1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đọc không kỹ, thành ra thiếu mất chữ "mùa". Định vào trả lời sao bạn này gan thế, ai dè bị mắng cho 1 trận cái tội đọc không kỹ.
    Thôi vậy... Hì hì
  2. 1000miles

    1000miles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ok, xin mời. Dẫu sao thì tớ thấy forum này chẳng có gì hay ho, những bài viết phần lớn là copy của các 4rum khác. Thậm chí các bài viết của chủ nhân topic này bạn cuongbyk cũng thế. ( xin lỗi bạn cuongbyk nhé)
    Nhưng bạn nên nhớ nếu người ta muốn quậy quá thì người ta có thể tạo ra hàng ngàn cái nick để quậy, bạn có khóa nỗi ko?
    Chúc phale81 ở lại làm tốt công việc Mod nhé, rảnh tớ sẽ vào tạo vài cái nick cho bạn khóa chơi.
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần đọc những dòng này thôi cũng đủ hiểu ông là loại người gì rồi và cũng nói thẳng với ông nhé , loại người như ông thì chẳng forum nào muốn chứa chấp cả vì ông chỉ là loại thích đi phá hoại chứ xây dựng gì mà đi lên mặt với người khác.
    Mỗi forum tồn tại đều có cái lý của nó, ông mới vừa vào, chưa hề đóng góp được gì thậm chí còn lại post bài theo kiểu khiêu khích người khác thì thử hỏi ông lấy tư cách gì mà đánh giá forum này thế nào.
    Ông thử tạo nick đi rối phá đi cho dỡ cay cú.Cho dù ông có tạo trăm cái nick, post cả ngàn bài khiêu khích đi nữa thì cũng chẳng có thành viên nào buồn quan tâm đến. Vậy ông thử nghĩ xem một người khi nói ra điều gì mà những người xung quanh chẳng thèm quan tâm thì sẽ đáng thương biết chừng nào chứ hả?
    Tôi khuyên ông một câu nếu đã không làm cho người khác có cảm tình với mình thì cũng đừng để họ có ác cảm với ông.
    Chúc may mắn
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thích Sài Gòn: Báo chí nhiều quá! Thông tin nhiều quá! Hình như chưa nơi nào ở VN mà số đầu báo nhiều và phong phú đến vậy?
    Không thích: Trong 1 tháng phải tốn tiền như sau:
    1- Báo Tuổi Trẻ: 30 tờ x 1500 = 45.000 đ
    2- Báo Pháp Luật: 16 tờ x 2000 = 32.000 đ
    3- Làng Cười: 4 tờ x 3500 = 14.000
    4- Tuổi Trẻ Cười: 2 tờ x 3000 = 6.000 đ
    5- Tuổi Trẻ Cuối Tuần: 4 tờ x 3500 = 14.000 đ
    6- Sức Khỏe Đời Sống: 4 tờ x 3500 = 14.000 đ
    7- Sài Gòn Tiếp Thị: 4 tờ x 6000 = 24.000 đ
    8- E-chip đầu tuần: 4 tờ x 2500 = 10.000 đ
    9- Làm Bạn Với Máy Vi Tính: 4 tờ x 2000 = 8.000 đ
    10- Thanh Niên Chủ Nhật: 4 tờ x 2500 = 10.000 đ
    Vị chi: 177.000 đ tiền báo mỗi tháng.
  5. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    To: 1000 miles...Ai bảo người SG ko lãng mạn, ai bảo người SG chỉ biết lo cơm áo gạo tiền? Nhảm nhí. Xin lỗi, ông là ai mà có quyền phán xét về người SG như vậy, hiểu được bao nhiêu mà phát biểu linh tinh thế. Nếu so với Hà Nội cổ kính mấy ngàn năm thì SG cũng có có lịch sử trăm năm chứ bộ....Nếu nói HN có nét lãng mạn cổ điển thì SG cũng có lãng mạn trẻ trung của nó chứ ...Ông hiểu về SG được bao nhiêu mà phát biểu như thế? Tự nhận biết mình chưa lớn hơn ai nhưng cũng có thể hiểu được SG qua những cảm nhận của mình...
    Ngộ nhỉ, người lớn tuổi là có quyền đưa ra nhận xét một cách thoải mái như thế à, tức cười. Uh, thì đúng là forum là một nơi người ta có quyền đưa lên quan điểm một cách thoải mái nhưng ko có nghĩa là muốn nhận xét sao thì nhận xét, muốn khiêu khích sao thì khiêu khích nhé người lớn tuổi. Người lớn mà nói chuyện buồn cười như trẻ con.
    Vẫn tự hào là người SG, vừa thực tế vừa lãng mạn...Học ra học, làm ra làm và lãng mạn ra lãng mạn...Vẫn tự hào là những gì mình đã viết, đang viết và sẽ viết ở đây điều là con người thật của mình. Vậy ông nói ông thể hiện con người thật của ông ở đây là chuyên gia đi khiêu khích người khác một cách nhảm nhí hả? Mới cách đây 2 ngày có người khuyên là nên nghe lời người lớn tuổi nhưng hôm nay tự nhận thấy điều đó phải xem xét lại. Vừa sai lè mà còn vừa ngoan cố, người gì mà tức cười..Uh thì cứ tạo nick giả đi, thử xem. Làm chuyện trẻ con mà tưởng mình người lớn à?
    Chị Kimchon, em sorry nhé, tại em quên trích bài của cái ông nhiều chuyện hay gây sự kia.
    Yêu SG những ngày này, đi dạo dọc đường Pasteur nhìn là me bay trong cứ như mưa, thích...Yêu SG những ngày này đi vòng vòng nhà sách và thích thú khi tìm được cuốn sách mình thích, yêu nhiều lắm cơ...
    Yêu SG với Riêng Một Góc Trời, góc quán nhỏ với hàng rào xinh vẫn là nơi của ta và nhóc nhỏ...Yêu SG những ngày này lang thang ra chợ hoa mua một đống hoa dzìa cắm, thích...
    Ghét SG những ngày này nóng quá, ngồi trong phòng mà cứ muốn lang thang ra hành lang hóng gió...Ghét SG những ngày này có những người ....
    Được xitrum_conuongsg sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 07/04/2006
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    well! cứ cho là như vậy thì tớ nghĩ cũng còn tốt hơn cậu, sao lại mất thời gian đi viết những cái vớ vẩn như cậu thế nhỉ? chẳng phải chính cậu đã nói rằng trong thế giới ảo ai cũng nói hay nói tốt còn trong cuộc sống thực chẳng ra gì. Đúng đấy, nhưng dẫu sao mạng là thế giới dễ thay đổi nhất, là nơi người ta có thể thoải mái thể hiện mình, cũng có thể con người đó là người xấu nhưng người ta muốn mình trở thành người tốt, điều này ngoài đời xem ra không dễ, nhưng trên mạng thì được.
    còn cậu? đến trong thế giới ảo cậu cũng không sống cho đoàng hoàng được nói gì đến đời sống thực. Hừ tội nghiệp cho Sài Gòn khi nó vẫn phải mang trong mình những người như cậu thế cho nên nó mới bị người ta "không thích"
    tớ nghĩ vẫn có thể kịp cho cậu thay đổi đấy, ảo mà. hãy tạo cho mình một nick mới và bắt đầu sống cho đoàng hoàng vào nhé, dù chỉ là ảo.
    To : phale, tớ nghĩ là khóa một nick thì bao giờ cũng nhanh hơn là tạo ra một nick mới đấy. thế nên cậu cứ việc đấu để xem ai mất thời gian hơn ai
    [/quote]
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 07/04/2006
  7. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Có một điều Y không thích SG vào những ngày này, đó là sự hối hả của nó đã cuốn KK đi mất và quên nhớ về HN.
    Có một điều LL thích SG vào những ngày này. SG đã mang đến cho LL một người bạn dễ thương, vui tính, và rất nhiệt tình. LB nhắc cho LL biết rằng người SG cũng vô cùng lãng mạn và sâu sắc.
    Cuộc sống luôn tồn tại những điều phù hợp hoặc không phù hợp với sở thích của ta. Sống vì mình và không đánh mất mình mà con người ở SG hay ở đâu cũng đều hướng tới...
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Khóa nick thì chỉ được vài ngày, sau đó thì cũng đâu vào đó thôi bác cuongbyk ạ! Trong trường hợp của 1000miles thì anh ta chỉ muốn là 1 kẻ đốt đền thôi, không nên chấp làm gì? Bác nên tiếp tục topic của bác bình thường nhé, đừng nên vì nó mà dừng 1 topic hay thế này. Các bạn khác cũng vậy nhé!
    Nhắn xitrum: Em kích động quá đó! Với lại lần sau trả lời người nào thì nói tên người đó, hoặc trích bài lại hén. Chị đọc hoài mà không hiểu em gây với ông boy chuyện gì? Đọc kỹ tứ trên xuông mới biết em trả lời ai. Hì hì.
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều Anh thích Sài Gòn vào những ngày này: người quen của người quen của anh chở anh trên chiếc cúp cà tàng lang thang khắp quận 1, quận 2, quận 3, miệng hằn học chửi một thanh niên lả lướt Dylan vượt đèn đỏ và kể anh nghe chuyện Sài Gòn - Gia Định, chuyện nữ sinh Trưng Vương, thái độ của cô làm anh cười thầm khi nghĩ đến chiếc xe mình đang chạy.
    Có một điều Anh không thích Sài Gòn vào những ngày này: canh khổ qua với anh vẫn đắng, hôm nay vô tình lại có người nhắc chuyện rau Đay nấu cua hay nấu Mướp với anh làm anh phải rạo rực nghĩ đến chuyện ra Hà Nội công tác.
    nhớ ngay xưa mới lớ ngớ vào Sài Gòn, với cái giọng "mắm tôm giặt của anh, người ta bán cho anh tô bún mắm bán giá gấp rưỡi so với bán cho người thành phố. Mà anh trông cũng tẩm tẩm, sành điệu gì đâu...
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 07/04/2006
  10. 1000miles

    1000miles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 07/04/2006
    [/QUOTE]
    Ồ nick vẫn chưa bị khóa nhỉ ??
    To cuongbyk: Cậu nói hay lắm, nhưng nói người ta thì hãy xem lại bản thân mình. Trong thế giới ảo cậu là một ideal, nhưng trong thế giới thật cậu chỉ là một thằng hèn không hơn không kém. Những gì cậu gây ra cậu trả cả đời cũng chưa hết. Tội nghiệp cho SG phải chứa chấp những người như cậu. Hiểu ý tớ chứ? và nên bớt mồm lại, cuộc đời của cậu không đủ để cho lần ân hận khác đâu.
    To other: No idea. My silly mates !

Chia sẻ trang này