1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongchien

    hongchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn...
    Em đang xa Sài Gòn lắm lắm. Em nhớ Sai Gòn, nhớ mưa Saì Gòn và nhớ chị.
    Chị cũng yêu Sài Gòn như em, yêu và tin...hết lòng. Chị vẫn cười sau nhiều nỗi đau mà sự tin yêu đã mang đến cho chị, sự tin yêu chân thành ngây thơ đến mù quáng. Tuy biết lòng chị đã dịu lại sau nhiều năm, chị đã tìm được niềm vui mới, hạnh phúc với gia đình nhỏ ấm cúng của mình, nhưng sao em vẫn thấy xót xa cho chị. Em cảm nhận được chị vẫn đau, vẫn hận ...À có lẽ em đã sai rồi...chị rộng lượng và cao thượng hơn em tưởng rất nhiều.
    Sài Gòn lại mưa và em sắp được trở về... Giá như em có thể đập vào mặt thằng điểu cáng đó vì nó vẫn chưa thật sự ân hận và vẫn hênh hoang trên net lừa đảo nhiều người khác, bốc phét về thân phận bần hàn của mình. Nực cuoi.
    Mưa Sài Gòn đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh, không như tâm hồn sâu lắng của chị-người Sài Gòn- như người ta vẫn tưởng người Sai Gòn là hời hợt nên không xứng đáng được thừa hưởng tài sản vô giá này. Họa hóa may.
    Sài Gòn mưa và em hơi bức xúc...Hic.
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Tôi có thói quen hay đi cafe một mình " Cà phê một mình ở Hà Nội nhiều khi cũng có cái thú, Cà Phê một mình ở Sài Gòn thấy lãng xet" hẳn là hơn một lần ở đâu đó trên diễn đàn này tôi đã nói như thế. Thật ra thì tôi đi cafe một mình mà không một mình, tôi có thói quen bắt đầu là một mình và sau đó, mở điện thoại, search lần lượt trong danh bạ và gọi cho đến khi tìm đuợc một ai đó có thể ngồi với tôi.
    Sáng thứ 7, như bao sáng thứ 7 khác, tôi đang ngồi ở Cafe Sành Điệu, ngay đầu đường Tú Xương, và lang thang trên mạng Internet. Lang thanh internet cũng là một cái thú, nó cũng có nghĩa là Cafe một mình mà không một mình. Anh buzz tôi : - đang ở đâu thế? anh đang gặp rắc rối, Hai em gái đang mắng anh?
    ngày nay với internet, computer , chát YM ...người ta dễ gặp rắc rối hơn và giải quyết rắc rối cũng dễ hơn.
    - Anh mà cũng có vấn đề àh?
    - Vẫn có đấy em ạ. Anh có vấn đề là làm thế nào để chia tay với người yêu. Anh em mình là những người lang thang. Anh không muốn để lại sau lưng cái gì?
    - Phải làm sao để cho người ta nghĩ là chính người ta bỏ mình, hay làm cho người ta là người ra quyết định bỏ mình, dứt khoát hơn í nữa thì làm cho người ta nghĩ mình là thằng đểu ...thật, khốn nạn...càng nhiều càng tốt, như thế người ta dễ dàng dứt khoát, dễ dàng quên và dễ dàng có hạnh phúc mới.
    - Em có làm được như thế không?
    - Không. Nhưng người ta vẫn dạy người khác điều mà người ta không làm được?mà nói chung thì cũng cố làm được đến đâu thì làm.
    - Anh muốn chia sẻ cảm giác hạnh phúc của người sau khi dịu dàng, động viên cô bé 18 tuổi, dừng lại khi cô bé ấy kêu đau?nhận được hai tin nhắn - của một em được bầu là hoa hậu và của một em người mẫu kiêm người dẫn chương trình. Một hẹn gặp ăn trưa, một bảo là nhớ. Cô bé 18 tuổi kia không hiểu sao lại chọn anh là người đàn ông đầu tiên của đời mình. Cô bé ấy như lả đi, cô bé ấy như phát sốt lên và cô bé ấy đã dũng cảm chịu đau?
    Anh muốn chia sẻ cảm giác trống rỗng ngày hôm sau khi cô bé 18 tuổi từ chối không tiếp tục việc đang làm dở hôm qua, khi em được bầu là hoa hậu báo bận không ăn trưa được và em người mẫu kiêm dẫn chương trình không hẹn gặp?
    - Cuộc đời vẫn có những bi kịch như vậy đấy, như kiểu: ?oTôi vẫn chờ đơi em, như em chờ đợi hắn, như hắn chờ đợi người kia, như người kia mong anh ấy??. Nếu ta muốn ta có thể khóc vì nó. Nếu ta muốn ta có thể cười vì nó?dạo này em tự nhiên lại thích để Status như thế anh ạh.
    5. Đôi khi để gây sự chú ý, chúng ta phải để cho ai đó chết hoặc mất tích. M. mất tích. M. là ai? M. là em. Mất tích nghĩa là sao? Là nick trên YM không sáng. Nhắn tin offline không thấy trả lời. Gọi mobile thấy một giọng nữ lạnh tanh báo: Số máy quý khách vừa gọi đang tạm khoá?
    Có thể M. không muốn gặp tôi nữa. Tôi đi tìm M. và nhân thể tìm cả tôi. M. mất tích.
    M. từng bảo:
    - Em thích đàn ông giả vờ yếu đuối.
    - Em hiểu nhưng đa số không hiểu.
    - Đàn ông hay không phải để cho đa số người hiểu. Chỉ cần ít người hiểu thôi. Có phải hàng mậu dịch đâu mà dành cho quần chúng. Như thế một số thứ phải làm bằng thép.
    - Ví dụ như thần kinh và một thứ gì đó nữa?
    Anh sẽ hỏi:
    - Sông có thực sự ra đến biển, có thực sự sẽ hoà vào biển? Những nỗi đau khổ cá nhân có thực sự sẽ hoà vào niềm vui của mọi người - niềm vui sống?
    - Em có tin là anh em mình có thể giữ được mình là chính mình như thế này không? Bây giờ người ta có những mối lo toan khác. Kiếm tiền chẳng hạn, chơi chứng khoán?Anh em mình lại ngồi bàn chuyện được sống như là chính mình?
    - Anh đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tiền đôi khi chỉ để lại cho Anh cảm giác trống rỗng.
    - Em thì lại vẫn cần tiền, mặc dù cũng có lúc em cảm thấy trống rỗng khi thu nhập tháng này tăng lên 20 hay 30%. thật ra nó cũng lấy đi của em 40 hay 50% thời gian rảnh rỗi.
    - Bây giờ thử hít một hơi dài và nghĩ xem mình muốn gì?
    - Chẳng muốn gì cả
    - Hít một hơi nữa?
    - Chẳng muốn gì cả
    - Thế là trống rỗng hay là Hạnh phúc?
    Tôi và Anh cười phá lên.
  3. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên mình muốn nói là mình rất cám ơn NGUOI_DUA_TIN,rất rất nhiều.Càng đọc bài của bạn,mình lại càng cảm thấy yêu hơn,Sài Gòn.
    Sài Gòn đầy nắng và gió.Nắng,ko buồn đội nón,mặc mẹ mắng,để khoe làn da rám nắng khỏe mạnh và để gió thổi tung mớ tóc rối.
    Sài Gòn mùa mưa,mưa đến thật nhanh cũng thật nhanh tạnh.Phải nửa năm mới lại đến mùa mưa.Hồi học cấp 2,nội,ba mẹ và cả mấy đứa em cùng ngồi hong phơi tập vở.Chỉ vì mình cứ thế đội mưa về nhà.Giờ thì tiếc gì 2k?Ghé ngang vỉa hè mua 1 chiếc áo mưa phương tiện để bọc cái túi xách.Và cứ thế về nhà...
    Sài Gòn lắm kênh rạch.Xưa,ngày đôi ba lần vượt Kênh Đôi để đến trường.Nhà ven kênh thật chênh vênh,nửa nhà trệt ,nửa nhà sàn.Dân SG vẫn cứ sống được.Những chiều đi học về,bụng đói lả,chỉ mong sao nhanh nhanh về đến cây cầu,qua đc cầu nghĩa là về đến nhà,"thưa nội,con học mới về" từ ngoài cửa,vứt cặp và chạy ngay xuống bếp.Nhà có nội luôn có cơm canh nóng sẵn chờ. Nay,cưỡi xe máy nhưng vẫn vượt Kênh Đôi ngày năm ba bận.Nhà ven kênh đã giải toả gần hết,về đâu "những mái nhà ko còn ven kênh"?
    Sài Gòn có Hồ con Rùa.Nho nhỏ lọt thỏm vào giữa lòng thành phố.Xưa,ba chở mẹ trên chiếc xe đạp cọc cạch suốt từ Q.8 vượt 2 cây cầu bắt qua Kênh Đôi đến Hồ con Rùa chỉ để ăn vài cuốn bò bía,rồi vội vã quay về nhà để kịp giờ "giới nghiêm".Hồ con Rùa đẹp hay xấu ko rõ nhưng khoảng thời gian quanh Hồ con Rùa thì chắc chắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ba & mẹ.
  4. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn với mình còn hơn cả là "người yêu" ấy.Mà các bạn biết đó."Yêu ai,yêu cả đường đi,lối về".Nhờ NGUOI_DUA_TIN,mình lại càng có lý do để yêu Sài Gòn hơn.Thanks.
  5. huyenchau88

    huyenchau88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sài gòn đẹp
  6. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hình như thiên kiến SG và HN vẫn khó dứt lắm, nhất là trong suy nghĩ của nhiều người SG. SG thì cũng như Hà Nội thôi bạn gái ạ. Trong con mắt mình là vậy.
    Ra HN đi, ở đó có cả bốn mùa, nhất là mùa đông và xuân với gió mùa đông bắc mà SG "hổng có đâu". Uống cafe ở một quán nào trên cao và nhìn thành phố.
    HN ngày càng đẹp hơn khiến ngay cả Đàm Vĩnh Hưng cũng phải bay ra bay vào. Con người thì sâu sắc và trầm lắng hơn. Nhiều bạn mình là dân miền bắc di cư rồi không hiểu sao lại vẫn lấy vợ cũng là người Bắc trong đó mới lạ chứ.
    Đúng là "nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy..." thật không dễ dứt bỏ được dù đi xa.
    Tại sao SG không có một cái hồ nào ngoài Hồ Con Rùa, hì hì...
  7. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là người HN vào đây làm việc từ đầu năm 2008..
    Cảm nhận lúc đầu tớ cũng như bạn, nhưng một thời gian sau tớ lại thấy có những đặc trưng của các thành phố HN, SG...
    Ví dụ: ở Hà nội, thì mình có thể có những Hồ lớn như Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch.. Rồi bé hơn chút là Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Bảy Mẫu, Hồ Ba Mẫu, Hồ Thuyền Quang...
    Trong Sài Gòn thì đặt tên Hồ Con Rùa cho nó oách thôi còn trọng tâm là nơi đây có rất nhiều kênh rạch : Kênh Tẻ, Kênh Bến Nghé,.... kênh gì đó nữa mà mình chưa nhớ hết...
    Tóm lại là mỗi nơi đều có đặc điểm riêng của nó
    Còn như Highlight mà tớ gạch chân thì người Sài Gòn ra HN có thể nói: Hà Nội hơi ít kênh, rạch....
    Vui một chút...
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    hehe dân Sì gòn chính gốc mà nhiều khi còn "sợ" nữa là!
    hai mùa mưa nắng - gió bụi đầy đường - ngập lụt khắp nơi, ấy thế mà vẫn lông ngông đi dạo phố (mặc dù xăng là :19.000 đ)
    nhiều lúc tự thấy khùng vì thích chạy lông ngông, nhưng đêm Sì gòn mà không dạo phố thì quả thực....
    kiếm đại cái quán nào vỉa hè ,ngồi như một lũ ngố,lốc cốc nhìn người, nhìn xe....thú vị lắm - để rồi bị công an đuổi xách đồ mà chạy, vui không thể tả.
    đêm Sì gòn lành lạnh,gió mát mát chạy qua mấy cái công viên, ui cha! ếch đâu mà nhiều quá! lóc nhóc! hehe xe người như nêm! Đông không thể tả!
    Đêm Sì gòn lấp lánh đèn,vừa của xe, vừa của nhà,vừa của cửa hiệu - tối về ngủ mà vẫn còn mơ!
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình bon chen vào đây góp vài ý kiến với nhé ...
    Thích : thích những ngày mưa .... ngập lụt tùm lum , kẹt xe ì xèo nhưng sao mà đi xa vẫn nhớ .... luôn có cái gì đó rất cuốn hút , mưa SG đến rất nhanh và đầy "bạo lực" ... nhưng đi cũng rất nhanh và dứt khoát .. cứ như tính tình người SG vậy ... thích thì đến, chơi hết mình ..... ko thì thôi , chia tay ra đi mà không dây dưa lằng nhằn .... (chỉ tại mấy ông xây dựng làm cống đào đường tùm lum nên đường phố giờ ngập quá trời)
    thích những quán xá ở SG , bình dân có , sang trọng có .... thích đi dạo phố ở SG ban đêm vì ít thật là lãng mạn và cảm giác yên bình khi ngày càng ít tiếng còi xe tin tin khó chịu ....... và còn nhiều lằm ...nhưng thật khó kể vì sao mình thích SG ... cũng giống như khó trả lời câu hỏi "vì sao anh yêu em" của các cô gái vậy ....
    Không thích : SG không thích gì ta ? đã yêu rồi thì cũng khó biết mi2ng không thích gì ...chỉ là ước mong cho SG phát triển hơn thôi ... mong cho SG hết bị nạn đào đường , mong cho SG cải tạo nhanh các con Kênh để ng SG và khách có thể dạo chơi trên đó .... ngắm SG ở 1 góc cạnh khác ..... mong cho SG giao thông tốt hơn, đường phố mở rộng hơn ...ít kẹt xe và khói bụi hơn ...
    .
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    SG, thích những ngày nghỉ ,tối rãnh cùng nhỏ bạn ra công viên 23/09 ngồi nhìn những đứa trẻ đưọc Cha Mẹ chở đi chơi , bi bô nói chuyện chập chững bước những bước đầu tiên trong cuộc đời ,ôi trẻ con....iu quá!
    SG, không thích những tối trời mưa , lạnh, sẽ có những mảnh đời đơn độc , không nơi trú ẩn khi mưa , những em bé bán buôn những cô chú bán dạo nấp mưa để khi tạnh cũng là lúc mọi ngưòi nhà ai nấy về .
    Ghét mưa vì trong số những ngưòi mắc mưa ấy có 01 ngưòi đnág kính của tôi đêm nào dù trời đẹp hay mưa đều phải đi....

Chia sẻ trang này