1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Thu nhập cao >>><<< Chi phí phát khiếp
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài gòn vào những ngày này. Em ra phố, không găng tay không mũ áo, để nắng và gió nhòa trên tóc em, để nắng và gió bừng trên má em
    Có một điều làm anh không thích Sài Gòn vì Sài Gòn hay có những nick name chuyên bắt bẻ anh. Quả thật là thất vọng, sao họ không nghĩ tới ý tốt của anh chỉ muốn viết cái gì đó để góp vui, hừm anh là kẻ mới đến và đã có không biết bao nhiêu bài được post ở box này, chẳng lẽ mỗi khi muốn post cái gì anh phải bỏ ra cả ngày ngồi đọc hết các chủ đề ở đây hay sao nhỉ? well cũng muốn lắm nhưng không đủ thời gian, thôi thì kệ cho họ viết vậy
  3. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em yêu SG hôm nay nắng thật nhẹ, trời cứ u u như lòng em hiện giờ vậy...Trời như muốn mưa mà ko mưa nổi như lòng em muốn khóc mà nước mắt cứ nghẹn đắng...
    Em yêu SG của em hôm qua với cơn gió nhẹ thổi tóc em bay nhưng ko thổi được những ưu buồn trong lòng em...
    Em yêu SG của em nhiều lắm vì ở đây em có anh, rất gần mà cũng rất xa....
    Em ghét SG của em hôm kia vì nơi đó em đã thấy điều em ko muốn thấy, nó làm em đau lòng, nó làm em sợ với những giấc mơ ám ảnh..Em ghét...
    Nhờ gió SG của em gửi tới 1 người 1 điều...Ở đây ko ai ghét bỏ hay có ý châm chọc anh cả, rất khuyến khichg1 những thành viên mới post bài, nhưng....Nếu anh có nhiều thời gian để post bài thì tại sao trước khi post ko thử liếc xem cái mình muốn post có chưa..Xitrum cũng đã từng như anh...Những điều người ta góp ý thì anh cho là khiêu khích, châm chọc vậy là sao??? Nói thật nếu Xitrum muốn khiêu khích thì ko có nhẹ nhàng như vậy đâu...Cũng nói thẳng, rất thích một số bài viết của anh nhưng cũng có một số bài rất ư nhảm nhí ( sự thật có mất lòng ko nhỉ?). Hơi thất vọng vì anh ko giống như anh Boysg nhận xét...Thẳng tính, tự tin nhưng cũng chịu nghe người khác, hay...Nhưng hình như nhận xét đó hơi sai lầm nhỉ...Xitrum thấy anh cũng ko tới nỗi....nhưng ko biết có lẽ do nhận xét quá sớm ko...Chúc anh vui và có thể gắn bó được với box này lâu dài hơn...Và cũng cám ơn vì từ ngày có anh vô thì box được nhiều bài hơn 1 tí dù...
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài Gòn vào những ngày này: anh vô tình tìm thấy một hàng hoa sữa cạnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Có một cây đang nở hoa giữa mùa nắng nóng. Thấy quanh mình có chút mùa thu.
    Có một điều anh không thích Sài Gòn vào những ngày này: Bạn bè liên tục nhắn tin, nói hoa sưa Hà Nội bắt đầu nở trắng. anh cũng biết hoa loa kèn bắt đầu xếp dọc đê Yên Phụ. Mà tháng Ba anh chưa thể trở về
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài gòn vào những ngày này. Nói chuyện với Yomost giữa đất Sài gòn mà như thấy mình về Hà nội xưa.
    Có vài điều anh không thích Sài gòn vào những ngày này: nét chậm như rùa và thỉnh thoảng gặp vài đứa tự gọi là Hà nội vô Nam năm 75-76 và nói là thất vọng về văn hóa Hà nội ngày nay. Anh nói thẳng với bọn đó là anh chả phải dân Hà nội 5 đời nên cũng đếch thấy phải có trách nhiệm với những thứ mà chúng nó nghĩ. Hà nội cũng chỉ là một thành phố - không hơn không kém. Chẳng hiểu sao mấy lũ đó yêu thương Hà nội nhiều thế, khoe tao gốc gác này khác thế mà chẳng bao giờ kéo nhau về đấy sống. Thảo nào dân Hà nội đi nơi khác hay bị người khác ghét.
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tớ thích Sài Gòn là ở đây tớ có nhiều bạn tốt
    Có một điều tớ ghét Sài Gòn là ở đây tớ cũng có vài bạn không tốt
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thích: Đi giữa SG mà như đi khắp Việt Nam, toàn biển số xe tỉnh khác. Có người nói: Chưa nơi đâu hội đủ các số xe gần hết các tỉnh thành khác của VN như SG...
    Không thích: Cũng chính nó.
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Thích Sài Gòn vì không có mùa đông ?
    Thích SG vì hợp với nghề của mình ?
    Thích SG vì con gái SG không quá đáng như con gái HN
    Thích SG vì đơn giản mới về SG
    Ghét SG vì cái nẳng oi bức quá
    Ghét SG vì mình vào đó bị tai nạn nằm viện
    Ghét SG vì SG có ít bạn quá.
    Ghét SG vì đơn giản tôi không có nhà ở đó .
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài gòn vào những ngày này: chiều qua Sài Gòn đã có mưa đầu mùa , ngồi trong xe, ngả ghế nằm xuống, đường phố đông người như biến mất chỉ còn lại bầu trời xám mưa rơi.
    Có một điều anh không thích Sài gòn vào những ngày này: anh luôn luôn muốn nằm lăn ra ngủ. Khi buồn ngủ thì cho dù các cô gái Sài gòn có đẹp cũng không còn quyến rũ nữa.
  10. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn hôm qua mưa, mưa nửa trưa nửa chiều, mưa làm trưa ngắn lại và chiều dài hơn. Nắng đang khô bỗng ngọt, gió kéo nhau về đuổi bắt thênh thang... Sài gòn phóng khoáng...
    Đêm lang thang trên đường, đường sau cơn mưa mềm mại, nhẹ nhàng, những gương mặt Sài Gòn thường xuyên căng thẳng thấp thoáng nét dìu dịu, người như mới hơn... Sài Gòn thanh thản...
    Người sau cơn mưa dường như lãng mạn, chán chê máy lạnh tù túng, ngồi nhâm nhi tâm sự trên Highlands nhiều gió, nói với nhau nhiều hơn, cười với nhau nhiều hơn, dễ gần nhau hơn... Sài Gòn thân thiện...
    Gió không phần phật, gió không yếu ớt, gió bình thường. Gió vừa đủ bay bay tóc, phất phơ áo, vừa kịp nhớ một bàn tay vuốt tóc hôm nào... Sài Gòn vắng...
    __________________

Chia sẻ trang này