1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN THƠ....THẨN MỘT TÍ

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Disneymind, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Disneymind

    Disneymind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    SÀI GÒN THƠ....THẨN MỘT TÍ

    Nóng khíp!!!Thí mí dân SG koi bộ khô từ ngoài khô vô (kấm nghĩ bậy!) tận trong lòng luôn. Topic này dành cho những mem nào thích...ướt mừ ko cần tắm, thích khóc mừ ko cần bị uýnh, hay thích thở phào 1 kái cho wa cái nắng bụi SG thì dzô đây thể hiện tâm tư nhé!
    Thơ, tự truyện, cảm xúc ....gì cũng ok hết!
    WELCOME !!!!
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc ư? vâng em nhớ anh..ko hiểu vì sao nhưng rõ ràng là lạ lắm..thấy rất lạ ..hình như có 1 cái gì đó đã thay đổi.ko biết nữa ..chỉ biết rằng em đang nhớ anh .ngay lúc này ..anh biết ko? .SG nóng lắm anh àh
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    có lẽ chỉ là cảm xúc chợt thoáng qua thôi anh àh..mong manh lắm..em cảm thấy em khác ..và anh cũng thay đổi rồi..anh ko còn nói chuyện với em nhiều như trước nữa...1 khoảng cách mơ hồ xuất hiện..hình như nó đang dần đẩy xa 2 chúng ta...ko biết phải vậy ko? hay là em đa đoan ..đàn bà đa đoan khổ lắm phải ko anh?..chẳng biết nữa có khi anh bận công việc cũng nên ..mà tự nhiên thấy chán ..thấy chông chênh ..hôm nay lại ko thấy anh online ..buồn và nhớ
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    thời gian như đưa nôi..từng giọt sầu vội lăn trên khoé mắt..tình anh như mây trôi .rồi 1 ngày mưa rơi trên phố vắng..anh đến như cơn mưa tuôn rơi qua kẽ tay..cũng như đôi ta mãi mãi cách xa
  5. Disneymind

    Disneymind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện của bediudang sao thấy buồn quá! Thì ra bediudang lại đa tình như thế! Giá mà bé có thể dứt khoát và quyết đoán hơn trong chuyện tình cảm thì đâu phải tự mình đau như thế!!! Nhưng nếu bediudang mà quyết đoán, dứt khoát thì bé đâu còn là bediudang nữa nhỉ!
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây em muốn mình có 1 khoảng lặng ,,.để kiểm nghiệm lại tất cả và sắp xếp...em muốn được bình yên..suy nghĩ và đúc kết lại..những cảm giác đan xen vào nhau làm em mệt mỏi..rồi em chẳng còn hiểu nổi bản thân mình nữa...cái cũ ..cái mới ..cái nào cũng dang dở.dở dang như 1 cuốn sách chưa kịp viết hết trang...em còn muốn viết nhưng lại ko thể...có những lúc em thấy mọi thứ mông lung quá..có lúc lại trầm cảm ...dạo này em ko ngủ được ..cái không khí ngột ngạt làm em nghẹt thở..hôm qua em đã phải bỏ học giữa chừng vì chứng khó thở lại tái phát...mọi thứ ngột ngạt quá..giá mà anh hiểu và có thể ở cạnh bên em ...nhưng thật ra giữa 2 đứa còn quá nhiều điều mới mẻ...nên em đã ko thể làm gì hơn ..hôm nay em ko online và cũng ko nhìn được cái nick của anh ..em mệt ...hic..đau đầu quá..hy vọng ngày mai em sẽ được nhìn thấy anh ..em nhớ anh ...biết ko?
  7. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận cô này câu siêu, nói theo kiểu soso thì: gà cúm chít hết rùi mà còn có con mò ra được.Heee, nhưng cái câu "đàn bà đa đoan khổ lắm" nghe có vẻ triết học phết.Tự nhiên nhớ cái câu : "Thế là.,chị ơi...rụng bông hoa gạo.Ô hay....".Mình kết cái qủa nhả_ngắt chỗ này thế, nghe thấy hẫng nhẹ cái,cay cay sống mũi.Hì,hay đấy,phát huy đê.......
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Hí hí, Ai ngờ ông anh cũng biết mủi lòng dùm người khác, nghe mà xốn xang với chả rộn ràng
    Sài Gòn à? Ờ, thơ thẩn 1 tí về cái nơi mình sinh ra về lớn lên vậy. Bây giờ nhiệt độ cơ thể là 38, ngồi ở phòng mình cạnh mái nhà người ta, nóng khủng khiếp, và tâm trạng khá tốt do ngủ nhiều, đủ giấc... Có 1 tí thơ thẩn, hâm hâm. Ước gì giờ này mình có thể ngồi ở 1 cái xứ lạnh nào đó, có Honey ở bên cạnh, rùi mơ mộng rằng Nhớ SG lắm,
    @Disney: Đã nhận và trả lời PM bên Openshare, thực tình mà nói giận mấy người trong đó nên ko tham gia nữa. Nhưng điều đó thật tuyệt nếu như có thêm 1 người bạn như bạn đấy.
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng.....................................????????????????
    ???????????????????????????????????
    ???????????????????????????????????
    ???????????????????????????????????
    ????????????????????????????????
    u?c Milou s?a vo 22:35 ngy 14/06/2006
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ....àh mà thôi mình quên hết chuyện buồn rồi...tất cả đã sắp xếp xong.....xong hết rồi...lại cười tươi...đón ánh mắt anh .......nhìn em...xa xăm..thấy gì trong mắt em ko ? hihihi..anh nhìn em sao mà sâu thẳm thế...nhớ anh

Chia sẻ trang này