1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mùa hoa loa kèn, đâu đâu cũng thấy xe chở hoa đi khắp phố. Hoa loa kèn chỉ nở rộ khoảng 2 tuần, sau đó lại trở thành quý hiếm. Ở Hà Nội có các xe hoa di động của các bà, các chị, các cô mà Sài Gòn chẳng bao giờ có. KK đã bao giờ đi chợ hoa Quảng Bá từ sáng sớm và mua rất nhiều hoa về cắm từ tầng một lên tầng 3 chưa nhỉ? Người SG thì khó mà cảm nhận được thú vui đó.
    Bàn làm việc của Y giờ này đang có một bình hoa loa kèn nhưng chưa có bông nào nở. Một bình hoa loa kèn ở HN có thể chơi cả tuần, từ lúc còn nụ đến lúc tàn. Ở SG, dường như hoa chả bao giờ nở.. Hoa loa kèn có một màu trắng xanh tinh khiết, đặc biệt đẹp hơn nhiều khi được cắm trong bình gốm Bát Tràng, phải không KK? Chẳng hiểu sao lại có sự kết hợp kỳ diệu đến vậy KK nhỉ? Những người yêu HN và có tâm hồn HN (không hẳn là phải là người HN) thường rủ nhau đi Bát Tràng để tự nặn cho mình một cái bình, một cái cốc hay đơn thuần chỉ đi cho thư thái đầu óc mà thôi...
    Bao giờ trở lại HN, KK hãy tự trải nghiệm những điều đó, chỉ cho riêng mình nhé...rồi trở lại SG và trải nghiệm cái thích và không thích...
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 03/04/2006
  2. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa về đến Sài gòn, thì thấy Sài Gòn đã rất khác.
    Những chiếc là vàng còn xót lại của ngày hôm qua , hôm nay theo từng cơn gió phủ xuống mặt đường, những trái xoay nhỏ xíu xinh xắn xoay đều theo từng nhịp điệu của cơn mưa đầu mùa và cơn mưa đầu tiên đã đến. Sài Gòn đã vào mùa mưa
    Mùa mà ta thường lang thang Sài Gòn những chiều mưa.
    Mùa mà cái lanh nhè nhẹ làm cho những người cô đơn càng cảm thấy cô đơn hơn và rồi ước một điều gì đó để tâm hồn mình ấp áp hơn.
    Mùa mà những đôi tình nhân luôn bên nhau để thấy sự ấm áp của đôi tâm hồn.
    Mùa mà sau những cơn mưa chiều ta thèm một ly kem Sài Gòn rồi lang thang trên những con đường hát vài câu hát vu vơ và ườc một điều gì đó cho riêng ta.
    Sài Gòn mùa này rất đẹp và rất dịu êm.
    Yêu em khi chỉ biệt đó không phải là em
  3. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Yêu SG những ngày này đến lạ, ko hiểu sao cái ko khí lành lạnh của những cơn mưa đầu mùa làm ta thích...Trời SG lại vào mùa mưa rồi nhỉ??? Có ai đó ví von những hạt mưa của trời là những giọt nước mắt...Ta, hôm nay cũng như trời, cũng khóc...Có những cuộc vui nào vui mãi, có những con người nào cứ ở mãi bên ta...
    Hôm nay tâm trạng ko tốt, xin nghỉ buổi chiều nằm nhà nghĩ vẫn vơ, ai dè, trời mưa, thế là ngồi ngắm mưa và nhớ...Nhớ về những cơn mưa ngày xưa, nhớ về cái thuở nguyên đám con gái dầm mưa đi ăn đá me, điên gì đâu, mà vui...Hoa dầu bay bay trong gió, trong mưa hay thật....Cái đám con gái CA tụi mình ngày xưa giờ cũng như hoa dầu, mỗi đứa bay mỗi ngã...Buồn tụi mày à, tao nhớ, nhớ hoài những cơn mưa tụi mình dầm mưa chơi u, chơi nhảy dây và cả tám dưới mưa nữa, nghĩ lại vẫn thấy điên thật...Mau nhỉ, thế là cũng đã biết bao mùa mưa rồi...
    Trời SG dạo này cứ u u ám ám làm cho lòng người muốn vui cũng vui ko nỗi...Lúc nãy đi dạo hết một vòng, điên, dư xăng nhỉ...Nhìn người ta qua lại, có người cười, kẻ khóc, có người vui kẻ buồn...Mình nằm trong những người nào ở đây nhỉ, vui hay buồn...
    SG ơi ta ghét, ghét những cơn mưa đến rồi lại đi, chnẳg ai ở lại bên ta mãi, uh thì cứ đi, ta vẫn chờ, SG vẫn chờ....
  4. 1000miles

    1000miles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ôi người Sài Gòn không ai lãng mạn như vậy cả, chăc các bạn là người từ nơi khác đến. Sống ở SG lo cơm áo gạo tiền không cũng bở hơi tai rồi, chẳng ai mà ngồi suy tư như các bạn cả.
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bạn này ở đâu mà nói người khác như vậy thế hả??? Ở box này kiếm ngươi nơi khác đến thì cũng trên đầu ngón tay thôi nhá. Đề nghị bạn này đừng "phán" lung tung như thế
  6. 1000miles

    1000miles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    " Phán" lung tung nhưng đúng tùm lum. It nhất vài người tham gia topic này không phải là người SG gốc. Còn bạn, khi bạn lớn lên một tí nữa thì bạn sẽ hiểu và không phán linh tinh nữa. Hiểu không?
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ồ thì ra là người lớn tuổi hơn trong box này, nhiều tuổi mà sao viết bài ngộ thế nhỉ. Ở đây có ai nói trong box này ko có người từ nơi khác đến sao ??? Còn bạn, chả biết bạn là ai nên bạn cũng chẳng đủ tư cách để phán người khác có cần lớn thêm tí nữa để hiểu hay không và đề nghị phát biểu đúng với số tuổi của bạn chứ đừng ấu trĩ trẻ con như thế mà làm phiền đến cảm hứng viết bài của các bạn khác
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn 1000miles, nghe những gì bạn nói cũng hơi buồn 1 tí, vì hình như ai cũng nghĩ đến những người SG như bạn đã viết. Nhưng bạn cũng là người từ nơi khác, chắc chắn thế vì bạn "đang" nghĩ về người SG mà. Đúng không?
    Trong topic này, ngoài chủ nhân của nó (cuongbyk) và sutubienbong@ là người HN, còn lại đều là người Sài Gòn (Phale81, tican_saigon, honghoavi@, xitrum_conuong,...). Thôi thì ít ra trong cái thành phố to lớn và ồn ào, bụi bặm này vẫn còn lại một số người lãng mạn và yêu SG như bạn thấy, cũng là 1 cách chứng minh cho mọi người thấy không phải ai là người SG cũng khô cứng đâu.
    Một lần nữa chào bạn, và mong là bạn cũng nên có cái gì đó để viết về Sài Gòn chứ nhỉ?
  9. 1000miles

    1000miles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói như boysaigon nghe được đấy. Chứ không gân cổ lên cãi như Mod phale81. Ai cũng có quyền nhận xét chứ đúng không? làm Mod mà thế a phale81 ? Thấy bài nào "phán" linh tinh thì nên xóa quách đi cho rồi, chứ chẳng cần phải nhọc sức cãi nhau để làm làm phiền đến cảm hứng viết bài của các bạn khác, đúng không Mod? Mà nhớ xóa bài của tớ thì phải xóa luôn mấy câu phát biểu linh tinh của cô bé nhé. Non nớt quá !
    Được 1000miles sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 04/04/2006
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    à chính vì làm MOD nên tôi chỉ post bài chứ ko xóa bài linh tinh theo thiển ý của bạn. Vâng tôi non nớt còn bạn ấy trưởng thành quá

Chia sẻ trang này