1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    sàigòn lại trở về với mùa nắng nóng,ôi thôi,em chịu...ghét sàigòn wá đi,những ngày như thế nếu sàigòn có anh thì còn đỡ ít ra có anh đi hóng mát cùng em mỗi buổi tối,có anh để em vòi vĩnh,bắt anh chở em đi ăn kem,có anh em luôn nở nụ cười trên môi và wên đi cái cảm giác khó chịu...
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    8/3 Sài Gòn buồn hơn mọi năm, trời cũng âm u ảm đạm tựa như tâm trạng của con người vậy, trống trải, uể oải, hay là âm hưởng lười biếng của Tết còn chưa dứt. Ngày 7 đường phố vẫn nhàn nhạt, không sắc màu như những năm trước. Thiếu không khí trẻ trung của những hàng hoa sinh viên, 8/3 năm nay mất đi một phần sức sống và nhiều phần rực rỡ.
    Ngày 7, không nhận ra là trước 8/3 một ngày, đường bình thường, mọi người bình thường, không khí uể oải. Ngạc nhiên vì lần đầu tiên quên mất 8/3, hay là năm nay mình chả có gì để phải bận tâm vào 8/3. . Đường thiếu tình nhân, thiếu những nụ cười tươi trẻ của tình yêu. Lần đầu tiên cảm thấy thèm cái chen chúc , líu ríu đầy bận rộn của những hàng hoa vỉa hè.
    8h ngày 8, vẫn chưa thấy hoa trên đường đi làm. Đường đi làm bình lặng. Không có chút phơi phới, trẻ trung nào trong tâm hồn, mình xa lạ với mình năm cũ.
    9h, nhận được một tin nhắn của người từ hai năm trước, bỗng thèm một lần có không khí 8/3 của Hà Nội, bỗng thấy có một chút gì đó len lỏi trong trái tim. ai hình như vẫn chưa từng quên ai...
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    SG nơi chôn dấu một kỉ niệm thưở nào . Mãi mãi SG là như vậy . SG che chắn , cho ta lối đi . Đêm SG sáng đèn , ngồi nhớ về phương Bắc .
  4. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Yêu SG vì SG đã đem anh đến
    Ghét SG vì SG có anh
  5. NGUOI_DUA_TIN

    NGUOI_DUA_TIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Ghét Sài Gòn tập 1:
    Trên 300 năm trước, Sài Gòn - Gia Định là nơi tiếp nhận các nguồn lưu dân Miền Bắc và Miền Trung từ thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh đến thời Tây Sơn ở khoảng thế kỷ 16 và 17 đến lập nghiệp, rồi các di dân người Hoa " phản Thanh phục Minh" vào định cư ở Biên Hòa từ năm 1679. Năm 1790, Nguyễn Ánh đóng đô tại vùng đất này và xây dựng Kinh Gia Định, tiền thân của Sài Gòn - TP HCM ngày nay.
    Suốt hơn 300 năm hình thành và phát triển, khởi nguồn từ những người bất mãn chạy loạn khỏi cuộc tranh giành quyền lực phong kiến Việt Nam rồi đến những người bất mãn chạy loạn khỏi chế độ phong kiến Trung Hoa thời nhà Thanh. Xã hội Sài Gòn Gia Định được cấu thành từ những giai tầng thấp hoặc chịu nhiều thua thiệt - những người bất đồng chính kiến với chế độ đương thời, những người không thể sống được với những luật lệ hà khắc của chế độ đương thời. Họ có thể là những kẻ sĩ anh hùng "đầu đội trời chân đạp đất", họ có thể là những người dân thường bị áp bức bóc lột không còn phương kế sinh nhai, họ cũng có thể là những kẻ tội phạm lẩn trốn pháp luật .... Chính từ đặc điểm đặc biệt này của các giai tầng trong xã hội Sài Gòn - Gia Định đã tạo nên một ý thức xã hội phóng khoáng, ít chịu gò bó trong các nghi thức rườm rà.
    Ngày nay các giai tầng của xã hội Sài Gòn được bổ sung nhiều thành phần hơn Sài Gòn - Gia Định xưa song về bản chất thì không khác lưu dân của 300 năm về trước. Những người miền Bắc không chịu nổi hệ thống quan liêu và trì trệ của chính quyền HN đã bỏ vào Sài Gòn lập nghiệp. Những người nông dân nghèo khó miền Bắc và miền Trung không chịu nổi sự khắc nghiệt của khí hậu và thiên tai đã tha hương trời Nam để kiếm kế sinh nhai, những kẻ cùng đường ở Hàn Quốc, Trung Quốc thậm chí Hoa Kỳ cũng chọn Sài Gòn là điểm đến khi đã ở bước đường cùng, những kẻ giang hồ, gái điếm, ma cô trộm cắp....cũng tìm về Sài Gòn như một miền đất hứa.
    Trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử, đất Sài Gòn Gia Định xưa và nay luôn được ca tụng là miền đất dễ sống, thoải mái và hiếu khách. Thực sự mà nói sở dĩ như vậy bởi vì nơi đây là chốn dung thân của những con người thích sống vô luật lệ và lề thói. Từ đó mà những chuẩn mực trong hành vi, ứng xử xã hội, những chuẩn mực đạo đức, những chuẩn mực của phong tục tập quán (có đôi lúc, đôi chỗ bị cho là rườm rà) cũng bị xem nhẹ và thậm chí biến chất và biến mất.
    Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu ôn hòa với chỉ hai mùa đặc trưng là mùa khô và mùa mưa đã khiến cho người Sài Gòn quanh năm có cảm giác dễ chịu và thoải mái. Nó hình thành tính vô lo và thiếu căn cơ của người Sài Gòn. Và từ đó tạo nên một sự dễ dãi và hời hợt trong suy nghĩ và nhận thức. Những suy nghĩ và nhận thức ấy tác động mạnh mẽ đến tư duy và tác phong công việc của người Sài Gòn. Họ hành động rất nhanh nhạy với cái khác lạ, rất năng động với những điều mới mẻ. Nhưng với một nhận thức " hời hợt và dễ dãi ", người Sài Gòn đã biến những chuẩn mực và quy tắc của công việc trở thành một mớ hỗn độn và vô tổ chức....
  6. NGUOI_DUA_TIN

    NGUOI_DUA_TIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Ghét Sài Gòn tập 2:
    Người Sài Gòn vẫn được ca tụng là rất hiếu khách, sởi lởi trong giao tiếp, không chú trọng vào địa vị hay giai tầng nhưng người Sài Gòn lại có một đặc điểm mà không ở đâu trên đất nước Việt Nam này có, đó là quan hệ theo nhóm sở thích. Tức là họ đi chơi, nói chuyện hay chia sẻ theo nhóm chơi riêng mà họ có hứng thú và sự tương đồng. Ví dụ, nhóm những người đi du học thì họ mới có những điểm chung để chia sẻ và trò chuyện về chuyện đi du học ở nước ngòai thế nào, nhóm bạn nhậu....Sống trong một cộng đồng khép kín như trong một công ty họ không gắn bó với nhau trong môi trường văn hóa công ty mà gắn bó với những nhóm sở thích của họ ở những nơi khác. Bản thân ngay trong công sở cũng hình thành những nhóm riêng hoạt động với nhau theo kiểu bè phái. Trong công sở mà họ trải qua 8 tiếng đồng hồ trong ngày, các mối quan hệ với nhau hết sức rời rạc, hời hợt, không có tính tương thân tương ái. Thậm chí, nhiều người không biết về đồng nghiệp của mình ngòai một cái tên và những quan hệ công việc. Đặc điểm giao tiếp này chính là một trong những biểu hiện của tính thực dụng của người Sài Gòn.
  7. starfish1412

    starfish1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ai đó có hiểu hết về Sài Gòn hay không mà lại có cái nhìn phiến diện thế không biết. Mà chắc cũng phải vào Sài Gòn rồi mới nói được như thế. Nếu chưa vào mà nói thế thì miễn bàn cãi, phí lời. Không biết gặp được bao nhiêu người mà đánh đồng cho người SG hời hợt dễ dãi trong suy nghĩ và nhận thức nữa mới ghê. Ko hiểu nổi, ghét thế sao còn bon chen vào làm gì nhỉ?
    Mình suy nghĩ mãi cũng có nơi làm việc, ai cũng thương yêu nhau, lúc nào cũng tìm hiểu tính cách, sở thích, gia đình , chồng con hay tất tần tật về người khác, để mọi người cùng hòa hợp thì con thời gian đâu mà làm việc nữa hả trời. Khó hiều quá.
  8. NGUOI_DUA_TIN

    NGUOI_DUA_TIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Ghét Sài Gòn tập 3:
    Theo các báo cáo kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, GDP chiếm 20% tổng GDP cả nước trong đó thương mại và dịch vụ chiếm hơn 50 % tổng GDP của thành phố. Theo các định hướng phát triển của chính quyền thành phố thì sẽ tập trung đẩy mạnh thương mại dich vụ và một trong những biểu hiện rõ nét nhất là FDI chiếm 67 % tổng số dự án được duyệt. Bỏ qua những hô hào, la hét về " quyết tâm xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước " ở thì tương lai. Rõ ràng, Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục đi con đường quen thuộc của nó, trở thành một trung tâm tiêu thụ.
    Hơn 300 năm trước, khi những người nông dân chạy loạn kéo vào miền Nam và khi những người Trung Hoa " phản Thanh phục Minh" định cư tại vùng đất này, đồng bằng sông Cửu Long vốn đã là một vùng đất sẵn có những sản vật trù phú. Sử sách xưa chép: " Vùng Gia Định nước Việt Nam, đất đai rộng, lương thực nhiều, không lo đói rét nên dân ưa sống xa hoa, quen sống bốc rời...". Chủ nghĩa tiêu thụ và thực dụng manh nha từ đây.
    Sài Gòn từ năm 1860 dưới thời Pháp thuộc đã dần dần trở thành một thương cảng quan trọng trên con đường vận tải biển từ Viễn Đông sang châu Âu. Hoạt động kinh tế của Sài Gòn trong những năm đầu Pháp thuộc chủ yếu là hoạt động xuất nhập khẩu mà thực chất là nơi tập kết và vận chuyển về Pháp tài nguyên và sản vật vơ vét, cướp bóc của Việt Nam. Thực dân Pháp đã xây dựng thành phố Sài Gòn với thương cảng, phố xá, bệnh viện, tòa án, v.v để phục vụ cho mục đích cai trị và bóc lột. Bên trong đó, tất nhiên để phục vụ binh lính và quan chức Pháp. Cái gọi "Hòn ngọc Viễn Đông" là một trung tâm tiêu thụ và sa đọa.
    Sài Gòn những năm 1960 dưới thời Mỹ Ngụy một lần nữa rơi vào vòng định mệnh của nó khi đế quốc Mỹ đổ vào miền Nam Việt Nam hơn 25 tỷ Đô la mỗi năm trong vòng 7 năm từ 1963 đến 1969. Với hơn 175 tỷ đô la Mỹ, Sài Gòn thực sự trở thành một thành phố điên rồ với tràn ngập vũ trường, nhà hàng, trộm cắp, đĩ điếm và nghiện hút. Một lần nữa " Hòn Ngọc Viễn Đông " lại được vinh danh như 100 năm trước nó vốn có.
    Sài Gòn ơi, chỉ để kiếm tiền. Sống thì chán phèo.....
  9. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Người ta có câu ?o muốn thì tìm phương tiện, ko muốn thì tìm lí do?
    ?oSaigon? đây đã từng là phương tiện, nhưng Saigon giờ lại là lí do.
    Saigon khác với các nơi khác , mọi người đổ sô vào Saigon sinh sống vì Saigon là trung tâm kinh tế của cả nước, Saigon còn là vùng đất hiếu khách với người Saigon thật thà ngay thẳng.saigon có nhịp sống nhanh,là thành phố năng động,giữa đường phố Saigon luôn đông đúc, tấp nập xe wa lại, trong số những người mình đã chạm mặt 1 lần trong đám đông ấy sao nhận ra được ai là người Saigon ai là người từ nơi khác đến lập nghiệp sinh sống, ai là người tốt ai là người xấu, ai là người có tài có đức, ai là người lắm tài nhiều tật, chỉ sau khi tiếp xúc 1 thời gian ta mới biết được.
    Tôi ko nói mình thích hay ko thích Saigon 1cách nữa vời, vì tôi tồn tại trong long nó như 1lẽ đương nhiên từ bấy lâu nay, tôi chỉ có thể nói tôi yêu mãnh đất Saigon vì nơi đây tôi có gia đình, có bạn bè những người tôi thương yêu và luôn kề sát bên tôi, chia sẻ, an ủi ,giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn.

    Saigon vẫn luôn là chính mình...
  10. NGUOI_DUA_TIN

    NGUOI_DUA_TIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Ghét Sài Gòn tập 4:
    Trước khi vào Sài Gòn, mình nghe nói dịch vụ ở trong này tốt lắm, thích lắm, sướng lắm...blah..blah... Sau một năm sống ở đây thì thấy cũng không khác gì Hà Nội. Cũng có chỗ nọ chỗ kia. Cũng có chỗ được (được thôi chứ chưa thấy chỗ nào xuất sắc đâu ), còn cũng có nhiều chỗ như c**t.....
    Vào đây chưa lâu nhưng được cái cũng hay lọ mọ, thi thoảng chán nấu nướng thì lại ì ọp rủ nhau đi ăn bên ngoài.
    Cơm Tấm Cali nhé. Tiệm cơm ngay mặt đường Nguyễn Trãi, bài trí bình thường thôi, vì không có nhiều diện tích nên bàn ghế chen nhau. Khách khứa ngồi san sát, chật chội, chẳng may ngồi cạnh đứa nào.... hôi nách thì thôi khỏi ăn cơm tấm. Thái độ nhân viên cũng được, vui vẻ hòa nhã và chịu khó.....tám chuyện với nhau. Mình ngồi ở bên trong mà khiều vẹo cả lưng, vẫy mãi chúng nó mới liếc thấy và chạy vào. Cơm thì dở, nguội ngơ nguội ngắt. Menu thì có đấy nhưng hỏi 5 món thì 3 món không có hoặc hết. Tiệm cơm cũng thuộc loại được được ở Sài Gòn đấy.
    Pizza Hut nhé. Tối thứ 6 bìu ríu nhau đi ăn bên ngoài. Pizza Hut Lê Thánh Tôn đấy nhé. Quán đẹp, lịch sự và hiện đại. Đèn đóm bắt mắt và sang trọng. Nhân viên ăn mặc chuyên nghiệp. Leo lên gác, chọn bàn, chọn đồ ăn, đồ uống và ngồi chờ. Bàn bên cạnh có sinh nhật, nhân viên xếp hàng hát và chụp ảnh cho khách. Vui vẻ nhưng hơi phiền cho những người ngồi xung quanh....Ăn gần xong, muốn gọi một chai nước uống nên ra hiệu cho một bạn nhân viên đứng gần đó. Bạn này cúi đầu cái rụp và tung tăng chạy lại quầy thu ngân để tính tiền. Mất 10 phút sau lại tung tăng chạy tới với cái bill. Giải thích một chút, khó chịu một chút... Đến lúc muốn tính tiền, guay qua quay lại không thấy bạn nào, ngó qua bên ngòai thấy vài ba bạn đang ....tám chuyện. Lại tám.....Gọi một bạn gần nhất có đeo cái walkie-talkie, khá xinh và có vẻ như là giám sát. Bạn tiến lại gần hất hàm hỏi : " cái gì ?" . Choáng ! Hơi nghẹn nhưng vẫn nói được " Làm ơn cho anh thanh tóan"....Walkie-talkie nhíu mày, nhăn mặt không hiểu....Choáng nhắc lại....Lần này Walkie-Talkie hiểu và trước khi quay đít đã nhả một câu làm chóang tịt hẳn : " Phải nói là tính tiền".....Pizza Hut đấy.
    Nhạc Jazz có tiếng đường Lê Lợi, quận 1...Nhạc sống, quán trang trí ấn tượng. Trên tường treo vô số giải thưởng, kèn, CD, ảnh... Câu lạc bộ nhạc Jazz nhưng ca sĩ hát hầm bà làng các thể loại, có cả Mumbo Italiano !!! Đang ngồi nghe ca sĩ hát và lắc lư theo thì một ẻm nhân viên của quán áo dài thướt tha đi đến từng bàn.......chào bán đồ lưu niệm ( áo phông và đĩa nhạc). Khó chịu !! Tsb cái bọn Jazz này làm ăn gì mà vừa ngu vừa tham !!
    Cơm niêu Sài Gòn, Hồ Xuân Hương nhé. Quán này thì nổi tiếng rồi. Có trò ném cơm cháy khá độc đáo dù thi thỏang ném rơi xuống sàn hoặc đậu trên xà nhà. Đồ ăn khá ngon, khung cảnh cũng có gu. Nhưng thanh tóan tiền thì phải kiểm tra bill cẩn thận vì bọn này cũng ngu và tham không kém. Chuyên môn tính tiền thừa. Có lần mình phát hiện ra và yêu cầu đổi bill khác. Lúc đó mình đi xuống quầy thanh tóan để trả tiền rồi về. Xuống cấu thang thì nghe bạn nhân viên chạy bàn nói với bạn thu ngân " Làm lại đi, nó kiểm tra thấy và bắt làm lại nè"......Thôi thì vẫn biết đằng sau mình nhân viên nhà hàng thường gọi khách hàng là " thằng, con, nó...." nhưng mà để những " thằng", "con", " nó" nghe được như thế thì ......

Chia sẻ trang này