1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÀI GÒN THƠ....THẨN MỘT TÍ

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Disneymind, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    ...Em về nơi ấy,
    một bờ vai xanh,
    một dòng tóc xanh,
    Nó là chân trời hay là mưa cuối trời?
    Và gió theo em trôi về con đường,
    và nắng theo em bên dòng sông vắng.
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, người đã quên đi những lần em buồn.
    ...Người đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ trưa bao giờ em về? ...
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ là 1 cô gái mỏng manh đằng sau cái vỏ bọc ấy..em từng nói với anh rồi ...sẽ chẳng ai có thể hiểu được em ..đừng thấy em cười mà nghĩ em vui ...buồn và chán lắm anh biết ko?..tự nhiên em sợ giấc mơ đó...sợ nó sẽ thành sự thật..1 nỗi sợ mơ hồ và mênh mang ..em chỉ ko biết là khi nào nó sẽ đến thôi..em sợ anh nói với em như trong giấc mơ rằng
    " Anh yêu em...........đằng sau những dấu chấm ấy là tên 1 người con gái khác "....nó làm em đau..làm em tổn thương...làm em dằn vặt .....và em thật sự ko chịu đựng được ánh mắt anh nhìn 1 cái gì đó xa xăm nhưng thật gần .....còn sự tồn tại của em ở đâu hả anh???????????trong mắt anh ..em có tồn tại ko?......ngoài trời đang mưa ...em thì chưa ngủ..vì em thích mưa đêm...bầu trời đỏ au ..đỏ như trong lòng em....anh ko hiểu ..em biết mà....em ghét cái cảm giác này...nó lam em mệt mỏi....mệt mỏi ...xa xăm
  3. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Thiên hạ còn mấy ai thích thơ? Lạc vào "Sài Gòn Thơ... Thẩn" mà hình như thơ hơi bị..ít, có lẽ là chữ "thơ" ít hơn chữ "thẩn" chăng?
    Sài Gòn không thiếu trăng với gió,
    Chỉ sợ không kiếm nổi hiền huynh.
    Mong ngày nào đó tôi ra ngõ,
    Cùng huynh, cùng đệ, nâng chén tình...
    Sài gòn không thiếu tấm chân tình,
    Một lòng hiếu khách vẫn còn in.
    Mong ngày nào đó duyên chợt bén,
    Cùng người, ta kết nghĩa muội huynh...
    Đôi dòng sao tỏ tấm lòng thanh?
    Huynh đệ tứ hải có chân thành,
    Góp sức hà hơi thành gió mát,
    Để đất Sài thành mãi tình xanh.
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thơ có vẻ ít hơn thẩn thật. Em không biết làm thơ, chỉ biết đọc thơ của người khác. Mê nhất là thơ Hồ Xuân Hương và bác Xuân Diệu.
    Trời đang nóng, đọc lại 2 bài Vịnh quạt cho mát tí
    Vịnh Cái quạt
    Mười bảy hay là mười tám đây
    Cho ta yêu dấu chẳng dời tay.
    Mỏng dày từng ấy, chành ba góc
    Rộng hẹp dường nào, cẵm một cay.
    Càng nóng bao nhiêu thời càng mát,
    Yêu đêm chưa phi lại yêu ngày.
    Hồng hồng má phấn duyên vì cậy.
    Chúa dấu vua yêu một cái này.
    vịnh Cái quạt (II)
    Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa,
    Duyên em dính dán tự bao giờ,
    Chành ra ba góc da còn thiếu,
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
    Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
    Che đầu quân tử lúc sa mưa.
    Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
    Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
    Có người bảo người SG khô lắm. Ai mà đi thơ thẩn thì toàn là một đám khéo mồi chài, gạt gẫm, chứ thơ thẩn gì nổi. Nhưng họ đâu có nghĩ rằng người SG suy cho cùng vẫn là người VN?
  5. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hix,hồi trước cũng hay đọc thơ lắm ,mỗi cái tội đọc xong quên tịt chỉ nhớ được đoạn một ah.Ông Tố Hữu có một bài thơ hay lắm,anh đọc lâu rồi,quên béng chỉ nhớ đại khaí bài thơ viết trên giường bệnh có mấy câu cuối tâm đắc nhất:
    ....................................................
    Tạm biệt đời ta yêu quí nhất
    Có mấy vần thơ một nắm tro
    Thơ gửi bạn đường.Tro gửi đất
    Sống là cho mà chết cũng là cho!
    Hồi đó đọc ko hiểu nhiều lắm,giờ mới vỡ ra nhiều điều.Bé tìm giúp anh bài nì đc không(bà con cô bác ai biết giúp với)
  6. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    hic hic! thẩn thì còn chịu đc chứ thơ thì .... em dị ứng nó ---> màu mè lòe loẹt, khó hiểu
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nếu em đọc nhiều, tự động em sẽ thích nó. Tuyệt nhất là nếu em biết yêu ai đó, em sẽ tự động yêu thơ.
  8. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    =========
    hic hic! thẩn thì còn chịu đc chứ thơ thì .... em dị ứng nó --> màu mè lòe loẹt, khó hiểu
    (hitokiri39)
    ========
    Nếu em đọc nhiều, tự động em sẽ thích nó. Tuyệt nhất là nếu em biết yêu ai đó, em sẽ tự động yêu thơ.
    (7miles)
    ========
    Thơ không phải là đọc nhiều thì thích đâu. Âu là có duyên thì thích. Nó cũng giống như người tình, khi gặp mới biết yêu là gì.
    Bạn 7miles ơi, cám ơn bạn đã nói lên một khía cạnh của vấn đền. Nếu biết yêu ai đó, sẽ tự động yêu thơ. Có lẽ là do con người ta khi đã mở của tâm hồn để yêu người thì cũng dễ đón nhận tâm hồn người thi sĩ qua những vần thơ.
    Khi yêu tâm hồn người mở cửa,
    Đón người trong mộng, hạn gặp mưa.
    Khi yêu tâm hồn người mở cửa,
    Nhân gian chê nhỏ, biết sao vừa?
    Yêu đi cho đời thêm gió mát,
    Yêu đi cho người bớt lặng câm.
    Cho anh, cho tôi cao tiếng hát,
    Anh em bốn bể mối tình thâm.
    Các bác ơi, em mới tức thời ngẫu hứng làm vài câu, các bác đừng chê em nhỏ, tội nghiệp. Có gì thì xin thẳng thắn góp ý, em chẳng dám coi thường.
  9. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Làm sao???????????????????????
    Làm sao kiếm được nhiều tiền ?
    Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ?
    Làm sao giấc ngủ cho tròn ?
    Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ?
    Làm sao để tiền bóng banh ?
    Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?
    Làm sao sống giữa cuộc đời ?
    Làm sao sống được chơi bời xa hoa ?
    Làm sao cứ mãi trêu hoa ?
    Làm sao biết được người ta yêu mình?
    Làm sao biết cách tỏ tình ?
    Làm sao biết được rằng mình đang yêu ?
    Hì,thơ củ chuối, dọc cho dễ hiểu ,đỡ đau đầu
  10. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thơ xịn đây,đọc xong cấm bình loạn
    Yêu là không biết hối tiếc
    Có lỗ tai mà như điếc
    Yêu là luôn chịu thiệt
    Xài tiền mà không biết tiếc
    Yêu là phải biết cương quyết
    Nồng nàn và kịch liệt
    Yêu cho tới sức tàn lực kiệt
    Tới khi tứ chi bại liệt
    Yêu vậy mới là yêu thiệt...!!!!
    Lãng mạn thì bảo...tào lao
    Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ
    Khù khờ thì bảo...giai tơ
    Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây ...???

Chia sẻ trang này