngập nước, lại có cớ để xin kinh phí, để lập dự án.
    Điện lực vui mừng vì không lo thiếu nước, thiếu nước thì máy không chạy mà không chạy thì lấy đâu ra thành tích để lãnh thưởng.
    Thanh niên nam nữ vui vì được chở nhau đi dưới trời mưa lất phất hay tay dắt người yêu dưới cái dù xinh xinh, ai lười hơn một chút thì chui vao môt chỗ nào đó có đốt nên lung linh ấm cúng.
    Anh thích cảm giác nằm co ro trong chăn nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn , nghe lòng mình trở lại thời thơ ấu với mái nhà dột và những đêm nghe mưa rả rích cuốn lòng mình theo những câu chuyện cổ tích của an-déc-xen, của chú cuội, chị Tấm, nàng bạch Tuyết và mụ phù thủy....
    Có một điều anh không thích mưa kiểu như ở Sài Gòn mấy ngày qua. Mưa cùng một giuộc với mấy ********* săn, làm hỏng cả buổi đi chơi của anh.
  9. NhoAnh24gio

    NhoAnh24gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn....
    thích:nhộn nhịp,đông vui,có đồ ăn ngon...
    ko thích: kẹt xe,bụi,nóng nực,,...nhiều khi buổi trưa ra đường cứ tuởng mới đi tắm xong.....
    Trả lời ngắn gọn
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Em thích nghe tiếng Máy Bay lên xuống gần sân bay TSN

Chia sẻ trang này