1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn : Thích và không thích

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Y thích SG vì SG luôn chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân. Người SG phóng khoáng, không mảy may để ý đến những điều vụn vặt và chấp nhặt những điều đó. Người SG không ưa dòm ngó và phê phán người khác. Vì mỗi người trong chúng ta đều không hoàn hảo và luôn hướng đến sự hoàn thiện chính mình....
    Y không thích SG vì một số điều ở đó làm KK biến đổi, làm KK không giữ được sự cân bằng cho riêng mình, để cảm nhận những thích hay không thích ở SG bằng tâm hồn lãng mạn và nhạy cảm của KK.
    Hãy luôn là chính mình, KK nhé!
  2. Cafe_Tialia

    Cafe_Tialia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Đọc hết cái topic này từ đầu đến đuôi rồi ! Hơi mỏi mắt, nhức đầu...hehehe...nhưng nói chung là cũng vui vui vì cảm nhận được cái nét thật đặc biệt của Sài Gòn, người Sài Gòn . Cho dù là yêu hay ghét thì Sài Gòn vẫn cứ là Sài Gòn ! Có người mới đó nói là ghét cái ồn ào, bụi bặm của Sài Gòn vậy mà vắng mới có vài ngày lại thấy nhớ da diết...mà nhớ nhất là cái âm thanh ồn ào, nhớ cái nắng, gió, bụi bặm của Sài Gòn mới chết chứ !
    Thôi thì mời các bạn ( dù thích hay ghét Sài Gòn ) ghé qua trang này xem một bài viết về Sài Gòn khá hay để cảm nhận và...suy gẫm ! Với những ai từng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, cái cảm giác trong bài viết này rất lạ, như là cho chính chúng ta vậy .
    link : http://www.amthuc.com/?ft=forum&ft_action=view&trang=240&thread=93
    Bài viết cũng khá dài ! hihi....
    Dù thế nào đi nữa thì cafe_tialia vẫn yêu lắm lắm Sài Gòn, không biết mai này mà xa nó thì sẽ ra sao ??? Chắc là nhớ tới điên mất !
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    có một điều anh thấy buồn ở giữa Sài Gòn vào những ngày tháng 4 này. Lại xắp đến ngày anh của anh làm đám giỗ cho ba, người đã ngã xuống ngay ngã 4 Bảy Hiền vào ngày 30/4. Vậy mà Sài Gòn vẫn còn có những người tự xưng là thuộc nhóm "50% dần số sống đúng với tính cách Sài Gòn nói giọng Sài Gòn " nói là họ cóc cần giải phóng, rằng người Mỹ rất tốt với họ-quan niệm mà giờ đây ảnh hưởng cả đến lớp cháu con của chính họ, những kẻ rất kém về nhận thức. lấy đâu ra hai chữ "rất tốt" ở kẻ đi xâm lược. có thể với họ, với gia đình họ cuộc sống trước đây sướng hơn hiện nay, nhưng điều đó chỉ đúng với một số ít người-những kẻ xu nịnh, ăn bám và không biết đau trước nỗi đau của đồng loại. Sài Gòn vẫn còn nghèo, vẫn ngổn ngang nhưng không còn cảnh mấy thẳng Mỹ ngang nhiên xé ao mấy cô nữ sinh Trưng Vương hay những cảnh bắt bớ đánh đập ngay giữa lòng thành phố.
  4. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá! Thử nhìn lịch sử dưới cả 2 góc độ, với con mắt thoáng và bao dung xem nó ra làm sao?
  5. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    á á, hỏng nói chiện chính trị ở đây nha, nha nha nha!
  6. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chứ thèng nèo noái chiện chính chị chính em trước ở đây, hả hả hả?
    Được sienosam sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 25/04/2006
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuongbyk@, cậu đang bắt đầu viết bài một cách thái quá rồi đấy!
    Đừng đem nhưng chi tiết đó vào bài viết, nếu cậu còn thấy mình có thể tiếp tục viết về SG.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn sang đây. Bật mí nhé mod soledad rất dễ thương
    Thích nè: thích những lời văn lãng mạn của cậu và đã vote mấy cái 5* cho những bài viết đó
    Không thích nè : những người hay cho rằng mình hiểu SG nhưng hoá ra họ......chẳng hiểu gì hết.
  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    có một điều anh thích Sài Gòn vào những ngày này, hôm nay vô tình nhìn thấy giữa buổi trưa trời nằng chang chang , có một gã trai mới lớn gò mình đèo một đứa con gái còn chưa kịp lớn từ Sài Gòn lên tuốt trên Thủ Đức học quân sự. Lưng áo thấm đẫm mồ hôi nhưng tiếng cười cứ giòn tan phơi phới làm anh cũng thấy vui lây, nhớ lại mình cũng một thời như thế.
    "xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu, mối tình xưa ngỡ như một giấc mơ..." Người sống ở Sài Gòn luôn chịu khó và biết lạc quan với cuộc sống.
    có một điều anh không thích Sài Gòn vào những ngày này vì càng ít thấy những cảnh như thế nữa Bây giờ con gái Sài Gòn không còn để mặt trần ra phố, không lang thang giữa trưa hè dù là bằng Cup81 hay xe đạp, dù tự đi hay có người chở. Con gái Sài Gòn bây giờ trốn mình trong các tòa nhà máy lạnh, di chuyển thật nhanh từ nơi này sang nơi khác với khẩu trang che kín mặt. Cho nên có vài anh chàng xứ lạ đến, lơ ngơ ngoài đường thấy ai cũng như ai, chỉ thấy hai con mắt giống y như dân Hồi giáo nên vội vã nghĩ rằng chắc là xấu nên mới che mặt đi, chứ xinh thì đã chẳng tội tình gì. Rõ khổ, nghĩ lại mình cũng được cái may mắn đã từng sống "một thời như thế "

  10. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ò, anh ơi anh à........... Cái thời mà anh muốn tìm đó thì anh nên "mơ về nơi xa lắm" đi.... Xã hội ngày càng tiến, dân ngày càng phải giàu lên chứ, thiên hạ ai cũng tranh thủ kiếm @ hay Sờ hờ mà chạy, tệ lắm cũng con giấc mơ. Anh cứ muốn đất nước ăn bo bo, gạo mốc, chạy xe đạp, mặc áo tổ hợp hoài vậy sao??? Đừng vậy nghen anh, như thế thì uổng cho xương máu ông cha đổ xuống á... nhá nhá nhá.....
    Mà "em" nghe "chú" em nói là anh tuổi con gà, dzậy thì người anh làm giỗ ngày 30/4 mà anh viết bài ở trên là ai vậy??? Em đang tưởng tượng anh là siêu nhân hay là người trời gì đó chứ!!! Anh nói xạo dzí em thì em tin, vì em trẻ người non dạ, chứ còn trong này nhiều người học hết lớp 5, biết làm tóan cộng trừ nhân chia lắm đó anh!

Chia sẻ trang này