1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN THƠ....THẨN MỘT TÍ

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Disneymind, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Một góc trời tôi chọn
    Có gió và có mây
    Có cây và có lá
    Nhưng lại chẳng có anh...

  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chiều Sài gòn nắng, giữa dòng xe hối hả, nó bắt gặp một con đường quen thuộc, con đường có lá me bay.
    Như tìm thấy một ốc đảo giữa sa mạc nóng bỏng, nó vội quay xe để được đi giữa hai hàng me xanh ngát. Nó rất thích đi trên những con đường rợp bóng me, ngắm nhìn những tàn lá xanh non và nhớ về những kỷ niệm khi còn học sinh. Ngày ấy, nó và hai đứa bạn thân chở nhau trên chiếc xe đạp mini lang thang trên những con đường này trốn nắng những buổi trưa trước giờ học buổi chiều, thỉnh thoảng còn nhặt được cả một giỏ xe đầy me chín đem vào lớp ăn vụng. Những chùm me dôn dốt, chua chua, ngọt ngọt luôn là thứ hấp dẫn với những cô bé học trò.
    Một cơn gió thoảng qua, hàng me rung rinh, và cơn mưa lá me lấp lánh ở trên đầu. Lá me vương trên tóc, vào giỏ xe, nó thả hồn mình trong cái không gian xanh thẳm yên bình đó, chợt thấy vui vui...
    Rhythm_and_rain
    [​IMG]
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 13/05/2006
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Muốn dựa vào vai anh để khóc quá..và anh ko cần phải nói gì..hãy cứ im lặng và để mặc em khóc trên đôi vai của anh ..nhưng giờ này muộn rồi và anh đang ngủ ngon ..em thì đau..muốn khóc tự nhiên thấy thương mình quá đỗi...
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Anh này............ ở xa em đến 2000km ...sg mưa..
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Anh đi xa phía hoàng hôn ... Để tim em trắng hoàng hôn???
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có hứng đọc thơ:
    Tình Thứ Nhất
    Xuân Diệu
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
    Anh cho em , kèm với một lá thư.
    Em không lấy , và tình anh đã mất.
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ.
    Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo.
    Tình thì buồn như tất cả chia ly.
    Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo.
    Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.
    Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại
    Tới bên em , chờ đợi mãi không về.
    Em đã xé lòng non cùng giấy mới,
    -- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.
    Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá,
    Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa;
    Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã.
    Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà.
    Nhưng giây phút dầu say hoa **** thắm.
    Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
    Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm.
    Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.
    Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ.
    Có ai ngỡ lòng vỡ đã từ bao !
    Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ.
    Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào.
    Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch,
    Xuân đầu muà trong sạch vẻ đơn sơ.
    Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch;
    Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.
    Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
    Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi.
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
    Anh cho em, nên anh đã mất rồi.
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đông Phong Ba
    by thatlyhuong
    Chén sầu nơi song cửa cô đơn
    Lặng đứng,dáng em vẫn chập chờn
    Bóng nguyệt trên đất càng lặng lẽ
    Đom đóm nhìn tôi muốn trách hờn.
    Ấm phiêu bạt giờ quá đắng cay
    Rượu vào ký ức cằn cỗi, say...
    Nước chảy về Đông không trở lại
    Hoa nở một lần cũng sẽ phai.
    Ai đang dạo khúc Đông phong ba...
    Năm tháng ấu thơ giờ đã xa...
    Trầm mặc lặng nhìn vào quá khứ...
    Lúc tôi đứng đợi,nhạc vọng ra...
    Ai lại dạo khúc Đông phong ba...
    Phong diệp nhuộm màu chuyện đôi ta...
    Nơi hàng cây ấy đôi mình bước...
    Biết đến khi nào nỗi đau qua?
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Mobile nằm im bất động
    Cửa số YM đã khép tự bao giờ
    Một mình tôi trước desktop lạnh lùng
    Thẫn thờ...
    Giai điệu ngày xưa
    vang lên
    Đưa tôi vào nỗi nhớ
    Nỗi nhớ...
    Niềm đau!

    12.3.06 R&R
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 12/06/2006
  9. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Vượt 1735km để đặt được chân lên SG, xa HN và cái góc quán nhỏ quen thuộc nơi cuối con đường Cờ vua, nơi mình có thể là một Scarlett đa tình khi mỗi thứ 7 lại một chàng trai khác nhau hộ tống, rồi có khi mình lại là hoàng hậu Margaret chỉ có một bá tước De Lamolơ trong cái đêm tối chạy theo tiếng gọi tình yêu ấy.
    Vào SG, cái góc lãng mạn nhỏ xíu trong tim giờ chỉ là một khoảng trắng lặng im, nhiều thứ trong suy nghĩ thay đổi, chỉ có cái sự yêu viết lách ăn vào dòng máu là còn nguyên. Vẫn là âm nhạc nhưng không còn là những bản blue_jazz mà anh hay chơi nữa. Vẫn là một bờ vai, nhưng không phải và mãi mãi không phải là bờ vai anh nữa. Vẫn một tình yêu ấy nhưng nó chỉ có thể thổn thức trong những giấc mơ về anh thôi.....
    Chỉ có thể thầm nói với mình mỗi đêm rằng luôn có một thiên thần ở bên em và đêm nay em đừng khóc. Sẽ không khóc... không khóc đâu....
  10. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn cuốn mình vào cơn lốc công việc, thậm chí không cả có thời gian nghĩ cho mình làm sao mà có thể quan tâm tới ai nữa. Ai đó vẫn cứ nhắn tin và gọi điện vào một giờ mỗi ngày. Mình chẳng có hứng thú nhắn lại. tán tỉnh chỉ làm thêm vuớng bận, chẳng suy nghĩ đc cái gì sáng suốt, dẹp hết.

Chia sẻ trang này