1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lại có cuộc chiến, mình lại vào trễ nên ko có mình rùi , sao ko đứa nào call tao để tạo công ăn việc làm cho tao ở box thế
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    to 1000miles vậy là có thể cậu đã biết tớ là ai hoặc giả cậu là một ai đó mà tớ đã tâm sự câu chuyện của mình, tệ hơn có thể người nào đó đã kể lại cậu chuyện của tớ cho cậu.
    Ok cậu chửi tớ về chuyện đó thì chẳng sao cả. Tớ cũng biết chuyện tớ làm tớ có dùng cả đời để ăn năn thì cũng không hết, nhưng sao cậu không nói thẳng với tớ mà lại đi gây hấn vớ vẩn trên box này làm gì? tớ không lầm thì hình như cậu gây với phale trước thì phải.
    well ! tớ đang muốn sống cho đoàng hoàng và bắt đầu từ thế giới ảo. ngoài đời tớ cũng đang cố gắng sữa chữa cho lỗi lầm của mình, mà tớ nghĩ có chăng thì tớ chỉ có lỗi với người ấy thôi, tớ không hiểu tại sao tớ lại làm như vậy nữa, còn cơ bản, từ xưa tới nay tớ vẫn sống một cách đoàng hoàng.
    chẳng có gì phải hổ thẹn với những thứ tớ đã nói cả. Ở Sài Gòn tớ đã tự lực đi lên, không nhờ hay lợi dụng một ai cả, tớ hiểu rõ Sài Gòn vì tớ đã sống trong mọi ngóc ngách của Sài Gòn, đã từng bưng bê ở quán cơm bình dân để giờ đây tớ có thể đoàng hoàng vào Saraton ăn trưa với 20$ một bữa, đã từng phục vụ cafe để giờ đây mỗi sáng có thể ngâng cao mặt ngồi ngắm cảnh ở Highland. đã từng lóc cóc đạp xe đạp 20km đi dạy lèm để giờ đây tớ có thể ung dung ngồi trong xe hơi nhìn mọi người hối hả chạy mưa, thế thì tại sao tớ lại không viết về Sài Gòn được nhỉ?
    Anway, riêng với người đó, tớ tự biết mình là một thằng tồi, tồi thôi chứ không hèn, khi biết mọi thứ không còn kiểm soát được tớ đã hơn một lần muốn nói sự thật cho người ấy nhưng người ấy không chấp nhận được sự thật đó. cuối cùng tớ phải chọn cách ấy, thà là đau một lần chứ không sống trong ảo tưởng cả đời. dẫu sao hiện giờ người ấy dù có căm ghét tớ đến mấy thì tớ nghĩ tớ đã làm đúng và đạt được mục đích của mình, mục đích cuối cùng của tớ là cho ngừoi ấy được giải thoát .
    thế cho nên có phán xét tớ cậu hãy để quyền ấy cho người đó nhé, còn cậu nếu muốn, chí ít cậu phải chứng minh cho tớ thấy là cậu có quan hệ như thế nào với người đó để xem có đủ tư cách không cái đã.
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thích Sài Gòn: vì nó đẹp, nhộn nhịp
    Không thích vì nó còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều khiến anh thích vào SG vào những ngày này. Sài Gòn đã vào mùa mưa. Ngày nào cũng mưa... Đi trên những con đường có cây cổ thụ, tìm thấy một Sài Gòn Hà Nội không thể Hà Nội hơn. Mưa rào rào một cái, rồi thôi. Ban ngày nóng nực là thế, mưa thế, rồi mát, mát lịm người, cứ như mùa thu. Thế mà ai cũng bảo Sài Gòn chỉ có 2 mùa.
    Có một điều anh không thích Sài Gòn vào những ngày này cái vụ Festival Vũng tàu làm anh mệt mỏi, bù đầu cả ngày với công việc và hội nghị.mọi thứ xung quanh ồn ào và nhạt nhẽo, cuộc sống như con lăn chạy qua chạy lại, quay cuồng mải miết không thôi. Chiều nay cố tình dừng một chút, chậm một chút, hoài niệm về HN, một không gian như ngừng trôi, thật chậm, thật chậm, những cơn gió đầu thu, hương hoa sữa đắm đuối đưa ta vào hư vô và rồi một ngày ta lại lặng bước cúi đầu tìm cánh hoa sưa thủa ban đầu
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thích Sài Gòn vào những ngày này , Sài Gòn có những quán cơm bụi nhưng rất trí thức và cũng có những quán rất trí thức nhưng lại rất bụi.
    Anh thì thích ăn ở những quán cơm bụi nhưng trí thức đối diện trường Kiến trúc và Kinh tế hơn. Thích ngắm các em sinh viên giản dị và nhẹ nhàng hơn là các đóa hồng ở Highlands-nơi trí thức mà rất bụi
    Có một điều anh không thích Sài Gòn vào nhưng ngày này vì đây là thời gian trong năm mà Hà Nội và Sài Gòn ít khác nhau nhất, nó làm anh nhớ Hà Nội thế nhưng Sài Gòn lại ở quá xa Hà nội
  6. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em yêu SG những ngày này làm sao...SG những ngày này em cười nhiều hơn trước, vì những lý do gì em cũng chẳng hiểu nữa. Nhưng em biết dạo này em vui, ko còn suy nghĩ lăn tăn nhiều nữa...Em yêu SG những ngày này, chạy một vòng qua đường Pasteur để nhìn lá me bay, ngộ, thích...
    Em ghét SG những ngày này, trời sao mà nóng thế, làm em cứ hay ra ban công đứng, nhìn lên tầng 1 mà suy nghĩ, ghét, ghét sao ấy...
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em ghét SG ngày hôm nay, bởi đơn giản hôm nay khu vực nhà em .... cúp điện Lý do cực kỳ quái đản anh nhỉ . Mùa này SG hay cúp điện luân phiên lắm, đang vào cao điểm mà, đành chịu lâu lâu có một ngày không ti vi, không internet, không đèn, không quạt. Ôi cái gì cũng chịu được, chỉ có việc vì nó mà em không thể được gần gũi anh một ngày là đáng ghét thôi. Làm em nhớ anh nhiều quá, làm mất đi của em một dịp nũng nịu cùng anh Ngốc ngốc, em nhớ ngốc nhiều.
    Em thích SG vì nó là thành phố của những người nhập cư. Tập trung tất cả những đặc điểm mà người nhập cư mang theo khi tha phương nơi xứ lạ. Em có thể ăn bún chả Hà Nội, mì Quảng, bún bò Huế, canh chua cá bông lau ngọt lừ đặc trưng miền Tây Nam bộ. Tất cả mọi thứ, dường như mọi miền tụ tập về đây, mang lại nét đặc sắc riêng cho SG, một sự hỗn hợp đáng yêu, anh nhỉ.
    Và em thích SG vì....nơi đây em đã gặp anh, ông xã ngốc của em.
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Thích ở Sg , vì ở đây dễ kiếm $ .
    Ghét nhất SG là đồ ăn không nuốt được ...!
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có một điều anh thấy bâng khuâng giữa Sài gòn vào những ngày tháng tư này. Có những người tưởng chẳng thể khóc tự nhiên lại khóc. Anh của anh giữa đất Long Thành cỏ khô xơ xác khóc đám bạn vùi xác ngày 28/4. Má nuôi Long Thành vẫn nghèo nhưng vẫn lo cho anh của anh như thời anh anh mười bảy
    Có một điều anh không thích SÀi Gòn vào những ngày này, Sài Gòn bây giờ có thêm một ngành công nghiệp mới-công nghiệp ăn xin-nghe có vẻ nực cười nhưng có thật, bây giờ người ta kinh doanh ngành ăn xin, về quê thuê mấy cháu nhỏ, mấy cụ già nghèo khó vào bắt họ đi xin và trả lương, tệ thật, làm anh bây giờ mỗi khi gặp ai xin mình đều thấy lăn tăn, cho người ta biết có đáng hay không? nếu là người đáng cho thì cũng không biết họ có giữ được cho mình hay phải nộp lại cho kẻ khác, kẻ mà thậm chí còn giàu hơn anh gấp nhiều lần. Sài Gòn vẫn còn đó những mảng tối.
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn vào những ngày này nắng, nóng và mưa. Dù không ở đó nhưng qua bài viết của KK, Y có thể cảm nhận được và biết n những người Y yêu quý nhưng không thường xuyên liên lạc đang sống trong lòng một Sài Gòn như thế nào. Đó là điều Y thích SG.
    Rất nhiều người thân của Y giờ đang sống ở SG và đều muốn Y vào đó - Y không thích. SG quá nhanh, quá nhộn nhịp, quá ồn ã với tâm hồn nhạy cảm và hay cảm nhận của Y. Ở SG, khó mà tìm thấy được Y hương hoa lan của HN nữa...

Chia sẻ trang này