1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    tớ là người nơi khác đến nhưng sống ở Sài Gòn cũng 10 năm nay rồi, với lại ở đâu thì cũng cơm áo gạo tiền cả cậu ạ! có ai là không phải ăn để sống đâu. Theo tớ, tiền ai cũng cần nhưng cố gắng mình làm ra tiền chứ không để tiền làm ra mình. nếu ai cũng vì thế mà chẳng còn chút gì đó lãng mạn, chẳng rung động trước cái đẹp, chẳng sống cho cái đẹp thì không biết xã hội sẽ đi đến đâu
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài Gòn vào những ngày này: đi bộ dọc Đồng Khởi vì có cái để ngắm, rảnh rang ngồi cafe với mấy người bạn hoặc chen chúc vào Carmen thay đổi không khí.
    Có một điều anh không thích Sài Gòn vào những ngày này: ít hoa loa kèn quá. Hà Nội giờ này ra đường chắc sẽ bắt gặp những người đạp xe thong dong, chở đầy ắp hoa loa kèn đem bán.
  3. 1000miles

    1000miles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Này cậu, ai mà chẳng khua môi múa mép được, nhất là trên các diễn đàn ảo. Một ngừơi ngòai đời chẳng ra gì mà trên net tự biến mình thành ông tiến sĩ này bà thạc sĩ nọ, lại chuyên bàn luận về lối sống suy nghĩ tốt đẹp...
    Nói thế thôi, chứ theo dõi topic của cậu từ đầu đến đuôi, thọat tiên thì thấy cậu viết cảm xúc về SG, nhưng mà đất không thể làm mình yêu con người được, chỉ có con người mới làm mình yêu đất thôi. Trong các bài viết của cậu tớ thấy cái gì đó da diết lắm, một sự hòai niệm về SG, mặc dù cậu bảo cậu đang ở SG, nói đúng hơn là sự hối hận, day dứt. Hi vọng là tớ nói sai.
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    [qoute]
    Nói thế thôi, chứ theo dõi topic của cậu từ đầu đến đuôi, thọat tiên thì thấy cậu viết cảm xúc về SG, nhưng mà đất không thể làm mình yêu con người được, chỉ có con người mới làm mình yêu đất thôi. Trong các bài viết của cậu tớ thấy cái gì đó da diết lắm, một sự hòai niệm về SG, mặc dù cậu bảo cậu đang ở SG, nói đúng hơn là sự hối hận, day dứt. Hi vọng là tớ nói sai.
    [/quote]
    actually, cậu nói đúng, tớ có cảm xúc viết là vì tớ mãi hoài niệm về một người mà tớ đã đánh mất. đúng là con người làm ta yêu đất. thì cậu thấy đấy, chứng tỏ người Sài Gòn có rất nhiều điểm đáng quý. mà mặc dù người sài Gòn không lẵng mạn bằng người Hà Nội, nhưng người Sài Gòn nhân ái, đôn hậu, giàu lòng vị tha. bản thân Sài Gòn cũng vậy, Sài gòn là nơi cư trú cho những mảnh đời cơ nhỡ, Sài Gòn dang tay đón những kẻ khó khăn tìm đến để mong có được một cuộc sông tốt đẹp hơn.
    còn bạn, tớ thấy không phải bạn là người không biết điều, không phải bạn không sâu sắc cũng không phải bạn là kẻ đi quậy phá, đả kích người khác trên forum, nhưng hình như bạn cố tình chọc tức mọi người thì phải, bỏ đi bạn ơi sao không viết cái gì đó nhận xét về Sài Gòn cho vui
  5. 1000miles

    1000miles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    actually, cậu nói đúng, tớ có cảm xúc viết là vì tớ mãi hoài niệm về một người mà tớ đã đánh mất. đúng là con người làm ta yêu đất. thì cậu thấy đấy, chứng tỏ người Sài Gòn có rất nhiều điểm đáng quý. mà mặc dù người sài Gòn không lẵng mạn bằng người Hà Nội, nhưng người Sài Gòn nhân ái, đôn hậu, giàu lòng vị tha. bản thân Sài Gòn cũng vậy, Sài gòn là nơi cư trú cho những mảnh đời cơ nhỡ, Sài Gòn dang tay đón những kẻ khó khăn tìm đến để mong có được một cuộc sông tốt đẹp hơn.
    còn bạn, tớ thấy không phải bạn là người không biết điều, không phải bạn không sâu sắc cũng không phải bạn là kẻ đi quậy phá, đả kích người khác trên forum, nhưng hình như bạn cố tình chọc tức mọi người thì phải, bỏ đi bạn ơi sao không viết cái gì đó nhận xét về Sài Gòn cho vui
    [/quote]
    Đó cũng là nhận xét của tớ về SG: người Sg luôn luôn bị cuốn hút và lo toan với cơm áo gạo tiền, và không lãng mạn. Tại bạn phale81 xớn xác "phán" linh tinh... Nhận xét thì ko thể tòan là dương được, phải có âm chứ, đúng không?
    Dẫu sao thì tớ chỉ mong tất cả những gì các bạn viết trên đều thể hiện con người thật của các bạn khi bước ra khỏi thế giới ảo. Bản chất người Sài Gòn cũng thế, chân thật và không giỏi cà khịa. Đúng không phale81.
  6. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bạn 1000miles ơi!
    Mình đồng ý với ý kiến của bạn về Sài Gòn, bởi vì một xã hội luôn luôn tồn tại hai mặt và Sài Gòn cũng như thế. Và mình cũng nghĩ rằng một tỉnh nào đó mà phát triển như Sài Gòn thì nó cũng như thế không lẽ nó cũng không có cái gì đẹp?
    Mình lúc trước cũng có suy nghĩ như bạn đấy. Vừa ra trường là mình cứ nhào đầu vào công việc không biết đến bất cứ điều gì.
    Khi mình tham gia vào Box Gà này thì suy nghĩ của mình lại khác đi và mình thấy mình như " một con ếch già ngồi đáy giếng" vậy đó.
    Vâng thưa bạn, có thể tất cả các bài viết ở đây không thật như bạn nghĩ nhưng tụi mình đang nhìn về một Sài Gòn với một góc độ khác so với bản chất thật của nó.
    Và topic này là "Sài Gòn: Thích và không thích " chứ không phải là "khiêu khích và châm chọc" và mình đề nghị bạn nên tôn trọng tất cả các bài viết và cũng không cần bạn phải phán xét .
    Mong rằng bạn sẽ có nhiều bài viết về Sài Gòn.
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài gòn vào những ngày này: ngồi trên tầng chín ngắm Sài gòn về đêm và nghe chuyện Chích Choè. Sài gòn về đêm bao giờ cũng đẹp và chuyện Chích Choè làm anh và bạn anh cười mãi.
    Có một điều anh không thích Sài gòn vào những ngày này: đứng bên kia cầu Bình Triệu nhìn về Thanh Đa, anh thấy ngày có dáng em ngồi chăm thuỷ tiên còn xa lắm
  8. 1000miles

    1000miles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vâng, "Ếch ngồi đáy giếng" thì chỉ nên "dựa cột mà nghe thôi". Bạn cũng chẳng có quyền gì mà phán xét người khác, " cần" hay "không cần". Nhỉ?
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy tican_saigon nói chuyện với bạn rất chân thành. Nếu bạn cứ dùng thái độ này nói người khác này nọ thì cho dù tôi có "non nớt và xớn xác" hơn bạn nghĩ thì tôi cũng sẽ khóa niick bạn và bạn chắc cũng ko cần dùng thái độ là bạn ko cần vào đây viết bài nhỉ.
    Chào bạn
  10. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có một điều duy nhất làm em yêu SG, những buổi tối mùa mưa, ra đường mặc một cái áo mỏng, để cảm nhận cái lành lành như mùa thu và chớm đông ngoài bắc, để cho những người xa xứ không bao giờ quên nơi mình đã ra đi.
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.....
    Em đã từng trăn trở, đã từng hoài niệm nhiều về miền đất em đã bỏ để vào đây, luôn luôn so sánh, luôn luôn chối bỏ mọi thứ của SG. Để giờ đây biết rằng, lại phải dứt áo bỏ SG quay về em sẽ lại day dứt mãi không thôi. Nhớ và thương mảnh đất em đã tự mình bươn trải, luôn luôn một mình..............Giá mà...............

Chia sẻ trang này